Trang 96 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 468690919293949596979899100101102106 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,901 tới 1,920 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1901
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Tìm ra chân lý

    Bảy giờ tiếp bước đăng trình
    Tìm về thánh thất thiêng liêng diệu kỳ
    Khí thần,Tri tuệ chở đi
    Trảng bàng đã tời vào thì nghỉ chân
    Thương người vì chữ nghĩa nhân
    Xả phú cầu bần,xả thân cầu đạo
    Thương cha mẹ tạo tâm lành
    Đặt lưng chiếc võng tâm thành vị tha
    Hòa đồng tam giáo vì cha
    Yêu thương nhân loại tìm ra đạo màu
    Thân giả tạm,đạo hiểu sâu
    Giúp cho con mẫu biết đâu chánh tà
    Cho nên Tuệ phải ta bà
    Ra đi khắp chốn,lân la khắp miền
    Trên đầu Mẫu đã kiền thiền
    Cầu mong nhân loại bình yên xum vầy
    Thầy trò tìm đến thành tây
    Đã hơn mười rưỡi tới đây bước vào
    Đạo hữu,đang đợi nao nao
    Chúng ta tìm đến nơi nào nghĩa nhân
    Giúp người hoạn nạn cân phân
    Đạo hữu mới đến dùng cơm chay trường
    Bụng đói đi đường cũng mệt
    Thọ bữa cơm trai,như tết thơm ngon
    Cơm chay mẫu đã cho con
    Đồng đạo dùng hết thon von đậm đà
    Cuộc đời dạo khắp ta bà
    Đã ăn cơm hẩm, cháo hoa hoa cùng người

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #1902
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=minhtam12;302251]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue


    Chủ nhật tây thành buồn tui
    Minh tâm đi vắng sao vui được nào
    Tây thành bạn đạo ra vào
    Cho nên cô đến vui nao hữu tình

    Xa tít lòng mình thương cảm
    Cho nhửng ai đang ảm đạm đau thươn
    Mẫu hiền chuyễn đạo vấn vương
    Cho nên trí tuệ tình thương nhớ hoài
    [/COLOR



    Thật cảm động bao lời thiện ý
    Đất tây thành đón tỷ đến tham
    Đọc thơ giọt lệ chẳng cầm
    Ngẹn ngào gõ chữ tình thâm chan hòa

    Khi tỷ đế thì nhà có chuyện
    Chẳng thể nào quyễn chuyện được đâu
    Tỷ nơi xa tít dãi dầu
    Đến nơi thánh địa điển mầu rưới ban

    Đệ bận việc lo toan chữ hiếu
    Tiết thanh minh tảo miếu tiên cha
    Di dời hài cốt cha già
    Ba ngày cải táng,tang cha đôi lần

    Nghe tỷ đến muôn lần muốn gặp
    Nhưng giờ đành hẹn gặp lần sau
    Lòng đệ vẫn thấy nao nao
    Đi chung không được, cồn cào không an

    Tâm cũng muốn đãm đang từ thiện
    Nhưng đã trùng một chuyện gia môn
    Tỷ hiền xin chớ nên buồn
    Nếu rồi việc sớm đệ chuồn đến thăm..
    THẦN, TUỆ bước đến tây thành
    Minh Tâm,chẳng gặp thôi đành về thôi
    Đọc thơ trí tuệ bồi hồi
    Vì lo chữ hiếu để bồi đạo chơn

    Sinh thành dưởng dục nhớ ơn
    Thôi đành hẹn lại bước chơn quây về
    Hiền đệ cầu cúng mãi mê
    Cửu huyền thất tổ trở về tiên ban

    Sanh thành dưởng dục cương mang
    Tâm cầu hiếu thảo,một đàng tụng lo
    Cầu về kẻo trễ chuyến đò
    Cầu cho mọi việc ,đệ lo song toàn

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #1903
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanphuong Xem Bài Gởi
    Con xin tri ân cô đã post bài thơ này lên, đọc xong con thấy tâm hồn được thanh tẩy bằng ân điển, nhẹ nhàng như một cơn gió, sảng khoái lạ thường...con thấy người viết bài thơ này có một tâm hồn thật khoáng đạt, an vui, tự tại mà thân thiết, gần gũi...
    tặng cô cùng các huynh, tỷ, muội:



    thật là hoan hỷ hoan ca
    ai ai cũng đạo thiết tha với đời
    thật là ân phước tuyệt vời
    ai ai cũng cũng sống bằng lời tri ân
    ngày đên tu tập chuyên cần
    ai ai cũng hướng về gần người cha
    cuộc đời như một bài ca
    ai ai cũng hát cùng ca vui vầy
    thật là hạnh phúc tràn đầy
    ai ai cũng hiểu nghĩa tình anh em
    topic này thật đáng xem
    ai ai cũng nhớ mà nên ghé vào
    CHÂN PHƯƠNG HIỀN ĐỆ THƯƠNG THƯƠNG
    Thật là hoan hỷ phúc đường đạo ta
    Ai ai cũng hợp câu ca
    Ai ai cũng hiểu tình cha, mẫu hiền
    Cùng nhau ta bước lên thuyền
    Ai ai cũng hiễu thiêng liêng đượm tình
    Đừng vì quyền lợi quên mình
    Thật là ân phước hữu hình hòa chung
    Ngày nào chung kết tao phùng
    Thật là hoan hỷ ,hiệp cùng về nha
    Nhớ về cung mẫu nguy nga
    Nhớ tu hiếu nghĩa tìm mà anh em
    Bài thơ trên post êm đềm
    Đó là của hiền đệ Nhân duyên sinh
    Như thế hữu hình hòa chơn
    Đạo màu mình chẳng quên ơn
    Đạo đời đàm luận nghĩa nhơn đượm tình
    Tuệ Phương đang sống hữu hình
    Vào mà thơ họa cho tình thêm vui
    Mấy ngày bận việc lôi lui
    Cho nên chưa tiếp đệ vui đừng buồn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #1904
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    Ai ơi nhớ khuyên sanh chúng
    Phật Thích ca xưa ngài cũng là người
    Đem thân lánh bỏ sự đời
    Vượt qua sanh tử,đổi nơi niết bàn
    Ngài bỏ ngai vàng điện ngọc
    Ngài hy sinh luôn vợ đẹp con xinh
    Một lòng vì đạo xả thân
    Việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi
    Ngài thiền chẳng biết sân si
    Ngài thương sanh chúng phải đi tìm thiền
    Ngài bỏ cung diên điện ngọc
    Hóa thân phàm ngài tìm đến thiền môn
    Điển thanh nhẹ cả tâm hồn
    Ngày đêm rèn luyện càn khôn cứu sầu
    Ngài tu phải biết về đâu
    Một lòng cứu độ nhiệm mầu tổ tông
    Bỏ đi nghiệp cảnh trần hồng
    Một lòng vì đạo núi sông tôn sùng
    Nhiều lần mẫu hậu kiếm cùng
    Ngài quyết tu luyện khắp vùng hoang vu
    Danh ngài truyền mãi thiên thu
    Ngàn năm ghi tạc công phu của ngài.


    Last edited by tritue; 18-04-2011 at 08:33 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #1905

    Mặc định


    Ngày Rằm tháng 3 năm Tân Mão ( DL 17/4/2011 ) BQT CAODAITOATHANHTAYNINH.NET đã hướng dẫn Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu đến thăm Trại Dưỡng Lão Trường An Tại Tây Ninh



    Trại Dưỡng Lão Trường An



    Thiên Bàn tại Trại Dưỡng Lão Trường An



    Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu ngồi trò chuyện với Đạo Huynh Nguyễn Văn Cường - người phụ trách Trại Dưỡng Lão



    Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu chụp ảnh lưu niệm với Huynh Cường



    Thiên Cơ Chuyển Hóa Đồ tại Trại Dưỡng Lão

    Ngoài ra Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu đã hoan hỷ kính hiến cho Trại Dưỡng Lão Trường An 500.000 VNĐ

    Thật quý hóa thay trước sự nhiệt tâm phụng sự từ thiện của Vị Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hậu

    Đáng mừng đáng vui đáng thán phục

    QTV2 kính

    NGUỒN : CAODAITOATHANHTAYNINH.NET

    CẢM NGHĨA THƯỜNG QUÂN RẤT THIỆN TỪ
    RA TAY TẾ ĐỘ MẤY THÁNG DƯ
    KẺ KHÓ NGƯỜI NGHÈO ĐỀU HOAN HỶ
    TẬT BỆNH LUI CHÂN HẠNH PHÚC CHỪ

    Cảm kính


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  6. #1906

    Mặc định

    [B][I][SIZE="3"][COLOR="Navy"][QUOTE=tritue;304847]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    [CENTER]
    THẦN, TUỆ bước đến tây thành
    Minh Tâm,chẳng gặp thôi đành về thôi
    Đọc thơ trí tuệ bồi hồi
    Vì lo chữ hiếu để bồi đạo chơn

    Sinh thành dưởng dục nhớ ơn
    Thôi đành hẹn lại bước chơn quây về
    Hiền đệ cầu cúng mãi mê
    Cửu huyền thất tổ trở về tiên ban

    Sanh thành dưởng dục cương mang
    Tâm cầu hiếu thảo,một đàng tụng lo
    Cầu về kẻo trễ chuyến đò
    Cầu cho mọi việc ,đệ lo song toàn



    Hôm nay việc đã hoàn muôn một
    Đệ trở về kết họp vần thơ
    Tình thương để vẫn mong chờ
    Tỷ hiền hiểu thấu đường tơ chân tình

    Hợp ý MẪU để nhìn phía trước
    Lập công bồi đến được đài cao
    Tâm hồn tỷ đẹp như sao
    Thiện tâm thiện ý hiệp vào điện thanh

    Lòng tỷ muốn mọi nhành tươi thắm
    Đem tính mình kết tấm tình chung
    Chan hòa một miếng đỉ̉nh chung
    Thân ngà thấm mệt, tao phùng đạo duyện

    Gót son đã thuần miền nam bắc
    Đem sức tàn góp nhặc công phu
    Để đời tính thiện mãi lưu
    Đời sau tiếp bước chữ tu đứng đầu..

  7. #1907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    CẢM NGHĨA THƯỜNG QUÂN RẤT THIỆN TỪ
    RA TAY TẾ ĐỘ MẤY THÁNG DƯ
    KẺ KHÓ NGƯỜI NGHÈO ĐỀU HOAN HỶ
    TẬT BỆNH LUI CHÂN HẠNH PHÚC CHỪ

    Cảm kính


    Nhìn di ảnh lòng nghe luyến tiếc
    Tại không duyên, thôi biết làm sao
    Chân dung từ thiện nghĩa cao
    Tây thành, thánh địa hiệp vào nhân duyên

    Đất thánh ở triền miên khảo đảo
    Nào tà căn, bệnh lão Ngập đầy
    Đó là những chuyện MẪU xoay
    Để người thầy giỏi diệt loài tâm ma

    Lập thánh đức diệt tà, đạo hiệp
    Đạo chung đường đón tiếp hiền nhân
    Đạo tâm trau chuốt ân cần
    Đài cao một bực đến gần MẪU THIÊN.

  8. #1908
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Ai ơi nhớ khuyên sanh chúng
    Phật Thích ca xưa ngài cũng là người
    Đem thân lánh bỏ sự đời
    Vượt qua sanh tử,đổi nơi niết bàn
    Ngài bỏ ngai vàng điện ngọc
    Ngài hy sinh luôn vợ đẹp con xinh
    Một lòng vì đạo xả thân
    Việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi
    Ngài thiền chẳng biết sân si
    Ngài thương sanh chúng phải đi tìm thiền
    Ngài bỏ cung diên điện ngọc
    Hóa thân phàm ngài tìm đến thiền môn
    Điển thanh nhẹ cả tâm hồn
    Ngày đêm rèn luyện càn khôn cứu sầu
    Ngài tu phải biết về đâu
    Một lòng cứu độ nhiệm mầu tổ tông
    Bỏ đi nghiệp cảnh trần hồng
    Một lòng vì đạo núi sông tôn sùng
    Nhiều lần mẫu hậu kiếm cùng
    Ngài quyết tu luyện khắp vùng hoang vu
    Danh ngài truyền mãi thiên thu
    Ngàn năm ghi tạc công phu của ngài.


    oh cảm ơn cô ạ !


  9. #1909
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    NGUYÊN VĂN CÁC BÀI VỀ LÀM TỪ THIỆN CỦA TRITUE NGUYỄN THỊ HẬU đã được BQT CAODAITOATHANHTAYNINH.NET đăng tải









    THẬT ĐÁNG NGỢI KHEN BẬC THIỆN TÂM
    VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG QUYẾT VANG ÂM
    THỰC HÀNH CHƠN LÝ TỪ KIM CỔ
    PHÒ KHỔ GIÚP NGUY RẢI PHƯỚC MẦM

    Thiện Niệm

    17/4/2011

    Chi tiết về các cuộc từ thiện xin xem tại :

    Giúp Đạo Huynh Lê Quang Trường

    Giúp em Nguyễn Hồng Quân

    Viếng thăm Bác Sĩ Thái


    oh , xin cảm ơn cô ạ !
    1 việc làm hơn ngàn vạn câu nói ạ !
    cháu xin tặng cô ạ !


  10. #1910
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [SIZE="4"][COLOR="Red"][QUOTE=minhtam12;305902]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Hôm nay việc đã hoàn muôn một
    Đệ trở về kết họp vần thơ
    Tình thương để vẫn mong chờ
    Tỷ hiền hiểu thấu đường tơ chân tình

    Hợp ý MẪU để nhìn phía trước
    Lập công bồi đến được đài cao
    Tâm hồn tỷ đẹp như sao
    Thiện tâm thiện ý hiệp vào điện thanh

    Lòng tỷ muốn mọi nhành tươi thắm
    Đem tính mình kết tấm tình chung
    Chan hòa một miếng đỉ̉nh chung
    Thân ngà thấm mệt, tao phùng đạo duyện

    Gót son đã thuần miền nam bắc
    Đem sức tàn góp nhặc công phu
    Để đời tính thiện mãi lưu
    Đời sau tiếp bước chữ tu đứng đầu..
    Tâm ơi đã thấm mệt rồi
    Ba ngày cảm nắng, nên ôi nhứt điều
    Hôm nay vía mẫu cung yêu
    Chuẩn bị cúng kiến cầu điều tốt tươi

    Các phật tử ,về đến nơi
    Tuy rằng thân tuệ rã rời tay chân
    Đi đường xa ,xa quá chừng
    Xã thân cầu đạo chín từng cha thương

    Thương đời, vì đạo vấn vương
    Ai mà tìm được mười phương phật trời
    Chan hòa cứu độ nơi nơi
    Góp công góp sức cho đời thêm vui

    Chiếc xe bốn bánh bị lui
    Bởi họ không rước ,nên tôi khổ nhòa
    Cầu mẫu cho chiếc xe hoa
    Để đi khắp chốn diệu xoa bớt buồn


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #1911

    Mặc định Kính Tặng Vị MTQ Nguyễn Thị Hậu


    Thay mặt BQT CAODAITOATHANHTAYNINH.NET

    Thay mặt Nhơn Sanh Khổ Nạn

    Xin Kính TRI ÂN VỊ MẠNH THƯỜNG QUÂN TRITUE NGUYỄN THỊ HẬU

    Với tư cách cá nhân , Thiện Niệm đệ , xin KÍNH TẶNG VỊ MẠNH THƯỜNG QUÂN TRITUE NGUYỄN THỊ HẬU , chút quà mọn để gọi là hành trang trên đường LẬP CÔNG , LẬP VỊ trở về cùng ĐỨC CHÍ TÔN ĐỨC PHẬT MẪU

    Xin Mạnh Thường Quân TRITUE Nguyễn Thị Hậu hoan hỷ nhận nơi đây : LÒNG THÁN PHỤC VÀ TRI ÂN SÂU SẮC của NHƠN SANH cũng như THIỆN NIỆM


    Đồng kính chúc Vị Mạnh Thường Quân TRITUE Nguyễn Thị Hậu và Các Đẳng Nhơn Sanh miên miên hạnh phúc

    Trân trọng kính

    20/4/2011

    Thiện Niệm


    Last edited by Thiện Niệm; 20-04-2011 at 09:02 AM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  12. #1912
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    MAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN TỪ TÔN TỪ TÔN
    CẢM ỨNG CHỨNG MINH A DI ĐÀ PHẬT

    MAM MÔ DIÊU TRÌ PHẬT MÃU TIẾP ĐỘ CON THƠ
    Trí tuệ khâm phục và cảm kính bà con đất tây thành***tây nính****

    Và gia đình Thiện Niệm luôn AN lạc, và luôn đem đến niềm vui cho dân làng
    Của ít lòng nhiều ,dân yêu an lạc

    MAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CỨU ĐỘ CHÚNG SINH
    Last edited by tritue; 20-04-2011 at 09:01 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1913

    Mặc định



    CẦU NGUYỆN ƠN TRÊN


    Ngày mười tám tỷ hiền cúng MẪU
    Các bệnh nhân viếng cậu VŨ LINH
    Đệ xin kính gởi thiện tình
    HUỆ TÂM CẦU NGUYỆN MẪU LINH CỨU NÀN

    CẦU ĐỨC MẪU vén màn sương phủ
    BAN HỒNG ân đến đủ nhân loài
    Xóa tan nghiệp chướng đầy vơi
    Cứu nhân độ thế, đời đời phước duyên

    Tâm cầu nguyện mọi miền thịnh vượng
    Đem tình thương độ lượng cho nhau
    Đạo tâm dìu dẫn dồi trau
    TỶ HUYNH ĐỆ MUỘI hiệp vào thiện tâm

    Cầu quốc thới mãi tầm hạnh đức
    ƠN MẪU TỪ một mực khắc ghi
    Xóa tan nghiệp cảnh sầu bi
    Lời kinh tiếng kệ, truyền di thấm dần

    Giờ linh hiển con DÂNG TAM BỰU
    TỶ ĐỆ HUYNH hội đủ về đây
    Tâm con hòa quyện đông đầy
    MẪU HIỀN chứng dắm đường mây giáng phàm

    Ban ân huệ cõi phàm thọ hưởng
    Mở huệ tâm hiểu được đạo tràng
    Học đâu hiểu đó vẹn ngàn
    Giúp con đủ sức tai nàn vượt qua

    Các vong hồn ta bà khổ nạn
    CẦU ƠN TRÊN cứu độ toàn vong
    Nhẹ nhàn siêu thoát thong dong
    Hiệp về một cõi đại đồng tâm linh.


    minhtam12 kính bái.




  14. #1914

    Mặc định

    Đạo lý nay đã rất nhiều
    Bắt tay hành thiện,là điều rất nên
    Tu hành thì chẳng thể quên
    Làm nhiều điều thiện,vững nền Nam phong
    Nhân tâm xây một ước mong
    Mong thiện thắng ác, thoát vòng trầm luân
    Nam phương như gặp mùa xuân
    Đạo huỳnh đã mở,gội nhuần ơn cha
    Tam kỳ phổ độ giúp ta
    Chung tay,góp sức để mà lập công
    Tam giáo qui nhất được không
    Nhân tâm qui nhất, mới thông lý trời
    Việc làm tốt sẽ thay lời
    Phân tranh cao thấp lạc nơi cần về
    Du lịch thấy cảnh vùng quê
    Từ thiện mới giúp ta về chân tâm
    Giải bao oan kiếp lạc lầm
    Gieo bao nhân thiện,gọi thầm mẹ cha
    Cha mẹ đang ở cao xa
    Chứng lòng con trẻ,phút qua lạc lầm
    Nay đà xây dựng đạo tâm
    Lòng người hoan hỉ,lỗi lầm qua mau
    Nhìn đời tranh chiến mà đau
    Theo đạo dẫn bước,cùng nhau tu hành.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  15. #1915
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=damquangvinh;305934]oh , xin cảm ơn cô ạ !
    1 việc làm hơn ngàn vạn câu nói ạ !
    cháu xin tặng cô ạ !

    Đàm đạo cùng đến Tây phương
    Quang minh sáng suốt đôi đường an khang
    Vinh hoa phú quí hưởng nhàn
    Giữ cho tâm tính an nhàn vinh hoa
    Mình tu thanh tịnh chan hòa
    Sáng trong sạch sẽ như hoa sống đời
    Suốt thông đàm đạo vui chơi

    Thơm tho đẹp đẽ cho đời sáng trong
    Vui hòa đàm đạo vui lòng
    Dân hòa nước thịnh đại đồng quang vinh
    Chủ nghĩa nam bắc đượm tình
    Đạo đời,hòa hợp,đàm vinh suốt đời
    Đồng về tiên cảnh vui chơi
    Cửu huyền thất tổ,mọi nơi kính sùng
    Last edited by tritue; 21-04-2011 at 07:22 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1916

    Mặc định Chúc TriTue Ra Bắc An Lành





    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  17. #1917

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi




    Ngày hôm qua Tây ninh hành thiện
    Ngày mai này bắc tiến hòa vui
    Đường đời lúc tới khi lui
    Đường đạo rộng mở ,ngọt bùi sẻ chia

    Về chùa đồng nơi kia Yên tử
    Thăm Phật Hoàng gửi chữ Trúc lâm
    Quang Minh Tu Đức huyền thâm
    Ghé thăm Tiên tự,vang âm phật trời

    Thăm lăng Bác ghi lời người dặn
    Độc lập rồi mới đặng tự do
    Kỷ nguyên hạnh phúc ấm no
    Tâm linh rộng mở đến cho mọi người

    Thăm quê tổ Vui tươi lễ lạy
    Các vua Hùng như hãy còn đây
    Bánh chưng,cùng với bánh giầy
    Tỏ lòng hiếu thảo,phút giây ấm lòng

    Muốn hiếu tổ phải tòng thiên lý
    Để linh tâm ngự trị phàm tâm
    Đền thiêng ngào ngạt hương trầm
    Uy linh nhất quốc ,gọi thầm thầy cha

    Mong chuyến đi đậm đà nghĩa lý
    Mang điển linh thấm vị tâm linh
    Rạng soi nam Việt chí minh
    Thần tiên thánh phật cung nghinh đất trời
    Last edited by tinhkhithan; 21-04-2011 at 10:17 PM.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  18. #1918
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Khắp mặt đất sen hồng đua nở
    Cơn gió thanh mát mẻ nhẹ nhàng
    Bốn phương trời đất mở mang
    Linh dược rưới xuống cho đàn con vui
    Khói hương bay tỏa khắp hương mùi
    Bá quan văn võ,vui đạo mầu
    Mùi xông tỏa khắp hương lầu
    Phẩm cao ,huyền bí tìm chầu mẹ cha
    Chữ hiếu trung giữ mà cho trọn
    Chờ ngày về quà mọn mẫu trao
    Hương thơm bay khắp ngọt ngào
    Xông mùi xạ quế hương vào nồng say
    Ráng lập công ,bồi đức cao dày
    Xây thành tổ ấm, ngày trau tria
    Phong lan đã mọc bên đìa
    Hai hàng cỏ dại,mẹ ria hạt mầm
    Công phu tầm bạn chớ sai lầm
    Tìm cho được huyền thâm diệu kỳ
    Qua bên bờ giác mau đi
    Trở về tiên cảnh mẹ thì chờ mong


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #1919
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định TỰ TU-TỰ TỊNH-TỰ ĐỘ

    Người tu chỉ có một đường
    Pháp môn tịnh độ thiên thu an nhàn
    Tu mà đã nhận thần thông
    Cứ tu lòng vòng tìm mãi chẳng ra

    Đường tu hiển hiện bao la
    Cứ tu thật sự phật đà tiếp thông
    Người tu tu mãi đừng mong
    Ráng tu sẽ nhận thần thông một đường

    Tu tịnh độ hóa nhiều phương
    Người tu phật chứng thiên đướng hóa thông
    Người tu ,chận đứng lòng vòng
    Âm dương ký kết,thần thông diệu kỳ

    Tu hành hợp nhất không khi
    Người tu chỉ biết tu trì mà thôi
    Âm dương chấp nhận luân hồi
    Càn khôn vũ trụ,được nhồi mở căn

    Người tu tu mãi trăm trăng
    Chẳng được đạt chút huyền năng phật đà
    Vì ngồi cứ mải nghĩ ra
    Cũng như trò giỏi thiết tha học hành

    Học thông khai trí mở mang
    Như nít mười tuổi,vẫn sang ngồi thiền
    Ngồi thiền thì mặc cứ ngồi
    Ngồi mà đạt được,luân hồi chuyển sang

    Người tu tâm trí mở mang
    Xem cả đất làng,thấy cả tông môn
    Thông thiên nhãn nhĩ,thông tồn
    Phật môn đàn nối,bảo tồn âm dương

    Tu đạt tịnh được đôi đường
    Như cây mới mọc hưởng sương đất trời
    Nếu mà không vững người ơi
    Gà vịt bươi móc, gió thời lung lay

    Tức là đứt đoạn thẳng ngay
    Thần thông không giữ ngày rày tiêu tan
    Căn độ chỉ được vài khoang
    Lâu dài không giữ tiêu tan dứt liền

    Người tu cần phải kiền thiền
    Thiền cho chấn chỉnh mới yên đạo nhà
    Phật độ tiếp điển bao la
    Xưa kia có đức phật đà Thích ca

    Nhường ngôi bỏ vợ xa nhà
    Tìm ra chân lý, điển cha hộ trì
    Đạt được cứu độ khắp nơi
    Tu ngày,tu tháng,tu thời nhiều năm

    Như vậy cha đã thương lòng
    Nếu tu lòng vòng, chẳng được gì đâu
    Xem chừng bị sụp hố sâu
    Quỉ ma dẫn dắt sụp cầu té sông

    Gọi là tẩu hỏa nhập lòng
    Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói không ra gì
    Đường tu trắc ẩn khó ghi
    Tu mà không định gọi gì thần thông



    Last edited by tritue; 22-04-2011 at 08:16 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #1920

    Mặc định



    Màn đêm xuống ngập tràn phố thị
    Cung nhạc buồn bi lụy dở dang
    Đau thương vì bởi đôi đàng
    Bên nhau gang tấc như ngàn xa xôi

    ÔM kỷ niệm mồ côi chờ đời
    Từng đêm dài vời vợi xa sâm
    Tiếng chuông tỉnh thức sai lầm
    XA xa vọng lại như nhầm trách than

    Ngoảnh mặt lại đôi đàng xa vắng
    Chung quanh mình nẻo thẳng nơi đâu
    Đời người một kiếp dãi dầu
    Tóc huyền nay đã đổi màu pha sương

    Chợt tiếng chuông đưa đường dẫn lối
    Gởi tâm hồn vào cõi HƯ LINH
    Vơi đi đau khổ quanh mình
    Tìm trong đạo pháp mãi gìn gương thanh

    Gởi ý thanh đường lành tâm đạo
    Biết kính nhường trẻ lão người trên
    Cuộc đời tuy có lênh đênh
    Nguyện lòng vững bước về bên chân THẦY.

    Last edited by minhtam12; 22-04-2011 at 11:49 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •