kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Bài Thơ Tình Không Gửi...!

  1. #1

    Mặc định Bài Thơ Tình Không Gửi...!

    Bài thơ viết chưa trao ngày xa biệt
    Ta giấu trong ngăn ví đã bao ngày
    Giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
    Một quãng đời mộng mị thuở đôi mươi.

    Tóc ai thơm lối về nghiêng mái lá
    Chiều tan trường kim diệp rắc đầy vai
    Áo trắng bay như bướm vờn cợt gió
    Ta theo sau sợ tan mất dấu hài

    Xong mùa thi xa nhà đi lưu lạc
    Xa thầy cô xa bạn xa giảng đường
    Tạm biệt em ta bước vào canh bạc
    Quên bài thơ quên cả thoáng yêu đương

    Ngày ta về em đã là cô giáo
    Là vợ người, là mẹ của hai con
    Thân lành lặn mà vòm tim rớm máu
    Ta gượng vui nhưng chẳng lẽ không buồn…?

    Bài thơ cũ nhưng tình ta không cũ
    Bởi ngày xưa em chưa đọc một lần
    Ta không gửi nghĩa là ta muốn gửi
    Nụ tầm xuân tím mãi với thời gian...!
    Lấp không đầy là vực sâu thương nhớ
    Phá không vỡ là thành cổ u sầu
    Hãy cho qua những điều còn lưu luyến
    Giữ trong mình một chút đó an vui...!

  2. #2

    Mặc định

    Đời nghiệt ngã tiễn ta về xứ lạ
    Khuất dần sau, dãy núi đá chênh vênh
    Lần vẫy tay, thôi thúc tiếng vang rền
    Đoàn tàu nhỏ, bỏ lìa sân ga vắng

    Ngày chia ly, lối tình nào mặn đắng
    Đôi đường rầy, hun hút đến mông lung
    Bỏ sau lưng, một bóng dáng lạnh lùng
    Rồi khắc khoải đến tận cùng thống khổ

    Và ngày ấy, chuyện tình ta vỡ đổ
    Ngàn mảnh sầu, trót đóng trái tim si
    Kẻ ở lại, đưa tiễn một người đi
    Như ga vắng, một lần tàu rời bến...!
    Lấp không đầy là vực sâu thương nhớ
    Phá không vỡ là thành cổ u sầu
    Hãy cho qua những điều còn lưu luyến
    Giữ trong mình một chút đó an vui...!

  3. #3

    Mặc định

    UMINH ƠI BẠN LÀ NAM HAY NỮ,SAO MÀ THƠ VĂN BẠN HAY ĐẾN VẬY????????CHẾT TUI ÒI.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  4. #4

    Mặc định

    nhutri để ý u minh roi hả, buồn. :(

  5. #5

    Mặc định

    hihi thấy hình và cái nick lần đầu tiên là xao xuyến rồi,những bài viết trong phật giáo,và những bài thơ này,cô này là người rất sâu sắc,ôi.....những bài thơ của em lòng anh xao xuyến,haha
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    hihi thấy hình và cái nick lần đầu tiên là xao xuyến rồi,những bài viết trong phật giáo,và những bài thơ này,cô này là người rất sâu sắc,ôi.....những bài thơ của em lòng anh xao xuyến,haha
    Trời ơi, Như Trí xao xuyến bằng gì thế ? Người ta thường nói con tim xao xuyến, mà Như Trí đâu có tim. :feeling_beat_up:
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  7. #7

    Mặc định

    nhutri xao xuyến bằng như trí ,trí không tim,nên nhutri iu rất nhiều người,đơn giản là vậy thôi,dù trai hay gái dù già hay trẻ,nhutri iu hết ,tất cả.ờ ờ mà xao xuyến băng gì vậy ta............ờ cám ơn bạn nhắc nhở,nhutri nó bậy rồi.khong có tim làm gì mà xao xuyến...à à.à à thì ra là coi chừng chừng ta cũng có tim ,mà khong tim sao sống..ui zời ui........
    Last edited by nhutri; 27-04-2011 at 02:28 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ (tự nhặt của mình)
    By hacbachvothuong in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 544
    Bài mới gởi: 29-08-2017, 05:18 AM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM
  4. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •