Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 43
  1. #1

    Mặc định Thơ tự biên của 5thanhcuchi

    6
    Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Tiếu Ngạo Giang Hồ bản nhạc ca
    Chánh Tà hỗn chiến buổi can qua :
    Ai cùng môn phái ? Ai đồng đạo ?
    Ai kẻ thật lòng với chính ta ?

    Kim Dung thừa võ hóa văn chương
    Tiêu khiển trần gian khách thập phương.
    Chuyện Chưởng xem xong lòng tự hỏi :
    Bao nhiêu khách đạo đã am tường ?

    Sáo cầm hòa tấu giữa tương tri,
    Mặc kẻ Chánh Tà vướng thị phi.
    Nghĩa khí lòng son luôn mãi thắm ;
    Thời gian nhòa xóa nét vôi ghi.

    Núp bóng hào quang lóa mắt đời ;
    Người Thiền đâu dễ gạt ai ơi !
    Tu tiền, tu đảng hay tu tóc
    Nhìn rún thấy sai tự biếm cười.

    Cố vị tham quyền luống chấp mê,
    Bị lừa mắt thấy với tai nghe…
    Lời hoa bừng nở trên môi thắm
    Khi héo rụng nhìn mới thấy ghê !

    Xé lụa mua vui một tiếng cười,
    Đốt chòi canh để gạt vui chơi !
    Cổ kim vết cũ thường đi lại
    Đợi thất bại rồi mới hiểu thôi !

    Tiếu Ngạo Giang Hồ bản nhạc kia
    Cười ai đội mão với mang hia,
    Chấp mê chủ kiến chôn vùi Thức :
    Đạo nghĩa đồng môn sớm vội lìa.

    Sáo thổi hòa theo nhịp tiếng đàn,
    Bút đào ứa lệ cõi trần gian ;
    Lòng ôm ghì lấy ơn Sư Phụ ,
    Thét một tiếng kêu bạt núi ngàn !
    Toulouse, ngày 19-11-2003.
    Trịnh Quang Thắng.
    Last edited by vampire2001vn; 03-06-2008 at 08:22 AM.

  2. #2

    Mặc định nhìn đời 4 mắt

    mổi ngày
    đến chùa
    linh sơn cổ tự
    làm gì ?
    hầu thầy
    quét rác
    tưới cây
    lau nhà
    mỡ đèn
    tắt đèn
    ngồi chơi
    rồi đi về
    sao không tụng kinh
    vì phải coi chùa
    rồi ăn
    rồi uống
    an lạc bên thầy
    có 1 người thầy
    có 1 người trò
    có 1 ông Phật
    để mở đèn sáng
    có 1 mái chùa
    một cỏi đi về
    4 mắt nhìn cho rỏ
    chuyện đời
    thầy trò đều gầy
    loay hoay thời gian
    cậu bé xin một bài thơ
    để làm gì
    đọc chơi
    đến ngày nào đó
    cậu bé làm thơ
    cho đời đọc chơi
    ai cũng đến chùa lạy Phật
    ông năm sao không lạy Phật ?
    Phật chính là người
    thò tay ra lấy trái cây mổi ngày
    là người mỡ đèn cho Phật tượng sáng
    là người mà không ai gặp cúi lạy chào
    ai cũng có ông Phật của mình
    quên không lạy Phật sống
    quen lạy tượng Phật cầu xin đủ thứ
    nam mô a di đà Phật
    những người thấy Phật thật không lạy chào
    4 mắt nhìn cho rỏ
    cuộc đời

  3. #3

    Mặc định làm sao bắc cây cầu vào thế giới vô hình ?

    hạ nghị sĩ
    thượng nghị sĩ
    tiến sĩ ....
    cũng là nghị lưc do con người thành công
    thiết kế bắc cầu qua sông
    cho đường giao thông những cây cầu đẹp
    cho đời
    những cây cầu để đời
    xe chạy qua không qua phà
    ngày đêm
    thật sung sướng làm sao
    khi qua những cây cầu trăng thanh gió mát
    do con người làm ra
    thật vĩ đại làm sao
    còn cây cầu nối liền trần gian
    với thế giới vô hình
    có ai bắc được chưa
    xin thưa
    phải làm sao
    xin các bậc đi trước
    chỉ giáo cho
    làm sao nối kết
    với thế giới vô hình

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 5thanhcuchi Xem Bài Gởi
    hạ nghị sĩ
    thượng nghị sĩ
    tiến sĩ ....
    cũng là nghị lưc do con người thành công
    thiết kế bắc cầu qua sông
    cho đường giao thông những cây cầu đẹp
    cho đời
    những cây cầu để đời
    xe chạy qua không qua phà
    ngày đêm
    thật sung sướng làm sao
    khi qua những cây cầu trăng thanh gió mát
    do con người làm ra
    thật vĩ đại làm sao
    còn cây cầu nối liền trần gian
    với thế giới vô hình
    có ai bắc được chưa
    xin thưa
    phải làm sao
    xin các bậc đi trước
    chỉ giáo cho
    làm sao nối kết
    với thế giới vô hình
    Mình thực sự là anh chàng thiết kế cầu đây, câu hỏi của bạn quả khó, các loại cầu có khẩu đọ dài ngắn, qui mô rộng hẹp đều có các vật liệu tương thích, Muốn bác được cầu vào TGVH rất là khó, Vật liệu chủ yếu là Tâm linh trong sáng, mà tâm linh trong sáng là vật liệu siêu bền với thời gian, siêu bền với sự khắc nghiệt của môi trường. Nếu tâm linh càng sáng bao nhiếu, càng thân thiện bao nhiêu, thì cầu càng bền và an toàn, thì người qua cầu càng nhớ đến người thợ làm cầu( chứ lúc ấy họ không nhớ ra người Thiết kế đâu). Sự kết nối đó
    470525.:ciao:

  5. #5

    Mặc định

    Bạn nói rõ tên ra đi 5thanhcuchi là 5 thanh củ chi à. nói cho thật tếu nhá 5thanhcuchi chúc bạn đã vào TGVH, mong bạn vạn sự như ý
    470525.:ciao::icon_redface:
    Last edited by 470525; 05-06-2008 at 10:10 AM.

  6. #6
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Bạn nói rõ tên ra đi 5thanhcuchi là 5 thanh củ chi à. nói cho thật tếu nhá 5thanhcuchi chúc bạn đã vào TGVH, mong bạn vạn sự như ý
    470525.:ciao::icon_redface:
    5thanhcuchi
    Đai Trắng

    Gia nhập: Oct 2007
    Bài gởi: 31
    Thanks: 0
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    bác ah`, huynh ay tham gia tư` năm ngoái ồi bác ạh :023:
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gauden85ct Xem Bài Gởi
    5thanhcuchi
    Đai Trắng
    Gia nhập: Oct 2007
    Bài gởi: 31
    Thanks: 0
    Thanked 9 Times in 7 Posts
    bác ah`, huynh ay tham gia tư` năm ngoái ồi bác ạh :023:
    Xin lỗi 5thanhcuchi nhé mình tưởng đã là ma cũ rồi. xin lỗi ma cũ hơn nhé.
    470525.:ciao:

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Mình thực sự là anh chàng thiết kế cầu đây, câu hỏi của bạn quả khó, các loại cầu có khẩu đọ dài ngắn, qui mô rộng hẹp đều có các vật liệu tương thích, Muốn bác được cầu vào TGVH rất là khó, Vật liệu chủ yếu là Tâm linh trong sáng, mà tâm linh trong sáng là vật liệu siêu bền với thời gian, siêu bền với sự khắc nghiệt của môi trường. Nếu tâm linh càng sáng bao nhiếu, càng thân thiện bao nhiêu, thì cầu càng bền và an toàn, thì người qua cầu càng nhớ đến người thợ làm cầu( chứ lúc ấy họ không nhớ ra người Thiết kế đâu). Sự kết nối đó
    470525.:ciao:
    Chả thấy 5thanhcuchi trả lời mình hay mình nói tào lao 5thanhcuchi giận đấy.
    470525.:ciao:

  9. #9

    Mặc định làm sao được phép để nhìn cái không được nhìn

    vì sao
    không được nhìn
    vì có mắt
    mà nhìn không thấy
    thấy những điều không được phép thấy
    nhưng vẩn cứ nhìn
    mà không hiểu mô tê ráo trọi
    thế thì
    khi nào
    sẻ được nhìn ?

  10. #10

    Mặc định tình nhạt nhòa

    tình nhạt nhòa
    làm sao tình yêu có thể nhạt nhòa
    dù thời gian năm tháng có trôi qua đi vào dĩ vãng
    nhưng tình không nhạt nhòa
    nó vẩn tiềm ẩn đâu đó trong trái tim khổ đau
    nhưng vì chỉ có tình yêu từ 1 phía
    nên nó cũng kém vị đậm đà mặn mà
    thế thì không nhạt nhòa là gì ?...

  11. #11

    Mặc định

    hạnh phúc muộn màng
    tôi đến thế giới vô hình
    một hạnh phúc muộn màng
    trước khi chết
    nhưng cũng còn may mắn
    còn hơn nhiều người
    không có được hạnh phúc dù muộn màng

  12. #12

    Mặc định

    thơ tình mùa hạ
    nhà tôi có trồng cây hoa phượng đỏ
    từ năm này sang năm khác
    cho đến nay cũng chưa nỡ hoa phượng đỏ những mùa hè những mùa thi
    mà tôi thì già và sắp chết rồi
    tôi tự hỏi
    phải chăng
    trong hàng trăm bài thơ tình mùa hạ
    bài thơ nào cũng xứng đáng nhận giải thưởng
    nhưng hay nhất
    ấn tượng nhất
    chính là các giải thưởng
    đã trao
    cho những nhà thơ
    rút ruột mình ra
    như những cánh tim màu đỏ của hoa phượng
    để làm đẹp cuộc đời
    để chia sẻ sẻ chia
    những gì con người cảm nhận
    những bài thơ tình mùa hạ
    ước ao sao
    được in ra
    trên mạng
    cho mọi người cùng xem
    chắt chiu
    tuổi học trò
    những bài lưu bút hè về
    trong tiếng ve kêu
    trong màu nắng hoa phượng đỏ
    bên bờ biển xanh tuổi trẻ
    và những ngôi sao đầy tài năng vừa mới trình làng ...

  13. #13
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Câu hỏi: làm sao được phép để nhìn cái không được nhìn?

    Trả lời: Không nhìn gì cả
    Đang túc tắc trèo xuống :D

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Câu hỏi: làm sao được phép để nhìn cái không được nhìn?
    Trả lời: Không nhìn gì cả
    Theo mình nghĩ cứ nhìn nhưng trong lòng không nhìn gì cả, thì đúng hơn.
    470525.:ciao:

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 5thanhcuchi Xem Bài Gởi
    hạnh phúc muộn màng
    tôi đến thế giới vô hình
    một hạnh phúc muộn màng
    trước khi chết
    nhưng cũng còn may mắn
    còn hơn nhiều người
    không có được hạnh phúc dù muộn màng
    Kinh gửi bác 5thanhcuchi
    Đọc những bài thơ của bác trên đây, không hiểu sao Nsb lại thấy buồn . Bác có chuyện gì mà làm 1 lúc ra nhiều thơ vậy? Lại còn nói đến cái chết nữa làm cho mọi người nghĩ ngợi...và buồn đó.
    Bác lại nhắc đến hoa phượng, tiếng ve kêu, biển xanh, tình yêu, mùa thi của ngày xửa ngày xưa nữa...
    Cám ơn vì nhờ bác Nsb đã biết được một địa chỉ thơ hay đến vậy. Nsb cứ tưởng đó là trang của các bài tập dưỡng sinh hay bài thuốc hay dành cho tuổi già...Nsb chưa đọc nhiều nhưng , thoáng cái thôi thì biết rất hay...
    Nhờ có lớp chữ Hán trong này mà Nsb như được lùi lại về ngày xửa ngày xưa , cũng hoa phượng, cũng mùa thi, cũng họp lớp bằng thật...Ngoài ra Nsb học được nhiều điều khác có ý nghĩa rất lớn hơn cả học chữ như Đạo Phật , cách cư sử trong cuộc sống hàng ngày...
    Vừa rồi họp lớp về, Nsb làm tặng thầy và bạn của lớp chữ Hán một bài thơ trong đó cũng có hoa phượng, mùa thi, tiếng ve...(chỉ tiếc là nó không có mối tình nhạt nhòa nào ở đó hì hì..)...
    Nó không hay nhưng đó là cảm xúc thật của Nsb. Không hay nhưng xem xong bác thank cho cái báo hiệu rằng đọc rồi nhé...
    Mời bác vào thăm lớp và đọc bài thơ đó của Nsb nhé.
    Chúc bác an lạc mạnh khoẻ. Nsb.

  16. #16
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Lòng để tiêu hóa thức ăn đi vào. Không nhìn bằng lòng là đúng rồi! Nhưng không đúng hơn "Không nhìn gì cả".
    Đang túc tắc trèo xuống :D

  17. #17

    Mặc định Thơ tự biên

    chén trà hoa cúc trắng trong tình

    tình yêu chung thủy mãi chờ anh
    chén trà hoa cúc ngon thơm hương
    giải khát tình yêu chai nước suối
    chờ anh trái chanh xanh chín vàng
    Last edited by Bin571; 05-07-2008 at 08:30 PM.

  18. #18

    Mặc định

    lời nói năm xưa đã quên rồi
    những lời hoa mỹ anh yêu em
    chót lưỡi đầu môi tha hồ nói
    bài thơ tình ái đã phôi pha

  19. #19

    Mặc định sao phụ tình em

    lời nói năm xưa đã quên rồi
    những lời hoa mỹ anh yêu em
    chót lưỡi đầu môi tha hồ nói
    bài thơ tình ái đã phôi pha

  20. #20

    Mặc định

    vườn hồng xinh đẹp như em đó
    cánh bướm đa tình bạc tình lang
    sang ngang anh nỡ hờ hửng mãi
    tình yêu em chót khéo đa mang

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •