Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Thả Ông Thần Tài xuống sông

  1. #1

    Mặc định Thả Ông Thần Tài xuống sông

    :icon_mad::waiting: Xin chào mọi người TGVH
    Nhà LH có thờ 2 ông thần tài , sau đó vì chắc do kinh tế eo hẹp quá
    bố LH định thôi hok thờ nũa . KHi đi hỏi thì bảo là đã thờ thần tài thì hok bao giờ được bỏ . :rolling_eyes: Rồi hum tới nhà LH chuyển , bố bảo mẹ cầm 2 ông thần tài ra sông thả cho mát vì về đất mới rùi .

    107 dap dau THeo mọi người như thế có làm sao hok ạ ???? Có thì LH xin mọi người giúp cho LH !!! LH xin cảm ơn rất nhiều !!!! :big_grin:

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lão H Xem Bài Gởi
    :icon_mad::waiting: Xin chào mọi người TGVH
    Nhà LH có thờ 2 ông thần tài , sau đó vì chắc do kinh tế eo hẹp quá
    bố LH định thôi hok thờ nũa . KHi đi hỏi thì bảo là đã thờ thần tài thì hok bao giờ được bỏ . :rolling_eyes: Rồi hum tới nhà LH chuyển , bố bảo mẹ cầm 2 ông thần tài ra sông thả cho mát vì về đất mới rùi .

    107 dap dau THeo mọi người như thế có làm sao hok ạ ???? Có thì LH xin mọi người giúp cho LH !!! LH xin cảm ơn rất nhiều !!!! :big_grin:
    Chỉ là 2 cục đất thể hiện hình hài 1 nhân vật không có thực .
    Trẻ nít dùng làm đồ chơi còn thấy chán thì người lớn không bỏ đí chứ để làm gì ?

  3. #3

    Mặc định

    ây da! có thể sau này mấy người này lao vào chùa đập luôn tượng phật quá. thôi nói kiểu này thôi miễn bàn, rồi một ngày nào đó ta như nhật bản, lúc đó nghiệp báo tự nhiên sẽ hiện rõ ràng thôi
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của Milkyway1736
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    CÔNG TÁC NƠI TRẦN GIAN
    Bài gởi
    1,250

    Mặc định

    tốt nhất là không nên bỏ sông vì một khi đã thỉnh về nhà thờ rồi nếu dọn nhà mới cứ đem theo 2 ổng.Còn ko muốn thì gửi vào chùa
    Đời là một giấc mộng dài...
    Rác của người này là báu vật của kẻ khác.

    DD:X9X3X9X6X7
    "NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Ây da! Cái tượng chỉ là cái tượng mà thôi! Chẳng qua để tỏ lòng thánh kính nên mới tạc tượng Phật để mà thờ cúng. Bạn nói như vậy thật là lý lẽ cùn...
    biết nói như vậy thì là được rồi. tỏ lòng thành kính. hãy so sánh lại những gì mình đã nói ở trên.
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  6. #6
    Đai Đen Avatar của thiệntâm 123
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    563

    Mặc định

    Ây da! Cái tượng chỉ là cái tượng mà thôi! Chẳng qua để tỏ lòng thánh kính nên mới tạc tượng Phật để mà thờ cúng. Bạn nói như vậy thật là lý lẽ cùn...
    _____Nói vậy mà nghe được àh đem phá tượng chẳng khác nào làm thân hật chảy máu phạm vào NGŨ TỘI đấy
    Phân thân hiện khắp cõi trần,

    Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.

    Đáp lời cầu nguyện ứng ngay

    Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.

    rose4rose4rose4rose4

  7. #7
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Đồng ý là ko thần thánh nào có thể ban phúc hay giáng họa .
    Nhưng cơ bản ở đây có bao nhiu pé thoát khỏi sự chi phối của âm dương ngũ hành ?
    Chưa thoát khỏi thì số còn do trời định vậy .
    Sự đời có kiêng có lành .
    Người còn đầy tâm đời mà cứ thích dùng ngữ điệu nói đạo . Haizzz !
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    sinh diệt tại tâm..tại tâm mà sinh diệt

    nghiếp nó sẽ đến nhưng lâu hay muộn thôi

    ở đâu có tượng phật là ở đó có hóa thân của ngài

    nếu bạn ko muốn thờ nữa thì không sao..nhà bạn đã ko tin vào phật nữa thì có dữ lại cũng vậy

    tâm không còn tánh tựa hư không
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  9. #9

    Mặc định

    Hi hi đệ có ý kiến
    Con người mình do ngũ hành hợp lại mà thành, cái gì làm nên sự hòa hợp đó? tự nhiên nó hợp lại chăng? hi hi không phải thế, bạn thử để ngũ hành gần nhau xem nó có hợp được không, ở đây có một huyền cơ. Thật ra giản dị thôi...nhưng bởi vì nó quá giản dị đến nỗi khó ai tin nên đệ sẽ không nói, để tự mỗi người nhận ra sẽ tốt hơn.

    Trước khi chưa hiểu được huyền cơ mình vẫn bị ngũ hành chi phối, điều đó là chắc chắn, cho nên đừng có bắt chước người khác mà ăn nói hàm hồ, tự mình làm khổ mình đấy.
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  10. #10

    Mặc định

    tôi có một ông cậu, hồi xưa nấu cơm bằng bếp củi, hôm đó trời mưa củi ướt chụm hoài không cháy, khói thì mù mịt. ông ta bực mình quà lấy cái cây củi cứ chọt mạnh liên tục vào miệng lò, vừa chọt vừa chửi thề "(....) mày sao ko cháy hả". rồi nôi cơm cũng nấu xong, nhưng sau một giấc ngủ trưa chiều thì miệng ông ta sưng húp như mõm heo. đau nhức không ăn uống gì được, tưởng là bị quai bị chữa thầy bà thuốc men cả tuần mà không hết.
    Hôm đó có ông già kế bên nhà nói, chắc thằng này nó chọt cây vô miệng ông táo rồi. bà ngoại về hỏi thì ổng thú nhận như thế. ngoại bèn mua bông và trái cây tới khấn ông táo vậy là sáng hôm sau miệng của ổng xẹp dần đến chiều thì khỏi và ăn uống lại bình thường.
    do vậy đừng có mà dại dột nhé.
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  11. #11
    Đai Đen Avatar của thiệntâm 123
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    563

    Mặc định

    coi chừng không khéo thả xuống mất tài luôn đó nha
    Phân thân hiện khắp cõi trần,

    Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.

    Đáp lời cầu nguyện ứng ngay

    Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.

    rose4rose4rose4rose4

  12. #12
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi compassion Xem Bài Gởi
    Hi hi đệ có ý kiến
    Con người mình do ngũ hành hợp lại mà thành, cái gì làm nên sự hòa hợp đó? tự nhiên nó hợp lại chăng? hi hi không phải thế, bạn thử để ngũ hành gần nhau xem nó có hợp được không, ở đây có một huyền cơ. Thật ra giản dị thôi...nhưng bởi vì nó quá giản dị đến nỗi khó ai tin nên đệ sẽ không nói, để tự mỗi người nhận ra sẽ tốt hơn.

    Trước khi chưa hiểu được huyền cơ mình vẫn bị ngũ hành chi phối, điều đó là chắc chắn, cho nên đừng có bắt chước người khác mà ăn nói hàm hồ, tự mình làm khổ mình đấy.
    Bạn đang chỉ trích tui hay anh đẹp "chai" kia ? :icon_mad:
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  13. #13

    Mặc định

    nếu đã thờ phượng thì nên thể hiện lòng tôn kính, đừng nên vứt chanh bỏ vỏ như thế ...không thờ thì nên đem vào chùa, dù tượng có là đất nhưng khi đã nên tượng tức là có thần linh gia độ vào ...buông lời khinh mạt, xem thường khi dễ như khỉ con nghiemducmanh có ngày bị quả báo ko có cám mà nhai

  14. #14

    Mặc định

    đã thả xuống sông rồi... giờ hối tiếc cũng đã muộn màn
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi darkshilen89 Xem Bài Gởi
    Bạn đang chỉ trích tui hay anh đẹp "chai" kia ? :icon_mad:
    Ủa, Bạn thấy mình bị chỉ trích à, vậy chắc đúng gùi :tongue:
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  16. #16

    Mặc định

    Hic hic Việc hok muốn thì cũng đã rồi , LH cũng chả bik có họa phước gì hok nữa T__T . Theo mọi người thì như thế là mình có tội phải hok ???

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Không sao cả. Không thần, Phật nào có thể ban phước hay giáng họa, trừng phạt bạn cả. Tất cả đều diễn biến theo luật nhân quả chứ không ai có thể can thiệp vào được. Bạn tin nó linh thiêng tự nhiên sẽ thấy nó thiêng thôi, người ta gọi là "ám thị", giống như nghe người ta kể rồi tự nhiên bạn sợ ma quỷ chứ thực ra có ma quỷ nào đâu? Kể cả bạn đập vỡ đi cũng không sao.
    ----------------------
    THIỆT HÔNG??????CHÀ CHÀ CÁI BẠN NÀY////THẬT LÀ LÀ HẾT NÓI NỖI
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THICHTHIENTAM09 Xem Bài Gởi
    nếu đã thờ phượng thì nên thể hiện lòng tôn kính, đừng nên vứt chanh bỏ vỏ như thế ...không thờ thì nên đem vào chùa, dù tượng có là đất nhưng khi đã nên tượng tức là có thần linh gia độ vào ...buông lời khinh mạt, xem thường khi dễ như khỉ con nghiemducmanh có ngày bị quả báo ko có cám mà nhai
    Quá hay,tốt nhất nên đem vào chùa xin các thầy cho mình gửi lại, đó cũng là tỏ lòng tôn kính đối với các vị linh thần mà gia đình mình đã thờ phụng,tôn kính

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Hết chỗ nào để nói? Vậy theo bạn có 1 vị thần có thể ban phước giáng họa, thờ cúng thì họ phù hộ cho, không thờ cúng họ sẽ trừng phạt à? Thôi cái kiểu mê tín dị đoan ấy đi. Thờ những nhân vật không có thật để cầu phước là ảo tưởng.
    vậy mày ngon về đạp đổ bàn thờ ông bà xuống đi nhóc, bố láo. tu được bao nhiêu mà nói chuyện cái kiểu ba lơn đâm hơi vậy
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    vậy mày ngon về đạp đổ bàn thờ ông bà xuống đi nhóc, bố láo. tu được bao nhiêu mà nói chuyện cái kiểu ba lơn đâm hơi vậy
    vậy mày ngon về đạp đổ bàn thờ ông bà xuống đi nhóc, bố láo. tu được bao nhiêu mà nói chuyện cái kiểu ba lơn đâm hơi vậy


    Hãy điềm tỉnh mà suy ngẫm , nếu cứ sân si thì thấy được điều gì ?

    Ông thần tài , ông thổ địa được có nên là bởi sự lo sợ của con người . Vì lo sợ nên có bám víu , nương tựa , cầu cạnh . Nhân của lo sợ là vô minh .

    Chính bản thân ta làm chủ bản thân ta , chẳng có ai có thể định đoạt .
    Phải biết vượt lên khó khăn mà tiến bộ . Nếu chỉ duy ý chỉ thấy khó khăn là nản rồi cầu xin thì chẳng ích gì, chỉ trau dồi thêm sự hèn yếu .

    Cái Tinh Tân ( dũng , lực ) là nằm ở sự dám đối diện cái khó mà giải quyết .
    Chứ không phải là dùng 3 tấc lưỡi để mắng chửi người khác .
    Phải biết tôn trọng người khác mới xứng là con người , chứ hãy khoan mơ tưởng đến là ngươi tu hành gì gì đó.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI SẮP BỊ GIẾT HẠI
    By U Minh Giáo Chủ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 10-05-2012, 11:29 PM
  2. PHÚ TỬ BÌNH-MINH THÔNG PHÚ ĐOÁN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 12-09-2011, 11:37 AM
  3. Sự Báo Thù Của Các Sinh Vật Lửa
    By canhtimpy2004 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-04-2011, 11:49 AM
  4. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
  5. TỤC THỜ “CÁ ÔNG NAM HẢI” (1/2)
    By dc_bac in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 09:29 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •