Cũng Bình Thường
Khá là thú vị
Rất là buồn cười, cười muốn vỡ bụng luôn :D
Xin cho thục quyên hỏi ,các anh chị và các Bác .Dã đi trước .
Xin cho thục quyên biết TÌNH YÊU MÀU GÌ Các bác trả lời hộ cho .nếu được Thục Quyên sẽ NÂNG KHĂN MOCF TÚI ngay
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Anh/Chị hãy cho biết tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?--- ???? (Đề thi đại học Y Hà nội)
Có ai giải dùm cái sap thi ồi :icon_rolleyes:
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Các bác 470525 và gauden85ct, cả 2 đều sai hết roài. Tình Yêu giữa nam và nữ thời bấy giờ là màu nho (nói láy chữ lại nhé các pác)
![]()
phạm húy là gì vậy bac 470525.
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Oài, thế thì cháu chỉ giải thích riêng với bác thui à, vì cô, cậu thục quyên đang nằm trong cái Top Teen tuổi trẻ của các cô cậu thời bấy giờ (hai mươi nhăm tuổi = Quí Hợi đấy bác 470525 ạ). Bác đọc láy âm 2 chữ màu nho nhé, bác đưa chữ o sang chữ m và cùng đánh dấu huyền, rồi chữ au bác đưa sang chữ nh, thì thành ra chữ.....![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks