Trang 1 trong 56 12345671151 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 1118

Ðề tài: cây hạnh vẫn đổ máu

  1. #1
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định cây hạnh vẫn đổ máu

    thơ lộn xộn


    chiều buồn âm thầm trong dòng nước lạnh tả tơi
    thôi nghĩ nghĩ về ngày mai hay ngày hôm qua
    đem hơi thở vào trong hơi thở
    nước sông trôi về thơ
    tôi mãi mãi không lớn được
    ngày mai hay ngàn thế kỷ
    cây hạnh vẫn đổ máu
    nắng đốt con đường hoang
    mưa suốt đêm không tạnh
    thiên sơn hay trà vinh
    bắc ninh hay cần thơ
    quả tim bị ném vào chuồng
    sặc sụa ho đành đạch
    ngải không cứu em
    mãi lìa phột phần tư quả đất
    hoa cà hoa bưởi ngày xuân
    con cú cười lên một tý
    đêm nhòe và lóng lánh sền sệt
    nhớ mười mấy lần được sung sướng
    chiếc computơ bỗng khóc
    khi con mèo hoang kêu tên em
    ngày đi tìm hạnh phúc
    thấy con đường của ăn xin
    xác người dưới chân cầu
    một chiều không người đón
    lên núi tìm vô minh
    sân chùa nở ra một nhành cỏ
    dại
    khờ


    gần tối 01/04/11
    sóng xóa đi rồi...

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Tặng Ruồi


    mấy ngày trước một con chim đã chết dưới chân anh
    một con chim xanh
    ngậm hoa vô thường

    rạng sáng 25/05/06
    sóng xóa đi rồi...

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Cho một kỷ niệm

    ngày mai em như thế nào?
    anh thì chẳng có ngày mai
    nếu lòng em còn nhớ
    ngày mai em rửa mặt không?

    ngày mai anh đã đi rồi, về
    quá khứ chết nằm trôi sông dài
    ngày mai em nhớ đến ai
    chiều nay anh đã mất hai nỗi buồn

    ngày mai chẳng đến em ơi
    khi mình mở mắt lại trời hôm nay
    bất thần anh hỏi đâu rồi?
    ngày mai đồng loã với lời em đi

    ngày mai em nhớ anh không?
    ngày mai buồn có còn đông như vầy
    ngày mai kéo dãn hôm nay
    quá khứ anh chết và thay áo hồng

    này mai em có cười không?
    khi nhìn anh đến bên lòng yêu đương
    má em có ửng sắc màu
    nụ cười ấy có trao nhau thật thà?


    nghĩa trang bình sơn chiều 08/06/06
    sóng xóa đi rồi...

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    tặng con chó nhà ga


    đêm giật mình vì lạnh
    tự truyện của bóng
    nhắm mắt lại
    tôi lang thang trong lục đạo luân hồi
    kiếm tôi
    đêm một mình yêu
    con rắn ba mươi sáu khúc
    mỉm cười gặp lại người xưa
    giờ người ở đâu huyện phố
    chỉ toàn bóng tối trốn tìm
    giật mình con hẻm bỏ hoang
    trong đôi mắt người máu chảy
    vì vĩnh viễn xa
    bước qua những dòng sông máu
    những bông mào gà
    gọi người nơi cõi giới
    con đường thành định mênh
    mà hai đầu không thủy chung

    giữa chiều 02/04/11
    sóng xóa đi rồi...

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    tặng kaka

    đừng đóng im cửa nhé
    dù lòng còn giận hờn
    ngày mai đi bước nữa
    tui vẫn là cô đơn
    chiều nay nằm im lắm
    nghe tiếng gọi nhân gian
    trời mưa hoài không dứt
    hồn mãi mãi hoang tàn

    "trên đỉnh mùa đông" 22/02/2002
    sóng xóa đi rồi...

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định Mừng sn của mình bằng bài thơ ko qui luật

    Bóng ngả chiều nghiêng
    Lê bước chân trĩu nặng ưu phiền
    Ánh mắt xa xăm mong đợi
    Nước mắt đã cạn làm sao rơi?

    Trời chiều đổ máu
    Màu đỏ nhuộm chân mây... ám ảnh màu
    Có lẽ sau khi mất tất cả
    Mới hiểu được cảm giác thiết tha
    Còn khi sắp mất
    Khi gần về đất
    Con người lại khát khao sống thật

    Muốn quay đầu lại
    Nhìn về phía mặt trời
    Tiếc thay lại là hoàng hôn
    Không phải nơi mặt trời vẫn mọc
    Lòng bật khóc
    Khóc không có nước mắt trên mi
    Khóc bằng tim
    Cảm giác đau gấp bội

    Rồi khi hết đau ta cười mỉm
    Hoá ra mặt trời lặn ở hướng Tây
    Trông về Tây Phương
    Thấy lòng giải thoát.

    ...21/3/2010
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  7. #7
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    diễn đàn mà có thêm vài topic như thế này nữa chắc tui điên luôn quá..
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    diễn đàn mà có thêm vài topic như thế này nữa chắc tui điên luôn quá..
    sắp được điên rùi đó, cam lồ cho huynh đó kakaka!!107 dap daucorp5:blushing::blushing:
    sóng xóa đi rồi...

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Bóng ngả chiều nghiêng
    Lê bước chân trĩu nặng ưu phiền
    Ánh mắt xa xăm mong đợi
    Nước mắt đã cạn làm sao rơi?

    Trời chiều đổ máu
    Màu đỏ nhuộm chân mây... ám ảnh màu
    Có lẽ sau khi mất tất cả
    Mới hiểu được cảm giác thiết tha
    Còn khi sắp mất
    Khi gần về đất
    Con người lại khát khao sống thật

    Muốn quay đầu lại
    Nhìn về phía mặt trời
    Tiếc thay lại là hoàng hôn
    Không phải nơi mặt trời vẫn mọc
    Lòng bật khóc
    Khóc không có nước mắt trên mi
    Khóc bằng tim
    Cảm giác đau gấp bội

    Rồi khi hết đau ta cười mỉm
    Hoá ra mặt trời lặn ở hướng Tây
    Trông về Tây Phương
    Thấy lòng giải thoát.

    ...21/3/2010
    uh mừng sn cá mập nhé, ;)

    mãi bình yên nhé cá con
    dù em sẽ gặp héo hon cũng nhiều
    anh thì không biết (em) bao nhiêu
    nhưng mà duyên đến buổi chiều mùa đông...

    ngoài một buổi tiệc, đúng ngọ 15/04/11
    Last edited by chanphuong; 15-04-2011 at 01:13 PM. Lý do: heo->cá
    sóng xóa đi rồi...

  10. #10
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Bóng ngả chiều nghiêng
    Lê bước chân trĩu nặng ưu phiền
    Ánh mắt xa xăm mong đợi
    Nước mắt đã cạn làm sao rơi?

    Trời chiều đổ máu
    Màu đỏ nhuộm chân mây... ám ảnh màu
    Có lẽ sau khi mất tất cả
    Mới hiểu được cảm giác thiết tha
    Còn khi sắp mất
    Khi gần về đất
    Con người lại khát khao sống thật

    Muốn quay đầu lại
    Nhìn về phía mặt trời
    Tiếc thay lại là hoàng hôn
    Không phải nơi mặt trời vẫn mọc
    Lòng bật khóc
    Khóc không có nước mắt trên mi
    Khóc bằng tim
    Cảm giác đau gấp bội

    Rồi khi hết đau ta cười mỉm
    Hoá ra mặt trời lặn ở hướng Tây
    Trông về Tây Phương
    Thấy lòng giải thoát.

    ...21/3/2010
    bước chân về phía nào mà
    chân em nặng trĩu gánh bao ưu phền
    an dù bị gọi là điên
    xin em một chút nỗi niềm của em?

    đến giờ em mất gì chưa?
    dù chiều không nắng anh vừa cười xong
    từ đây hãy sống thật lòng
    dù không giải thoát
    cũng lòng lợn ăn...:oh_go_on:
    sóng xóa đi rồi...

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanphuong Xem Bài Gởi
    uh mừng sn cá mập nhé, ;)

    mãi bình yên nhé cá con
    dù em sẽ gặp héo hon cũng nhiều
    anh thì không biết (em) bao nhiêu
    nhưng mà duyên đến buổi chiều mùa đông...

    ngoài một buổi tiệc, đúng ngọ 15/04/11
    Éc. Bài này cá stác lâu ùi. Chứ hum nay hok phải sn. Hì:thumbs_up:
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    diễn đàn mà có thêm vài topic như thế này nữa chắc tui điên luôn quá..
    Haha. Cung hỉ. Cung hỉ.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanphuong Xem Bài Gởi
    sắp được điên rùi đó, cam lồ cho huynh đó kakaka!!107 dap daucorp5:blushing::blushing:
    Ừ, đúng á!!!
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Éc. Bài này cá stác lâu ùi. Chứ hum nay hok phải sn. Hì:thumbs_up:
    anh thì cứ tưởng hôm nay
    vì a đâu biết cái ngày em sinh
    thôi thì em hãy tái sinh
    qua từng hơi thở của nghìn sát na
    :cow::cow::cow:
    sóng xóa đi rồi...

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    rặng từ hôm qua đến giờ mà chẳng thấy cây hanh đâu..cũng chẳng thấy đổ máu đâu...haizzz topic này cao siêu chẳng thể nghĩ bàn....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #16
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    thầy có chịu đọc đâu mà, xem bài trên cùng đi :pig:
    giờ lòng bình yên quá, k thể viết về đổ máu được nữa, hic!!
    sóng xóa đi rồi...

  17. #17

    Mặc định

    mình chịu ban chanphuong viết mấy bài thơ (lộn xộn) xem vui lém.

  18. #18

    Mặc định

    Trăng đã tàn một mình tôi đếm bước
    Cảnh độc hành ai biết được ngày mai
    Đời Phiêu du là một kiếp ưu hoài
    Kiếp lãng tử ngày ngày trong đơn lẻ

  19. #19
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    Trăng đã tàn một mình tôi đếm bước
    Cảnh độc hành ai biết được ngày mai
    Đời Phiêu du là một kiếp ưu hoài
    Kiếp lãng tử ngày ngày trong đơn lẻ
    hihi minhtam
    :star::star::star:
    trăng sáng lòng ai đơn lẻ thế
    độc hành mơ chi nữa ngày mai
    thế gian chìm dần trong tin chớp
    phiêu du cho hết một đêm dài...
    Last edited by chanphuong; 17-04-2011 at 01:52 AM.
    sóng xóa đi rồi...

  20. #20
    Nhất Đẳng Avatar của chanphuong
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    những ngọn đồi
    Bài gởi
    1,068

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
    mình chịu ban chanphuong viết mấy bài thơ (lộn xộn) xem vui lém.
    niềm vui rồi cũng hóa buồn
    thế gian đảo lộn trong hồn một giây
    cầm dao chặt dính mắc này
    hóa thành em bé bắt chuồn chuồn chơi
    :blushing::drooling::tongue:
    hiihihi có vài lời cùng minhtâm nhé.
    sóng xóa đi rồi...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn bài thuốc trên những cây gạo "nhả" tiền tỷ
    By KhangThien in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-04-2011, 11:33 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 10:48 PM
  3. Cây lược vàng và những điều kì diệu
    By MuaDong in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 03:28 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-04-2011, 03:05 PM
  5. Vị chân tu và cây sâm Ngọc Linh
    By nguoi_mu in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-12-2010, 10:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •