Trang 100 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 5090949596979899100101102103104105106110 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,981 tới 2,000 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1981

    Mặc định



    Nàng thơ đẹp như vầng nguyệt sáng
    Khép vào rèm lai láng tình thương
    Hoa hồng hoa cúc nhịn nhường
    Suối thơ réo rắc trải đường đạo nhơn

    Cùng chung cõi trần hường oan trái
    Áng mây mù che mãi tâm thanh
    TRÍ mình trung dũng hiệp thành
    TUỆ căn xóa sạch mọi nhành oan khiên

    TINH tu sáng soi liền thơ mộng
    KHÍ hương xuân lồng lộng niềm vui
    THẦN dao cắt cảm ngậm ngùi
    Gửi theo làn gió bùi ngùi nhớ huynh

    BIÊN lại những nghĩa tình năm ấy
    MỘNG sáng ngời níu lấy đạo tâm
    TÌM nay được nẻo mãi tầm
    ĐẠO cao soi bước chẳng lầm nẻo gian

    HUỆ thêm sáng đạo tràng vững bước
    MINH mẫn thay tiếp rước nguyên nhân
    ĐÀI cao đón bậc mười phân
    Cõi tiên họp mặt vạn lần đẹp thay

    PHONG VÂN mãi lòng hay thơ mộng
    VĂN BÌNH thương nặng trọng tình chung
    MINH TÂM mong mỗi tao phùng
    Thiện tâm kết chặt đến cùng đường tu

    TÂM LINH vui mặc dù khó nhọc
    Có lụy phiền thoáng chóc cũng qua
    Đường trên cõi tạm ngàn hoa
    Cùng nhau bước vững tu là niềm vui...


    MINH TÂM 12 kính tặng hiền tỷ TRÍ TUỆ và QUÝ HUYNH TỶ ĐỆ MUỘI

    __________________

  2. #1982

    Mặc định






    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  3. #1983
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    Nàng thơ đẹp như vầng nguyệt sáng
    Khép vào rèm lai láng tình thương
    Hoa hồng hoa cúc nhịn nhường
    Suối thơ réo rắc trải đường đạo nhơn

    Cùng chung cõi trần hường oan trái
    Áng mây mù che mãi tâm thanh
    TRÍ mình trung dũng hiệp thành
    TUỆ căn xóa sạch mọi nhành oan khiên

    TINH tu sáng soi liền thơ mộng
    KHÍ hương xuân lồng lộng niềm vui
    THẦN dao cắt cảm ngậm ngùi
    Gửi theo làn gió bùi ngùi nhớ huynh

    BIÊN lại những nghĩa tình năm ấy
    MỘNG sáng ngời níu lấy đạo tâm
    TÌM nay được nẻo mãi tầm
    ĐẠO cao soi bước chẳng lầm nẻo gian

    HUỆ thêm sáng đạo tràng vững bước
    MINH mẫn thay tiếp rước nguyên nhân
    ĐÀI cao đón bậc mười phân
    Cõi tiên họp mặt vạn lần đẹp thay

    PHONG VÂN mãi lòng hay thơ mộng
    VĂN BÌNH thương nặng trọng tình chung
    MINH TÂM mong mỗi tao phùng
    Thiện tâm kết chặt đến cùng đường tu

    TÂM LINH vui mặc dù khó nhọc
    Có lụy phiền thoáng chóc cũng qua
    Đường trên cõi tạm ngàn hoa
    Cùng nhau bước vững tu là niềm vui...


    MINH TÂM 12 kính tặng hiền tỷ TRÍ TUỆ và QUÝ HUYNH TỶ ĐỆ MUỘI

    __________________
    Chào mừng topic đạo đời
    Trăm trang đàm luận,nhiều lời ngợi khen
    Hai vạn sáu nghìn lượt xem
    Hai nghìn thi phú, được đem trình làng
    Mừng vui báo hiệu Nam bang
    Tam giáo thịnh vượng,bắc thang đạo trời
    Tây ninh thánh địa tuyệt vời
    Thành quốc tế ngữ vang nơi Cao đài
    Di lặc cỡi cọp rất oai
    Long hoa tại thế,luyện bài dự thi
    Thật vui vê dự hội kỳ
    Minh tâm nên đã hòa thi rất nhuần
    Thiện niệm tuổi trẻ tài thần
    Nhân Sinh Duyên lại rất gần bạch dương
    Tam giáo hòa quyện chủ trương
    Tâm linh sáng rỡ,tầm đường báo ân
    Tâm trời ,phât mẫu lâm trần
    Ghi công quốc tổ muôn phần công lao
    Rộn ràng hai tiếng đồng bào
    Cha Trời,mẹ đất biết bao ân tình
    Tham gia còn có Vân Bình
    Với Mộng Tìm Đạo nhiệt tình biết bao
    Ăn chay Cá Mập khát khao
    Mong sao chuyển kiếp được vào phật môn
    Trí tuệ sớm tối bồn chồn
    Lo đón người lại ôn tồn hỏi thăm
    Chân Phương lòng tựa trăng rằm
    Gửi lời ghi dạ hỏi thăm bao lần
    Thanh Hương đã ngoại ngũ tuần
    Rảnh rỗi cũng lại vui xuân thơ về
    Xuân Phong khi ở khi về
    Vần thơ thấm đượm,bút phê nhiều lần
    Minh Tâm giờ tý gieo vần
    Thơ ra như chớp ,bút thần phím đưa
    Lời thơ sáng đẹp dễ ưa
    Tình gieo lai láng cho vừa bút hoa
    Thiện Niệm tâm trí sáng lòa
    Thánh ngôn trao gửi mẹ cha chấm lòng
    Vượt khó từ thiện cho xong
    Ấm lòng kẻ khó, vui lòng song thân
    Đời nơi bể khổ rất cần
    Đạo thuyền bát nhã đằng vân cứu người
    Đạo đời quấn quít vui tươi
    Mới xa đã nhớ,mắt cười lệ chan
    Last edited by tritue; 26-04-2011 at 09:51 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #1984
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Đìu hiu một cảnh điêu tàn
    Chống tay nhìn biển quẳng nón xuống kia
    Ngồi lâu buồn bã lặng nhìn
    Lòng thương phận nón sóng mạnh dìm sâu
    haiz...........................

  5. #1985
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi




    TÂM linh, tín ngưởng dân hiền
    LINH căn hiển hiện tại miền bắc kinh
    NAM việt dân tiến trăm nghìn
    BỘ đào đạo hiếu cung nghinh đón chào
    HIẾU trung trọn nghĩa đẹp sao
    TRUNG kiên quốc thích ra vào cung nghinh
    NÂNG cao chí khí hửu tình
    QUỐC vương thánh mẫu, mang hình long hoa
    VẬN loài quốc sắc hùng ca
    TÍN NGƯỞNG tươi đẹp dân ta thấm tình
    NGƯỠNG Mộ thầy đã hiện hình
    BẮC nam đoàn kết,đượm tình âu ca
    PHẦN dân trung hiếu hương hoa
    NHƠN sinh no ấm dân hòa nước yên
    NGHĨA tình đượm thấm thiêng liêng
    HỘ
    đời an lạc ,thái miền âu ca
    DÂN vui no ấm hiền hòa
    SINH nhân đoàn kết, quốc hòa thái an

    kỷ niệm *26* 4* 2011
    Last edited by tritue; 27-04-2011 at 11:54 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #1986
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    buồn như con chuồn chuồn
    chán như là con gián
    nản như là cái nạn
    khổ như là mù lòa
    haiz...........................

  7. #1987
    Đai Xanh Avatar của Hạnh phúc
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa Đàng
    Bài gởi
    232

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    buồn như con chuồn chuồn
    chán như là con gián
    nản như là cái nạn
    khổ như là mù lòa
    linh hồn đang thăng hoa...
    80 = 5

  8. #1988
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hạnh phúc Xem Bài Gởi
    linh hồn đang thăng hoa...
    haizzzzz thăng hoa cái nỗi giề???
    haiz...........................

  9. #1989

    Mặc định Buồn

    Ta thấy những thiên thần lạc lối
    Nơi kia... ánh sáng lu mờ
    Cánh cổng thiên đường vẫn mở
    Nhưng bống tối che mất lối đi...
    Cư trần lạc đạo

  10. #1990
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ngày mai Hà nội offline
    Tìm nhiều hoa mới lài,đào,mận,mơ
    Vườn thơ ra ngẩn vào ngơ
    Đạo đời như mới,đón chờ thi nhân
    Đàm luận thêm nhịp,thêm vần
    Để thông lý đạo,đường trần thanh tao
    Chúc buổi gặp mặt vui nào
    Hai miền nam bắc lược thao đạo đời
    Không để mê tín có nơi
    Gây nhiều oan trái cho đời khổ đau
    Lý đạo sáng rõ một màu
    Tam giáo dạy rõ trước sau luyện rèn
    Tu thân mà đạt đáng khen
    Tề gia cho vững,làm quen đạo màu
    Đại đồng cũng chẳng dễ đâu
    Giải thoát càng khó,dễ dầu mấy ai
    Giao lưu tìm gặp anh tài
    Anh hùng mấy mặt,hợp bài anh thư
    Cùng nhau lên chiếc thuyền từ
    Niết bàn tại thế,riêng tư cùng tìm
    Thế gian thăng đọa,nổi chìm
    Thiên thai nhẹ bước,tiếng chim hạc về
    Thủ đô rảo bước nhàn quê
    Nghìn năm triều Lý đã phê chiếu hồng
    Nghìn năm xây dựng kỳ công
    Tiên rồng cất cánh, núi sông hào hùng
    Nào mời tất cả vui cùng
    Thiên nhân hợp nhất, tao phùng thi nhân.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #1991

    Mặc định





    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  12. #1992
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Nằm cạnh dòng sông
    Hạ chí, em vẫy gọi
    Một đàn thiên nga đen
    Với niềm hy vọng từ nấm mồ này
    Và dù cho tháng Chín rực đỏ
    Với bầu trời nhuốm lửa
    Em cầu xin người xuất hiện
    Như cái gai của Chúa

    Tâm hồn ta giá băng
    Vết thương không thể nói
    Khi em rời xa ta, ta gặp
    Một bông hồng dưới mưa...
    Nên ta thề trên lưỡi dao
    Rằng không bao giờ, kiềm chế
    Có chắc những mũi đinh u tối trong niềm tin của em
    Lại cứa vào huyết mạch ta lần nữa

    Trên mộ người
    Em là kẻ cầu nguyện cho nỗi cô đơn của người
    Và sẽ bao giờ người
    Vượt qua mọi điều đến đây với em?
    Bởi đã từ rất lâu
    Trong vòng vây của cô đơn
    Em luôn tìm lối thoát cho chiếc chìa khóa thiêng liêng của người

    Sáu thước sâu cho một vết rạch
    Trong trái tim ta, là nhà tù không chấn song đó
    Tất cả đã bạc màu với đường hầm ảo mộng

    Mặt trời lặn...
    Phóng đãng

    Ta đau đớn và yếu đuối
    Ham muốn này, sự khát máu này
    Cho một mình em hoàn toàn quy phục

    Chẳng thể tốt hơn...
    Phóng đãng

    Phóng đãng, phóng đãng...
    Thiếu nữ phóng đãng.

    Phóng đãng, phóng đãng..
    Thiếu nữ phóng đãng của ta

    Em đầy nguy hiểm với vẻ đẹp đó
    Khiến ta xoay tròn như chim cắt
    Xuống khu rừng
    Nơi những lời thầm thì mê hoặc
    Những con đường trải đầy mật ngọt
    Những người đẹp trắng trẻo
    Hơn là những diêm trụ...
    (hãy giữ thành Sodom trong vịnh)

    Em dang tay
    Ôm chặt lấy lời phán truyền của họ
    Và nhảy múa dưới trăng
    Như hai ta đã từng trong những năm tháng tươi đẹp

    Những vì sao rửa tội
    Ta còn nhớ khi
    Chúng ta như kim và thìa
    Nằm lạc trong miền cỏ cháy

    Trên mộ người
    Em là kẻ cầu nguyện cho nỗi cô đơn của người
    Và sẽ bao giờ người
    Vượt qua mọi điều đến đây với em?
    Bởi đã từ rất lâu
    Trong vòng vây của cô đơn
    Em luôn tìm lối thoát cho chiếc chìa khóa thiêng liêng của người

    Sáu thước sâu cho một vết rạch
    Trong trái tim ta, là nhà tù không chấn song đó
    Tất cả đã bạc màu với đường hầm ảo mộng

    Mặt trời lặn...
    Phóng đãng

    Ta đau đớn và yếu đuối
    Ham muốn này, sự khát máu này
    Cho một mình em hoàn toàn quy phục

    Chẳng thể tốt hơn...

    Phóng đãng, phóng đãng...
    Thiếu nữ phóng đãng

    Phóng đãng, phóng đãng...
    Thiếu nữ phóng đãng của ta
    haiz...........................

  13. #1993

    Mặc định Kỷ niệm chùa Hương

    Chuyến đi hành đạo qua nhanh
    Viếng Chùa,kính phật,lòng lành, tâm hương
    Bến đục thiếu nữ dẫn đường
    Thả hồn suối yến,thiên đường là đây...
    Rung rinh gió nhẹ đùa cây
    Lăn tăn sóng đuổi,trời mây in dòng
    Thật là sơn thủy vô song
    Danh đệ nhất động sống trong bao đời
    Trên cao mây trắng đổi dời
    Núi như chen núi, đón thời khách thăm
    Quanh co suối lượn nhiều lằn
    Vẳng nghe chuông phật,kia hằn dấu tiên
    Núi voi như chẳng ngủ yên
    Muốn lập công đức,dù liền gặp tai
    Đền Trình du khách vãng lai
    Cùng nhau cúi gật,với bài thành tâm
    Gửi lòng lên cõi huyền thâm
    Chứng lòng lữ khách,viếng tầm tâm linh
    Thiên Trù nuôi nấng tâm mình
    Cho trí thêm tỏ,thần minh, phật hồn
    Thân mạnh,Khí thịnh,tâm khôn
    Bền gan,vững chí phật môn ráng tầm
    Động xưa,tích cũ vang âm
    Chùa Hương sẽ mãi xứng tầm địa linh
    Tiên tự như vẫn ẩn mình
    Quang Minh Tu Đức âm thinh đất trời
    Cảnh tiên,đất phật thảnh thơi
    Nhàn du tâm trí để nơi thanh bình
    Non xanh ,thủy tú hữu tình
    Vẳng nghe non nước,gợi hình núi sông
    Chùa hương,núi phật,suối rồng
    Muôn năm tiên ngự,thần thông người lành
    Một lòng tin tưởng cao xanh
    Rời chân quán tục, du hành thiên thai






    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  14. #1994
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    tìm tiên giữa suối mơ
    non xanh nước biếc bụi lu mờ
    ân cần dạo bước cõi thiên thai
    tiên cảnh nay đây trở lại rồi
    tiên nữ nay đâu sao không thấy.
    Lý Bạch
    haiz...........................

  15. #1995

    Mặc định Thi Vấn ?





    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  16. #1996

    Mặc định

    MÔ PHẬT !lâu lâu đi rảo quanh chơi,ngày nay d đ vô hình thành nơi trưng bày hình NĂM HẬU thôi tui kiếu ,sợ quá
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #1997

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    MÔ PHẬT !lâu lâu đi rảo quanh chơi,ngày nay d đ vô hình thành nơi trưng bày hình NĂM HẬU thôi tui kiếu ,sợ quá
    Vì sao lại phát ngôn như thế vậy Tỷ MinhĐài ???

    Tỷ muốn biết vì sao TriTue được "trưng bày" như Tỷ thắc mắc và ghen tị thì xem lời này của Thiện Niệm đệ và nhớ rằng từ nay đừng nên như vậy nữa nhé


    Chúc Tỷ Minh Đài nhiều sức khỏe và hưởng thật nhiều sự sáng suốt tinh tấn để thăng tiến trên đường TU THÂN , LẬP ĐỨC

    Chào thân ái !!!

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  18. #1998

    Mặc định

    TRONG LỜI NÓI CÓ GÌ SÚC PHẠM TỶ XIN LỖI TẶNG ĐỆ rose4rose4rose4 TỶ LUI
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  19. #1999

    Mặc định Cùng nhau xây dựng đức tin

    1. Giới Đức Tin Kinh
    Càn khôn Chúa Tể là Trời,
    Linh quang xuống thế vốn người nữ nam.
    Vạn linh Tạo Hóa sẵn làm,
    Tùy cơ tiến hóa phi phàm lần lên.
    Quyền năng vô tận vô biên,
    Bộ hạ Thầy có Phật Tiên, Thánh Thần.
    Thiện ác Ngài nắm đòn cân,
    Âm dương luân chuyển phong vân vận hành.
    Khí hạo dưỡng dục quần sanh,
    Nhựt nguyệt, tinh tú máy linh giúp đời.
    Làm người phải học tánh Trời,
    Phải tin Tạo Hóa, phải dồi đạo tâm.
    Luân hồi quả báo cao thâm,
    Có vay có trả cân cầm chẳng ly.
    Thử xem mấy kẻ vô nghì,
    Khi Trời tích ác làm gì nên thân.
    Nên con phải kỉnh Thánh Thần,
    Làm lành lánh dữ dưỡng phần hạo nhiên.
    Lỗi lầm nhơn quả đến liền,
    Họa tai hoạn nạn thảm phiền chẳng sai.
    Tích đức hưởng phước lâu dài,
    Đức tin con giữ ngày ngày chẳng ly.
    Cầu xin Thượng Phụ từ bi,
    Khai tâm nhơn loại hộ trì lòng con.
    Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  20. #2000

    Mặc định

    THÔI TUI THOÁT NICK LUÔN NƠI ĐÂY THÀNH D Đ ĐỒNG BÓNG BB
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •