Trang 19 trong 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 91314151617181920212223242529 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 361 tới 380 trên 602

Ðề tài: Đơn bộ nội công Hồng Gia La Phù Sơn! ^^

  1. #361

    Mặc định

    Xin cám ơn anh BaoTranNguyen, có những bức ảnh của anh mà thấm thía câu nói của bác Aliensolar : Trong hai năm, mà dạy ra như vậy cũng đã là quá nhanh rồi.

    Các vị tiền bối của Hồng Gia nhà mình trong ảnh, dù đã có Sư Tổ và thầy Thái cận kề, nhưng mà hình như vẫn chưa hình thành kịp các kỹ thuật của Hồng Gia Quyền như như bây giờ. (thấm thoát cũng đã 30 năm rồi).

    Muốn luyện đến nơi đến chốn Hồng Quyền của bác Aliensolar ( như anh huyenbacla xúi bẩy ) nhưng nhìn những bức ảnh này bắt đầu thối chí rồi, một nét mà qua 12 kỹ thuật của bác Aliensolar, chắc là 1 năm cũng chưa xong, tổng thời gian là 36 năm thì lấy đâu ra đây.

    Hai bác cao thủ Hacquyen và Aliensolar ơi, em nói vậy có tự ti quá không?

  2. #362

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi haicongnhi Xem Bài Gởi
    Xin cám ơn anh BaoTranNguyen, có những bức ảnh của anh mà thấm thía câu nói của bác Aliensolar : Trong hai năm, mà dạy ra như vậy cũng đã là quá nhanh rồi.

    Các vị tiền bối của Hồng Gia nhà mình trong ảnh, dù đã có Sư Tổ và thầy Thái cận kề, nhưng mà hình như vẫn chưa hình thành kịp các kỹ thuật của Hồng Gia Quyền như như bây giờ. (thấm thoát cũng đã 30 năm rồi).

    Muốn luyện đến nơi đến chốn Hồng Quyền của bác Aliensolar ( như anh huyenbacla xúi bẩy ) nhưng nhìn những bức ảnh này bắt đầu thối chí rồi, một nét mà qua 12 kỹ thuật của bác Aliensolar, chắc là 1 năm cũng chưa xong, tổng thời gian là 36 năm thì lấy đâu ra đây.

    Hai bác cao thủ Hacquyen và Aliensolar ơi, em nói vậy có tự ti quá không?
    Anh hai này nói đúng đó. Dòm mấy ông trong hình đứng kế bên Sư tổ và thầy Thái mà còn hông được bằng anh em huấn luyện viên bây giờ mà. Rồi thầy Thái hồi đó cũng đâu có được bằng anh em huấn luyện viên trên sân bây giờ luôn nữa. Coi bộ luyện cái môn này mà hông được chân truyền là trật lất hết trơn từ đầu chứ hông phải chơi! Coi bộ tập chạy bộ tập thể thao lành mạnh hơn mà cũng khỏe chứ đâu có yếu đâu? surrender :not_worthy:

  3. #363

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vô chiêu thức Xem Bài Gởi
    Kính chào bác HAC QUYEN, VCT cảm ơn bác đã giải đáp những điều VCT thắc mắc, nhưng sau khi đọc lại các bài của bác thì VCT lại càng thêm thắc mắc... tiếp, mong bác khai tâm hoan hỷ giải đáp thêm cho VCT được học hỏi những gì chưa biết! Xin đa tạ bác!
    _Như bác nói HGQ LPS là môn phái thuộc Đạo gia, vạn vật bắt nguồn từ Vô cực, vậy tập luyện HGQ LPS theo phương pháp nào để đạt được đến cảnh giới Tinh Thần Hoàn Hư như bác nói?
    _ Tư tưởng Đạo gia lấy Vô Vi làm gốc, vậy Vô Vi với Vô Cực có khác nhau không, VCT xem trong các sách nói về Dịch lý thì thấy có viết câu:" Vô Cực sinh Thái Cực..."( Vô Cực sinh ra Thái Cực), cũng có chổ viết là :" Vô Cực nhi Thái Cực..." ( Vô Cực là Thái Cực) vậy VCT phải hiểu theo câu nào cho đúng?
    _ Trong tấm hình Sư Tổ mặc Đạo bào có hình Lưỡng Nghi ( Âm- Dương) và
    Bát Quái, vậy Dịch lý có vai trò gì trong HGQ LPS? Theo những gì VCT thấy ở hình tướng, thì Sư Tổ đang đứng trong Thái Cực( Lưỡng Nghi- Bát Quái),để đạt được Vô Cực, thì cần phải làm gì trong thời gian bao lâu?
    VCT rất tâm đắc những gì bác nói: luyện tập HGQ LPS phải trãi qua các giai đoạn : _ luyện Tinh hóa Khí
    _ luyện Khí hóa Thần
    _ chuyển Thần hoàn Hư
    Bác đề cập đến vấn đề Tinh Thần( giác ngộ) nhiều hơn là khổ luyện, bác chỉ giáo cho VCT cùng các anh em trong diễn đàn tập làm sao để đạt đến sự giác ngộ được như bác hay không?
    VCT thay mặt anh em cảm ơn bác HAC QUYEN rất nhiều!
    Kính mong thay!
    @ Tư tưởng Đạo gia lấy Vô Vi làm gốc, vậy Vô Vi với Vô Cực có khác nhau không, VCT xem trong các sách nói về Dịch lý thì thấy có viết câu:" Vô Cực sinh Thái Cực..."( Vô Cực sinh ra Thái Cực), cũng có chổ viết là :" Vô Cực nhi Thái Cực..." ( Vô Cực là Thái Cực) vậy VCT phải hiểu theo câu nào cho đúng?

    Bạn có thể hiểu Vô Cực có nghĩa là Đạo (ở đây tôi nói và dẫn chứng theo Đạo Đức Kinh cho đơn giản và cụ thể, chứ nói chung chung Đạo Gia thì mênh mông lắm) còn vô vi là vô vi, trong ĐĐK cũng phân biệt khá rõ 2 từ này, vô vi là động từ chỉ hành động, còn Vô Cực (Đạo) thì là danh từ chỉ sự vật

    Trước hết bạn trích câu đó từ sách gì và sách bạn trích được dịch từ sách của ai nữa. Sách dịch có được dịch đúng nguyên bản không, vì nhiều sách dịch lung tung lắm. Mà bạn áp dụng Dịch học vào Đạo gia thì không hợp lý lắm vì 2 món này không dính dáng nhiều với nhau. Bạn nên có thể hiểu là " Vô Cực sinh Thái Cực..." nếu bạn có nghiên cứu sách vở thì 2 phạm trù này cũng đã được phân biệt khá rõ

    @ Trong tấm hình Sư Tổ mặc Đạo bào có hình Lưỡng Nghi ( Âm- Dương) và
    Bát Quái, vậy Dịch lý có vai trò gì trong HGQ LPS? Theo những gì VCT thấy ở hình tướng, thì Sư Tổ đang đứng trong Thái Cực( Lưỡng Nghi- Bát Quái),
    để đạt được Vô Cực, thì cần phải làm gì trong thời gian bao lâu?


    Không chỉ quan trọng trong HGQLPS “Dịch lý dùng sáu mươi bốn quẻ để diễn đạt tất cả các quan niệm về vũ trụ, về nhân sinh, từ những hiện tượng trên trời dưới đất, những luật thiên nhiên tới những đồ dùng, những công việc thường ngày như trị nước, ra quân, trị nhà, cưới hỏi, ăn uống , xử thế...” nghiên cứu Dịch học là nghiên cứu cả đời, bạn có thể nghiên cứu song song với luyện HGQLPS, nó hỗ trợ rất tốt cho việc nhận thức. Còn nếu không thích Dịch học thì chỉ luyện HGQLPS cũng tốt, vẫn có thể “tới bến”

    Nhiều bạn đề cập đến thời gian luyện tập HGQLPS, tôi thấy mắc cười quá, 10 năm cơ bản, 20 năm, 36 năm . . . làm quái gì mà tập luyện lâu vậy, ăn vạ ông thầy hả ? Võ của các bạn là võ gì vậy ? võ của những ông già lụ khụ ? chỉ cần 5 hay 7 năm thôi quá lắm là 10, 15 năm là có thể nắm vững các tuyệt học rồi (tất nhiên là cũng tùy người có cốt võ hay không). Sau khi xuất sư tất nhiên vẫn cần phải luyện thêm để hoàn thiện và duy trì “phong độ”. Không biết sư tổ năm bao nhiêu tuổi xuống núi nhỉ ? 50 tuổi chăng ?

  4. #364

    Mặc định

    .ayza,xin các bạn lưu ý khi dùng chữ vovi nhe đụng chạm tên mình đó,,,khakhakha
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  5. #365

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi leloi Xem Bài Gởi
    Anh hai này nói đúng đó. Dòm mấy ông trong hình đứng kế bên Sư tổ và thầy Thái mà còn hông được bằng anh em huấn luyện viên bây giờ mà. Rồi thầy Thái hồi đó cũng đâu có được bằng anh em huấn luyện viên trên sân bây giờ luôn nữa. Coi bộ luyện cái môn này mà hông được chân truyền là trật lất hết trơn từ đầu chứ hông phải chơi! Coi bộ tập chạy bộ tập thể thao lành mạnh hơn mà cũng khỏe chứ đâu có yếu đâu? surrender :not_worthy:
    các bác làm ơn đừng có phán vô tội vạ thế. các bác lấy căn cứ gì mà kêu mấy vị đó tập không đúng??? tại sao các bác không nghị là thầy hay huấn luyện viên nào đó chưa đúng??? các bác đừng quên những người hiện nay hầu hết đều do mấy vị này truyền lại đó nhé.
    theo e biết thì thầy Lân tập từ hồi rất nhỏ và đứng bên cụ tổ diễn để chụp làm kỷ niệm mà các bác dám phán là tập không đúng và không bằng mấy người nào đó thì e chịu mấy bác thật rồi

  6. #366

    Mặc định

    Nhiều bạn đề cập đến thời gian luyện tập HGQLPS, tôi thấy mắc cười quá, 10 năm cơ bản, 20 năm, 36 năm . . . làm quái gì mà tập luyện lâu vậy, ăn vạ ông thầy hả ? Võ của các bạn là võ gì vậy ? võ của những ông già lụ khụ ? chỉ cần 5 hay 7 năm thôi quá lắm là 10, 15 năm là có thể nắm vững các tuyệt học rồi (tất nhiên là cũng tùy người có cốt võ hay không). Sau khi xuất sư tất nhiên vẫn cần phải luyện thêm để hoàn thiện và duy trì “phong độ”. Không biết sư tổ năm bao nhiêu tuổi xuống núi nhỉ ? 50 tuổi chăng ?

    Vậy chỉ cần 5, 7 năm thôi sao bác? Nhưng mà ở VN thì học ở đâu vậy bác? vì bác Aliensolar ở tận bên Mỹ, nên dù em tập theo video clip nhưng do tự tập nên hơi buồn và chẳng rõ là có đúng theo được những gì bác Aliensolar nói không nữa!

    Vậy nếu được bác chỉ chỗ cho em nhé, em chỉ cần một tuần một lần thôi, vì phải đi làm mà nhưng mỗi sáng em sẽ vẫn tập đều đặn. Em chẳng cần võ vẽ gì đâu, chỉ cần thấu rõ Tinh, Khí, Thần là xuất sư được rồi.

    Chờ hồi âm của bác.

  7. #367

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi haicongnhi Xem Bài Gởi
    Nhiều bạn đề cập đến thời gian luyện tập HGQLPS, tôi thấy mắc cười quá, 10 năm cơ bản, 20 năm, 36 năm . . . làm quái gì mà tập luyện lâu vậy, ăn vạ ông thầy hả ? Võ của các bạn là võ gì vậy ? võ của những ông già lụ khụ ? chỉ cần 5 hay 7 năm thôi quá lắm là 10, 15 năm là có thể nắm vững các tuyệt học rồi (tất nhiên là cũng tùy người có cốt võ hay không). Sau khi xuất sư tất nhiên vẫn cần phải luyện thêm để hoàn thiện và duy trì “phong độ”. Không biết sư tổ năm bao nhiêu tuổi xuống núi nhỉ ? 50 tuổi chăng ?

    Vậy chỉ cần 5, 7 năm thôi sao bác? Nhưng mà ở VN thì học ở đâu vậy bác? vì bác Aliensolar ở tận bên Mỹ, nên dù em tập theo video clip nhưng do tự tập nên hơi buồn và chẳng rõ là có đúng theo được những gì bác Aliensolar nói không nữa!

    Vậy nếu được bác chỉ chỗ cho em nhé, em chỉ cần một tuần một lần thôi, vì phải đi làm mà nhưng mỗi sáng em sẽ vẫn tập đều đặn. Em chẳng cần võ vẽ gì đâu, chỉ cần thấu rõ Tinh, Khí, Thần là xuất sư được rồi.

    Chờ hồi âm của bác.
    Em cũng giống như bác, rất muốn học cho đúng ỹ thuật nhưng chẳng biết học ở đâu.
    Thôi thì trong thời gian chờ đợi người trả lời, cũng như chờ đợi 1 bài post hoàn chỉnh của bác aliensolar, tạm thời em kéo đỡ mấy cái đơn nội công được học ở CLB vậy, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc...........
    Last edited by trandiecan1; 22-04-2011 at 09:29 PM.

  8. #368

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PhạmLãoCưSĩ Xem Bài Gởi
    e đính chính xíu là e không có hay không dám ý kiến gì với những y kiến bác ali cả.chỉ là e muốn học hỏi ( bác nào muốn học hỏi giống e thi đưa tay nào :D ) chứ không muốn chiến tranh lại nổ ra nên e mới góp ý xíu thôi :D
    bác biết thầy e và goi thầy e bằng anh,chứng tỏ bác là tiền bối của e rồi. cho e mạn phép hỏi bác là ai được không ạ
    cảm ơn bác
    Cỡ tuổi của em thì chỉ cỡ tầm tầm như bác thôi nên không dám nhận 2 chữ tiền bối đâu, mong bác bỏ qua cho ...
    Bữa nào rãnh, chắc em phải hú bác cái vụ eatdrink004 này quá ...

  9. #369

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PhạmLãoCưSĩ Xem Bài Gởi
    e đính chính xíu là e không có hay không dám ý kiến gì với những y kiến bác ali cả.chỉ là e muốn học hỏi ( bác nào muốn học hỏi giống e thi đưa tay nào :D ) chứ không muốn chiến tranh lại nổ ra nên e mới góp ý xíu thôi :D
    bác biết thầy e và goi thầy e bằng anh,chứng tỏ bác là tiền bối của e rồi. cho e mạn phép hỏi bác là ai được không ạ
    cảm ơn bác
    Tuổi của em thì chỉ cỡ tầm tầm như bác thôi, không hơn kém gì đâu. Còn hai chữ tiền bối, em mong bác bỏ quá cho ...
    Còn hôm nào rãnh thì chắc em phải rủ bác cái vụ eatdrink004 này mới được ...

  10. #370

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thebestfriend Xem Bài Gởi
    Không biết mấy bác ở đây có ai biết Sư trưởng võ sư Đỗ Phi Long không nhỉ? Ngày xưa có thời gian cụ Đức gửi thầy Thái cho võ sư Đỗ Phi Long dạy dỗ. Hiện giờ đại đệ tử của cụ là võ sư Hồ Văn Trọng cũng khá nổi tiếng ở VN với việc vận dụng khí công vờn mộc nhân có khối lượng 600kg, dắt mộc nhân đi theo ý mình.
    Theo em dc biet thầy Phi Long là 1 trong những sát thủ cực kì khủng khiếp trong lực lượng VNCH, và cũng là 1 cao thủ VOvinam bậc nhất danh chấn Nam kì lúc ấy phải ko sư huynh?

  11. #371

    Mặc định

    Tui xin được kể cho anh em câu chuyện cổ tích

    Có 1 vị giáo chủ nọ sau thời gian tu luyện viên mãn, thấy bộ tộc kia trong quá khứ đã trải qua chiến tranh gian khổ triền miên nên đem học thuật của mình ra cứu giúp. ông muốn đem cả một kho tàng y, lý, võ học đông phương mà ông dành cả cuộc đời học hỏi, nghiên cứu khổ luyện ra để phổ biến. Vì sợ rằng người học không theo kịp tất cả các ban y, lý, số, võ . . . nên ông mới phân ra từng ban để người nào thích chú tâm vào ban nào thì học ban đó. Riêng ban võ nghệ, ông đạt đến có thể nói là tuyệt đỉnh công phu, và ông rất muốn truyền hết các tuyệt kỷ của mình cho các đệ tử. Ông phân chia thành 5 giai đoạn để tập luyện tuần tự nhi tiến, để sau đó trước khi đệ tử “xuống núi” ông sẽ trao cho “chìa khóa” bí kíp võ công cho đệ tử, đó là các chiêu thức đặc thù nhất của tất cả các danh môn chính phái để khi gặp chuyện thì đều có thể khắc chế được. Nhưng than ôi, ông thất bại với ngay lứa đệ tử đầu tiên của ông. Các đệ tử của ông mới học được giai đoạn đầu tiên trong 5 giai đoạn luyện công (mà thực ra học giai đoạn đầu tiên đó khi ra ngoài đời thì cũng đã có vai vế trong làng võ rồi) vị giáo chủ để cho đệ tử luyện 1 thời gian cho có căn cơ rồi sẽ huấn luyện tiếp vào giai đoạn 2. Nhưng khổ nỗi các đệ tử của ông không hiểu, cứ tưởng rằng mình đã học gần hết bộ võ công của vị giáo chủ nên bắt đầu đấu đá giành giựt nhau, mỗi người hùng cứ 1 phương. Khi vị giáo chủ kêu lại học tiếp giai đoạn 2 thì thấy các đệ tử của ông đã bỏ đi hết rồi, đã xưng vương hết rồi, thôi biết làm sao bây giờ ?

    Lại nói tiếp đến các đệ tử của ông, khi đã ra thành lập môn phái riêng, một thời gian sau mới thấy kỳ kỳ. Ồ, môn phái này sao thiếu này sao thiếu cái này cái nọ, bắt đầu mới thấy hoảng hốt, nhưng lỡ xưng danh rồi nên mới vay vay mượn mượn ở các môn phái khác, còn nếu không thì sáng chế ra. Người thì đi vay bộ chân bộ cước, người thì đi vay bài quyền, người thì đi vay thế giao đấu . . . lại có người đi vay cả bộ khí công của người khác nữa. mà đâu biết rằng trong môn phái của mình học đã có 1 hệ thống đầy đủ hết, mà nếu học tới, chắc chắn sẽ ăn đứt các loại vay mượn kia.

    Thôi, sự đời là thế

    Vài dòng góp vui với các bạn

  12. #372

  13. #373

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hacquyen Xem Bài Gởi
    Tui xin được kể cho anh em câu chuyện cổ tích

    Có 1 vị giáo chủ nọ sau thời gian tu luyện viên mãn, thấy bộ tộc kia trong quá khứ đã trải qua chiến tranh gian khổ triền miên nên đem học thuật của mình ra cứu giúp. ông muốn đem cả một kho tàng y, lý, võ học đông phương mà ông dành cả cuộc đời học hỏi, nghiên cứu khổ luyện ra để phổ biến. Vì sợ rằng người học không theo kịp tất cả các ban y, lý, số, võ . . . nên ông mới phân ra từng ban để người nào thích chú tâm vào ban nào thì học ban đó. Riêng ban võ nghệ, ông đạt đến có thể nói là tuyệt đỉnh công phu, và ông rất muốn truyền hết các tuyệt kỷ của mình cho các đệ tử. Ông phân chia thành 5 giai đoạn để tập luyện tuần tự nhi tiến, để sau đó trước khi đệ tử “xuống núi” ông sẽ trao cho “chìa khóa” bí kíp võ công cho đệ tử, đó là các chiêu thức đặc thù nhất của tất cả các danh môn chính phái để khi gặp chuyện thì đều có thể khắc chế được. Nhưng than ôi, ông thất bại với ngay lứa đệ tử đầu tiên của ông. Các đệ tử của ông mới học được giai đoạn đầu tiên trong 5 giai đoạn luyện công (mà thực ra học giai đoạn đầu tiên đó khi ra ngoài đời thì cũng đã có vai vế trong làng võ rồi) vị giáo chủ để cho đệ tử luyện 1 thời gian cho có căn cơ rồi sẽ huấn luyện tiếp vào giai đoạn 2. Nhưng khổ nỗi các đệ tử của ông không hiểu, cứ tưởng rằng mình đã học gần hết bộ võ công của vị giáo chủ nên bắt đầu đấu đá giành giựt nhau, mỗi người hùng cứ 1 phương. Khi vị giáo chủ kêu lại học tiếp giai đoạn 2 thì thấy các đệ tử của ông đã bỏ đi hết rồi, đã xưng vương hết rồi, thôi biết làm sao bây giờ ?

    Lại nói tiếp đến các đệ tử của ông, khi đã ra thành lập môn phái riêng, một thời gian sau mới thấy kỳ kỳ. Ồ, môn phái này sao thiếu này sao thiếu cái này cái nọ, bắt đầu mới thấy hoảng hốt, nhưng lỡ xưng danh rồi nên mới vay vay mượn mượn ở các môn phái khác, còn nếu không thì sáng chế ra. Người thì đi vay bộ chân bộ cước, người thì đi vay bài quyền, người thì đi vay thế giao đấu . . . lại có người đi vay cả bộ khí công của người khác nữa. mà đâu biết rằng trong môn phái của mình học đã có 1 hệ thống đầy đủ hết, mà nếu học tới, chắc chắn sẽ ăn đứt các loại vay mượn kia.

    Thôi, sự đời là thế

    Vài dòng góp vui với các bạn
    Chuyen nay nghe sao giong chuyen Hong Gia Viet Nam qua. :-)

  14. #374

    Mặc định

    :)) Chuyện cổ tích cuả bác Hacquyen 99% ám chỉ HG rồi.
    Nói chung thì không phải là không có lý. Tuy nhiên, có lẽ các bác cũng biết tảng băng trên biển chứ. Phần nổi thì dễ thấy, phần chìm thì không phải ai cũng thấy.
    Có những bí mật nội bộ không thể nói ra. Và điều đó dẫn đến những hiểu lầm ngày nay.
    Mà bác Hacquyen là ai thế?? Đồng môn HG chăng??

  15. #375

    Mặc định

    Tinh Khí Thần (tiếp theo)

    Như đã biết Tinh bao gồm tiên thiên (cha mẹ sinh ra đã có) và hậu thiên (cơ thể tạo ra do ăn uống, tập luyện . . .) Bây giờ đến phần Khí. Khí có 2 đường nạp vào cơ thể đó là :

    - Lấy khí của đất (thủy cốc, thực phẩm) ----- > dinh dưỡng - Huyết (-)
    - Hấp thu khí trời ---- > năng lượng – Khí (+)

    Cơ thể sống thì Khí Huyết luôn luân chuyển, vận động không ngừng trong cơ thể nơi nào có Huyết thì nơi đó có Khí. Ngoài phần khí hoạt động trong cơ thể, có 1 Khí rất quan trọng khác đi ra ngoài bảo vệ cơ thể, tạo thành 1 “áo giáp” bao bọc toàn bộ cơ thể chống tà khí xâm nhập.

    Luyện khí (khí công, dẫn khí . . .) nhiều người chỉ biết luyện khí ở phía trong có nghĩa là điều động khí huyết đi theo kinh lạc, huyệt đạo mà không biết rằng ở phía bên ngoài cũng có lớp Khí bảo vệ ta. Cách nhận biết đơn giản nhất là khi sờ vào da, bạn thấy ấm nóng. Nên khi các bạn nghe truyền công lực, chữa bệnh . . . mà không chạm vào người là người ta sử dụng lớp khí này, nhưng lớp khí này có đủ mạnh để truyền hay chữa được không thì là chuyện khác

    Trong võ thuật thì khí trong hay khí ngoài đều quan trọng như nhau. Khí ở trong thì làm cho Kinh lạc huyệt đạo được thông suốt, khi đó các động tác ta thực hiện được nhẹ nhàng uyển chuyển, ta đánh tới đâu thì khí theo tới đó chứ không bị tắc lại. Tại sao khi ta tập luyện hay giao đấu thì lại mau mệt thở dốc ? do ta điều động khí chưa tốt thôi, bị “bế khí”, bị “nín thở” mà không biết. mà cái “bế khí” thường thấy nhất là gồng cứng, ráng đánh cho mạnh, cho nhanh, cho trúng, nhưng lại không biết rằng cái ráng đó mới là chết vì cơ thể đang thiếu Khí, động tác sẽ không còn chuẩn

    Còn luyện đến lớp khí bên ngoài thì đòi hỏi trình độ cao hơn (trong mạnh thì ngoài mới mạnh) mà chúng ta hay nói “thính kình”, “niêm cách không” là sử dụng lớp khí này. Khi ra đòn rồi ta vẫn có thể biết được đối phương chống đỡ, phản đòn ra sao (vì có “ra đa” dò trước) mà từ đó có cách xử trí đúng mực. Tất nhiên phản ứng lúc đó là rất nhanh khoảng 1/1000 giây, chỉ 1 “sát na”. Các cao thủ khi đấu, thắng thua nhau là ở lúc này.

  16. #376

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maidinhtai Xem Bài Gởi
    :)) Chuyện cổ tích cuả bác Hacquyen 99% ám chỉ HG rồi.
    Nói chung thì không phải là không có lý. Tuy nhiên, có lẽ các bác cũng biết tảng băng trên biển chứ. Phần nổi thì dễ thấy, phần chìm thì không phải ai cũng thấy.
    Có những bí mật nội bộ không thể nói ra. Và điều đó dẫn đến những hiểu lầm ngày nay.
    Mà bác Hacquyen là ai thế?? Đồng môn HG chăng??

    Tôi chỉ là người ngoại đạo thôi. tôi được nghe kể nên kể lại thôi, có gì không phải xin bác bỏ qua cho

  17. #377

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hacquyen Xem Bài Gởi
    Tui xin được kể cho anh em câu chuyện cổ tích

    Có 1 vị giáo chủ nọ sau thời gian tu luyện viên mãn, thấy bộ tộc kia trong quá khứ đã trải qua chiến tranh gian khổ triền miên nên đem học thuật của mình ra cứu giúp. ông muốn đem cả một kho tàng y, lý, võ học đông phương mà ông dành cả cuộc đời học hỏi, nghiên cứu khổ luyện ra để phổ biến. Vì sợ rằng người học không theo kịp tất cả các ban y, lý, số, võ . . . nên ông mới phân ra từng ban để người nào thích chú tâm vào ban nào thì học ban đó. Riêng ban võ nghệ, ông đạt đến có thể nói là tuyệt đỉnh công phu, và ông rất muốn truyền hết các tuyệt kỷ của mình cho các đệ tử. Ông phân chia thành 5 giai đoạn để tập luyện tuần tự nhi tiến, để sau đó trước khi đệ tử “xuống núi” ông sẽ trao cho “chìa khóa” bí kíp võ công cho đệ tử, đó là các chiêu thức đặc thù nhất của tất cả các danh môn chính phái để khi gặp chuyện thì đều có thể khắc chế được. Nhưng than ôi, ông thất bại với ngay lứa đệ tử đầu tiên của ông. Các đệ tử của ông mới học được giai đoạn đầu tiên trong 5 giai đoạn luyện công (mà thực ra học giai đoạn đầu tiên đó khi ra ngoài đời thì cũng đã có vai vế trong làng võ rồi) vị giáo chủ để cho đệ tử luyện 1 thời gian cho có căn cơ rồi sẽ huấn luyện tiếp vào giai đoạn 2. Nhưng khổ nỗi các đệ tử của ông không hiểu, cứ tưởng rằng mình đã học gần hết bộ võ công của vị giáo chủ nên bắt đầu đấu đá giành giựt nhau, mỗi người hùng cứ 1 phương. Khi vị giáo chủ kêu lại học tiếp giai đoạn 2 thì thấy các đệ tử của ông đã bỏ đi hết rồi, đã xưng vương hết rồi, thôi biết làm sao bây giờ ?

    Lại nói tiếp đến các đệ tử của ông, khi đã ra thành lập môn phái riêng, một thời gian sau mới thấy kỳ kỳ. Ồ, môn phái này sao thiếu này sao thiếu cái này cái nọ, bắt đầu mới thấy hoảng hốt, nhưng lỡ xưng danh rồi nên mới vay vay mượn mượn ở các môn phái khác, còn nếu không thì sáng chế ra. Người thì đi vay bộ chân bộ cước, người thì đi vay bài quyền, người thì đi vay thế giao đấu . . . lại có người đi vay cả bộ khí công của người khác nữa. mà đâu biết rằng trong môn phái của mình học đã có 1 hệ thống đầy đủ hết, mà nếu học tới, chắc chắn sẽ ăn đứt các loại vay mượn kia.

    Thôi, sự đời là thế

    Vài dòng góp vui với các bạn
    Kính chào bác HAC QUYEN,VCT cảm ơn bác đã giải đáp những điều mà bản thân VCT thắc mắc bấy lâu, tuy chưa thỏa ý lắm nhưng cũng không dám quấy rầy bác, có điều từ trước đến giờ trên diễn đàn VCT mới gặp được một Tiền bối nói về tập luyện Hồng quyền để hướng về Đạo, âu có lẽ cũng là cơ duyên hay chăng?
    VCT mong muốn được tiếp tục được "đàm Đạo" cùng bác, chỉ ngại làm phiền bác mất thời gian. Vì vậy VCT xin trao đổi với bác một vấn đề mà bản thân đã trãi qua trong quá trình tập luyện cũng như phản ảnh của vài anh em khác, đó là những hiện tượng phản ứng của cơ thể trong và sau khi luyện tập.
    VCT xin trình bày như sau:
    _ Trong thời gian đứng tấn có 2 luồng khí di chuyển trái ngược nhau, từ Đản Trung chạy ra Lao Cung bên Phải và từ Lao Cung bên Trái chạy vào Đản Trung.
    _ Hai luồng khí chạy từ 2 Dũng Tuyền men theo mặt trong đùi tuôn vào Hội Âm tụ vào Âm Hành và đầu Âm Hành, tốc độ như điện xẹt, nháy lên rồi mất, lặp lại vài lần như vậy, nhưng không thường xuyên.
    _ Hai Dũng Tuyền lạnh như nước đá, trong khi toàn thân nóng phừng phừng. Có người thì lạnh giá toàn thân, từ Bách Hội đến Dũng Tuyền.
    _ Đổ mồi hôi nữa người, lấy cột sống làm ranh giới thì một bên khô ran, một bên ra mồ hôi lấm tấm.
    _ Hưng phấn sau khi tập vào giờ Tý, có khi thức suốt đêm mà qua hôm sau vẫn tỉnh táo làm việc cả ngày...
    _ 12h trưa trên phòng tầng sân thượng, trời nắng gắt, đứng gió cơ thể nóng bức khó chịu, không khí ngột ngạt...sau khi kéo Long Hình chưởng 108 cái, thì thấy "Mưa rơi _Gió thổi" mát rượi toàn thân, cả hơi thở và không khí trong phòng cũng mát...
    Có điều những hiện tượng kể trên không ai giống ai, mong bác HAC QUYEN với kinh nghiệm của người đi trước, chỉ giáo cho kẻ đi sau được mở rộng tầm mắt trong bước đầu "tập Tu"!
    Last edited by vô chiêu thức; 25-04-2011 at 11:50 PM.

  18. #378

    Mặc định

    Chào các ace,

    Tui ráng tập hơn là nói như theo lời khuyên của bác Ali. Tôi vặn vẹo đủ kiểu và khám phá một chân lý riêng, chỉ cần "chân chạm đất, đầu không lủng lẵng" là ta đã kết nối được sự xuyên suốt của khí lực toàn thân. Điều này, gần đây, nhờ theo 11.5 kỷ thuật của NHHM mà những điều tôi luyện tập hơn 2 năm nay đã thành hiện thực và kết quả hơn. Ông Ali nói với tôi: tập đi, cả một đời nói nhiều rồi.

  19. #379

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huyenbacla Xem Bài Gởi
    Tuổi của em thì chỉ cỡ tầm tầm như bác thôi, không hơn kém gì đâu. Còn hai chữ tiền bối, em mong bác bỏ quá cho ...
    Còn hôm nào rãnh thì chắc em phải rủ bác cái vụ eatdrink004 này mới được ...
    eatdrink004 chà,cái này đươc à nha. khi nào được bác cho e cái hẹn với wellcome1

  20. #380

    Mặc định

    Thái dương bất tận hỏa

    Dưỡng mộc mộc thành lâm

    Tiên bì thiên lực đả

    Bảo linh hội nguyên thần

    Chân hỏa luyện khánh thai

    Bổ tâm kinh vô tịnh

    Thiền định quán trung tầm


    Khẩu quyết Hồng Gia phái

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •