Trang 28 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 182223242526272829303132333438 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 541 tới 560 trên 1408
  1. #541

    Mặc định

    Hì hì... Bài post trước có lẽ hok phù hợp... KC đưa một bài hát cho vui thôi ...


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by KIENCANGHP; 02-06-2008 at 11:45 AM.
    心燈

  2. #542

    Mặc định

    Chào Thầy giáo Vô hình và tất cả các bạn trong lớp học chữ Hán đáng mến!
    (Sun là người mặc áo cùng màu với Laduykhanh đấy ạ:))

    Rất vui vì buổi họp mặt tuyệt vời ngày 1/6.
    Sun không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã cởi mở tấm lòng đến với buổi gặp mặt đầu tiên của lớp học chữ Hán.
    Đặc biệt, rất cảm ơn chị ngoisaobiec tổ chức thật hoàn hảo buổi gặp mặt.
    Cảm ơn chị Lien hoa dieu hy đã dành tặng mọi người một bữa tiệc chay vô cùng thịnh soạn và ngon miệng.
    Hy vọng vào một lần offline khác, chúng ta sẽ lại được cùng gặp nhau, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, san sẻ những kinh nghiệm về một Thế Giới Vô Hình đầy huyền ảo...
    Biết đâu khi ấy, sẽ có một người đứng trước cửa và nói:
    Xin chào các bạn, tôi là Thiên Vương!...........

    Chào tất cả và Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.

    Trân trọng!
    Sun.
    Last edited by Sunflower; 02-06-2008 at 01:35 PM.

  3. #543

    Mặc định

    Kính chào Thầy Thiên Vương
    Kính chào tòan thể lớp học.
    Buổi gặp gỡ offline ngày 01/06 hôm qua thật nhiều ý nghĩa. Thấy Thuyduong06 chuẩn bị (đồ nghề máy ảnh, cạo râu ria hihi) cho buổi họp mặt cẩn thận quá khiến bà xã cứ cừời trêu đòi đi theo xem chữ Hán như nào. 8h sáng chở vợ đi chợ nhận được điện thoại của Tỷ Saobiec đề nghị Thuyduong06 là nữ thì đến trợ giúp nội trợ nhưng biết là nam nên Tỷ bảo 10h có mặt cũng được nhưng Thuyduong06 không chút chậm chễ cấp cấp như luật lệnh lên đường tức khắc. Vào đến khu ABC loanh quanh tìm nhà Tỷ Saobiec mãi không thấy hóa ra mình cứ đi vòng tròn không đi thẳng vào ngách giữa mà tìm cho nhanh. A đây rồi nhà số thập cửu, trời nắng đi vòng vòng bị hoa mắt nhìn thấy mấy cái xe máy chắc đúng ròai, lại thấy 1 bác gái đang đứng ngòai sân đang định “bác ơi cho em...” thì Tỷ Saobiếc đã nhoẻn miệng cười mời vào nhà đi em xóa tan sự e ngại của thành viên mới Thuyduong06. Trong phòng không khí thật náo nhiệt các tỷ Dieuhi, Banglinh đang hối hả nấu ăn, em Duykhanh cũng góp phần hỗ trợ (nhìn cao lớn dềnh dàng mà khéo phết hehe). Huynh Quoccuong thì nhận ra được ngay vì đã được xem ảnh trước trên mạng rồi anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng hỏi han rôm rả. Lần lượt rồi bác Duonghoainam61, em Tieuphong, muội Header, anh HuuDuc và con gái cũng lần lượt xuất hiện. Rồi thì món quà là những cành phượng hồng thắm-bánh ga tô của bạn Kiến được chuyển phát nhanh đến, thật vui. Lúc này câu chuyện chính xoay quanh chuyện thầy Thiên vương đâu nhỉ bao giờ thì thầy đến, anh Quoccuong khẳng định kiểu gì Thầy sẽ đến, Thế rồi không khí chợt trầm lắng khi Tỷ Saobiec mắt đỏ hoe thông báo thầy gửi thư chia vui cùng lớp và không đến được. Thật buồn nhưng không sao, chương trình đã khởi động rồi mọi người xem ra cũng có rất nhiều chuyện để tâm sự chia sẽ trao đổi cùng nhau. Các bạn nam thì xúm lại đi khênh thêm bàn để chuẩn bị cho bữa tiệc, các món Tỷ DieuHy đạo diễn tỏa hương thơm phức nhìn vô cùng hấp dẫn (các bác xem ảnh) nào là: đậu Tứ Xuyên sốt này, nem tai cua bể này, mực chúa lát chiên này, gà chín cựa luộc này, các hồi biển Bắc kho này, canh chua này...ngon không lời nào tả hết.
    Sau khi Tỷ Saobiec tuyên bố khai mạc bữa tiệc gặp mặt thì Huynh Quoccuong đại diện cho tòan thể học viên có lời phát biểu, biết trước là không khí sẽ rất long trọng nên để cho chắc ăn anh đã chuẩn bị sẵn 1 bài viết kín 2 mặt giấy vở học sinh. Anh đã thay mặt mọi người nói lên tất cả tình cảm đối với thầy với bạn với câu chuyện chữ nghĩa. Trong bữa tiệc các câu chuyện của các thành viên thật hấp dẫn mọi người, Tỷ DieuHy và LaDuyKhanh còn nhận ra nhau là cùng đồng môn khác nhánh nữa duyên kỳ ngộ ghê. Rồi câu chuyện của anh HuuDuc của Tỷ Saobiec, Header, Hoalantrang mỗi người 1 góc cạnh cho thấy cuộc sống quanh ta vô cùng phong phú, sinh động.
    Kết thúc bữa đại tiệc vào hồi 13h30 và chuyển sang món tráng miệng là vải thiều đầu mùa Bắc Giang do Huynh Quoccuong mang xuống và món bánh ngọt của Kiến gửi lên, lạ thật ăn suốt rồi mà vẫn thấy ngon, đúng là tâm hồn ăn uống thật.
    Phần tiếp theo không kém quan trọng là thả chim phóng sinh, lúc này LaDuyKhanh thực hiện nhiệm vụ chắc chỉ có bạn mới làm được đúng quy tắc như thế, những chú chim sổ lồng bay đi với thế giới tự do, một số chú như còn quyến luyến vẫn đậu lại trên cây sấu trước cửa nhà Tỷ Saobiec.
    Việc quan trọng sau cùng là tòan thể lớp đi sang chùa Bồ Đề - Gia Lâm để lễ phật thăm hỏi và trao quà cho các em nhỏ mồ côi ở đó. Ngày của thiếu nhi nên Chùa hôm nay đón rất nhiều đòan đến thăm và chia sẻ, sư thầy trụ trì cũng rất vui nói chưa năm nào các cháu vui như năm nay. Huynh Quoccuong bế 1 em bé được Thuyduong06 chụp 1 bức ảnh-nếu không chú thích là mọi người dễ nhầm lắm đó nha. Rồi các Tỷ Saobiec, Lantrang, Header... cũng bế ôm ấp chia sẽ hơi ấm tình thương với các cháu nhỏ mong sao cuộc đời các cháu luôn được hanh thông sung sướng.
    Rồi giây phút chia tay lưu luyễn cũng đến, mọi người hẹn nhau một dịp gần nhất lại được tụ họp cùng nhau, Tỷ Saobiec mắt đỏ hoe tuyên bố mọi người hãy xem nhà tỷ như một địa chỉ tin cậy rộng rãi và mát mẻ (mùa hè) ấm áp (mùa đông) cho các cuộc họp mặt của lớp thật vô cùng đáng trân trọng.
    Thuyduong06 xin trân trọng cảm ơn tới:
    -Ý tưởng tổ chức buổi họp mặt lớp học của Thầy và mọi thành viên.
    -Sự chuẩn bị tận tình, tiếp đón chu đáo của gia đình Tỷ Ngoisaobiec (Tỷ thức suốt đêm để lau dọn nhà cho mọi người nghỉ trưa, cắm 1 bình hoa thật to đẹp đón Thầy.)
    -Tài nấu ăn trên cả tuyệt vời của đầu bếp trưởng Tỷ DieuHy và các đầu bếp viên PhamBanglinh, Hoalantrang, Header, LaDuyKhanh.
    -THuyduong06 cảm ơn thầy Thiên Vương đã có chỉ dẫn về..hihi
    Cám ơn sự nhiệt tình của tất cả mọi người góp phần vào sự thành công của buổi gặp gỡ.
    Last edited by thuyduong06; 02-06-2008 at 01:26 PM.

  4. #544
    Đai Đen Avatar của laduykhanh
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Tu viện Drikung Kagyupa
    Bài gởi
    540

    Mặc định

    :)
    Namo amitabha

    Hi vọng có thật nhiều buổi giao lưu thế này .
    Cám ơn các cô các chú .

    Om ah hum
    Lama Drikung Konchog Tinley
    :yb663:Namo Gurube:yb663:

    Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
    Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

    Y!: laduykhanh

  5. #545
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Chúng ta lưu ý,vì vấn đề nhậy cảm .Vậy các bạn không nên viết rõ địa danh ,tên thật của mỗi hội viên,đây là nguyên tắc ,bạn thuyduong06 nếu còn kịp nên sửa bài xóa địa danh ,bảo đảm an toàn cho mọi người và nhất là cho chị ngoisaobiec ,em nên sửa luôn đi.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  6. #546

    Mặc định

    Thùyduong 06 : "Tỷ thức suốt đêm để lau dọn nhà cho mọi người nghỉ trưa, cắm 1 bình hoa thật to đẹp đón Thầy."

    7 bình hoa đó nha, 4 bình tầng 1 hoa hồng và hoa loa kèn trắng ,1 binh hoa ly, tầng 2 hoa huệ bàn thờ Phật, 1 bình hoa dại. Không chú ý gì cả. Mọi người hay thích hoa mà...
    @ Kiến cho bài hát có câu: Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài....
    Last edited by ngoisaobiec; 02-06-2008 at 12:36 PM.

  7. #547

    Mặc định

    ThuyDuong06 than men,

    Hãy gõ www.hhch.photobucket.com
    Go tên là : HHCH
    Pass : đã được nhắn vào Hộp thư của Bạn
    Và upload ảnh lên

    Thanks
    HuuDuc
    Last edited by HuuDuc; 02-06-2008 at 02:25 PM. Lý do: Requested by Thuyduong06

  8. #548

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Đây là lá thư Thầy Thiên Vương gửi cho các bạn trong buổi họp lớp , trong lúc chúng ta đang trò chuyện , không vào máy xem ( Vào máy của NSB) . Nsb coppy ra đây cho các bạn nhé.


    Thư gởi cho tất cả các bạn trong buổi họp mặt!
    --------------------------------------------------------------------------------

    Các bạn thân mến!…

    Trước hết, xin có lời cảm ơn tất cả các bạn đã nể tình TV mà đến tham gia buổi họp mặt này. TV tuy không thể hiện diện để chung vui, nhưng tâm hồn của mình vẫn luôn ở bên cạnh các bạn đó!…

    Có lẽ các bạn sẽ ngỡ ngàng và chắc cũng thất vọng ít nhiều khi không thấy đến phải không? Tuy rằng TV không chính thức hứa sẽ có mặt bao giờ, nhưng thấy bạn Kiến và Sao tuyên bố rằng chắc chắn mình sẽ có mặt mà không có lời xác nhận hay phản đối gì cả, thì kể như TV cũng đã hứa rồi. Và vì vậy, khi mọi người đã vì TV mà đến, còn bản thân mình lại không tới, thì thật là không thể nào chấp nhận được, phải không các bạn?

    TV không biết nói sao hơn, chỉ có thể nói rằng, nếu như phải đạp xe đạp từ SG ra HN để được chung vui với các bạn thì TV cũng đã lên đường rồi. Nhưng trở ngại của TV thì lớn hơn nhiều vì vậy mà đành lực bất tòng tâm vậy!…Không dám mong sự thông cảm của các bạn, nên TV sẽ có biện pháp mà tự phạt mình cho thích đáng …

    Thôi thì mong các bạn hãy tạm quên TV đi mà cùng nhau chung vui nhé!

    Để khai mạc cho buổi gặp gỡ, TV có cho phóng sanh chim. Nhằm mục đích nguyện cầu cho tất cả các nạn nhân của Miến Điện và Trung Quốc, người chết thì được mau siêu thoát, kẻ sống thì cũng sớm được ổn định mà hòa nhập với cuộc sống hàng ngày.

    Đồng thời TV cũng mong tất cả chúng ta cùng nguyện cầu cho nhau, mọi người trong gia đình luôn được an khang, khỏe mạnh.

    100 con chim tuy chỉ là con số rất ít, nhưng chắc chắn cũng có thể khiến cho các bạn cảm thấy hoan hỷ ít nhiều khi thấy những chú chim nhỏ bé được thoát khỏi sự giam cầm mà tung bay vào bầu trời tự do rộng mở…Chắc chắn các bạn đều cho rằng, nếu biết trước thì sẽ đóng góp thêm mà mua thật nhiều chim để thả rồi phải không?

    TV thay mặt cho tất cả các sinh linh mà cảm ơn tấm lòng vị tha, bác ái đó của các bạn. Vì phóng sinh chỉ thật sự có ý nghĩa ở …tâm niệm, chứ không phải là ở hình thức. Do vậy, dù không có tiền, hoặc không thể mua được chim, cá, rùa…v…v…để thả, nhưng ta vẫn hoàn toàn có thể …phóng sinh được đó!

    Vậy xin mọi người hãy phát tâm …thả ít nhất là 10 sinh vật nhé! Và cách thả này hoàn toàn không tốn tiền, không khó khăn, nhưng lại vô cùng có ý nghĩa và quý giá. Đó là khi đã phát tâm thả thì từ nay trở đi, bất kỳ khi nào ta …chuẩn bị giết một con vật nào đó, hãy nhớ lại lời phát tâm phóng sinh của mình mà …tha cho nó nhé! Cứ làm thế cho đến khi đủ số mới được ngưng. Và đương nhiên là …không ngưng thì càng tốt! :-)

    Ví dụ như sau khi phát tâm, nếu trong lúc ăn uống, có ruồi muỗi quấy rầy mà bạn chuẩn bị muốn đập chúng thì hãy nhớ lại lời nguyện mà chỉ nhẹ nhàng đuổi chúng đi thôi nhé!…

    TV rất mong tất cả các bạn đều có thể phát tâm mà …phóng sinh như vậy. Và sẽ thường xuyên phát tâm, số lượng phóng sinh mỗi lúc sẽ một tăng. Được vậy thì phước báu vô cùng to lớn. Tâm hồn ta dần dần sẽ trở nên hiền từ, vì thế mà sẽ được mọi người gần gũi, yêu mến -> mọi công việc làm ăn sẽ trở nên dễ dàng. Và đó là bùa làm ăn.

    Khi phóng sinh ta đã tạo được phước báu rất nhiều, vì thế mà khi gặp rủi ro, tai nạn, tự nhiên sẽ có thể vượt qua dễ dàng. Và đó là bùa hộ thân.

    Ta tiếp tay kéo dài mạng sống cho người thì đồng thời cũng là đang kéo dài dương thọ cho ta. Vì vậy, nếu phóng sinh càng nhiều, chắc chắn tuổi thọ của các bạn càng cao đó! Và đó là bùa trường sinh.

    Các bạn thấy không, chỉ một ý niệm của ta thôi cũng đã có tác dụng như những lá bùa kia rồi. Do vậy, không cần mong cầu đâu xa, mà chính bản thân ta mới là một …thầy bùa …có thể vẽ ra những lá bùa cực kỳ hiệu nghiệm đó!

    Tiếp theo TV xin báo cho các bạn những tin vui nhé!

    Đó là trong thời gian vừa rồi khi TV …vác cái chuông vào lớp để mong mọi người cùng cầu nguyện, không biết có phải nhờ vào tâm thành của mỗi người hay không, mà hiệu quả của lời cầu nguyện đã rất khả quan …

    - Tình hình ở Miến Điện đã tốt đẹp hơn, chính phủ đã đồng ý cho các chuyên gia cứu tai vào giúp đỡ trực tiếp các nạn nhân. Vì thế mà những nạn nhân cũng bớt khổ phần nào, và nhất là đã hạn chế rất nhiều sự tử vong nếu không được kịp thời giúp đỡ đúng lúc. Thật là một điều rất tốt và rất đáng để vui mừng phải không các bạn?

    - Ở Trung Quốc thì những nguy cơ về động đất, lũ lụt vì vỡ đê, và nhiễm phóng xạ vì các lò hạt nhân bị ảnh hưởng của địa chấn đó đã từ từ được hóa giải. Nhờ thế mà hàng trăm ngàn người đã được thoát hiểm. Thật là một tin rất tốt lành phải không các bạn?

    Tình hình xa thì vậy, còn tình hình gần có ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta thì có những việc như sau:

    - Mẹ bạn Ngôi Sao Biếc đã dần dần ổn định sức khỏe vì đã phát hiện được đúng bệnh, và đang điều trị đúng thầy, đúng thuốc.

    - Người thân bạn Quốc Cường thì đã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng …không có bệnh.

    Do vậy, TV xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp tâm cầu nguyện nhé! Có câu …Tâm tưởng, sự thành! …Nên một lần nữa, TV lại vác chuông vào đây để nhờ các bạn cùng cầu nguyện cho người thân của bạn CuoiChu được sớm thoát khỏi bệnh tật mà có thể đoàn tụ cùng gia đình.

    Đó là sở dĩ bạn Cuoichu không tham gia với mọi người vì bạn phải đi Singapore để đưa Nhạc Mẫu (mẹ vợ) của mình đi trị một căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Bạn ấy tuy ở xa, nhưng tâm luôn hướng về buổi họp mặt của chúng ta, do vậy mà tình cờ TV có duyên biết được sự việc như vậy. Và vì thế, không thể không …vác chuông đến lớp để kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho thân nhân của bạn mình sớm tai qua, nạn khỏi như vậy…Và để cho lời cầu nguyện của mình thêm tác dụng, hiệu quả, chúng ta nên phát tâm mà …phóng sinh cho nhiều nhé! TV xin thay mặt cho bạn Cuoichu mà cảm ơn tất cả các bạn đó!…


    Trở lại với cuộc gặp gỡ hôm nay, TV xin cảm ơn tất cả các bạn đã không quản khó khăn, trở ngại để giúp đỡ tổ chức và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, nhất là Ngôi Sao Biếc, Liên Hoa Diệu Hỷ, Hoa Hướng Dương, Hoa Lan Trắng …v…v… TV cũng cảm ơn bạn CuoiChu đã ủng hộ 500 ngàn để góp phần làm việc thiện. Và nhất là bạn Ngôi Sao Biếc đã nhiệt tình bỏ công sức ra tổ chức, thực hiện, lại còn phụ trách luôn tất cả những chi phí cho buổi họp mặt này. Dù TV đã nhận chi trả toàn bộ, nhưng bạn Sao vẫn xin được phụ trách. Do vậy, TV quy ra số tiền đó mà đổi thành 50 phần quà cho các cháu thiếu nhi. (Sao nhớ là không được giành nữa đó nhé!) Xem như là niềm vui do Cô Tiên Sao mang lại cho các bé vậy… Riêng bạn Liên Hoa thì tuy âm thầm nhưng đã góp công rất lớn cho buổi họp mặt. Vì nếu không có bạn ấy thì chắc chắn ai cũng …meo râu và vì vậy sẽ không thể nào có được sự vui vẻ, thoải mái cho được phải không các bạn? Đó chính là ý nghĩa của 2 chữ …Diệu Hỷ mà! :-)

    TV xin chân thành cảm ơn tấm lòng vị tha quảng đại và sự nhiệt tình của các bạn nhé! Và cuối cùng, cũng không thể không cảm ơn những người đã tham dự hoặc không tham dự nhưng có lòng hướng về buổi họp mặt như Kiến và Cuoichu…v…v…Vì nếu không có các bạn thì buổi họp mặt sẽ không diễn ra, và vì thế mà các việc liên quan khác như ….bố thí, phóng sinh, tặng quà …v…v…cũng không thể nào xảy ra cho được. TV chỉ có ý tưởng, nhưng các bạn mới chính là người biến ý tưởng thành sự thật. Do vậy, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều, thật nhiều nhé!

    Ngoài ra, xin cảm ơn sự có mặt của các vị khách mời là bạn Dương Hoài Nam, Hữu Đức, Tiêu Phong, Vũ, Hòa (2 người bạn mà TV mời riêng) …cũng như tất cả những ai có mặt mà TV chưa biết nhé! Sự hiện diện của các bạn đã thể hiện sự nhiệt tình cao quý mà khiến cho mỗi thành viên trong lớp học cần phải suy nghĩ lại nếu như đã vắng mặt. Vì các bạn đã vượt qua sự e dè đời thường mà có thể đến chung vui với mọi người như vậy. Thật là đáng quý biết bao!…

    Sẵn đây, TV cũng nói luôn rằng, ngoại trừ Vũ và Hòa là 2 người mà TV xem như là em út nên không câu nệ hình thức, còn ngoài ra đã không “chính thức” mời các bạn khác ngoài lớp vì mình mời khách mà bản thân lại không thể có mặt để tiếp khách thì thật là khó coi. Do vậy, mong các bạn thông cảm cho TV mà không trách nhé! Và thật ra tuy không chính thức mời, nhưng TV đã có lòng…mời tất cả mọi người có duyên ghé đến với lớp học. Mà như vậy thì xem như cũng đã mời các bạn rồi, phải không nào? :-)

    Riêng bạn Thùy Dương thì thông tin cho bạn là ….tháng 6 và tháng 7 DL này là thời điểm tốt cho bạn được như ý đó! Do vậy, ráng cố gắng nhé! :-) Nhớ là ngoài sự cố gắng của mình, còn phải thực hiện thêm những việc từ thiện như TV đã nói để trợ duyên nhé! Chúc vợ chồng bạn sớm đạt được ý nguyện!

    Không tới mà …nói nhiều quá chắc cũng không tốt lắm! :-) Vậy TV xin tạm dừng. Nếu có thiếu sót với ai thì xin mọi người cũng hoan hỷ mà niệm tình tha thứ nhé! Tuy không có mặt, nhưng hơn ai hết, TV là người luôn háo hức, luôn trông ngóng về buổi họp mặt này. Vì vậy, mong sao cho tất cả mọi việc đều diễn ra tốt đẹp để mọi người có thể vì thế mà đều có thể vui vẻ.

    Cuối lời, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự (hữu hình và vô hình) buổi họp mặt, nhất là bạn Quốc Cường đó! TV xin cầu nguyện cho tất cả mọi người và gia quyến luôn được bình an, khỏe mạnh và vui vẻ nhé!…Rất mong sau buổi họp mặt, các bạn có thể chia sẻ những hình ảnh qua lớp để những người ở xa như Kiến và CuoiChu có thể cùng cảm nhận được niềm vui với các bạn nhé! Riêng TV thì không nhắc tới vì luôn …bên cạnh các bạn mà! :-)

    …Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Thank you very much , Dear "師父"
    Video về phóng sinh có tại www.hhch.photobucket.com
    師父 vẫn Vô hình thành ra các Học trò cứ cố hình dung ra TV: Từ Kiên Giang chay sang tận Hoa Thịnh Đốn . Từ Đàn Ông cho Tới Đàn bà. Từ Hàng Phật tử cho đến Tăng Ni ( Nghe Hòa đệ tử của 師父 nói là không có chữ NI, nhưng HuuDuc đã biết 師父 là đàn nào đâu - Nên vẫn cứ Đoán cả Ni nữa :) ) .

    Thưa 師父,
    Hòa thì Biết nhưng làm gì có ai tên Vũ. Chỉ có Gió thôi làm gì có Vũ 師父 à .


    師父 cho HuuDuc xin skype hay Yahoo ID để thông tin pass. !

    Kính !
    Last edited by HuuDuc; 02-06-2008 at 01:09 PM.

  9. #549

    Mặc định Dear Cuoi_chu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Các Anh chị nếu ai vào sớm và còn nhớ pas mà anh HD dã cung cấp thì cho em xin nhé. Chắc là Anh ấy đang nuôi niềm vui nên chưa thấy on gì cả.
    Cảm ơn các Anh chị nhé!
    Do NGHỊ QUYẾT của BAN CÁN SỰ lớp sự HỮU HÌNH của Lớp là chỉ cung cấp cho những người gặp mặt. Vì vậy HuuDuc phải tuân thủ. Các HĐTM đã offline hãy bấm THANK để HuuDuc gui cho Cuoi_Chu.

    Dear Cuoi_chu,
    Xin được đồng Tâm cầu Đức Phật phù hộ cho Nhạc Mẫu của Bạn bình an !

  10. #550

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Thank you very much , Dear "師父"
    Video về phóng sinh có tại www.hhch.photobucket.com
    師父 vẫn Vô hình thành ra các Học trò cứ cố hình dung ra TV: Từ Kiên Giang chay sang tận Hoa Thịnh Đốn . Từ Đàn Ông cho Tới Đàn bà. Từ Hàng Phật tử cho đến Tăng Ni ( Nghe Hòa đệ tử của 師父 nói là không có chữ NI, nhưng HuuDuc đã biết 師父 là đàn nào đâu - Nên vẫn cứ Đoán cả Ni nữa :) ) .

    Thưa 師父,
    Hòa thì Biết nhưng làm gì có ai tên Vũ. Chỉ có Gió thôi làm gì có Vũ 師父 à .


    師父 cho HuuDuc xin skype hay Yahoo ID để thông tin pass. !

    Kính !
    Như đã nói trong thư, bạn không cần cho TV xem hình, phim gì cả, vì TV tuy không có mặt, nhưng vẫn có thể thấy được phần nào. Mọi người thấy được 100 thì TV cũng có thể thấy được 50 đó! :-)

    Dù sao cũng cảm ơn bạn nhé!

    Riêng về Vũ và Hòa thì lâu lắm rồi TV không liên lạc, và thật ra thì cũng chưa từng liên lạc với ai trực tiếp bao giờ! :-) Nhưng hôm đó trong lòng nghĩ đến họ thì tự nhiên họ xuất hiện. Khiến cho Hòa phải ngạc nhiên ...Huynh có thần thông à? :-)

    TV mời Vũ trước, nhưng lúc đó chưa có biết tình hình có gì thay đổi nữa không, nên đợi cận ngày mới nói cụ thể cho chắc. (TV sợ nhất và ghét nhất là ...thay đổi, chuyển dời đó! :-) Và sau khi mời Hòa xong thì gởi thông tin cụ thể cho Vũ qua mail và IM. Không ngờ cậu ta chỉ check mail vào sáng thứ 7 mà hổng chịu check luôn vào buổi chiều, nên đã bị ...lỡ dịp.

    Hòa thì có biệt danh là Lệnh Hồ Xung đó! Các bạn thấy cậu ta còn đẹp trai hơn cả Lệnh Hồ Xung trong phim nữa phải không? :-)


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 02-06-2008 at 01:37 PM.

  11. #551

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sunflower Xem Bài Gởi
    Chào Thầy giáo Vô hình và tất cả các bạn trong lớp học chữ Hán đáng mến!
    (Sun là người mặc áo cùng màu với Laduykhanh đấy ạ:))

    Rất vui vì buổi họp mặt tuyệt vời ngày 1/6.
    Sun không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã cởi mở tấm lòng đến với buổi gặp mặt đầu tiên của lớp học chữ Hán.
    Đặc biệt, rất cảm ơn chị ngoisaobiec tổ chức thật hoàn hảo buổi gặp mặt.
    Cảm ơn chị Lien hoa dieu hy đã dành tặng mọi người một bữa tiệc chay vô cùng thịnh soạn và ngon miệng.
    Hy vọng vào một lần offline khác, chúng ta sẽ lại được cùng gặp nhau, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, san sẻ những kinh nghiệm về một Thế Giới Vô Hình đầy huyền ảo...
    Biết đâu khi ấy, sẽ có một người đứng trước cửa và nói:
    Xin chào các bạn, tôi là Thiên Vương!...........

    Chào tất cả và Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.

    Trân trọng!
    Sun.
    Sao lại đổi màu thế HĐTM sun !
    Màu xanh là của Sư Phụ đấy !
    Last edited by HuuDuc; 02-06-2008 at 01:39 PM.

  12. #552

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Do NGHỊ QUYẾT của BAN CÁN SỰ lớp sự HỮU HÌNH của Lớp là chỉ cung cấp cho những người gặp mặt. Vì vậy HuuDuc phải tuân thủ. Các HĐTM đã offline hãy bấm THANK để HuuDuc gui cho Cuoi_Chu.
    Hjx... thế ... thế ...KC hok được coi là có mặt trong hôm đó hay sao Huynh Hữu Đức ? sao hok được nhận pass nhỉ ?
    心燈

  13. #553

    Mặc định

    Dear KC,

    Nguyên Tắc Là Nguyên Tắc Mà !

    Thế giới Kiến : Khi Kiến " Hoàng thân" bay cùng Kiến Chúa về "miền đất mới". Thì sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Vị Hoàng Thân ấy phải vào cõi Vĩnh Hằng ...........Đó là Nguyên tắc của Kiến !!!!!!:ciao:

    HuuDuc chi la người thừa hành thôi mà :yb663:

  14. #554

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Sao lại đổi màu thế HĐTM sun !
    Màu xanh là của Sư Phụ đấy !
    Hê hê hê...

    Không có ai đồng cảm với Sun bằng bác HuuDuc à?:)
    Đã định không có chuyện trò trên diễn đàn nữa nhưng gặp người... hiểu... một chiếc đũa cau thì đâu có thể quay đi nhỉ?:)
    Nhưng mà thôi, Sun cũng không trả lời bác tại sao đâu.

    Tạm biệt bác và mọi người.:ciao:
    Hẹn tới ngày gặp nhau tại nơi nhốt... TRÙNG... nhé:023:

  15. #555

    Mặc định

    Đây là thư của Thoanguyen gửi khi không đến họp mặt được. Không sao đâu TN à, cả lớp nhắc đến em đấy. Trong lòng hướng về với lớp là quí hóa lắm rồi. Nsb biết em ko thể dừng chương trình đưa 10 em bé đi chơi nhân dịp 1/6. Lần sau nhé, nhất định thế.


    Xin lỗi!

    --------------------------------------------------------------------------------
    Tỷ Biếc ah!
    Em thực sự xin lỗi vì hôm đấy em không thể đi được. Em làm việc khác mà lòng vẫn nghĩ đến họp lớp. Hôm nay, lên mạng check mà tiếc quá trời. Nhìn thấy những món ngon, phóng sinh nữa mới thấy tiếc làm sao.
    Chị đừng nói em nhé. Vì trong lòng em muốn đi hơn bất kỳ ai.
    Em không đi được em cảm thấy rất buồn.
    Last edited by ngoisaobiec; 02-06-2008 at 06:26 PM.

  16. #556
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    HuuDuc với thuyduong06 à !
    2 bạn xem lại ảnh hộ nhé QC sao không vào xem được nhỉ ? hay tại lỗi mạng ở trên miền núi đường chuyền kém nhỉ ?
    ảnh của thùy dương06 ,sao lại chỉ có 2 chiếc là sao nhỉ ? các bạn xem giúp lại với nhé , cảm ơn các bạn !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  17. #557

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    @ Kiến cho bài hát có câu: Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài....
    Ứh ! em mặc kệ chị ..hjx...hjx... cả lớp ai cũng biết mặt em hết rồi...vậy mà hok cho em pass để em được thấy mọi người... hay là lại muốn "de" em ra thì thôi...hjx...hjx...
    心燈

  18. #558

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
    Tin nhanh
    Như dự định ban đầu.Hôm nay ,ngày mùng 1 tháng 6.anh chị em trong lớp vui học chữ hán,tập trung tại nhà ngoisaobiec để dự buổi gặp mặt các học viên và khách mời.
    Phải nói ,trời ưu ái cho các bạn hay sao ấy,rất mát mẻ,mất hẳn cái không khí nóng hừng hực của mấy ngày qua.Tôi nghĩ,nếu hôm 1-6 mà nóng thế này thì chết hẳn…
    Đúng 10 giờ sáng ,tôi có mặt tại nhà chị Biec,khi tôi đến các bạn đã có mặt đông đủ,điểm danh buổi gặp mặt hôm nay gồm có: ngoisaobiec (và là chủ nhà)- DHN61-lienhoadieuhy-head-laduykhanh-quoccuong-thuyduong06-phambanglinh-tieuphong-huuduc-hoalantrang-và thầy thienvuong với “dưới một cái tên giả”.theo như đăng ký thì thiếu mất một số thành viên sau:
    -vungoctu xin phép vì vợ quản thúc chưa tìm ra lối thoát (cái này vungoctu không tinh ranh bằng tôi,tôi bị vợ giam nhưng đã làm chiếc chìa khóa thứ 2 rồi).
    -KiencangHP vắng mặt vì có tin tình báo báo chồng đang đi với bồ nhí bên quả đồi bên kia .phải ở nhà theo dõi bắt quả tang.
    -Vợ con của quoccuong không đến được,vì hôm qua con lợn nái của nhà trở dạ đẻ,phải ở nhà lo đỡ đẻ .
    -Thầy thienvuong đến lúc tôi chia tay với mọi người vẫn chưa thấy xuất hiện,nhưng có thienvuong (beta) dự thay.mà tôi gọi là “dưới một cái tên giả”.
    Được gặp mặt các bạn , lòng DHN thấy xao xuyến quyến luyến,trên mỗi khuôn mặt ai cũng nở nụ cười tươi tắn tự nhiên ,như xóa đi những nỗi vất vả cực nhọc của đời thường,họ mỗi người một nơi,họ về đây,tay bắt mặt mừng,về ngôi nhà mà họ chưa một lần biết đến,mà khi bước chân vào nhà ,mỗi con người chúng tôi đều có cảm nhận được như ở chính nhà của mình vậy.Phải nói sự ân cần ,nhiệt tình niềm nở của chị ngoisaobiec,đã làm cho chúng tôi rất cảm động.Chẳng ai bảo ai ,mỗi người một công một việc,vừa nấu nướng vừa hỏi han chuyện trò vui vẻ.Cơm chay được chị lienhoadieuhy đạo diễn nấu nướng ,cứ gọi là thơm phưng phức,làm DHN tôi cồn cào cả ruột.Các bạn biết không,tối hôm qua DHN không làm sao ngủ được ,bâng khuâng một cách là lạ…gần sáng mới ngủ được,mà các bạn biết đấy mất ngủ rất mệt,sáng dậy DHN vội vàng đi,sợ vợ về thì toi,chẳng kịp cơm cháo gì,lên xe DHN bị tra tấn gần chết,say lử đử lừ đừ luôn.
    Đúng lúc cơm canh chuẩn bị bầy biện ra ,thì DHN nhận được cú điện của bà xã báo:
    -Ở gần mhà có cô hàng xóm đang chửa ,tính ra mới có hơn 8 tháng mà tự nhiên đau bụng dữ dội,điều đặc biệt là cô ta không gào chồng hay ai đó cứ gào ới anh Nam ơi,anh Nam ơi.Hàng xóm xúm xít vào bảo hay là gọi DHN về,chính vì vậy mà DHN .Nên DHN phải chia tay các bạn gấp để về,nó không gào ai nó gào ngay mình thế này thì bỏ mẹ không cơ chứ.
    DHN rất buồn khi phải chia tay các bạn sớm ,trên đường về,DHN có gọi điện cho lienhoadieuhy,nhưng cứ nức nở ,không nói được nên lời,DHN tôi khóc như mưa,như gió,DHN đành phải nhắn tin cho các bạn:CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ VÀ THỨ LỖI CHO DHN NHÉ,DHN rất yêu mến các bạn.
    Thật buồn khi mà chưa kịp làm quen đã phải vội chia tay,lúc này ngồi viết lại trang này ,DHN biết các bạn vẫn còn chưa chia tay ,vãn còn đi tiếp chương trình của các bạn ,chỉ có mỗi DHN là cảm thấy cô đơn quá.
    Chúc phúc đến với tất cả các bạn.
    DHN thật có lỗi nếu như còn điểm danh thiếu bạn nào.
    Mình không kịp chụp hình chung với các bạn ,nhưng có lẽ huuduc,tôi thấy có dùng máy ảnh kỹ thuật số để quay hay sao ý.
    Chào các bạn thân yêu.
    Thật là không ngờ một người bận rộn như bạn, lại có thể tranh thủ đến với mọi người dù chỉ ít phút ngắn ngủi. Nhưng đó cũng đã thể hiện được rất nhiều ý nghĩa rồi. TV xin cảm ơn bạn nhé!

    Về phần mình không đến dự vì chưa bao giờ nói là ...sẽ có mặt. Nhất là TV nếu có đến, thì nhất định sẽ nói là TV chứ không bao giờ dùng ...cái tên giả nào đâu! Quan niệm của TV là mình sống sao cho ít nhất đi không đổi danh, đứng không đổi họ. Nên từ trước đến giờ, dù đến bất cứ trang web nào cũng chỉ là ...Thiên Vương mà thôi! :-)

    Hôm 1-6 vừa rồi, tuy TV không có mặt, nhưng TV đã đến với tinh thần của mình, vì vậy mà chỉ có TV mới biết được lý do thật sự bạn đến với lớp, và cũng vì vậy mà biết luôn tại sao bạn vội vã ra về.

    Dù với lý do nào đi nữa, nhưng bạn đã đến với lớp, thì TV vẫn quý trọng. Và vì vậy có một câu này muốn gởi đến bạn...Mong rằng sẽ có một ngày bạn không còn mặc đồ đen và sợ ...chụp hình nữa!...

    Nói ít, chắc bạn hiểu nhiều mà, phải không? Và vì vậy, xin bạn hãy hiểu luôn giùm TV là những lời này không có ác ý gì cả mà là thật tâm TV gởi đến bạn đó!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 02-06-2008 at 10:20 PM.

  19. #559

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    [COLOR="Green"]Thầy kính mến!
    Các bạn thân yêu và nhớ vô cùng
    !
    Tuy đã rất khuya rồi, nhưng Nsb vẫn không ngủ để ngồi viết cho các bạn đây. Bởi trong lòng mình thật sự xúc động vì ý nghĩa cao quí của buổi họp mặt này.
    Trong khoảng thời gian hơn nửa ngày mà Nsb thấy sao nhanh vậy.
    Chúng ta gặp nhau! có thời gian hỏi về nhau, rồi nói với nhau niềm say mê của mình trong cuộc sống này và ý nghĩa của nó. Hôm nay trong bữa tiệc chay do Diêuhi và mọi người cùng làm, Đạo Phật được đề cập suốt buổi gặp. Đặc biệt nhất là có thành viên LaduyKhanh của TGVH, cháu mới có 18 tuổi mà nói về Đạo rất thông hiểu, tất cả đều nghe cháu nói với sự ngưỡng mộ vô cùng, Nsb không thể ngờ rằng, một cậu bé đẹp trai , to khỏe cao lớn đến gần 1,9m, mà có thể nói, hiểu được như vậy. NSB thật cảm phục ( Laduykhanh đúng như trong ảnh của cháu, ở ngoài đẹp trai hơn nhiều ).
    Trước khi sang chùa BỒ ĐỀ, tất cả ra ngoài sân nhà Nsb để thả tự do cho những chú chim sẻ và chim vành khuyên ...Những chú chim xinh xinh nằm trong lòng bàn tay của cháu Khánh lần lượt bay đi để về với trời xanh của nó... ( Bầy chim do thầy TV gửi HLT mua)
    Sang chùa Bồ đề, tất cả vào gặp nhà sư Thích đàm Lan trao 50 phần quà của thầy Thiên Vương nhờ Nsb mua giúp, và tiền các bạn trong lớp quyên góp. Xong tất cả ra sân chùa, chơi với các cháu, mà sao rất nhiều cháu cắt tóc trái đào, mặc đồ nâu trông y như trong chuyện cổ tích vậy...
    Nsb bế cháu Việt Anh xinh đẹp( giống như Vungoctu vậy )cùng mọi người xuống khu nhà xây mới. Đã hoàn thiện tầng 1 , và đã được sử dụng cho các cháu sơ sinh. Lại có thêm 1,2 em bé tí xíu vừa nhận thêm...
    Chùa hôm nay đông khách ,mọi người nhớ ngày QUỐC TẾ THIẾU NHI của các cháu mà đến. Vì vậy không hỏi chuyện nhiều được với các nhà sư...
    Mọi người tạm biệt nhau tại chùa. Nsb đã không nén nổi nỗi nhớ các bạn ...
    22h30, Nsb gọi cho Quốc Cường . QC giọng xúc động vô cùng : " Em vừa về đến nhà chị ạ, em thấy xúc động quá chị ạ, tốt quá, quí quá....tốt quá..chuyến đi này em ....tốt quá, em đang kể cho vợ em nghe đây..."
    QC buồn quá suýt khóc vì biết thầy không về được...
    QC có gửi Nsb chuyển biếu thầy Thiên Vương 1 can mật ong của núi rừng Bắc giang ...làm sao chuyển được cho thầy đây?
    Thùy Dương 06 ( nam )mượn của thầy cuốn Thành ngữ tiếng Hán của Ông văn Tùng rồi..
    @Diệu hỉ: Cám ơn DH đã mua sắm, nấu nướng bữa tiệc chay thật ngon và đẹp mắt
    @HuuDuc : HD đem con gái đến, có đôi mắt đẹp vô cùng. Hỏi cháu mấy tuổi rồi, bé giơ 2 ngón tay lên : " 2 tuội...". yêu quá. Cám ơn HD đã đem đến buổi họp cô con gái xinh đẹp bé bỏng của mình trong lúc vợ đang ốm ,sốt ở nhà.
    Cám ơn các bạn đã đến nhà của Nsb. Vô cùng cám ơn.
    Cám ơn thầy TV, vì thầy nên các bạn mới đến họp mặt ở nhà Nsb.
    Nsb vụng về có gì sai sót xin các bạn bỏ qua nhé.
    Nsb rất xúc động...
    Thật bõ công thức đến 2,3 giờ sáng để cắm hoa khắp nhà để chào đón bạn.
    @Kiến đã gửi cành phượng vĩ của tp Hải phòng và 1 chiếc bánh gato rất đẹp và ngon cho mọi người. Ai cũng ăn bánh đó. Cám ơn nhiều.
    Còn muốn nói nhiều mà khuya mệt rồi. Tạm biệt các bạn. Nsb.
    À, thầy có dặn NSB trong tin nhắn, 50 phần quà đó, tặng con cái của thành viên mỗi cháu 1 gói. Còn lại thì đem sang chùa Bồ đề cho các cháu ở đấy. Nhưng luýnh quýnh sao quên mất, mong thầy và bạn thứ lỗi. Tạm biệt thầy và bạn.
    Hôm nay sẽ là kỷ niệm của ngày mai, ngày hôm nay đã trở thành kỷ niệm đẹp đẽ trong ký ức mỗi chúng ta


    -( Phần đóng góp cho các cháu chùa Bồ đề, Nsb nói nhanh như sau : -thầy TV 50 phần quà cho các cháu-Haeder rất nhiều hoa quả_Dưonghoainam100.000 đ- Quoccuong 200.000-Huuduc300.000-Thuyduong100.000-Laduykhanh40.000-Hòa50.000 đ-Hoalantrang200.000đ-Phambanglinh100.000đ-dieuhi100.000 đ - nsb480.000-Tiêuphong20.000 đ . Như vậy tổng số tiền mặt là 1.690.000 đ)-[/COLOR]

    Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã hết lòng vì mọi người mà giúp cho TV tổ chức một buổi gặp mặt tốt đẹp như vậy nhé! Càng cảm ơn bình hoa Lys rất đẹp của bạn (TV tiếc là không có ai để riêng cho mình một cái chén và đôi đũa, nên không thể ăn cùng các bạn, dù rằng những đồ ăn đó chỉ thấy Hoa Hướng Dương, Hoa Lan Trắng và ...Hoa Sen nấu thôi là đã ...phát thèm rồi! :-) Vì vậy nên chỉ còn biết...thưởng hoa mà thôi! Do vậy nên mới cảm ơn bình hoa thật đẹp của bạn đó!)

    Có điều TV thắc mắc là tuy nghe bạn nói là ...không có rượu, nhưng sao TV vẫn ...ngửi được mùi rượu vậy? Ăn chay mà ...ẩm tửu thì thật là ...hết biết luôn đó ha! :-)

    Về phần can mật ong của bạn Quốc Cường tặng thì nếu các bạn nào muốn dùng thì cứ chia nhau mà dùng. Còn nếu không thì nhờ bạn mang sang chùa Bồ Đề để cho các cháu luôn nhé! Vì con nít thì rất cần mật ong đó! Nhất là mật ong chính tông nữa! :-)

    Về phần sơ sót thì không biết bạn có quên luôn lời TV nhắn là ...gửi cho các cụ già và những cô giữ trẻ mỗi người 100 ngàn hay không? Quà quên rồi thì thôi. Nhưng nếu tiền mà quên nữa thì khi nào mang mật ong sang chùa thì nhờ bạn đưa giúp luôn nhé!

    Sở dĩ TV kêu chia quà cho các cháu con của các thành viên, vì TV biết chắc chắn sẽ có người mang con theo. Và nếu có quà thì các cháu sẽ rất vui đó mà! Đồng thời cho thấy dù TV ở xa, nhưng tấm lòng luôn rất gần và luôn quan tâm tới các bạn. Huống chi số trẻ bên chùa nếu trừ đi các cháu chưa biết nhận quà thì không tới 50. Vì vậy nên nếu ta đưa hết qua bên đó thì thật là thừa rồi, phải không nào? :-)

    Hôm nay thì bạn đã thấy lời TV nói về kinh phí xây dựng của chùa rồi chưa? Nếu không sẵn tiền trong tay thì không ai dám nói chắc về ngày hoàn tất bao giờ! Chính vì biết vậy nên TV mới không đề cập đến nữa đó! Một lần nữa, xin lỗi vì đã khiến bạn nhọc công tính toán nhé!

    Về phần tặng 2 triệu cho chùa Pháp Vân, nếu đã tặng rồi thì thôi. Nếu chưa tặng thì không nên tặng nữa. Vì thật ra số tiền đó là cả TV và CuoiChu đều muốn tặng cho mẹ con chị Mùi. Nên vì các bạn không thể tìm ra 2 mẹ con họ mà đành phải chuyển sang ủng hộ cho chùa Pháp Vân vậy. Nhưng nếu chưa tặng thì mong các bạn giữ lại số tiền ấy, chờ một thời gian ngắn nữa, TV sẽ có người đích thân đi điều tra cho bằng được tung tích của 2 mẹ con chị Mùi và sẽ chuyển giao tận tay cho chị ấy.

    Mỗi lần nhìn thấy cảnh ...

    Con nằm co quắp trên bê tông
    Mẹ thiền nhưng chắc nát cả lòng
    Đêm sương lạnh lẽo lòng thêm lạnh
    Chẳng biết lời cầu ...ai thấu không?...

    ...thì lòng TV lại cảm thấy rất thương xót. Chỉ tiếc là mình không thể trực tiếp đến thăm, và nhờ người đến giúp hoài mà vẫn chưa được, nên lòng càng thêm ray rứt đó!...

    Đó là TV nói lên cảm nghĩ của mình, chứ không phải đang buồn trách các bạn đâu nhé! Riêng bạn thì TV vẫn xin có lời chúc là ...vẫn mãi là ngôi sao biếc trên nền trời xanh nhé! Vì mỗi ngôi sao biếc là một niềm hy vọng cho những người đang trong cơn nguy khốn, khó khăn, nghèo đói. Nên nếu vì lý do nào đó mà ...sao rơi thì thật là tội cho những hoàn cảnh đáng thương đó, vì ngay cả ý niệm về hy vọng và ước mơ cũng không còn. Mong bạn hãy bình tâm suy nghĩ lại nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #560

    Mặc định

    Thầy Thiên Vương kính mến!

    DH là học sinh vừa lười vừa dốt,văn vẻ lại không được như các bạn của mình. Nhưng DH lại mới học khóa thống kê cấp tốc.DH xin làm bài tập ạ:

    Hôm 1-6 vừa rồi. Lớp học chữ hán họp mặt,Thầy không đến nên tất cả các học viên của thầy và khách đều bị thiệt hại về tim thần .
    1-NSB là người vất vả nhất,thao thức bao đêm, chuẩn bị chu đáo để đón thầy và các bạnl.Khi thầy không đến.lúc khóc lúc cười,chợt buồn,chợt vui(giống người bị tầu hỏa nhập ma)(trường hợp này bác sỹ bó tay,chỉ có một người chữa được,đó là thầy TV).
    2-Quốc Cường lúc mới đến thì hớn hở như trẻ được quà 1-6. Khi biết thầy không đến,mặt ngẩn ngơ,trông tội lắm thầy ơi!(giống người bị mất sổ gạo thời bao cấp)(trường hợp này bác sỹ bó tay,chỉ có một người chữa được,đó là thầy TV).
    3-Hữu Đức cũng hớn hở đưa cô con gái bé nhỏ xinh đẹp đến.Bình sinh Hữu Đức ăn khỏe lắm(nhìn người thì biết mà).Khi thấy thầy không đến,HĐ biếng ăn luôn.DH phải liên tục tiếp thức ăn mà vẻ mặt cứ sầu héo.(Trường hợp này bác sỹ cũng bó tay,suy dinh dưỡng cấp,chỉ có một người chữa được,đó là thầy TV)
    4-Duonghoainam61 mới khổ làm sao,monh gặp thầy thì không thấy thầy.Đã thế lại bị vợ gọi về vì cô hàng xóm đau đẻ cứ DHN mà réo.Huynh ấy vừa về vừa khóc đến nỗi nước mắt làm ướt,hỏng điện thoại,mắt lại toét(Trường hợp này bác sỹ lại bó tay,hồ sơ bệnh án chuyển về lớp học để thầy TV chữa)
    5-Hoa Lan Trang xách hai lồng chim đến,ánh mắt rạng ngời, trên khuôn mặt xinh đẹp của HLT hiện rõ niềm mong mỏi,chờ đợi,rồi thầy không đến.Tim thần HLT không biết ở đâu khiến nàng báo hại NSB,làm rơi vỡ bát đĩa.(Trường hợp ác sỹ bó tay,lại chuyển về lớp học của thầy TV,các bác sỹ nói là nếu thầy không chữa ngay,HLT sẽ ra ngẩn vào ngơ đấy

    6-HÉT tung tăng đến như lúc đến lớp vây,cô nàng tay xách khoai tây,miệng đọc thơ như ông cụ.Khi biết thầy không đến ,cụ này bỗng trầm lặng(Bác sỹ bó tay,bệnh trầm cảm này chỉ có một người chữa được,thầy TV)
    7-Thuyduong06 tươi tắn,đẹp trai,điềm đạm,tay cầm máy ảnh đến.khi thầy không đến,TD quên cả chụp ảnh,miệng hỏi thầy liên tục(Trường hợp này bắc sỹ bó tay,bệnh nói lảm nhảm này lại phải chuyển về thầy TV rồi)
    8-Phambanglinh đến rất sớm,vừa phụ giúp DH vừa ngó ra cửa ngóng thầy.Khi thầy biết không đến nhưng vẫn cứ ngó ra ngoài cửa(trường hợp cổ dài đột ngột này bác sỹ cũng bó tay,lại chuyển về lớp nhờ thầy TV chữa)
    9-KienCang thì không về được làm cả thành phố Hạ Long mây trời ảm đạm(người buồn thì cảnh có vui bao giờ)(Trường hợp này mong thầy chữa gấp,một mình KC làm Hạ Long ảm đạm,lỡ dân Hạ Long biết thời tiêt xấu do KC,họ kiện thì khổ Kiến lắm thầy ơi!)
    10-Lien hoa dieu hy thì thầy vẫn nói đấy thôi,LHDH là bông sen trắng,lẳng lặng bên các bạn,vừa làm cơm vừa chờ thầy đến.Khi thầy không đến,LHDH giống tất cả các bạn luôn,cổ dài,nói lảm nhảm,mắt toét,trời Hà Nội ảm đạm và kèm mưa...(Trường hợp này bác sỹ đuổi thẳng về lớp rồi thầy TV ơi!)
    Các vị khách cũng bị ảnh hưởng,giống dư chấn của động đất.Laduykhánh to cao,đẹp trai cổ dài thêm,TiêuPhong ngồi nói chuyện mắt cứ liếc ra cửa.bạn của thầy thì bị tra tấn vì mọi người thắc mắc tại sao thầy không đến...
    DH tạm thống kê thiệt hại về tim thần của học viên lớp học chữ hán.
    Thầy tính sao đây thầy ơi!
    Last edited by lien hoa dieu hy; 02-06-2008 at 09:34 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •