Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26

Ðề tài: Bí ẩn cái chết của Lý Tiểu Long

  1. #1

    Mặc định Bí ẩn cái chết của Lý Tiểu Long

    Bí ẩn cái chết của Lý Tiểu Long
    Cập nhật lúc 25/04/2011 0600 AM (GMT+7)

    Nguyên nhân gây ra cái chết của Lý Tiểu Long có lẽ là vấn đề đáng quan tâm nhất của những người yêu mến điện ảnh nói chung và người hâm mộ huyền thoại võ thuật này nói riêng trong suốt 38 năm qua.






    Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Ảnh: 022net.com)


    Có nhiều cách lý giải khác nhau về cái chết của Lý Tiểu Long (Bruce Lee), có người nói rằng anh bị bệnh mà chết, có người lại nói anh đột tử, trong khi có người cho rằng siêu sao võ thuật bị mưu sát. Vậy các cơ quan chức năng vào thời điểm đó đã phán đoán về nguyên nhân cái chết của anh như thế nào?

    Lý Tiểu Long là minh tinh võ thuật đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cái chết của anh không chỉ kéo theo nhiều vấn đề liên quan mà còn có nhiều điểm đáng ngờ. Dưới sức ép mạnh mẽ của dư luận, chính quyền Hong Kong đã đặc biệt thiết lập tòa án điều tra, chuyên tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra về cái chết của Lý Tiểu Long. Để đảm bảo tính chặt chẽ và công bằng của việc điều tra, tòa án đã triệu tập 10 nhân chứng làm chứng tại tòa bao gồm: anh trai Lý Tiểu Long-Lý Trung Sâm, người đứng đầu Golden Harvest-Trâu Văn Hoài, nữ diễn viên Đinh Phối, bác sỹ tư điều trị cho Lý Tiểu Long-Chu Bác Hoài, nhân viên cứu hộ cao cấp Bành Đức Sinh, bác sỹ phòng cấp cứu bệnh viện Elizabeth-Tẳng Quảng Chiếu, bác sỹ đơn vị cấp cứu điều trị bệnh viện Elizabeth Trịnh Bảo Chí, nhân viên pháp y Diệp Chí Bằng, sỹ quan Lưu Thụ, cảnh sát Bách Văn Lợi.

    Trong lời khai của mình, anh trai Lý Tiểu Long-Lý Trung Sâm nói rằng không hề biết em trai mình có thói quen hút cần sa. Khi hai người gặp nhau trước đó một tháng, tinh thần Lý Tiểu Long hoàn toàn bình thường, cơ thể cũng không có dấu hiệu gì khác lạ. Điều này cũng được Trâu Văn Hoài xác nhận. Ông Trâu cho biết trước khi Lý Tiểu Long qua đời, gần như ngày nào họ cũng gặp nhau, Lý Tiểu Long đã bàn bạc về các chi tiết quay phim và kịch bản rất hào hứng cũng như không hề để cập tới chuyện tranh cãi trong gia đình. Lời khai của Lý Trung Sâm và Trâu Văn Hoài đã giúp loại trừ khả năng Lý Tiểu Long tự sát.

    Một mấu chốt quan trọng trong vụ này chính là Đinh Phối. Khi trả lời câu hỏi của luật sư,về những gì đã xảy ra giữa cô và Lý Tiểu Long tại nhà riêng của cô vào ngày 20 tháng 7 năm 1973, tinh thần của Đinh Phối cũng đã ổn định hơn một chút. Nếu như đối chiếu lời nói của Đinh Phối và Trâu Văn Hoài, cộng với lời khai của Lý Trung Sâm và Linda cùng những đầu mối khác có thể suy đoán được ngày 20 tháng 7 năm 1973 Lý Tiểu Long đã làm những gì.

    1 giờ chiều, Linda tạm biệt Lý Tiểu Long để ra ngoài mua đồ. Lý Tiểu Long nói với cô rằng anh có một cuộc họp với Trâu Văn Hoài, nội dung cuộc họp là trao đổi về kịch bản của bộ phim Game of death và dặn vợ là không thể về nhà ăn tối được.

    2 giờ chiều, Trâu Văn Hoài và Lý Tiểu Long trao đổi về đề cương kịch bản bộ phim “trò chơi cái chết” sau đó họ cùng nhau rời đi, khoảng 4 giờ chiều hai người tới nhà Đinh Bội. Nội dung chủ yếu của cuộc gặp này là do Đinh Bội đảm nhận vai chính trong phim, hơn nữa họ sẽ cùng nhau tới gặp diễn viên người Úc nổi tiếng George Lazenby tại tiệm ăn Trung Hoa Gold Fields trong khách sạn Hyatt vào buổi tối để thảo luận về diễn xuất của diễn viên này trong Game of death.

    Ba người thảo luận hơn 2 tiếng đồng hồ tại nhà Đinh Phối về bộ phim Game of death, khoảng 7 giờ tối, Lý Tiểu Long kêu không thoải mái và đau đầu. Đinh Phối vội vàng đưa thuốc, Lý Tiểu Long uống một viên thuốc giảm đau do bác sỹ tư nhân Chu Bác Hoài đưa cho rồi dẫn Lý Tiểu Long về phòng mình nghỉ ngơi. Lý Tiểu Long đồng ý để Trân Văn Hoài đi gặp diễn viên người Úc trước còn mình ở lại nghỉ ngơi một lúc rồi tới sau, sau đó Lý Tiểu Long nằm ngủ trên giường của Đinh Phối.

    Khoảng 8 giờ tối, Trâu Văn Hoài rời khỏi nhà Đinh Phối và đến gặp George Lazenby. Sau khi ôngTrâu đi được nửa tiếng, Đinh Phối bước vào phòng thấy Lý Tiểu Long đang ngủ rất say nên không dám đánh thức, đồng thời gọi điện thoại báo cho anh Trâu biết Lý Tiểu Long đang ngủ nên để anh ngủ thêm chút nữa.

    9 giờ, Đinh Phối lại vào phòng một lần nữa, thấy Lý Tiểu Long vẫn chưa tỉnh cô bèn gọi điện cho Trâu Văn Hoài. Trâu Văn Hoài biết Lý Tiểu Long không thể tới cuộc hẹn nên 9h45 ông đã quay lại nhà Đinh Phối, thấy Lý Tiểu Long vẫn nằm im bất động, Trâu Văn Hoài tìm mọi cách để đánh thức anh dậy.

    Lý Tiểu Long không có phản ứng gì, Trâu Văn Hoài cứ nghĩ anh đã ngủ quá say nên đã đập vào người Lý Tiểu Long vài cái nhưng vẫn không thể đánh thức Lý Tiểu Long tỉnh dậy. Trâu Văn Hoài linh cảm có chuyện không hay xảy ra liền bảo Đinh Phối gọi điện cho bác sỹ riêng của cô là Chu Bác Hoài, yêu cầu anh ta tới ngay lập tức.



    Sầm Hoa (Theo China.com.cn)

    Còn nữa
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    cập nhật thông tin tiếp đi Bác Bin
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  3. #3

    Mặc định

    à cái chuyện xưa này đó hả,5 nhớ hồi nhỏ có xem vài bộ phim ông này đóng,sau khi him chít ở vn có nhiều tin đồn ổng chít do bị thượng mã phong lúc đang hành sự với bà Trịnh phối phối tức Đinh Phối,do lúc ổng đang phê thì bị mà bà này không biết chiêu lấy trâm cài đầu chích vào huyệt gần hậu môn cũa ổng nên ổng đi luôn,nếu đúng thì dù sao ổng cũng chít sướng !!!!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnamsg Xem Bài Gởi
    à cái chuyện xưa này đó hả,5 nhớ hồi nhỏ có xem vài bộ phim ông này đóng,sau khi him chít ở vn có nhiều tin đồn ổng chít do bị thượng mã phong lúc đang hành sự với bà Trịnh phối phối tức Đinh Phối,do lúc ổng đang phê thì bị mà bà này không biết chiêu lấy trâm cài đầu chích vào huyệt gần hậu môn cũa ổng nên ổng đi luôn,nếu đúng thì dù sao ổng cũng chít sướng !!!!
    nhe cũng có lý lắm bác 5. nhưng là loại hiếm đó bác. có kinh nghiệm bao năm chăn gối với bao nhiêu là mỹ nữ không sao tới lượt bà này lại bị, xui thật. mà bà phối nay chắc là cao thủ?

  5. #5

    Mặc định

    bã xài chiêu hấp tinh đại pháp ổng đở sao nổi !!!

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnamsg Xem Bài Gởi
    bã xài chiêu hấp tinh đại pháp ổng đở sao nổi !!!
    chắc ông ta chưa luyện tới "quỳnh hoa bảo điển" nên chống không nổi. em chắc phải luyện thôi chứ con gái bây giờ cũng nhiều người luyện hấp tinh đại pháp lắm. phòng trước hơn chống bác 5 ha!

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    gớm giếc, nói chiện thiếu zăng minh @@
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  8. #8

    Mặc định

    [QUOTE]Sầm Hoa (Theo China.com.cn)

    Còn nữa
    /QUOTE]
    còn nữa cơ mà, sao chả thấy đâu nhỉ, mà sao Lý Tiểu Long cũng bị thượng mã phong được á, luyện võ cả đời mà trúng gió chết thì khổ quá, hay tại luyện Vịnh Xuân quyền nên bị thế nhỉ.

  9. #9

    Mặc định

    [QUOTE=silkworm;329297]
    Sầm Hoa (Theo China.com.cn)

    Còn nữa
    /QUOTE]
    còn nữa cơ mà, sao chả thấy đâu nhỉ, mà sao Lý Tiểu Long cũng bị thượng mã phong được á, luyện võ cả đời mà trúng gió chết thì khổ quá, hay tại luyện Vịnh Xuân quyền nên bị thế nhỉ.
    :laughing::laughing:, huynh nói kiểu này thì khối người luyện VX lo sốt vó ấy chứ
    Hòa Chính Tử
    nhật nguyệt diệt ta bất diệt
    thiên địa hủ ta bất hủ

  10. #10

    Mặc định

    cái này ai tập nội công sẽ hiểu sao bác lý chết tức tưởi vậy

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kairi Xem Bài Gởi
    gớm giếc, nói chiện thiếu zăng minh @@
    người ta nói thật, con trai chia sẻ mà kairi nhào vô đây rồi mắng người ta. tại ông ta luyện nhiều thứ kình dị quá, mà lại chết ở trên giường của một cô gái thì người ta bàn luận xem tại sao bị chứ bộ.
    mà kairi tập nhiều thứ vậy có biết công phu quỳ hoa bảo điển không vậy. đàn ông con trai thường chết vì nữ giới nếu có môn công phu như vậy thì sao chết vì nhi nữ được nữa.

  12. #12

    Mặc định

    muốn kô bị như võ sư họ Lý nên tập tuyệt kỹ Hàm mô công của Tây độc Âu dương Phong đại ka !

  13. #13

    Mặc định

    ha mô công luyện như thế nào vậy bác 5?

  14. #14

    Mặc định

    à luyện cái này dzu phải nghiên cứu Thần điêu đại hiệp,nói nôm na hàm mô công ngồi như con ếch,akakakakakak

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Tiếp đi Bác Bin ơi,
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
    ha mô công luyện như thế nào vậy bác 5?
    dùng máy bơm bánh xe của xe hàng thọt vào miệng, bơm cho căn, sau đó ngậm miệng lại 5 phút
    => sẽ luyện dc Ha Mô Công @@
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kairi Xem Bài Gởi
    dùng máy bơm bánh xe của xe hàng thọt vào miệng, bơm cho căn, sau đó ngậm miệng lại 5 phút
    => sẽ luyện dc Ha Mô Công @@
    em hoi bị ác đó nha.cái đó đâu phải là luyện mà hàng tự chế có sẵn.

  18. #18

    Mặc định

    giỏi võ mà tự cao tự đại quá, làm ảnh hưởng đến lợi ích người khác rồi bị người ta đầu độc chết là phải! nếu như a ta biết dừng, ở nhà ngủ với vợ có phải sướng hơn ko?

  19. #19

    Mặc định

    Nói như bạn vậy người nào quá giỏi đến mức người khác không theo kịp thì bị người ta hại chết là phải hả?
    Theo tui họ Lý có tài năng nhưng tâm địa chất phác nên không nhận ra độc thủ của kẻ xấu vậy thôi

  20. #20

    Mặc định

    Nói sau đi nữa thì rồng nhỏ cũng đã ra đi lâu lắm rồi. Cầu mong anh yên nghỉ dù thế sự đảo điên, vàng thau lẫn lộn.. Chỉ hy vọng fan hâm mộ và những người thật sự yêu võ thuật sẽ mãi phát huy tinh thần và triết lý sống của Tiểu Lý để đưa JKD và Wing Chun ngày một tiến xa. "Cả một cuộc đời đi tìm bản ngã, đã sớm ra đi nhưng chưa hề chết."

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  2. Cái chết bí hiểm của một "cô đồng"
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-04-2011, 08:36 PM
  3. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •