Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 39

Ðề tài: Sống, đôi khi không cần phải thở

  1. #1

    Mặc định Sống, đôi khi không cần phải thở

    Em tôi ra đi trong một chiều nhạt nhẽo
    Không mưa em thích
    Không nắng em đam mê
    Không có gió làm tóc em tung bay
    và làm em nheo mắt vì bụi tung lên cay xè
    Em sinh ra từ đất
    Em lớn lên cùng đất
    Và hôm nay
    Em về đất

    Em để lại tôi những khung hình với nụ cười rạng rỡ
    Gương mặt em
    Nửa sầu bi nửa bất cần
    Nhưng mỗi khi em cười
    Tôi đều say mê
    và tâm hồn tôi yêu thích nụ cười em
    Trong trẻo vô ngần

    Em ra đi để lại những mảnh vải trắng
    Nhạt nhoà thời gian
    Mảnh vải trắng tôi vẫn lén giấu riêng trong tim
    Không đốt đi như người ta vẫn đốt

    Em ra đi để lại khóm hoa tím bầm
    Ngày xưa tôi từng yêu màu tím ấy
    Nhưng bây giờ tôi không còn là tôi nữa.
    Kể từ lúc em đi

    Tôi cứ tìm em tôi trong những giấc mơ ngắn ngủi
    Có gió thiên đường
    Có má em hồng hồng
    Có gương mặt sầu bi bất cần nhưng nụ cười rạng rỡ
    Em dặn tôi rằng
    Hãy sống giúp em
    Còn riêng em
    Sống, đôi khi đâu cần phải thở...

    Ngày em đi, 14/2/2005
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  2. #2

    Mặc định

    Biết em tôi còn đây
    Trông mong tôi qua từng giấc mộng
    Mảnh khăn tang tôi lén thắt tim tôi
    Ràng buộc vô hình

    Tôi mệt nhoài với những thực hư
    Em vẫn cười dịu dàng
    Nhưng ánh mắt em tôi không đọc được
    Em nói gì cùng tôi?

    Mải miết bơi giữa dòng đời xuôi ngược
    Nếu không bơi
    Tôi sẽ bị nhấn chìm
    Tôi ước ao mình có thể như em
    Buông tay cho nước vào tràn đầy lồng ngực
    Để tôi thấm thía nỗi đau em đã trải
    Lúc cuối đời em kể tôi nghe

    Em tôi ngoan em đừng buồn nữa
    Bởi em bên tôi
    Và tôi cũng bên em
    Mãi mãi.
    21/2/2005
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  3. #3

    Mặc định

    Tôi với em
    Chơi một trò chơi thử thách
    Buông tay nhau ra giữa phiên chợ đêm
    Người đông chen lấn
    Cả hai đi về hai phía
    Rồi bắt đầu tìm nhau

    Đi hết góc này đến góc khác
    Tôi với em vẫn chưa thể tìm ra nhau

    Tôi đứng im tại chỗ
    Để mỗi em đi tìm
    Cuối cùng em cũng tìm được tôi

    Nếu cả hai cùng đi
    Bao giờ chúng tôi gặp lại?
    Những con thuyền sợ gió bão là những con thuyền không thể ra được khơi xa.
    RỒNG VẪN ĐANG NGỦ, HÃY ĐÁNH THỨC!!
    VIỆT NAM IS ALWAYS IN MY HEART
    VIỆT NAM LUÔN TRONG TIM TÔI

  4. #4

    Mặc định

    @tặng cô bé chưa biết cách buồn. Little angle ^__^


    Em tôi lại lén lút
    Cất nỗi buồn vào hộp của em
    Lén lút
    Chất chứa vào lòng
    Tâm sự trĩu

    Em cười bằng mắt
    Em khóc bằng lặng câm
    Thật ra em là ai?
    Người con gái nhặt lá trong lòng thu tôi
    Hay em là người
    Khiến lá thu trong tôi
    Tơi bời rụng?

    Em đến từ đâu?
    Từ tứ đại?
    Từ Quảng Hằng cung?
    Hay từ Cầu vồng bẻ nửa?

    Giấc em
    Bến em
    Chốn em
    Chứa chan hồn đá cuội

    Giấc em
    Bến em
    Chốn em
    Phấp phới áng mây trời

    Thanh
    Cao
    Bình
    Dị

    Mong sao
    Một sáng
    Em cười
    Cho tôi được thấy
    Tôi cười theo em
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  5. #5

    Mặc định

    Chúc cho little angle thi tốt.:)

    Chờ em chốn mênh mông
    Đón cơn mưa
    Và tiễn cơn mưa
    Vẫn chưa thấy em về

    Chị lại chờ em góc tường hẹp
    Chẳng thấy tối tăm
    Vì cứ ngỡ em là Sáng

    Thôi thì thiên thần hãy ở lại thiên đường
    Gió mát
    Trăng cao
    Sao sáng
    Ném cho chị một cây nến nhỏ
    Như muôn triệu cây nến ở chỗ thiên thần.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  6. #6

    Mặc định

    Anh đến đây
    Trùm lên em sự ngột ngạt
    Ra đi
    Nhưng quên mang theo
    Em vùng vẫy
    Nỗi nhớ sủi bọt
    Đau thương bắn tung tóe

    Rồi em thoát khởi cái ám ảnh Anh
    Bằng cách nâng cao giá trị của mình
    Nhưng em vướng vào một thứ khác
    Vọng
    Tưởng
    Chấp
    Ngã

    Lại cố vùng vẫy
    Anh thấy tai hại của anh chưa
    Nếu không có em và không có anh
    Nếu không có thế giới này
    Có chăng khổ đau
    Có chăng nghiệt ngã?

    Bangkok 5/2011
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Em cảm ơn chị. Big hug ^.^

    Ân tình chưa dễ trao tay
    Chân tình đã sẵn an bày nhân duyên.

    Chúc chị luôn hạnh phúc, quên anh chàng cũ đi, "gói nước mắt vào mưa và gói mưa vào trong trái tim"

    Thế nhé. Tạm biệt.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #8

    Mặc định

    Cái con bé chết dẫm………chạm nỗi đau của chị à. Cũng may có thiên thần nhỏ kia xoa dịu cho chị nhá. Nếu không chị túm cô bé về đây phạt.:)
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  9. #9

    Mặc định

    Đừng buông tay em ra
    Một khi anh mỏi mệt
    Em sợ anh sẽ ngã
    Chẳng ai kéo anh lên

    Đừng buông tay em ra
    Vì em còn chấp ngã
    Tình yêu em ích kỷ
    Chẳng muốn sẻ chia ai

    Đừng buông tay em ra
    Còn bao lần giông bão
    Ta phải ở bên nhau
    Để em không sợ hãi

    Ta sẽ không buông tay
    Vì vướng nhau đôi nhẫn
    Hạnh phúc vẫn nơi đây
    Nơi ta đang tồn tại
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  10. #10

    Mặc định

    ta sẽ không buông tay
    vì là xương là thịt
    buông ra thì em hết
    chấp cả 'ngã' lẫn 'anh'

    Tiểu sư muội có kiểu thơ dồn dập, đọc rối hết cả ruột
    Last edited by tnkhong; 18-06-2011 at 10:26 PM.
    0_

  11. #11

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  12. #12

    Mặc định

    Anh với em vẫn thế
    Ngày đêm kề cận nhau
    Giấc mơ đã phai màu
    Tim em giờ lỗi nhịp

    Yêu nhau từng hơi thở
    Yêu nhau từng bước chân
    Nhưng vẫn không thể hiểu
    Em lại mãi phân vân

    Ngày xưa mơ nhiều lắm
    Ngôi nhà ấm, con ngoan
    Giờ trái tim lạnh căm
    Mà không cần làm ấm

    Đến thế thôi anh nhé
    Một giấc mộng cuốn qua
    Nhẫn cưới - vẫn còn xa
    Khi tình ta đã nhạt
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  13. #13

    Mặc định

    Nhớ lại nào…

    Ngày đầu lập topic, định cạnh tranh với topic "linh tinh" nhưng xem ra không ổn, vậy thì biến nó thành "thùng rác cảm xúc", bắt chước cách của "linh tinh".

    Mấy hôm sau lập topic kể lể chuyện tình củm ở mục tâm sự. Có con bé "khìn khìn" nhắn tin xin nick yahoo. Bảo là chị không dùng yahoo, nó cứ nhất nhất bắt mình lập nick chat. Rồi phải load Yahoo Messenger để chat với nó. Tưởng nó bảo chuyện gì quan trọng. Nó cười khì, ngồi giảng đạo. Tự dưng bị điện giật, cái quái gì lạ lùng, con bé còn teen chưa biết yêu mà nó thấu cái tình yêu của mình, có 10 phút mà nó san bằng đống gai trên đường của mình. Mình bỗng thấy con bé avatar mọc cánh, có cái vòng sáng sáng trên đầu. Giời ạ, bị nó dụ dỗ đi tu rồi.

    Sau đấy thì ý định than thở về tình yêu bị con bé đẩy đi mất. Yêu quí nó bao giờ không hay. Nó giống chị gái mình ấy. Hizz.

    Xin số điện thoại, phone cho nó, tám đến hết cả tiền của mình. "Chị ơi, giọng HN sao lạ thế?" ."Ớ, chứ giọng HN thế nào em?". "Dạ, em không biết". Con bé dở thật.

    Rồi nó đồng hóa mình, "chị già rồi bé ạ","không, chị còn bản chất teen". Rồi người sắp mãn teen lại hồi teen. Nhiễm cái kiểu "haizz", "ppppiiii" lúc nào chả rõ...

    Một ngày đẹp trời "em không làm thơ nữa đâu, chị cũng đừng gọi em là … nữa nhe." Tự dưng có con ngố ngồi khóc.

    Hiểu ra rồi bé ạ. Thế nên cũng đồng thời phát hiện phép thần thông của bé. Biết bé không ở đây nên chị mới dám viết ra này. Bé đi thẳng lên trên bé nhé. Khà khà khà. Ngượng quá.

    Có con bé ở đây là nó chọc mình cười ngất ngây rồi. Tí nữa out phone ngay cho nó.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  14. #14

    Mặc định

    Lại mò vào đây viết vớ vỉn tí...

    Lần này chả tặng cho ai, tặng mình thôi.

    Đôi đũa lệch
    Cán cân chẳng bằng
    Định luật bán bảo toàn
    Tất cả
    Vô dụng
    Vô nghĩa
    Vô cầu
    Vô đạo
    Vô minh

    Không phải thơ, chỉ là mớ kiến thức hỗn tạp nhặt nhạnh từ một bãi biển sạch, chả có gì ngoài cát và bọt biển.
    Nhiêu đó đã là nhiều. Không dám hỏi nhiều, sợ làm rộn mặt hồ tĩnh.
    Hôm nay viết đến thế.
    Đang ấp ủ viết một truyện dài kì... vì chả biết viết thơ.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  15. #15

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về
    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về

    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về em tôi
    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi

    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về em tôi

    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về em tôi

    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm mặt trời em tô
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  16. #16

    Mặc định

    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Hàng cây bên phố cũng rực hồng
    Áo đỏ em cháy trong bao mắt
    Cháy cả quần anh em biết không?
    TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI !

  17. #17

    Mặc định

    :D :D :D :D :D :D
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  18. #18

    Mặc định

    bài này hay quá, lâu không nghe
    thanks ploy, giọng của bạn đấy à :)
    0_

  19. #19

    Mặc định

    :D không phải giọng B đâu, giọng của bạn B.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  20. #20

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng.. một niêm vui .. một buồn
    Chia cho em.. một đời xanh
    Một cây si với.. một cây bồ đề

    Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em ... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi

    chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời ./.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM
  4. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •