"Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"
HỖNG BIẾT ......BIẾT CHÍT LIỀN
HIC HIC
Cái này hình như đâu phải bên Phật, nhìn hình giống mandala nhưng ở bên quỷ thần hay tiên gia gì đó, các chữ cũng ko phải bên Phật luôn, có thể hình này bị ghép chữ rồi ghép hình, làm ghê gớm cho màu mè đó mà.
om mani padme hum.
các chủng tử đó bên Phật ko có dùng, chữ đó giống chữ tàu đúng hơn
om mani padme hum
là 1 tờ giấy hơi ngả màu, có những hình vẽ vòng quanh và chử đỏ chồng lênn những hình vẽ ấy ! đơn giản quá !
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
"Một câu A Di Đà,
Tâm yếu của Phật ta.
Dọc năm thời thấu suốt,
Ngang tám giáo trùm xa".
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
Cửu phẩm liên hoa cho hỏi, bạn tìm được bức tranh này ở đâu vậy, hình hơi nhỏ và mờ thì phải, các chủng tự thì nhìn thấy được chứ các vị đang ngồi trên tòa sen thì chịu, bạn có thể scan với độ phân giải cao hơn và kích thước to hơn và chia sẻ được không.
Bấm vào "this image has been resized..........." hình sẽ được chuyển sang cửa sổ mới và phóng to
"Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"
Có liên quan đến bức cổ thư này ..kaka
----------------------------
Hữu tâm vô tướng....
Hữu tâm vô ý.....
Hữu tâm vô lệ.....
Tịch tịch vô tâm.
bức hình đó là 1 hôi chính giữa là Bất đông minh vương. còn mún rõ thêm hình ảnh ấy là j, phải wan đảnh tho pháp moi nói dc/
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks