uh, mưa đi.
Em mới ngồi thiền. Không hiểu sao bị tê nhói ở trên ngực, phần ức ấy. Kèm theo là bị đau ở đỉnh đầu. Em phân tâm nên ngưng thiền, lên đây viết tin nhắn hỏi một anh bạn về việc đấy rồi ghé qua topic của chị. :D
Cái bài học "Tĩnh tâm" ấy, em chưa học xong. Đang ngủ bị ai đó hét vào tai "Muốn làm đc việc gì trc hết phải tĩnh tâm, có nghe chưa". Sau đó hai vai bị lay mạnh, em ép người xuống nệm nhưng vẫn bị lay mãi. Thế là ngồi dậy, thức luôn tới sáng. Hôm sau bỏ cả ngày tìm hiểu Tĩnh tâm là gì. Đến tối nằm mơ có người (lại) nhắc: "Phải tự thân chứ đừng nương nhờ ai đó". Đến nay thì học chưa xong bài là vậy. :)
Last edited by camap_anchay; 09-05-2011 at 01:34 AM.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
À, cũng hay có cảm giác nặng ở phần ức đỉnh đầu, bla bla. Cả lúc thiền và k thiền, dù c bỏ thiền cả tháng nay r.
Hôm trc c mơ thấy e, nhưng c mơ nhiều quá với lại trí nhớ c k tốt nên c k nhớ đc nội dung. Chỉ biết có thể sau này c sẽ phải hỏi/ nhờ vả e j đó. hì. Lúc đó nhớ hoan hỷ nha.
p/s: có thể liên quan tới tiềm thức of e
vẫn còn đi còn đi
Ớh chị biết mặt em áh?
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
chán thật. k tài nào ngủ dc. out rồi lại in.
À, hôm c mơ e chưa post ảnh lên forum đâu. c k nhớ rõ mặt e đâu, nhưng c biết đó là em. Có người c mơ thì thấy rõ mặt/ vóc dáng nhưng có ng thì không. Nhưng vẫn biết chắc là người đó, còn vì sao thì c k biết. hì. Mà thú thật là c cũng k nhớ nhung j cả, mà k hiểu sao mơ nói chuyện với e với 1 mem nữa (mem này c chưa quen). Nhưng e lúc nói chuyện với c chững chạc và "lạnh lùng" lắm. hí hí. Nói chuyện đạo.
Với tình trạng từ trước tết tới h, ngày mơ trung bình 2 3 giấc mơ/ ngày, thuộc đủ mọi thể loại. Nên h đầu c rất là quá tải. Lúc dậy có nhớ mang máng chuyện đã nói với e, nhưng sau mải việc này việc kia và k ghi lại nên h quên sạch sẽ r
vẫn còn đi còn đi
Em cũng ko ngủ đc đây. Nằm xuống mãi vẫn ko nhắm mắt ngủ đc.
Em cũng từng mơ thấy 1 mem 4r này, lúc mơ gặp anh ấy, nghe giới thiệu tên luôn. Trùng hợp 1 điều là anh ấy đến hôm nay em mới biết tên thật giống tên em từng nghe trong mơ. Chỉ khác 1 điều, trong giấc mơ của em, anh ấy lớn hơn ngoài đời thật. Nhưng em vs ng ta ko wen nhau, cũng chưa nch vs nhau bao h.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
hờ hờ, lây bệnh mất ngủ của nhau r. C bật nhạc dễ ngủ (cóp nhặt đc đâu đó trên forum, hình như là nhạc chú đại bi hay sao đó, c k biết chú nào hết. hix) cả tiếng mà mắt cứ thao láo, k tài nào ngủ đc.
Ở trên forum thì c "thấy", mơ thấy mấy ng r. Có người thì cho c thấy con người thật của ng ta, có ng thì là tiền kiếp của ng đó, ng thì là những j ng đó đang p đối mặt... Trc c k giải thích đc đâu, vì c k như mọi ng, c bắt đầu từ con số 0, tự nhiên nó tới thôi.
Còn chuyện mơ mà có khi sai lệch đi 1 vài cái cũng là chuyện thường thôi e, hehe. Có những ng thì c thấy và tả lại đúng lắm, nhưng có ng thì c k tả lại đc. Vả lại việc cảm nhận và tả lại nhiều khi nó cũng sai lệch đi. Chưa kể chuyện mỗi ng có 1 cách nhìn khác nhau. Vả cũng có thể ng mà e nhìn thấy, k p là người đó của hiện tại nên có sự chênh lệch về ngoại hình/ tuổi tác..
Nhẽ ra c k kể chuyện c mơ thấy e đâu. hì. h cái j đến thì nó đến thôi. Có cầu cũng k đến, có đuổi cũng k đi. Với lần đó e hơi sẵng giọng với c (chắc tại nói mãi c chưa thông) nên c có tí sợ hãi. haha. À, k p là gặp nhau mà nói chuyện đâu, hôm đó c thấy c nói chuyện với e kiểu tâm thức, e vẫn ở chỗ of e, c vẫn ở chỗ of c nhưng nói chuyện đc với nhau
vẫn còn đi còn đi
Ối em mà dám hỗn vs chị thế thì đáng bị chém rùi. Hì.
Chuyện nằm mơ em khi thức dậy tuy nhớ rõ nhưng lại ko dám nhớ. Vì sợ chấp vào mộng tưởng. Nhưng mà có những thứ trong mơ em đc học nên em tiếp thu luôn.
Bất công là chị mơ thấy em nhưng em ko thấy chị trong mơ của em.:)
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Kiểu này trắng đêm r. haizz. k hiểu sao lại thế nữa.
à, k hỗn, trong mơ mọi ng đều bình đẳng, k phân biệt già trẻ lớn bé. haha.
c thì khác e, c nh lúc đc dạy hay chỉ này chỉ kia, có lúc là tỉnh 100%, có lúc là mơ. Nhưng c đều ngoan cố gạt đi hết (có lần mơ bị thầy c ngoài đời mắng té tát vì cái tội đó rồi nhưng vẫn k chừa). Vì nói thật c sợ rơi vào ngoại đạo, tà đạo lắm, niềm tin vào chính mình còn mong manh quá nên nó thế.
C cũng mơ thấy có ng kêu khóc, đang đau khổ j đó nhưng c k như e xả thân cứu ng đâu. c toàn trốn thôi, đóng chặt cửa, bịt tai lại, k nghe, k trả lời j hết (ác nhờ).
vẫn còn đi còn đi
hấp dẫn quá!
Tình hình là thức khuya [ngũ k được], nên giờ đuối quá.
Đêm qua it cũng có mơ, 1 giấc mơ khủng khiếp...
Cư trần lạc đạo
Sợ thật trango và bé cá thức đến 3h sáng chat ........
Dòng đầu tiên: Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat
Dòng thứ hai : Om Hanu Pasha Bhara Heye Soha
Chị, chị tưởng tượng chuẩn r đấy, k sai đâu. e đây nam tính ngời ngời, sự thật k thể chối cãi. toàn đc gọi là Anh thì c biết r đấy.
@G: k thấy T p blur ảnh đi, chỉ để tiêu điểm là cái móc khóa à. mờ mờ ảo ảo, hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ai hỏi tuổi T toàn p khai gian thêm vài tuổi nữa cho đỡ bị kêu là già.
![]()
vẫn còn đi còn đi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks