Xin hỏi các đạo hữu trong Thiên Chúa GIáo có kinh nào cứu khổ cứu nạn như Phật Giáo không .Và muốn cầu xin điều gì phải lên nhà thờ phát nguyện à ,và đọc kinh kính mừng có cứu khổ cứu nạn được hay không ?
Xin hỏi các đạo hữu trong Thiên Chúa GIáo có kinh nào cứu khổ cứu nạn như Phật Giáo không .Và muốn cầu xin điều gì phải lên nhà thờ phát nguyện à ,và đọc kinh kính mừng có cứu khổ cứu nạn được hay không ?
trong đạo nào cũng khuyên dạy những tín đồ theo đạo hãy ăn ngay ở lành , đừng làm những gì ta không mong muốn nó đến với ta , thì cũng đừng làm những điều mình không mong muốn đến với người khác . khi gặp gian nan khốn khó thì hãy xin thượng đế giúp mình vượt qua chứ không phải rũ bỏ đi , thế mới vững bước trong tương lai & cuộc sống
Bạn không nên so sánh bên đạo này bên đạo kia có kinh cứu khổ cứu nạn như phật giáo hay nho giáo làm gì , khi ta gặp nạn chính là lúc thử thách của thượng đế , nếu bạn là tín hữu Phật giáo thì hãy cầu xin Phật đến cứu giúp , nếu bạn là tín hữu thiên Chúa giáo thì hãy cầu xin chúa Giê-su , Đức Mẹ Maỉa & thánh Cả Giuse giúp bạn vuọt qua thử thách này, Kinh Kính mừng trong đạo thiên chúa là lời cầu nguyện cùng với Đức mẹ , kinh Lạy cha cũng là lời cầu nguyện & là lời Chào + Cảm ơn Chúa giúp bạn khỏi mọi sự dữ đến với bạn ,nhưng chính bạn hãy sông thật thà không làm hại ai và hãy giúp đỡ những kẻ khốn khó thì mọi sự an vui trong bạn sẽ được nhân lên bội phần , còn ai cầm gươm thì sẽ chết vì gươm , bạn làm những điều xấu xa tội lỗi rồi lại kêu thần thánh đến cứu thì chẳng có thần thánh nào bao dung những kẻ xấu , còn nếu bạn bị thiên tai thì đó chính là sự thử thách mà thượng đế gửi dến bạn , bạn hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa ( thượng đế ) giúp bạn vượt qua thử thách này
vậy cho hỏi sau khi tín đồ đọc kinh cứu khổ cứu nạn trong lúc gần chết thì có thoát chết không? nếu ứng nghiệm vậy chắc đời không ai chịu cảnh bệnh tật,tù đày...quá.Với lại chính Đức Phật cũng nói : "Vạn sự sự vô thường, vạn sự khổ", nghĩa là mọi sự đổi thay không ngừng, nên mọi sự chỉ là khổ. Sinh, lão, bệnh, tử: Con người sinh ra để rồi già yếu, bệnh tật, và cuối phải chết. Rõ thật cuộc đời chỉ là bể khổ !. Đây là lời cầu nguyện của Chúa Giê Su dạy các môn đệ.
Lạy cha chúng con Đấng ngự trên trời
Xin làm cho danh thánh cha vinh hiện
Nước cha trị đến
Ý của Ngài sẽ được dưới đất cũng như trên Trời
Xin cho chúng con hôm nay và lương thực hằng ngày
Xin tha tội chúng con
Cũng như chúng con cũng tha
Cho kẻ có tội chúng con
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ
Xin giúp chúng con qua mọi sự dữ
A men
.
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho anh em khi vì Thầy
mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
haiz...........................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks