kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Xin các cao nhân giúp dùm

  1. #1

    Mặc định Xin các cao nhân giúp dùm

    Hữu Thường Đạo (HTĐ) có quen với một cô gái nhưng cô gái này trái tim sắt đá và HTĐ cũng rất nhút nhát nên không dám ngỏ lời yêu, một phần sợ cô ấy có bạn trai rồi. Kính xin các thầy các anh em chỉ cách giúp giùm HTĐ , HTĐ vô cùng biết ơn:not_worthy::not_worthy::not_worthy:.( huyền thuật gì cũng được)

  2. #2

    Mặc định

    Làm gì cũng cần chính là do bản thân cốt yếu. Làm trai mà ý trí nhuệ tiệt thì hỏng rồi. Cốt ở đời, không phải cái gì cũng cần huyền thuật nhúng tay vào là xong. Huyền thuật chỉ là một phần, phần chính vẫn là bản thân có chịu cố gắng hay ko, nếu như bạn e dè, e ngại, lo lắng thì biết việc nào bạn làm có thể thành công được chứ?

    Muốn ăn thì phải lăn vào bếp

    Không làm thì sao biết kết quả đã ra sao.

    Hãy dùng tình cảm chân thật, lời nói thực thà, nếu có tài văn chương thì thêm mắm thêm muối vào cho lãng mạn. Miễn là thành thực. Bản thân con người sinh ra là để thử thách, đối mặt với cái quy luật sẵn có ở trên đời mà. Nếu chỉ dựa dẫm vào huyền thuật để thành công việc nào đó theo ý mình thì ốm đòn như chơi.
    Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
    Y!M : vajrasattva.mantra
    Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Drogchanpa Lamkchen Xem Bài Gởi
    Làm gì cũng cần chính là do bản thân cốt yếu. Làm trai mà ý trí nhuệ tiệt thì hỏng rồi. Cốt ở đời, không phải cái gì cũng cần huyền thuật nhúng tay vào là xong. Huyền thuật chỉ là một phần, phần chính vẫn là bản thân có chịu cố gắng hay ko, nếu như bạn e dè, e ngại, lo lắng thì biết việc nào bạn làm có thể thành công được chứ?

    Muốn ăn thì phải lăn vào bếp

    Không làm thì sao biết kết quả đã ra sao.

    Hãy dùng tình cảm chân thật, lời nói thực thà, nếu có tài văn chương thì thêm mắm thêm muối vào cho lãng mạn. Miễn là thành thực. Bản thân con người sinh ra là để thử thách, đối mặt với cái quy luật sẵn có ở trên đời mà. Nếu chỉ dựa dẫm vào huyền thuật để thành công việc nào đó theo ý mình thì ốm đòn như chơi.
    Nói rất hay! :votay: nhưng tui thì đợi gái tới dê thôi, đi dê gái làm ji cho mệt
    Last edited by PTS; 27-04-2011 at 10:30 PM.

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hữu thường đạo Xem Bài Gởi
    Hữu Thường Đạo (HTĐ) có quen với một cô gái nhưng cô gái này trái tim sắt đá và HTĐ cũng rất nhút nhát nên không dám ngỏ lời yêu, một phần sợ cô ấy có bạn trai rồi. Kính xin các thầy các anh em chỉ cách giúp giùm HTĐ , HTĐ vô cùng biết ơn:not_worthy::not_worthy::not_worthy:.( huyền thuật gì cũng được)
    hãy mướn 1 chiếc xe SH,và mướn một bộ đồ bạc triệu,rồi tìm cách làm quen xem sao
    haiz...........................

  5. #5

    Mặc định

    Chỉ có bản thân HTĐ thôi. nếu không đủ dũng khí để tỏ tình thì không bao giờ thành công được
    ko đủ dũng khí nghĩa đra ể thử nói là một người kém tự tin, sợ thất bại
    một người sợ thất bại thì không chỉ trong tình yêu, mà mọi thứ trong cuộc sống đều không thành công được.
    Đàn ông phải DÁM NGHĨ DÁM LÀM.
    nhờ vào Huyền thuật để sở hữu thứ mình ko dám hành động để có. đó là hành vi của tiểu nhân.
    Mình biết 2-3 loại bùa yêu của dân tộc. Nhưng chưa bao giờ cần dùng đến, Và sẽ ko bao giờ bày cho một người hèn nhát
    Vì như vậy cô gái sẽ khổ.
    Yêu một người con trai không có tự tin và lòng cam đảm thì như ĐÓA HOA LÀI CẮM BÃI CỨT TRÂU

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Drogchanpa Lamkchen Xem Bài Gởi
    Làm gì cũng cần chính là do bản thân cốt yếu. Làm trai mà ý trí nhuệ tiệt thì hỏng rồi. Cốt ở đời, không phải cái gì cũng cần huyền thuật nhúng tay vào là xong. Huyền thuật chỉ là một phần, phần chính vẫn là bản thân có chịu cố gắng hay ko, nếu như bạn e dè, e ngại, lo lắng thì biết việc nào bạn làm có thể thành công được chứ?

    Muốn ăn thì phải lăn vào bếp

    Không làm thì sao biết kết quả đã ra sao.

    Hãy dùng tình cảm chân thật, lời nói thực thà, nếu có tài văn chương thì thêm mắm thêm muối vào cho lãng mạn. Miễn là thành thực. Bản thân con người sinh ra là để thử thách, đối mặt với cái quy luật sẵn có ở trên đời mà. Nếu chỉ dựa dẫm vào huyền thuật để thành công việc nào đó theo ý mình thì ốm đòn như chơi.
    Bạn Drogchanpa Lamkchen nói chí phải. Bản thân mình có khả năng nhưng cũng không dám đem ra dùng nữa vì sợ phạm luật nên xem còn cách nào khác không. Nếu mình được giúp đỡ thì chắc khả năng thành công có 1% thôi vì cô ấy là đồng môn cùng tu với mình.
    Mình đoán không lầm thì bạn theo dòng Đông Mật. Nếu có gì nhầm thì bỏ qua cho.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi skaterboi Xem Bài Gởi
    Chỉ có bản thân HTĐ thôi. nếu không đủ dũng khí để tỏ tình thì không bao giờ thành công được
    ko đủ dũng khí nghĩa đra ể thử nói là một người kém tự tin, sợ thất bại
    một người sợ thất bại thì không chỉ trong tình yêu, mà mọi thứ trong cuộc sống đều không thành công được.
    Đàn ông phải DÁM NGHĨ DÁM LÀM.
    nhờ vào Huyền thuật để sở hữu thứ mình ko dám hành động để có. đó là hành vi của tiểu nhân.
    Mình biết 2-3 loại bùa yêu của dân tộc. Nhưng chưa bao giờ cần dùng đến, Và sẽ ko bao giờ bày cho một người hèn nhát
    Vì như vậy cô gái sẽ khổ.
    Yêu một người con trai không có tự tin và lòng cam đảm thì như ĐÓA HOA LÀI CẮM BÃI CỨT TRÂU
    hihi, lâu lâu mới thấy được một đáng nan nhi đại trượng phu, thích thiệt, hihi.

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
    hihi, lâu lâu mới thấy được một đáng nan nhi đại trượng phu, thích thiệt, hihi.
    ----
    hơ hơ, lâu lâu mới thấy 1 em đi trong rừng mơ bắt con tưởng bở:rolling_on_the_floo

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hữu thường đạo Xem Bài Gởi
    Hữu Thường Đạo (HTĐ) có quen với một cô gái nhưng cô gái này trái tim sắt đá và HTĐ cũng rất nhút nhát nên không dám ngỏ lời yêu, một phần sợ cô ấy có bạn trai rồi. Kính xin các thầy các anh em chỉ cách giúp giùm HTĐ , HTĐ vô cùng biết ơn:not_worthy::not_worthy::not_worthy:.( huyền thuật gì cũng được)
    -------------
    Bạn nói vậy bảo sao " huyền thuật " càng ngày càng bị " lạm phát " :rolling_on_the_floo
    Nghe nè, đàn bà thiếu gì? " họ " thiếu chất " men " ( manly )
    Vậy bạn có manly không? bạn tự hỏi lại mình xem :D ( hỏi xong rồi tự bạn biết làm gì rồi nhé, khỏi cần nói nhiều )
    À mà, men tình say lắm, khéo say quá rồi bỏ luôn cái đạo nhé cưng:laughing:
    " Dù là tình yêu ( nam vs nữ ) thì ta phải ngự trị trên nó, đừng để nó " ngự trị " đời ta, để nó ngự trị ta thì chẳng còn là đàn ông nữa đâu há há :D "
    ĐÓ, tặng bạn cái lò nung ngàn độ rồi đó, đủ để nung sắt nung thép chảy ra rồi nha!

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Người anh em thương ...

    Vạn vật đều có chiều hướng tiến hóa...Sinh trưởng trong Luật Tự Nhiên của Vũ Trụ...Mọi ý muốn của Ta sẽ đều có Pháp diệt ...

    Melson có bùa này đã cho nhiều người rất linh ,mà bạn phải thật kiên nhẫn như là tới mùa thì mới gặt hái trái chứ đừng kích thích hay bơm thuốc tăng trưởng à nghen...chứ hái xong rồi hg dám ăn ..mà ăn thì bịnh ráng mà chịu nghen....

    "Yêu thương cô ấy vô điều kiện...chứng tỏ tình yêu đó là thật đi anh bạn...quan tâm chăm sóc cô ấy như là Mẹ mình vậy...."...

    Mạo muội chia sẽ như vậy...Thuốc này free ...nghen...Cơ duyên nào đưa Ta đến con đương đạo ???

    Chúc bạn được an lạc...
    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi melson Xem Bài Gởi
    Người anh em thương ...

    Vạn vật đều có chiều hướng tiến hóa...Sinh trưởng trong Luật Tự Nhiên của Vũ Trụ...Mọi ý muốn của Ta sẽ đều có Pháp diệt ...

    Melson có bùa này đã cho nhiều người rất linh ,mà bạn phải thật kiên nhẫn như là tới mùa thì mới gặt hái trái chứ đừng kích thích hay bơm thuốc tăng trưởng à nghen...chứ hái xong rồi hg dám ăn ..mà ăn thì bịnh ráng mà chịu nghen....

    "Yêu thương cô ấy vô điều kiện...chứng tỏ tình yêu đó là thật đi anh bạn...quan tâm chăm sóc cô ấy như là Mẹ mình vậy...."...

    Mạo muội chia sẽ như vậy...Thuốc này free ...nghen...Cơ duyên nào đưa Ta đến con đương đạo ???

    Chúc bạn được an lạc...
    Love all
    Xin lỗi bạn nói thật hay nói chơi vậy

  12. #12

    Mặc định

    Bạn thẳng thắn tỏ thái độ quan tâm, chứng tỏ mình , một mặt điều tra xem cô ấy có ai chưa, nếu chưa thì tiếp tục chiêu cưa gãy bằng nhiều cách ngọt ngào lãng mạng, con gái nào mà khg thich lãng mạng, mật ngọt chết ruồi, kiên trì sẽ thành công. Thân
    TÂM PHÁT
    0949 168 967
    www.vatphamtamlinh.com

  13. #13

    Mặc định

    sao đi "cua" bạn gái mà lại định dùng "huyền thuật". hổng được đâu! xấu quá xấu quá!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  3. Xin nhờ các cao nhân xem giúp về tình duyên
    By kinhphan in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 21-04-2011, 10:58 AM
  4. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •