qua bài viết của ni về KML,tôi muốn hỏi tiểu ni bệnh của KML là gì?
bệnh phong cùi như hàn mặc tử thì thế kỹ 21 đã có thuốc chữa,vn cũng có.
bệnh vẫy nến thì thường ngứa và lột da.
xin tiểu ni vài dòng cho biết.
thân mến
qua bài viết của ni về KML,tôi muốn hỏi tiểu ni bệnh của KML là gì?
bệnh phong cùi như hàn mặc tử thì thế kỹ 21 đã có thuốc chữa,vn cũng có.
bệnh vẫy nến thì thường ngứa và lột da.
xin tiểu ni vài dòng cho biết.
thân mến
là người từng đi các nước tiên tiến,5 biết tại Mỹ khoa học rất tiến bộ,tại VN khi mắc bịnh vẩy nến thường kô có thuốc chữa,chỉ có thuốc làm cho bớt ngứa thôi,nhưng tại Mỹ họ đã tìm ra con vi trùng trong máu người bịnh và đã bào chế thành công thuốc chữa bịnh này.chính 5 đã mua về cho 1 người bịnh tại VN và chỉ cần uống vài hũ thì người này đã khỏi bịnh vãy nến hoàn toàn.
Đây là khoa học chứ không phải tâm linh.
ý 5 muốn biết bạn chính xác bịnh gì,nếu 5 biết,5 chỉ cho.
Trân trọng
không biết bệnh gì cả...móng tay lở nứt ra thường xuyên,lúc băng thuốc cho móng rụng thì để lộ một tấm màng màu đen,lột nó ra thì bên trong phần thịt thấy nhớp nhớp chất nhầy màu đen {không giống máu bầm},vì thế mà tôi nặn ra rồi lại bôi thuốc sát trùng,liên tục như vậy...cho đến hôm qua thì không làm cách này nữa mà tiếp tục theo toa thuốc của Ưu Đàm Hoa và DaiBatNha !
haiz...........................
đúng thế,tùy ý bạn thôi,nhưng để biết bạn bịnh gì,chỉ cần xét nghiệm máu thì sẽ biết ngay.
người bịnh vãy nến mà tôi nói,họ lở toàn thân,ngứa gãi đến đâu nước vàng chảy theo đến đó,nay hết hẳn.
Chào bác anhnamsg !
Thật ra bệnh KML trong topic kia tiểu ni có nói tiểu ni chưa được gặp mặt, cũng chỉ được nghe bạn ấy kể. CN này KML sẽ vào Sài Gòn và gặp mặt các huynh, tỷ trong dd đang ở SG. Nếu có tiểu ni thấy tình hình là bệnh ngoài da, mà thuốc VN không hiệu quả, tiểu ni sẽ nhắn tin trực tiếp với bác. Rất cảm ơn vì bác đã quan tâm KML và lắng nghe tiểu ni ạ!
Chúc bác một ngày an lạc và hoan hỷ!
@ ALL : Xin đính chính lời của KML!
Tiểu ni chưa chữa bệnh gì cho KML cả , tiểu ni chỉ động viên cậu ấy vì tiểu ni chưa được gặp mà . Tiểu ni là người trần tục, không phải cao nhân nên chỉ có thể dùng những phương tiện thông thường để giúp mọi người nếu hữu duyên. Bài thuốc đó của huynh DBN, tiểu ni thấy hợp lý nên khuyên KML dùng, tiểu ni không có công trạng gì đâu !;)
Cảm ơn KML nhe! Chúc em an lạc và nên suy nghĩ lại trước khi phát biểu vấn đề nào đấy kẻo mọi người lại buồn nhau !;)
Thân ái !
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Tội nghiệp bé khỉ, chắc đau lắm...
Cư trần lạc đạo
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
DN chưa biết đệ bị sao cả, thử nói rõ bênh tình của đệ xem nào
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Cạy miệng hắn cũng k nói!
Cư trần lạc đạo
hihi gió thổi mát cả mặt hihi
Kể một chuyện có thật, ở quê tôi có người hàng xóm sát bên nhà, con ổng bệnh ổng không nói cho ai nghe hết, âm thầm, không biết có chữa hay không, nhưng kết quả một người bị phát sốt tới nổi hư ốc, sanh khùng khùng, còng một người em gái út cũng bị phát sốt lên tới đầu làm đôi mắt mù luôn. Giờ hai người này cũng đã qua đời .
mà thôi,nhờ công năng của tất cả các vị đạo hữu {trì chú} mà bệnh đệ đỡ rồi
haiz...........................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks