Làm sao biết hoa nào là hoa Vô Ưu các bạn nhỉ ?
Làm sao biết hoa nào là hoa Vô Ưu các bạn nhỉ ?
Last edited by khachtrangian; 11-06-2008 at 03:14 PM.
Bạn à . Hoa Vô Ưu là lọai hoa không phaỉ muốn nở lúc nào thì nở . Đó là một loài hoa rất đặc biệt . Đúng 30000 năm hoa mới nở một lần . Mỗi lần hoa nở báo hiệu sẽ có một vị Phật hay Bồ Tát đản sanh . Loài hoa có màu trắng như tuyết , bông hoa to bằng cái mâm và mùi thơm rất dịu nhẹ không mùi thơm nào sánh bằng , hương hoa có thể bay rất xa để báo hiệu cho nhân lọai biết . Và hoa rất lâu tàn có thể mấy trăm ngày sau . Còn những loài hoa bạn đưa trên đó không phải là hoa Vô Ưu mà đó là hoa Salan , khi đức Phật Thích Ca niết bàn thì Ngài đã Niết Bàn dưới hai gốc cây này . Hoa mộc thành chùm dài đến mấy mét , hoa có mùi hương thơm nhẹ , Nhưng tương truyền rằng khi Phật Niết Bàn thì hoa trên cành rụng đầy xuống tảng đá nơi đức Phật nằm và hoa rụng hoài không rớt , Khi Ngài Niết Bàn xong thì hoa ngừng rụng và kể từ đó về sau mùi hương của hoa cũng không còn , và hoa mọc thành chùm nhưng không dài như trước .
Cuộc đời đức Phật Thích Ca gắn liền với ba lọai cây :
Khi ĐẢN SANH đức Phật sanh dưới gốc cây VÔ ƯU
Khi THÀNH ĐẠO đức Phật thành dưới gốc cây BỒ ĐỀ
khi NIẾT BÀN đức Phật tịch dưới gốc cây SALAN
We are the jewel in the heart of the Lotus
@scouting boy212,
Cám ơn bạn đã giải thích, nhưng có gì điềm gì không khi hoa Salan đó nở rộ ở địa điểm đó như vậy bạn nhỉ ?Còn những loài hoa bạn đưa trên đó không phải là hoa Vô Ưu mà đó là hoa Salan , khi đức Phật Thích Ca niết bàn thì Ngài đã Niết Bàn dưới hai gốc cây này
Theo mình nghĩ, hoa vô ưu không phải vậy. Đây mới là hoa vô ưu:
Hoa vô ưu nở trên tượng Phật tại Hàn Quốc:
Bạn có thể xem bài viết này:
http://chinhphap.com/showthread.php?t=326
XÃ HỘI
Thứ hai, 9/7/2007, 11:45 GMT+7
E-mail Bản In
'Hoa sắt' ở Quảng Nam
Những bông hoa mọc trên miếng sắt. Ảnh: Thanh Niên.
Trên miếng sắt của chiếc máy tuốt lúa bỗng xuất hiện một chùm hoa trắng li ti. Chủ nhân của chùm hoa lạ là ông Nguyễn Đức Toàn ở xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Anh Văn Quốc Nghị, con rể ông Toàn, cho biết, chiếc máy tuốt lúa lâu ngày không dùng nên được đặt ở góc vườn. Ngày 7/7 trong lúc nghỉ trưa, anh phát hiện thấy đốm sáng phía dưới chiếc máy nên tò mò lại xem thì thấy một chùm hoa trắng.
Ban đầu, anh nghĩ đó là hiện tượng nổi mốc trên sắt. Nhưng sau khi xem kỹ, anh thấy nó rất giống những bông hoa sắt mà anh từng đọc trên báo. Nhìn kỹ, đó là một chùm hoa màu trắng (15 bông), thân mềm, nhỏ như sợi cước, dài khoảng 5 cm, trên đầu nở nụ bằng hạt gạo.
Trước đó, tờ Sohu News (Trung Quốc) đưa tin ngày 20/6, một nông dân nước này đã phát hiện ống nước bằng sắt trong vườn nhà đã “nở” 38 bông hoa màu trắng, nhỏ li ti. Người nông dân cho biết những bông hoa kỳ lạ này nở vào buổi sáng và khép cánh lại khi mặt trời lên cao.
Last edited by proxy; 19-06-2008 at 01:56 PM.
CHÂN - THIỆN - NHẪN
Cám ơn bạn proxy nhiều nhiều, nhưng cho mình hỏi ngoài Sohu News TQ nói trên còn tài liệu nước ngoài nào khác xác nhận không và so với tin bạn Scouting boy212 thì sao nhỉTrước đó, tờ Sohu News (Trung Quốc)
Coi bộ rắc rối chứ không phải chơi ?!
Bài này nữa này:
Hoa mọc trên thép
http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenl...4/default.aspx
(vitinfo) - Một người đàn ông Trung Quốc cho hay, ông đã phát hiện ra những bông hoa lạ mọc lên từ ống thép dẫn nước trong vườn rau trước nhà.
Grandpa Ding phát biểu với tờ Sohu News: “Trong lúc đang lau ống thép dẫn nước tưới rau trong vườn, tay tôi chạm vào một cái gì đó rất mềm nhẹ”. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đó là những bông hoa trắng nhỏ mọc lên từ thân ống thép trơn nhẵn.
“Những cánh hoa còn mỏng hơn cả sợi tóc. Có 38 bông hoa mọc lên từ thân ống thép đó”, ông nói. Những bông hoa này nở vào sáng sớm, sau đó cụp lại vào giữa trưa nắng. Mỗi bông hoa có đường kính dài 1mm.
Quá ngạc nhiên trước phát hiện mới này, ông Ding đã mời người hàng xóm sang xem. Người hàng xóm của ông Ding cho hay, loài hoa này chỉ nở 3.000 năm một lần và là loại hoa Youtan Poluo thần thoại, hay còn được gọi là Udumbara hoặc Udambara. Tuy nhiên, một vài năm trước đây tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, người ta đã trông thấy những bông hoa nhỏ li ti này mọc trên trán bức tượng Phật khổng lồ. Và năm 2004, một lần nữa những bông hoa này lại xuất hiện tại toà nhà Chính phủ Hàn Quốc.
“Không cần đất, không cần nước. Những bông hoa này sẽ đem lại may mắn cho tôi”, ông nói thêm.
CHÂN - THIỆN - NHẪN
Những điều trên mình không biết thực hư như thế nào , nhưng loài hoa Vô Ưu thì không phải muốn nở lúc nào thì nở . Nếu như bạn nói hoa Vô Ưu 3000 năm nở một lần , vậy bạn thử xem xem nó đã nở bao nhiêu lần rồi mình tính sơ cũng đã nở khỏang 3 lần . Như vậy nó chính xác không . Có thể nó là một loài thực vật nào đó sống trên kim lọai mà chúng ta mới phát hiện . Còn nếu như nói đó là hoa Vô Ưu thì mình không bao giờ tin . Vì nên nhớ rằng khi đức Phật đản sanh thì bà Thái hậu đã vịnh vào cành cây Vô Ưu và hoa nở trắng xóa , chứ bà thái hậu không vịnh vào cây kim lọai nào . Vì bạn nói hoa này mọc tòan trên thân kim lọai và bạn cho rằng nó là hoa Vô Ưu
We are the jewel in the heart of the Lotus
các huynh cho đệ hỏi cây vô ưu là cây nào thế,đệ chưa thấy cây ấy lầnnào,ở vn có ko
theo sự hiểu biết của mình hoa vô ưu chính là trái sung của VN. bạn thử bẽ trái sung ra mà coi đó chinh là hoa vô ưu khong nở
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks