chào các bạn tôi kể các bạn nghe về một sự tích găp mât tông ,
chào các bạn tôi kể các bạn nghe về một sự tích găp mât tông ,
là như nào vậy bạn ??
có cả sự tích gặp mật tông ak
chưa nghe bao giờ, có khi phải đi hỏi thầy, xin thầy ban cho pháp thoại về vấn đề này!!!
đề nghị bạn van phap anh linh kể thì kể luôn, không post bài kiểu này nhé!
Up dùm Van phap anh linh -
HaiZZZZZzzzzz ! bên này nhiều người hiếu kỳ hơn bên kia...tôi xin phép up dùm bạn nhé ?
Chào các bạn ! khi thấy các bạn đam mê phật pháp tôi củng rất vui,nhưng thấy có rất nhiều bạn tuy quan tâm đến phật pháp nhưng cách hành trì và tu trì không đúng cách nên tôi kể cho các bạn chuyện về sự tich gặp mật tông để các bạn biêt thêm sư màu nhiệm cũng như cách thức hành trì đúng của mật tông nói riêng va phật giáo nói chung,
------------------------------------------------------------------------
chuyện như vậy sau nam 75 thống nhất đất nước người đó là si quan quân đội nhân dân việt nam,đóng quân o tây nguyên,lúc đó thấy có môt cô gái và tự nhiên đi tới nhà người đó,tự nhiên người này lôn nhả vài vòng và nói (lúc đó có một vi nhâp vào va noi) ta là ............. ta đao cach tay bên phải thì con đau cánh tay bên trái,thấy con lf người có đạo có tâm ta trao cho con quyển kinh này,quyển kinh này rơi vào tây người ac se .......... rơi vào tay người thiện se thiện,và sau đó noi tiếp con phải o miên trung không được ra bắc,vào nam chiến tranh sắp nổ ra,mau chảy thành sông xương chất thanh núi,sau đó như các bạn biết đó chiên tranh biên giới phia bắc,và tây nam ,và người đó về miên trung dóng quân o đó và không phải đi tham chiến,sau đó người đó đã hanh trì kinh đó và đã đắc pháp,có thần thông có thể quán tưởng được nghiệp trướng của chúng sanh và chỉ cho cách tháo gở vư giải thoát,đái khái là co thể quán thấy bạn dù o bất kỳ đâu trên quả đất này nhìn thấy khuan mặt bạn người thân bạn và bạn có nhửng tối phước chi..............nói chung là rất màu nhiệm chứ không phải nhiều thầy chỉ ly thuyết suong mà không quán tương thần thông được,còn mình co đọc qua quyển kinh đó, trong đó phật tổ và các vị khác co nói rất rõ cách va căn bản cuả thiện nam tin nử nào muốn hành thì pháp phật.
trong mấy diên đàn minh co nghe qua khi thấy các bạn hăng say nghiên cứu phật học minh rất vui nhung giật minh khi co người lại nói ăn mặn song co thể tụng kinh chì chú phật đó là quan điểm hoàn toàn sai trái nên các bạn không nên học theo vì sao minh không giải thích cho cac bạn nhưng giẫn chưng cho các bạn trong kinh nhân quả do chính phật tổ thuyết ra co đoạn nói đại khái là :ăn mặn song đi tụng kinh niệm chú: thì se bi ôch máu mồn,nên khuyên các bạn tụng kinh phậ phải ăn chay không ăn chay được thì mỗi buổi sáng bình minh dậy chua ăn gi thi hãy tụng ăn rùi không được tụng,vì trong kinh chuẩn đề nói:tu pháp củ ta không lựa kẻ xuât gia hay tại gia nếu còn do nhân duyên bức bách chưa bỏ được hành hẹ nén toit rựu thịt tà dâm loạn thì mỗi buổi sáng bình mình đối trước tượng phật tụng củng đắc pháp huông gì người trì chay giủ giới ư, tu pháp của ta tung 5 vạn biến 10 vạn biến 100 vạn biến mà chưa đắt pháp thì nhờ người thầy minh sư của mình múc nước dòng sông phía đông đổ lên đầu thì sẽ đắc pháp , còn tu hành môt thời gian ma không thấy phật thì khồng được tu đó là phật mẫu chuẩn đề và phật tổ bổn sư dạy chúng ta cách tu
đính chính lại, sư tích này không phải của mình mà là, của một người minh quen biết
ok cảm ơn bạn vuhanp nhiều nhiều
DUYÊN NAY CHẤP BÚT THÁNH HIỀN
DUYÊN TU ĐẠO PHÁP TRỜI BAN PHÉP MÀU
PHÉP BAN CÓ PHẢI DỄ ĐÂU
CON NGƯỜI CÓ ĐỨC ĐƯỢC BAN PHÉP TRỜI
HỠI CON HÃY NHỚ LẤY LỜI
CHIM KHÔN TÌM TỔ NGƯỜI KHÔN ĐẠO VÀNG
CHA MẸ TỌA PHÁP RỎ RÀNG
GỬI CON CHỬ ĐỨC CHỮ NHÂN GIỬ GÌN
KHUYÊN CON GẮP LỬA THỬ VÀNG
NHÂN NHÂN GIỬ MÃI NGHÌN NGHÌN CHUYỂN LUÂN
LỜI VÀNG BAN XUỐNG PHÁP TRẦN
CHO MAI ĐẶC NHIỆM CỨU NHÂN ĐỘ ĐỜI
GIỬ THÂN GIỬ CẢ PHÁP TRỜI
KHÔNG HOEN Ố ĐỂ NHIỄM MÙI BÙN NHƠ
TĨNH TÂM TU TỊNH TIẾN TU
PHÉP CHA BAN TẶNG PHÉP MẸ CHUYỂN GIAO
LỜI VÀNG THÁNH CHỈ BÀN ĐÀO
HƯƠNG SEN GIỬ MÃI HƯƠNG SEN NGÁT HỒNG
HOA HỒNG CHÍNH PHẢI HOA HỒNG
ĐÓA SEN MÃI MÃI HƯƠNG SEN TRỜI TRỒNG
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks