Hữu Duyên là một chữ Duyên
Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
Chữ Duyên nó ở đâu ta?
Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!
bạn chưa pots video đc à?
sóng xóa đi rồi...
mình chua lên đai ban ah!
Hữu Duyên là một chữ Duyên
Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
Chữ Duyên nó ở đâu ta?
Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!
SVCZ YouTube Player
Xem luôn ở đây cho gọn
(mod mới cần tiết kiệm băng thông, anh em ta thì cứ dùng thôi :D)
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
haizzz hay quá,cả mười mấy năm rồi,còn hay quá,tự nhiên hồi hồi nhớ lại hồi đó vừa coi phim titanic vừa luyên thuyên hỏi ông già tùm lum...hé hé
haiz...........................
tiện bác HQ lập topic cho Luna gửi bài này!
chắc các bác k có quên phiên bản bao thanh thiên 1993...
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Cứ mãi xa ta không nắm giữ
Hôm nay biết bao ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút đao chém xuống nước
Nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy ng nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc
SVCZ YouTube Player
Hai chữ ái tình đầy đắng cay
Muốn hỏi rõ 1 câu
Hay là muốn giả vờ ngây ngô
Biết ít biết nhiều, khó mà biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương hồ điệp
Trong những năm tháng khó khăn này
Là ai có thể thoát khỏi bể khổ của nhân thế?
SVCZ YouTube Player
Đôi uyên ương hồ điệp giữa thế gian đầy hương hoa
tồn tại nơi nhân thế là điều diệu kì...đâu cần phải bay tận đến trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm
Last edited by Luna; 04-05-2011 at 12:09 PM.
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
hì
It.depx nói thì chắc là đúng rồi
Khi người ta bật cái gì đó chặn youtube, thì các trang http://www.thegioivohinh.com/ vẫn xem bình thường nhưng không xem được clip của youtube ở đó
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks