Kính chào các quý đạo hữu!
Gần đây NK có thắc mắc về chủ đề này mà chưa tìm được lời giải đáp. Trong Kinh, sách đạo Phật ghi rằng người tham thiền, có các cảnh giới cụ thể từ sơ thiền thì ra sao, rồi tiếp đến nhị thiền, tam thiền và tứ thiền....v.v... được mô tả rất rõ ràng. Người tham thiền thường lấy câu tham thoại đầu mà tham cứu, còn người tọa thiền niệm Phật thì niệm câu Nam mô A Di Đà Phật với tín & nguyện.
Như vậy người ngồi thiền niệm Phật có phương pháp khác với người tham thiền và NK chưa tìm thấy tài liệu nào nói rõ ràng cảnh giới của người ngồi thiền niệm Phật này cả. NK nghĩ rằng khi có tài liệu ghi rõ về các cảnh giới ngồi thiền niệm Phật, người tu học có thể biết được mình đã tiến bộ đến đâu.
Hồi đầu NK mới niệm Phật có rất nhiều vọng tưởng chen vào, đến bây giờ NK thấy vọng tưởng đã giảm nhiều. Mỗi lần ngồi niệm Phật như vậy NK đã có lúc cảm thấy rất an lạc. Ban ngày NK không hành như thế được vì công việc bận rộn, chỉ ngồi được vào buổi đêm mà thôi. Tuy nhiên không hiểu sao gần đây NK hay bị giật mình sợ hãi khi đang ngồi niệm Phật mà có tiếng động bất ngờ vọng đến cho dù là tiếng động không lớn.:confused:
Các huynh đệ, quý đạo hữu nào có kinh nghiệm hay tài liệu gì về cảnh giới tọa thiền niệm Phật, có thể post lên cho NK học hỏi thêm được không.
Nam mô A Di Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks