kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: quý thầy ơi xin cho con hỏi...

  1. #1

    Mặc định quý thầy ơi xin cho con hỏi...

    xin chào quý thầy,con là thành viên mới vào diễn đàn mới thời gian gần đây thôi,con có chuyện muốn hỏi xin quý thầy giúp giùmm con được ko ạ.....
    chả là lúc trước con có bán cà fê được 2 năm,quán cà fê được xậy trên miếng đất chiều dài 45m,chiều ngang 12m,quán này lại nằm ngoài sau 4 cái mộ (mộ gia đình ,đầu mộ quay về núi,cuối mộ là quán cà fê có hàng rào tường xi măng)/...năm đầu con bán ok lắm nhưng năm thứ 2 thì bị lỗ vốn và cuối năm đó thì con cho người khác thuê lại,ko hỉu sao nhìu người thuê lại ko buôn bán gì được và hay nằm thấy ma ngay cả lúc ngủ và lúc còn thức cũng thấy....con cũng ko hĩu tại sao,ko biết có đụng chạm gì tới phần mộ của gia đình mà bị quỡ ko thưa quí thầy....xin quý thầy giúp giùm con và cho con 1 lời khuyên ạ...à wên nữa bên hông quán con là cổng chùa.....lời lẻ của con ko được văn hoa bóng bẫy cho lắm ,mong quí thầy thông cảm,hỷ xả cho con...con xin cám ơn

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh THP Mến,
    NN thấy nếu tính theo phong thuỷ thì nhà làm ăn mà trước mặt có mộ phần thì khỏi nói là có âm khí rồi. Chánh môn không chiêu sanh khí mà chiêu toàn âm khí thì cũng không tốt. Thêm vào nửa, nếu NN đoán không lầm thì những nhà mà làm ăn, hoặc nhà ở cũng vậy, họ rất kị cái chuyện hướng nhà mà hướng về chùa, miễu, nhà thờ, vv…. Đằng nhà bên hông nhà huynh lại có chùa thúc ngang nữa thì chuyện cũng chẳng xong. NN thấy ở gần chùa, xung quanh cũng có nhiều vong lắm. Họ ở gần chùa một phần là để nghe kinh kệ, một phần khác là được hưởng đồ ăn do các thầy cúng thí thực. Những âm hồn thì cũng giống như người thôi, có con hiền, con dữ. Cái phần đất của huynh nhiều khi nhiều âm khí quá, nó cũng có thể chiêu dụ những loại quỉ, ma đến trú ngụ cũng không chừng. Nhiều khi cũng chưa chắc là những âm hồn của các cụ trong nhà của huynh. Quán của huynh âm khí nặng quá, làm ăn mà không thua lỗ thì cũng là chuyện lạ đó.

    Một khi mà ma, quỉ hiện ra giữa ban ngày, và ban đêm thì coi như là có chuyện không xong rồi. Nếu muốn biết họ muốn gì thì cũng dễ lắm. Bây giờ dùng cách khoa học nha. Huynh làm được mà, dễ lắm. Huynh hãy kiếm một cái máy cassette cầm tay nhỏ, hoặc là một cái voice recorder nhỏ nhỏ đó. Vào ban đêm, ngoài đường thanh vắng. Huynh mở cái máy cassette lên và bắt đầu huynh hỏi chuyện với những người âm đó. Thứ nhất là huynh hỏi có phải các cụ ở đằng trước nhà đó vào đây thăm con cháu hay không? Nếu không thì họ là ai? Họ muốn gì? V.v…

    Một khi mà ma, quỉ đã xuất hiện cho người ta thấy rồi thì nhất định họ phải có “thông điệp” gì đó gởi tới cho huynh, hay cho ông chủ quán đó. Và cái máy ghi âm thường thì nó bắt được làn sóng của cõi giới bên kia. Huynh hỏi thì nhất định họ sẽ trả lời à. Huynh thử xem, nếu được thì cho các vị ở đây biết thì họ sẽ giúp cho huynh. Sound fair enough?

    Thân
    NN

    p.s.: Nếu họ không phải là các cụ trong nhà của huynh thì huynh hãy hỏi họ là ma, hay quỉ? Ma thì dễ trị, còn quỉ thì khỏi nói rồi, không những "khủng khiếp" mà rất là khó trị. Các thầy cao tay ấn thì mới trị được mà thôi.
    Last edited by Nhat_Nguyet; 10-06-2008 at 07:55 AM.
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    cám ơn anh NHẬT NGUYỆt nhìu lắm...anh ơi lấy cái máy cassette làm sao anh em ko hĩu , có cần bỏ băng vô máy hay ko anh,hay mở hát bình thường mà ko có băng hay mở đài radio vậy anh....miếng đất này xưa kia ma nhìu lắm,nhìu ngưòi thấy ma ko đầu lắm anh NHẬT NGUYỆT à,nhưng thời gian em mở quán em chỉ thấy 1 lần duy nhất là 1 hồn ma mỹ trắng.tưóng to như con voi,hồng hộc vào quán em làm em hết hồn,thế là mẹ em có mời 1 ông thầy tu về làm phép nhưng chỉ thấy ổng tụng kinh và chôn 1 cục vàng ghim trong nhà (nghe ổng nói vàng ghim nhưng em ko biết đó là gì hết)...hihiihiih
    con cúi đầu mong mỏi quý thầy chỉ cho con cách hóa giải âm khí tại quán con ,con xin chân thành cảm ơn

  4. #4

    Mặc định

    EVP à :D

    Âm thanh nếu quy theo âm vực mà con người có thể nghe được (từ 20Hz --> 20 000Hz) chia làm 3 loại:

    Nếu dưới 20 Hz thì gọi là infrasound.

    Nếu trên 20 000 Hz thì gọi là ultrasound.

    Infrasound và ultrasound là những loại âm thanh mà bình thường lỗ tai con người KHÔNG THỂ NGHE THẤY ĐƯỢC. Trong đó các nhà khoa học đã khám phá ra, ma có thể nói chuyện, và những âm thanh đó phát ra trong âm vực infrasound nên bình thường con người k nghe được. Tuy nhiên, nếu dùng máy cassette hoặc bất kì các máy nào có khả năng thu thanh khác, để yên cho nó record lại ở nơi mà mình nghi ngờ có ma. Sau đó, bật lại và nghe, thì có thể nghe được INFRASOUND, hay là tiếng nói từ người ở cõi âm ; )). Khuyến cáo nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu mún làm việc này . :D

    Nếu bạn dùng máy cassette, bỏ băng trống, để chế độ thu. Sau đó, bật nghe lại. Chuyện đất đai tớ k biết nhiều. Thân. ;)
    "Imagination is better than knowledge"
    :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes: Albert Einstein :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes:

  5. #5

    Mặc định

    Mình nhát gan cực kỳ, chỗ nào có ma là mình trốn cho chắc ăn, chạy bán xới đi nơi khác chứ chẳng dám ngồi lại nghe ma nói chuyện đâu. Mình thấy dọn nhà đi chỗ khác là chắc ăn nhất.

  6. #6

    Mặc định

    em xin chân thành cám ơn 2 huynh WodenFreya và Nhat_Nguyet...hihihi em sẻ làm thử theo cách của 2 anh...nghe có vẻ kì kì nhưng nhất định 1 tối nào đó em sẻ mang 1 cái máy thâu âm thử nghe xem oan hồn cần những gì....thnks

  7. #7

    Mặc định

    Mình chưa gặp ma bao giờ, nhưng có 1 bác bác ấy bảo nhìn thấy và nói chuyện được với ma, bác ấy nói lại cho mình nghe, nghe bác ấy dịch lại thì yêu cầu của các bác người âm cũng đơn giản lắm, cũng cháo loãng để ăn và áo vong để mặc thôi. Trước đây mình gặp rất nhiều tai nạn, nghe bác ấy bảo là do rất đông vong hồn đi theo mình (chả biết tại sao nữa) mà ai cũng đói, nên xô đẩy mình gặp tai nạn để mình biết đường cúng cho họ. Nhưng mình người trần mắt thịt, có tài trời mà biết được. Từ lúc cúng hàng tháng cho họ thì không còn tai nạn nữa. Cúng cháo loãng cũng không tốn kém gì nhiều đâu bạn.

  8. #8

    Mặc định

    dạ cám ơn HUYNH DUY DUC nhìu lắm.........

  9. #9

    Mặc định

    tình hình quán em vẫn buôn bán ế ẩm,em ko biết phải làm sao...mong các huynh giúp đỡ

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tranhuuphuc Xem Bài Gởi
    tình hình quán em vẫn buôn bán ế ẩm,em ko biết phải làm sao...mong các huynh giúp đỡ
    _Chào bạn : LK nghĩ bạn cúng thí thực cầu mong các vị khuất mặt phù hộ xem . LK nghĩ thêm quán sai phong thủy và gần chùa nên bị hút hết linh khí hay bạn chuyển quán bán thức ăn chay vì gần chùa. Chúc bạn may mắn gặp cao nhân cứu giải .

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Cho tui xiền tui đủi tụi nó đi hết cho coi. hihihi.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Bảo đảm không hết không lấy xiền.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •