kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Tâm ban đầu

  1. #1

    Smile Tâm ban đầu

    Tâm ban đầu


    Dịch từ tác phẩm “Zen Mind, Beginner’s Mind” của Thiền sư Shunryu Suzuki do Thích Nhận Hải dịch


    Trong tâm của người mới bắt đầu thì có rất nhiều điều mầu nhiệm có thể xảy ra, nhưng trong tâm của một người có quá nhiều từng trải thì điều ấy rất là hiếm.

    Nhiều người thường nói rằng: “Hành thiền rất khó, nhưng ít ai hiểu được lý do vì sao. Tu thiền khó không phải do nó đòi hỏi ta phải ngồi chéo chân theo tư thế kiết già, hay phải đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Nhưng tu thiền khó là vì chúng ta không thể giữ cho tam của mình luôn được thanh tịnh và sự hành trì của mình luôn theo đúng với ý nghia của truyền thống. Thiền tong sau khi truyền vào Trung Hoa đã được phát triển qua nhiều hình thái khác nhau. Nhưng cũng trong thời gian phát triển này, thiền càng lúc càng bị pha trộn làm mất đi tính chất tinh túy của nó. Ở đây, tôi không muốn bàn về thiền của Trung Hoa hay về lịch sử của Thiền tông. Tôi chỉ muốn giúp bạn tu tập Thiền như thế nào để có được an lạc và giải thoát đúng với tinh tần Thiền tập thuần túy của Phật.

    Ở Nhật Bản chúng tôi thường nói đến danh từ: Shoshin_ có nghĩa là cái tâm của người mới bắt đầu. Mục đích của người tu tập là làm sao để luôn giữ cho tâm ban đầu của mình được trong sang. Cũng như lần đầu tiên tình cờ bạn đọc qua về kinh Bát Nhã, thì chắc chắn lần đọc đầu tiên phải trang trọng lắm.

    Nhưng nếu như bạn tụng thêm 1 vài lần nữa thì tâm trạng của bạn sẽ rất khác. Bạn sẽ dễ dàng đánh mất thái độ trang trọng và thích đầu tiên của bạn đối với bài kinh ấy. Việc hành Thiền cũng tương tự như vậy. Trong thời gian đầu, bạn vẫn còn giữ được cái tâm ban đầu ấy, nhưng sau khi hành Thiền 1 vài năm hay lâu hơn nữa, mặc dù bạn có thể có 1 vài kinh nghiệm đáng kể nhưng cũng có thể là bạn đánh mất đi tâm trang trọng trân quý vô biên đi với tâm ban đầu của bạn

    Đối với 1 vị Thiền giả, vấn đề quan trọng nhất là đừng để tâm mình bị kẹt vào 2 vòng đối đãi. Bản Tâm nguyên sơ của chúng ta vốn có đầy đủ tất cả mọi sự màu nhiệm ở trong đó. Tự nó vốn luôn là giàu có và đầy đủ, bạn đừng nên để mất đi trạng thái tràn đầy của Tâm mình. Tâm này không phải là 1 cái Tâm nhỏ bé hẹp hòi mà chính là bản tâm tĩnh lặng và luôn rộng mở sẵn sàng. Nếu Tâm bạn trống không thì tự nhiên nó sẽ luôn săn sàng để đón nhận mọi thứ. Nó lúc nào cũng mở rộng ra để đón nhận tất cả. Trong tam của người mới bắt đầu thì chưa đựng rất nhiều điều mầu nhiệm có thể xảy ra, nhưng trong tâm của một người có quá nhiều từng trải thì điều ấy rất là hiếm hoi.

    Nếu bạn có quá nhiều sự phân biệt thì bạn đang tự giới hạn mình lại đó. Mỗi khi trong bạn có quá nhiều đòi hỏi, nhiều tham muốn thì Tâm của bạn trở nên ngheò nàn chứ không còn giàu có và an lạc nữa. Nếu chúng ta đánh mất đi bản Tâm thanh tịnh tràn đày của mình thì chúng ta cũng dễ dàng phạm vào tất cả các giới luật. Một khi Tâm ta chạy theo những tham muốn, ta luôn luôn muốn đạt đến cái này, cái kia và ta sẽ chạy theo những ý muốn đó nên cuối cùng phạm vào những giới luật mà ta đã lãnh thọ như: ko trộm cắp, ko giết hại, ko nói dối, ko tà tâm,… vì vậy chúng ta chỉ cần giữ gìn sao cho bản tâm luôn được thanh tịnh thì tất cả các giới luật cũng được thanh tịnh theo 1 cách tự nhiên.

    Trong tâm của người mới bắt đầu, đừng bao giờ có ý tưởng rằng: “Tôi đã đạt được nhưng điều mầu nhiệm”. Vì mọi ý tưởng tự mãn về bản ngã sẽ làm giới hạn lại cái sơ Tâm rộng lớn của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta không còn 1 ý niệm nào về sự chứng đắt, về bản ngã, lúc ấy chúng ta mới thật sự là những hành giả đích thực, và lúc đó, chúng ta mới thật sự học được những điều mới lạ. Tâm ban đầu cũng chính là tâm thương yêu (Từ tâm). Khi trong lòng ta đã có tâm thương yêu không phân biệt thì nó sẽ trở nên rộng lớn ko giới hạn. Thiền sư Đạo Nguyên, vị sư tổ của chúng tôi luôn nhấn mạnh đến việc duy trì tâm ban đầu, là cái tâm rộng lớn vô biên và không phân biệt của chúng ta. Được nhu vậy thì chúng ta mới luôn luôn sống thực với chính mình và có lòng từ bi với mọi người, mọi loài. Đó là con đường của người thật sự tu tập

    Cho nên điều quan trọng của người tu tập là làm sao để lúc nào cũng giữ được cái tâm ban đầu ấy của mình. Do vậy, bạn hãy cẩn trọng về tâm ban đầu của mình; nếu bạn là người mới bắt đầu thực tập Thiền, bạn nên ý thức được giá trị về Tâm ban đầu của bạn. Gìn giữ Tâm ban đầu chính là bí quyết của nghệ thuật sống mà cũng chính là bí quyết của sự hành Thiền đó bạn.
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  2. #2

    Mặc định

    Thân mến chào các bạn ,

    BT còn nhớ ngày đầu muốn biết về Phật Pháp , đi khắp nơi tìm mua sách...,hỏi thăm nơi đâu dạy giáo lý cơ bản cho phật tử ... ,đạo tràng nào đang tổ chức dành cho phật tử tu tập, ...nơi nào củng tìm tới...

    BT nhớ mãi đến giờ bài kệ mà thầy Thích Minh Nhật dạy khi mình hoc ở lớp Phật Pháp cơ bản tổ chức tại chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) , thầy còn nói đấy là bài kệ vui nhưng "hay" , bài đó như vầy :

    Nhứt niên Phật tại tiền
    Nhị niên Phật ra hiên
    Tam niên Phật thăng thiên

    Ý nói năm đầu tràn đầy nhiệt tình học hỏi ,tín tâm cao Phật luôn hiện diện ,luôn nhớ nghĩ đến Phật . Rồi qua năm thứ hai sự hưng phấn ...nhiệt tình giảm dần.... Phật lâu lâu mới nhớ .Còn năm 3 ,4 ,...sư nhiệt tình mong mỏi ước ao về Phật đã tan loảng mất rồi ....(tại sao lại vậy là ...mỗi nguòi tự biết vậy )

    Các bạn ơi ! các bạn còn nhớ ngày đầu khi được tiếp cận ,tiếp xúc với Phật Pháp không? .....Các bạn hãy kể lại đi , mổi người mỗi vẽ ,chăc chắn vô củng thú vị.... Xin hãy cùng trao đổi


    Thân mến chào các bạn .Chúc các ban mọi ngày đều an lạc
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  3. #3

    Mặc định Tâm ban đầu

    Vạn pháp do tâm sinh
    Vạn pháp do tâm diệt.
    Tâm sinh diệt không phải tâm ban đầu.Vậy thấy tâm ban đầu như thế nào?
    Nếu ta còn khởi ý khi đối diện cảnh hằng ngày,ta sẽ không thấy tâm ban đầu.
    Thân.

  4. #4

    Mặc định

    Chào ban kingvua ,

    Điều bạn post không sai , nhưng ở đây mình muốn ẩn ý khác .... Không lẽ bạn làm bộ không biết...

    {Eo ơi ! buồn đến rồi... ,biết rồi chào bạn }


    Thôi mình thân chào bạn kingvua ...
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  5. #5

    Mặc định

    Đôi lời chia sẽ cùng bạn bichthuybt...!
    Mình thì không nhớ ngày đầu đến với Phật Pháp như thế nào nhưng cái ngày đầu tiên khi còn bé đã biết cầm cuốn Kinh Nhân Quả xem và hay theo mẹ đến chùa làm từ thiện. Thật khó mà nói hết được cái cảm giác đầu tiên nó như thế nào, nhưng đối với mình trước sau đều như một. Hiện nay mình đang làm công tác từ thiện 1 ngày 2,3 lần. Giúp đỡ người nghèo có, cúng dường Tam Bảo có, huy động người cùng làm có, phóng sanh cũng có hầu như không dám bỏ sót ngày nào vì sợ uổng mất 1 ngày trôi qua. Cứ mỗi lần như vậy mình đều cho đó là việc bình thường và tu xả nó. Tối về thì dành thời gian còn lại đọc sách và niệm Phật cho đến khi đi ngủ. Thân chào...!:happy:
    Lấp không đầy là vực sâu thương nhớ
    Phá không vỡ là thành cổ u sầu
    Hãy cho qua những điều còn lưu luyến
    Giữ trong mình một chút đó an vui...!

  6. #6

    Mặc định

    thanks bt thì topic rất hay, cái này trango cũng rất muốn đc nghe mọi ng chia sẻ, còn trango chưa có tâm, nói j đến tâm ban đầu hay tâm mai sau. hì
    Nghe Pháp thì buồn ngủ (thầy mà nói chuyện với trango thì toàn p lồng ghép chuyện đời vào để giảng thôi, k thì k nghe đc), đọc kinh điển thì lười, mù tịt về lịch sử, điển tích Phật giáo, bỏ bê thiền, chưa tham gia đạo tràng nào cả (ngại xa, rồi đủ kiểu lý do)... Tội lỗi, tội lỗi
    vẫn còn đi còn đi

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bichthuybt Xem Bài Gởi
    Thân mến chào các bạn ,

    BT còn nhớ ngày đầu muốn biết về Phật Pháp , đi khắp nơi tìm mua sách...,hỏi thăm nơi đâu dạy giáo lý cơ bản cho phật tử ... ,đạo tràng nào đang tổ chức dành cho phật tử tu tập, ...nơi nào củng tìm tới...

    BT nhớ mãi đến giờ bài kệ mà thầy Thích Minh Nhật dạy khi mình hoc ở lớp Phật Pháp cơ bản tổ chức tại chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) , thầy còn nói đấy là bài kệ vui nhưng "hay" , bài đó như vầy :

    Nhứt niên Phật tại tiền
    Nhị niên Phật ra hiên
    Tam niên Phật thăng thiên


    Ý nói năm đầu tràn đầy nhiệt tình học hỏi ,tín tâm cao Phật luôn hiện diện ,luôn nhớ nghĩ đến Phật . Rồi qua năm thứ hai sự hưng phấn ...nhiệt tình giảm dần.... Phật lâu lâu mới nhớ .Còn năm 3 ,4 ,...sư nhiệt tình mong mỏi ước ao về Phật đã tan loảng mất rồi ....(tại sao lại vậy là ...mỗi nguòi tự biết vậy )

    Các bạn ơi ! các bạn còn nhớ ngày đầu khi được tiếp cận ,tiếp xúc với Phật Pháp không? .....Các bạn hãy kể lại đi , mổi người mỗi vẽ ,chăc chắn vô củng thú vị.... Xin hãy cùng trao đổi


    Thân mến chào các bạn .Chúc các ban mọi ngày đều an lạc

    mô phật !
    bài thơ hay quá ạ !
    vinh cảm ơn anh bichthuy nhiều ạ !

  8. #8

    Mặc định

    Mình đến với đạo Phật đầu tiên là quyển Kinh Cầu An thường được đọc trong các chùa vào ngày rằm mùng 1 và đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn ngâm nga trên đường đi làm

    Xin cho khói trầm hương
    Kết thành mây năm sắc
    Dâng lên khắp mười phương
    Cúng dường vô lượng Phật
    A Di Đà Phật

  9. #9
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi U Minh Giáo Chủ Xem Bài Gởi
    Đôi lời chia sẽ cùng bạn bichthuybt...!
    Mình thì không nhớ ngày đầu đến với Phật Pháp như thế nào nhưng cái ngày đầu tiên khi còn bé đã biết cầm cuốn Kinh Nhân Quả xem và hay theo mẹ đến chùa làm từ thiện. Thật khó mà nói hết được cái cảm giác đầu tiên nó như thế nào, nhưng đối với mình trước sau đều như một. Hiện nay mình đang làm công tác từ thiện 1 ngày 2,3 lần. Giúp đỡ người nghèo có, cúng dường Tam Bảo có, huy động người cùng làm có, phóng sanh cũng có hầu như không dám bỏ sót ngày nào vì sợ uổng mất 1 ngày trôi qua. Cứ mỗi lần như vậy mình đều cho đó là việc bình thường và tu xả nó. Tối về thì dành thời gian còn lại đọc sách và niệm Phật cho đến khi đi ngủ. Thân chào...!:happy:
    oh
    mô phật !

  10. #10
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ye n Xem Bài Gởi
    Mình đến với đạo Phật đầu tiên là quyển Kinh Cầu An thường được đọc trong các chùa vào ngày rằm mùng 1 và đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn ngâm nga trên đường đi làm

    Xin cho khói trầm hương
    Kết thành mây năm sắc
    Dâng lên khắp mười phương
    Cúng dường vô lượng Phật
    Nam mô linh ứng Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát

    oh
    mô phật !

  11. #11

    Mặc định

    Thân chào các ban .

    Với tất cả sự chân thành quý mến mình xin cám ơn các bạn U Minh Giáo Chủ , bạn Trango , bạn yen ,bạn damquangvinh ,... cùng các bạn khác nửa ,... vì mình cứ ngở "vạn pháp tâm diệt "...nên hổng thèm chia xẻ , chủ ý này "tiêu" rồi

    hôm nay ,nhận được thịnh tình của các bạn , thật hạnh phúc quá !
    Cảm ơn các bạn vô cùng

    Kính chúc các bạn thân tâm an lạc ,mọi sự như ýwellcome1
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  12. #12

    Mặc định

    Ban đầu chưa biết gì, mọi việc đều phải khám phá nên "tâm ban đầu" thường trong trẻo, không có định kiến, không có phân biệt
    A Di Đà Phật

  13. #13

    Mặc định

    Hê hê! Vui vui buồn buồn...khổ! Khôg vui hog buồn như khúc gỗ!

    Tôi không nhớ lắm ngày đầu ngơ ngác ấy, nhưng ký ức hồi quần tà lõn chạy lon ton chơi khắp xóm về.......... 2 bà ni sư " kỳ kỳ dễ mến" tới giờ cũng không phai.

    Cả hai là chị em, trong xóm tụi tôi kêu là cô ba và cô sáu, một tu tại gia một xuất gia, họ còn một bà nữa là cô hai hong biết có tu gì hong mà khó tính thấy ớn, mặt lúc nào cũng quậu đeo.

    Cô ba khoảng 6mấy7mươi, lưng còng tới gối, miệng móm sọm, cô sáu xuất gia tuổi khoảng 4 mấy thi thoảng về thăm Gia đình chòm xóm, thanh thoát, nhẹ nhàng, cả hai bà rất hiền và dễ mến luôn cười khi tụi tôi gặp và chào hỏi. Tôi thương mến cô ba vì thân tật, chậm chạp loom khom cuốc bộ đi đâu đó, nhưng không lộ chút buồn than gì mà lại còn hay khuyên nhủ và an ủi bà còn lối xóm khi hữu sự.

    Giải phóng Sg, gia đình tôi bỗng...trở nên nghèo, tiền cả đời làm giành dụm cho gia đình của ba tôi gởi trong nhà băng không kịp rút, công việc dỡ dỡ ươngương, vì chủ hãng số vượt biên số bị đánh tư sản. Buồn, lo lắng Gia đình con nheo nhóc, Lao tâm Lao lực ba tôi bệnh, thổ huyết. Ngày ba tôi mất, chúng tôi còn nhỏ chỉ biết khóc! Bà có qua nhà an ủi má tôi, cầm một ít tiền đưa má tôi lo đám nhưng má tôi không nhận.

    Bà sống cùng với anh chị em con cháu trong nhà gia giáo đàng hoàng nhất xóm, tuy già thân tật nhưng cũng tự lo kế sanh nhai được, không nhờ cậy ai,
    mọi người rất kính nể, bà trồng giá đậu, rau cải, bán ở chợ kèm với bún tươi, bún khô, tụi tui cứ vui chơi trong xóm hay được bà cho cái này cái kia, bánh trái và chiều chiều tụi tôi hay leo lên xe ba gác, anh Đức, anh Hiền cháu bà,chở ra chợ giúp dọn đồ về.
    Ngày cô ba mất, đêm cuối tôi thức suốt cạnh áo quan, thầm tưởng nhớ ơn bà mong bà siêu thoát!

  14. #14

    Mặc định

    Chao ôi! câu chuyện của bạn lotus74 hay quá !

    Đọc xong cảm nhận một sư chân thật , một tình cảm sâu lắng ở trong bạn; nghe cả âm vang quá khứ , tràn đầy kỷ niệm thời ấu thơ với sự hồn nhiên gần gủi quá...và các vị bồ tát là những con người cạnh chúng ta với tấm lòng thương yêu rộng mở ,luôn san sẻ an ủi giúp đỏ khi chúng ta cần

    Cám ơn bạn nhiều lắm !
    Mỉnh cũng có 1 kỷ niêm ly kỹ lắm , nhưng hôm nay mình phải về quê thăm má (lễ 30/4 mà) ...,vài bửa nữa mình kể nha !

    thân mến chào bạn lotus .

    Mến chào tất cả các bạn !...:thumbs_up:
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  15. #15

    Mặc định

    Hê hê! Khen quá! Cám ơn!
    Vì đã quyết tâm cố.....không dối mình dối người òi!
    Vì lẽ không gì có thể Che đậy mừ!
    Ôi pháp tuyệt vời thế mà sao chúng sinh tụi mình......thiệt tội!
    Hê hê!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  2. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •