Trang 2 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 81

Ðề tài: Trò chơi nâng xác người!!!!!

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hanvuba Xem Bài Gởi
    Ko giới hạn tuổi đâu bạn à..
    Thế còn "ma dép" thì chơi thế nào ạ, xin cả nhà kể tiếp ạ. Và còn các kiểu chơi nào khác không ạ, có nhiều xin Mod chuyển thành chủ đề : Các trò chơi tâm linh ... hay gì gì sao cho hợp lí ạ
    Tks cả nhà nhều ạ.

  2. #22

    Mặc định

    - Khiên người và ma lon thì mình có nghe qua , còn ma dép như thế nào thì chưa nghe . Bạn nào chơi rồi thì kể cho cả nhà nghe đi .

  3. #23

    Mặc định

    Chơi trò "Khiêng ma" thì mình đã chơi rùi và là người trực tiếp nằm xuống để cho mấy đứa bạn khiêng, cũng như có bạn đã nói ở trên nhưng không cần phải thắp hương đâu và chỉ cần mọi người tham gia chơi nghiêm chỉnh không cười là được thui mà.

  4. #24

    Mặc định

    ma dép ma bòng là j`?

  5. #25

    Mặc định

    Lúc nhỏ tôi thấy đám trẻ chăn bò chơi trò ma khỉ, cách chơi cũng rất đơn giản.Một đứa ngồi giữa, úp mặt vào hai lòng bàn tay, đám trẻ còn lại đi vòng tròn xung quanh vừa đi vừa đọc giống như là một bài vè.Lát sau đứa ngồi giửa đột nhiên bừng tỉnh hai mắt đỏ hoe và rượt những đứa còn lại cào cấu, cắn xé ( giống như khỉ).Muốn trò chơi kết thúc một người cầm ca nước tạt vào mặt người bị khỉ nhập. Bài vè như thế này, lâu quá chắc không nhớ hết, bác nào biết xin chỉ giáo thêm.
    Xe khỉ xe khỉ ngọn cây
    ba hồn chín vía hảy mau về đây
    khỉ mẹ khỉ con ăn no béo ù
    ...

  6. #26

    Mặc định

    Nghe mẹ kể ngày trước cũng có chơi, hình như không cần câu chú gì cả. CHỉ cần hỏi "bác đi đâu đấy?", người kế tiếp trả lời "tôi đi khiêng ma", lần lượt như vậy cho đến người cuối cùng thì người đứng đầu nói: nào chúng ta cùng đi, thế là được.

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoavd Xem Bài Gởi
    Lúc nhỏ tôi thấy đám trẻ chăn bò chơi trò ma khỉ, cách chơi cũng rất đơn giản.Một đứa ngồi giữa, úp mặt vào hai lòng bàn tay, đám trẻ còn lại đi vòng tròn xung quanh vừa đi vừa đọc giống như là một bài vè.Lát sau đứa ngồi giửa đột nhiên bừng tỉnh hai mắt đỏ hoe và rượt những đứa còn lại cào cấu, cắn xé ( giống như khỉ).Muốn trò chơi kết thúc một người cầm ca nước tạt vào mặt người bị khỉ nhập. Bài vè như thế này, lâu quá chắc không nhớ hết, bác nào biết xin chỉ giáo thêm.
    Xe khỉ xe khỉ ngọn cây
    ba hồn chín vía hảy mau về đây
    khỉ mẹ khỉ con ăn no béo ù
    ...
    Cái này là ma nhập chắc luôn :)

  8. #28

    Mặc định

    chứ sao nữa ông nội. ma nhập dzo nên mới nổi điên dzay đó. hic ghê woa.
    mà ai bít ma dép kể nghe

  9. #29

    Mặc định

    huynh hvb,
    huynh có thể cho biết kết thúc của trò khiêng xác là thế nào không?
    khiêng được cái xác đến X mét rồi làm sao nữa,định chơi thử mà không biết kết thúc thế nào nên phải hỏi kỹ,hic
    Nghe nhạc Dance DJ giải trí : www.mix9.tk

  10. #30

    Mặc định

    tro khien thay ma, hoi lop 11 nhan di cam trai o truong em da tung chung kien
    that su la co that
    ma theo em nho la chi co 5 nguoi khien thoi, kg phai 8
    hom do co ca ong thay day Vat ly cung tui em dung xem
    xem xong, Thay bao la do nguoi lam thay ma giu duoc 1 trang thai "can bang ve khoi luong" o khap toan bo co the - khi do trong luong phan tan tren moi dau ngon tay la nhe nhat (nguoi lam thay ma duong nhu da nin tho nen khong co nhieu khong khi trong bung); va 1 ngon tay cua moi nguoi khien khi khien thi vuong goc nen khong can dung suc nhieu
    ....
    em cung cha biet thuc hu ra sao nua; chi biet la tro nay la co taht va rat de choi

  11. #31

    Mặc định

    hay nhòa nhưng lỡ có chuyện gì rồi sao nhi thôi đừng nghịch dại

  12. #32

    Mặc định

    to hvophuong : trạng thái cân bằng thì liên quan gì đến nhẹ với nặng chứ, cho dù cân bằng hay không thì khối lượng của người đó vẫn không đổi, mà để nâng người đó lên thì cần một phản lực F lớn hơn hoặc bằng trọng lượng người đó => trạng thái cân bằng hay không cân bằng chẳng qua chỉ là sự chuyển trọng tâm về một hướng nào đó => chuyển sức nặng qua một bên nào đó mà thôi. VD : bên trái nặng bên phải nhẹ.
    Còn vấn đề vuông góc thì tớ nghĩ cũng không liên quan gì,
    Vấn đề này thì muốn giải thích bằng cơ học thuần túy thì pó tay rồi bạn àh.

  13. #33

    Mặc định

    em cũng có được nghe. không biết nguyên lý ma lực của trò này như thế nào. nhưng em nghĩ đây là một trò hết sức nguy hiểm. tuyệt đối không nên chơi.........
    Thế giới Tâm linh : "như nhân ẩm thủy, noãn lãnh tự tri" ...xin đừng buông lời bổ báng !

  14. #34

    Mặc định

    Âm giới có luật Âm giới, Dương gian có luật Dương gian ... Hai cõi như nước giếng nước sông, quyết không phạm vào nhau, có vậy thì nhân loại mới phát triển được!

    Nhưng gì tác động từ Âm đến Dương và ngược lại, đều do Duyên, Nghiệp, Quả mà nên ....

    Vậy thì, đang yên đang lành, đừng dùng, đừng đụng đến những gì không thuộc giới của mình, dù là để trục lợi hay chỉ là để vui giải trí ! Nhược bằng cứ thực hiện, chẳng may phạm phải giờ linh, khí độc, vận hạn ... hoặc là lạm dụng nhiều lần, ắt có hậu quả!

    Nói chung, những trò chơi liên quan ít nhiều đến Âm giới, tránh đi là hơn!
    ... Cần thêm anh ... để cho giấc trưa em yên lành ...

  15. #35

    Mặc định

    chơi ma lon đi dễ hơn kêu tụi con nít chơi mình đứng xa xa xem ,vì có người lớn gần cái lon ko chạy nữa ,hồi nhỏ chơi trò này bị cái lon gỏ vô gót chân đau điếng ! sợ quá tại hạ phóng thẳng lên cây đứng dòm xuống thì thấy nó nhảy nhảy dí mấy đứa khác mấy đứa sợ quá kêu người lớn lại thì cái lon lại đứng yên tới giờ ko ai tin,giờ chơi chắc ko sợ nữa đập bẹp cái lon luôn kaka !

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mattong Xem Bài Gởi
    em cũng có được nghe. không biết nguyên lý ma lực của trò này như thế nào. nhưng em nghĩ đây là một trò hết sức nguy hiểm. tuyệt đối không nên chơi.........
    các tế bào được làm nhẹ bằng cách thêm chất khí nhẹ hơn không khí(như trong quả bóng bay vậy) làm đầy cơ thể bằng chất khí đó cơ thể nhẹ nhàg nâng lên bằng mấy ngón tay,trong lúc đó cơ thể phải bị hôn mê < tạm giải thich logic vậy

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_tru_huyenthuat_101 Xem Bài Gởi
    Lúc trước mình có nghe ông bà cha mẹ va nhũng người ban có kể về trò chơi nâng xác người, minh đã tìm du mọi cách để biết được câu thần chú này
    Nhưng không ai con nhớ cả
    Nay mình mong quý đạo hữu các bạn gần xa chỉ dẫn giúp cho mình biết cách đễ choi trò chơi này
    Chân thành cảm ơn tất cả quý đạo hưu và tất cả mọi người
    Kính Mong
    Bị điên không mà muốn tìm hiểu thuật đó>>>>>>>>>>>>>>>... K bit thì thui học chi sau này hối hận

  18. #38

    Mặc định

    trước tôi ở bộ đội cũng chơi trò này vào ban ngày không cần hương mà chỉ phủ khăn mặt mà khânh được mà nặng là ở ngang hông. khi lên ngang người thì nhẹ , nếu phì cười thi rơi ngay

  19. #39
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Huynh chỉ mọi người chơi trò này được không huynh Minh_Nguyen.

    Cảm ơn huynh.
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  20. #40

    Mặc định

    Hình như trò này ban ngày chơi không được, phải là ban đêm, mà phải là 1 nơi không có đèn, cái góc tối nào thì càng tốt. 5 người, 1 người làm xác, 4 người khiên, 4 người khiên thì hát 1 bài hát nhưng giờ lâu quá không nhớ chỉ nhớ cái khúc quan trọng là : khiên người chết nặng như thế nào nếu nói nặng như bông gòn thì cái người nằm rất nhẹ khiên dễ dàng còn bảo nặng như cột điện thì 4 đứa khiên toát mồ hôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •