Trang 21 trong 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 1115161718192021222324252627 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 401 tới 420 trên 608

Ðề tài: 你怎麼捨得我難過-Sao Anh nỡ làm Em buồn..

  1. #401
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Chị search bài Nghe tôi kể này của Lê Cát Trọng Lý á, khá hay. :)
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    :) bài này hùi trước xem phỏng vấn cô này trên TV nghe cô ấy hát rùi nè

    ===================
    Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh
    Em làm mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng
    Em rạo rực nghìn năm, trong mùa hạ tình yêu
    Em nhìn tựa mưa thu, trao tình cùng cây lá
    Đông dành tặng riêng em, những khát khao miên trường
    Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe
    Câu chuyện về một người điên rất vui
    Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá
    Cô mong làm mây bay hóa kiếp thành con gió
    Cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên
    Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ơ hờ...
    La la la la la la la... tôi yêu người em gái!
    La la la la la la la... tôi thèm làm người điên!
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  2. #402
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Thả hồn giữa chốn nhân gian
    Qua bao nhiêu khổ đau vô vàn
    Trăm đắng nghìn cay nhòe đôi mắt
    Ướt lệ sương đêm-ngắm trăng tàn
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #403
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Đêm qua lang thang bước trên dọc nơi hành lang phố quen
    Đôi chân nhanh nhanh dáng ai dường như là cô bé nhà bên
    Òh ánh mắt biết cười, lòng xao xuyến chẳng nên lời
    Rồi cứ thế len vào giấc mơ của anh
    Mang theo hoa thơm đón em cùng nơi hành lang phố quen
    Đôi ta bên nhau phút giây này anh dường như muốn dài thêm
    Rồi tình đến lúc nào , bờ môi ấy quá ngọt ngào
    Và anh biết ta sẽ mãi là của nhau
    Lòng anh bỗng phút chốc rất buồn khi vắng em đi bên cạnh
    Dù 1 giây như đã thấy như trăm năm
    Và anh mong sẽ mãi mãi được ôm siết em yêu vào lòng
    Rồi nụ hôn anh sẽ nói thay lời yêu
    Này người ơi
    Em có biết rằng anh đã yêu em ngay từ, lần đầu tiên ta trông thấy nhau nơi đây
    Tận sâu trong ánh mắt biết cười anh biết ta yêu nhau rồi
    Và đôi ta sinh ra để thuộc về nhau.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  4. #404
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi.
    Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào yêu là như thế sao.
    Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng, mang tim ta đến nơi tình hồng .
    Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau.
    Anh sẽ không u sầu khi đời anh có em.
    Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau, người ơi..
    Dường như lung linh trong nắng dáng ai đang nô đùa ngoài sân.
    Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều chi.
    Rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh
    Này em yêu ơi có biết trái tim anh sẽ chẳng đổi thay.
    Và em yêu ơi hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày.
    Cùng anh đắp xây nên bao câu chuyện thần tiên chỉ anh và em
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #405
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Từng đêm anh mơ về em mơ thấy em trở về
    Đến bên anh trong vòng tay ấm áp
    Có đôi khi anh rời xa lòng nhớ anh rất nhìu
    Nhớ tiếng nói anh bên tai dịu êm
    Định mệnh cho ta gặp nhau anh với em ko rời
    Hãy tin anh luôn 1 lần em hỡi
    Những đam mê bao lời yêu vào ái ân ước hẹn làm cho ta tin và yêu nhau hơn

    Ngày tháng đôi ta gần nhau là tháng năm ta từng yêu
    Lời hứa anh trao về em xin đừng quên anh nhé
    Ta sẽ yêu nhau thật nhìu, ta sẽ bên nhau trọn đời
    Tình đôi ta sẽ đẹp nhất thế gian
    Hạnh phúc bên anh người ơi
    Làm trái tim em càng yêu
    Vì lúc em trong buồn đau lun cùng em chia xớt
    Khúc hát đôi giờ này, tiếng nói con tim hòa nhịp
    Trọn đời ta sẽ mãi chẳng rời xa
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  6. #406
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Khi đỉnh núi kia chẳng còn những góc cạnh..Khi nước sông thôi ngừng chảy..
    Khi thời gian dừng lại..chẳng còn ranh giới giữa ngày và đêm...
    Khi đất trời vạn vật trở thành hư vô..thì Em cũng không thể nào phân ly với Anh...Không thể nào phân ly với Anh
    Dịu dàng của Anh là sự mong đợi lớn nhất đời Em
    Hãy để đôi ta được làm bạn dưới chốn hồng trần..sống tự do thoải mái
    Được phi ngựa vút nhanh và sống cuộc đời oanh oanh liệt liệt
    Được uống rượu hát ca..ngày đêm kề cận hát về những niềm vui bất tận
    Oanh liệt hào hùng làm chủ tuổi trẻ thanh xuân

    Khi Mặt Trời không còn mọc nữa..khi Trái Đất ngừng quay
    Khi bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông không thay nhau biến đổi
    Khi cỏ cây hoa lá lụi tàn thì Em cũng không thể nào chia tay với Anh..hok thể nào chia tay với Anh
    Nụ cười của Anh đã là nỗi quyến luyến lớn nhất cuộc đời Em
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  7. #407
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    .………………………
    Last edited by camap_anchay; 19-04-2011 at 12:06 AM. Lý do: nothing
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #408
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Trong mơ Em nghe thấy tiếng Anh nói...nguyện trọn đời che mưa che gió cho Em
    Trong mơ Em nghe thấy tiếng Anh nói...xây cho Em bức tường thành Tình Yêu
    Từng lời nói...từng câu chữ...đều nói về thiên trường địa cửu của đôi ta
    Trong mơ Em nhìn thấy ánh mắt Anh nhìn Em..lấp lánh biết bao nhiêu mơ ước kì vọng
    Trong mơ Em nhìn thấy từng giọt lệ của Anh đang vì Em mà tuôn chảy
    Trời mênh mông...đất bao la..Anh là ÁNH SÁNG soi lối cho Em giữa màn đêm
    Dẫu cho núi kia không còn góc cạnh...dẫu cho thiên địa hợp..
    Thì Anh vẫn mãi là Thiên trường Địa cửu của Em
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #409
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Xin cảm ơn Thiên...cảm ơn Địa..
    Cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta tương ngộ
    Từ khi có Anh...cuộc đời luôn xuất hiện những kì tích
    Bao nhiêu niềm vui..Bao nhiêu khổ đau đều thêu dệt thành một kí ức tuyệt vời
    Cảm ơn Gió...Cảm ơn Mây
    Cảm ơn ánh mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
    Cảm ơn sự có mặt của Anh trong đời Em
    Đã khiến thế giới của Em trở nên tươi đẹp hơn
    Cùng nhau phiêu bạc..lưu lạc trong những tháng ngày đều là vị ngọt của những người say
    Sông có thể cạn...Đá có thể mòn..Trời có thể sập...Đất có thể lìa
    Nhưng chúng ta vẫn tay trong tay kề sát bên nhau Cùng đi đến nơi cùng trời cuối đất
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  10. #410
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    .………………………
    tính nói j mà lại xóa vậy em?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  11. #411

    Mặc định

    Chủ đề này không phù hợp với khu vực Thư Viện. Sẽ bị xoá. Nếu bạn muốn giữ lại, mình sẽ move sang khu vực giải trí giúp bạn.
    1. Nội quy Thư Viện --> CLICK VÀO
    2. Thắc mắc - Khiếu Nại --> CLICK VÀO
    3. Thông báo Link Die - Bài viết không đạt yêu cầu --> CLICK VÀO
    4. Rất mong các bạn chia sẻ sách cho diễn đàn thêm phong phú. Bạn nào post bài bị kiểm duyệt thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ hỗ trợ

  12. #412
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Thật ra rằng mình chọn Post ở Phần này vì nó nằm ở cuối trang ít bị để ý và sẽ hok bị spam...chứ những lần trước mình post trên Mục Giải Trí đều bị spam và làm loãng topiz...Nhưng nếu bạn đọc xong những dòng suy nghĩ của mình vẫn hok đủ thuyết phục để topiz này vẫn được tồn tại ở đây thì phiền bạn move đến mục thích hợp dùm mình nhé :) cảm ơn bạn !
    Last edited by Ivan_vanbinh; 19-04-2011 at 09:32 AM.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  13. #413

    Mặc định

    Chủ đề được khôi phục. ngoại trừ chủ topic cho phép những người khác trao đổi, chia sẻ nếu không các bạn khác không được spam ở đây.
    1. Nội quy Thư Viện --> CLICK VÀO
    2. Thắc mắc - Khiếu Nại --> CLICK VÀO
    3. Thông báo Link Die - Bài viết không đạt yêu cầu --> CLICK VÀO
    4. Rất mong các bạn chia sẻ sách cho diễn đàn thêm phong phú. Bạn nào post bài bị kiểm duyệt thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ hỗ trợ

  14. #414
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Vừa nghe thông báo topiz được giữ lại VB cảm thấy rất vui và cảm ơn anh Splen.anh Long,Trang,và bé Cá đã góp phần trong việc "đấu tranh" với Mod giữ lại topiz
    Ở đây luôn chào đón mọi người vào nghe nhạc,"giải tõa nỗi lòng" hoặc đề nghị một bài hát nào đó mình yêu thích !Nếu như có ai đó vào đây spam quá mức thì mình sẽ nhờ Mod xóa những bài đó .. :) cảm ơn đã khôi phục topiz
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  15. #415
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Từng ngày trôi qua..đại dương cách xa
    Và Anh dần chẳng còn sáng suốt nữa
    Trong điện thoại Anh nghe tiếng nói của Em
    Nhưng nỗi muộn phiền chẳng thể nào xoa dịu
    Nếu như Anh chẳng còn bao giờ được thấy Em
    Thì sự vĩnh cửu của Tình Yêu có còn nghĩa lí gì??
    Cho dù Em ở đâu..dù Em làm gì đi nữa
    Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi Em đó
    Cho dù có mất bao nhiêu thời gian
    Hay trái tim Anh xiết bao tan nát
    Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ Em
    Trong từng khoảnh khắc Anh vẫn luôn cho rằng
    Những điều Anh nghĩ suy sẽ kéo dài mãi mãi
    Anh nghe thấy tiếng Em cười
    Anh biết mùi vị những giọt lệ Em rơi
    Nhưng giờ đây Anh chẳng thể nào có Em bên cạnh.
    Chẳng lẽ nào Em không hiểu được
    Em đã khiến cho Anh điên dại mất rồi
    Anh tự hỏi mình làm cách nào để chúng ta có thể
    Giữ được phút giây tuyệt vời của mối tình hai ta
    Nhưng cho đến lúc cuối cùng nếu Anh được ở bên Em
    Anh nhất định sẽ giữ lấy cơ hội đó
    Chẳng lẽ nào Em không hiểu được
    Em đã khiến cho Anh điên dại mất rồi
    Cho dù Em đi đâu..dù Em làm gì đi nữa
    Anh sẽ vẫn mãi ở đây đợi Em đó
    Cho dù có mất bao nhiêu thời gian
    Hay trái tim Anh xiết bao tan nát
    Anh cũng sẽ mãi ở đây chờ Em.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #416
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Mỗi khi Anh mệt mỏi bởi những giằng xé nội tâm
    Em tạo cho Anh cảm giác đam mê khi mà lý trí Anh như đang treo trên sợi chỉ
    Anh đã lạc lối nhưng dường như Em vẫn hiểu
    Rằng hôm nay và mãi mãi về sau Anh sẽ là người đàn ông của đời Em
    Đôi lúc Anh ôm Em thật chặt vào lòng
    Thật chặt để có thể biết là
    Anh đang nắm giữ một vận mệnh mà Thượng Đế đã trao
    Anh cố gắng cho Em thấy bằng mọi cách mà Anh có thể
    Rằng hôm nay và mãi mãi về sau Anh sẽ là người đàn ông của đời Em
    Bây giờ Anh có thể xóa đi mọi âu lo và tin chắc rằng
    Mình không còn cô đơn nữa
    Giá như Anh biết trước được Em luôn ở đó
    Luôn luôn
    Dù cho đến ngày đại dương không còn vỗ về cát trắng
    Thì hôm nay và mãi mãi về sau Anh sẽ là người đàn ông của đời Em
    Thì hôm nay và mãi mãi về sau Anh sẽ là người đàn ông của đời Em
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  17. #417
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Thật khó để nói lời chia tay với người Em yêu
    Em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nỗi đau vẫn còn
    Em chỉ biết khóc
    Sâu thẳm trong tim Em mách bảo rằng thời gian sẽ trôi
    Cuốn theo câu chuyện cổ tích đã mất
    Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống
    Em vẫn giữ tất cả những hồi ức đẹp về Anh
    Những gì mình đã có
    Em sẽ trưởng thành hơn
    Trong tim luôn khắc sâu bóng hình Anh
    Giờ đây Em cô đơn và không biết dòng đời cuốn mình về đâu
    Khi nào tình yêu trở lại?
    Hay Em vẫn cô đơn trên con đường dài?
    Nếu được ban một điều ước Em sẽ ước được bên Anh mãi mãi
    Bên cạnh Anh mãi mãi
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  18. #418
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Em xin thề
    Em thề với ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời kia
    Và Em thề sẽ luôn ở bên Anh như hình với bóng
    Em thấy rằng trong đôi mắt Anh còn rất nhiều điều thắc mắc
    Em biết những gì đang đè nặng trong tâm trí
    Anh có thể tin vào Em vì Anh biết rõ con người Em mà
    Bởi vì thế Em luôn ở bên cạnh Anh qua từng năm tháng
    Em chỉ khóc trong niềm hạnh phúc
    Và dẫu cho Anh có phạm lỗi
    Em cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim Anh đâu
    Em xin thề với ánh trăng và những ngôi sao
    trên bầu trời kia
    Em sẽ luôn ở đây
    Em thề sẽ luôn ở bên Anh như hình với bóng
    Em sẽ luôn bên Anh dù cho có xảy ra điều gì
    Cho dù cái chết có chia lìa đôi ta
    Em sẽ luôn yêu Anh khi trái tim Em vẫn còn đập
    Em xin thề đấy
    Em sẽ trao cho Anh tất cả những gì mà Em có..kể cả cuộc đời này
    Anh sẽ vun đắp giấc mơ của Em bằng chính đôi tay của mình
    Chúng ta sẽ cùng nhau khắc ghi những kỉ niệm
    Và khi đôi ta ở bên nhau
    Em sẽ chẳng phải hỏi Anh có quan tâm đến Em không đâu?
    Bởi vì cho dù thời gian có trôi đi mỗi ngày
    Thì tình yêu ta dành cho nhau cũng sẽ mãi trường tồn
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  19. #419
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Chỉ có tiếng gió ru Em ngoài sân..chỉ có bơ vơ cơn mưa vừa đến.
    Lặng lẽ những áng mây bay thật cao,ước ao mình còn bên nhau
    Chỉ có ánh mắt nhớ nhung đợi chờ vì chưa bao giờ Em quên được Anh
    Từng nỗi nhớ cứ bơ vơ dại khờ dù biết Anh đã ra đi thật nhanh
    Tại sao trong lòng cứ nhớ nhung rồi tận sâu con tim rối bời
    Giọt nước mắt nào rơi khóe môi Em..cười lại một lần nữa Em tìm cảm giác xưa.
    Tại sao cố quên đi sẽ nhớ nhiều ,giờ chợt đau lòng hơn những chiều,
    Dù con tim Em đã cố bao nhiêu lần cũng chẳng thể xóa hết bóng hình Anh......
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #420
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Một cuộc tình dịu dàng dành cho Anh mãi mãi
    Hạnh phúc có lúc với Em thật lớn lao
    Biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau say giấc mộng
    Không ưu tư không có bao phiền lo

    Rồi một ngày dịu dàng và bình minh bước sang
    Dụi mắt thức giấc thấy Anh cười với Em
    Môi Anh thì thầm rằng Anh yêu Em rất nhiều
    Long lanh trong sớm mai môi hồng khẽ cười

    Nhìn thấy ánh nắng ấm áp trong mắt Anh hiền hòa
    Là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho Em
    Dù có những lúc sóng gió Anh vẫn luôn tươi cười
    Nụ cười Anh long lanh ngàn hoa muôn sắc thơm

    Có Anh yêu Em, tình yêu này luôn chân thành
    Có Anh bên Em nhẹ nhàng cầm tay Em
    Có Anh ôm Em, bờ vai bình yên những khi Em buồn
    Tựa vào vai Anh Em không cô đơn và lo âu
    Ước chi mai sau, tình yêu mình luôn tuyệt vời
    Ước chi mai sau ngày đêm mình bên nhau
    Dẫu cho phong ba, ngàn năm tình ta mãi không phai nhòa
    Và mỗi ngày có Anh đón Em trong tươi cười.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. Hạnh phúc và nước mắt
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 11:08 AM
  3. Cảm ơn anh đã lừa dối
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 10:54 AM
  4. Tầng thượng
    By silicon11 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 05:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •