Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
![]()
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
![]()
Last edited by Người Khăn Trắng; 25-04-2011 at 02:45 PM.
Nam mô địa tạng vương bồ tát
NAM MÔ Đức Đại địa tạng vương bồ tát, U minh giáo chủ
thanhphuc
NAM MÔ ĐẠI BI ĐẠI NGUYỆN ĐẠI THÁNH ĐẠI TỪ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
vô cùng cảm ơn !...công đức vô lượng
:rose: ---------------------- :rose:
Hài hòa chỉ và quán,
Trí tuệ tràn hư không...
:rose: ---------------------- :rose:
nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ...nam mô đại hiếu muc kiều liên bồ tát ma ha tát
xin cho em hỏi viên Ngọc mà Ngài Điạ Tạng cầm trên tay là gì, và có ý nghĩa gì ạ ...
em xin cảm ơn ...
đó là bảo châu ma ni, vua của các loài châu báu, tự nó phản xạ ra ánh sáng.
Viên châu ma ni đó tượng trưng cho trí tuệ, ánh sáng của trí tuệ. vì trí tuệ là báu vật của phật môn có thể xua tan vô minh hắc ám.
Địa ngục tượng trưng cho vô minh và đau khổ, ngài địa tạng vương cầm châu ma ni phát hào quang để đầy lùi sự vô mình và đau khổ đó. tức là ngài dùng trí huệ để giúp chúng sanh thấy được ánh sáng của phật pháp, chứng được trí huệ, đẩy lùi vô minh và đau khổ từ đó mà tiêu diệt địa ngục giải thoát khổ đau
Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.
nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát
.-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................
Hình ảnh của Đức Địa Tạng được thể hiện qua nhiều lần gặp gỡ của những tu sĩ đã vào địa ngục A-Tỳ để gặp Ngài như sau:
- Thân hình đỏ rực rỡ.
- Đầu đội cái nón có 5 cái khía (mỗi cái khía có một Ông Phật: tượng trưng cho Ngũ Phật Trí).
- Tay trái ôm Phật A Di Đà màu vàng ròng trong lòng bàn tay, và Đức Phật A Di Đà lại quay mặt về phía Ngài.
- Tay phải cầm tích trượng, có 4 cái khoen lớn, trên từng cái vòng này thì đếm được từng hai cái vòng nhỏ một
- Lưng dựa vào Kỳ lân màu xanh da trời và có khi Ngài lại ngồi trên con Vật này. Chân phải của con kỳ lân thì đạp trên viên ngọc mani.
Đặc biệt: Dưới bụng của con kỳ lân có một bộ kinh là Kinh Khổng Tước. Kinh mày ghi lại tất cả các sở đoản, cũng như sở trường của các Thầy, Tổ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước.
- Tướng mạo thì cực kỳ vui tính nhưng khi nhìn kỹ thì toát ra vẻ cực kỳ nghiêm trang.
mô phật !
mời anh đaibatnha tiếp tục cho lời bình về những hình ảnh trên của ngài bồ tát đại tạng .
mô phật
bạn damquanving biểu đạt rất chính xác, công đức vô lượng
nam mô địa tạng vương bồ tát
Và Ngài Địa Tạng hàng phục con Kỳ Lân bằng cách cho nó nuốt vào, khi nó không tiêu hóa nổi thì nó tự động đội Ngài lên đầu.
A Di Đà Phật.
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks