Cũng Bình Thường
Khá là thú vị
Rất là buồn cười, cười muốn vỡ bụng luôn :D
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
Matam nghich qua ha
tui bi dinh rui
Đời vẽ tôi tên mục đồng..
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó ... lên đường... phiêu linh...:051::051:
Xin đóng góp một câu chuyện cho mọi người xả street
Một ngày đẹp trời nọ, Thỏ đang tung tăng trong 1 cánh rừng thì gặp đúng chị Hươu đang tằn mằn tẩn mẩn se điếu CẦN SA..Thấy vậy, Thỏ liền nói: Chi Hươu ơi, sao chi lại tìm vui vùi chôn tương lai với 3 cái thứ ấy. Chị xem trời xanh, nắng ấm..., chị theo em chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
Nghe xong, chi Hươu chợt nghĩ lai rồi quăng điếu cần sa chạy theo Thỏ.
Thỏ và Hươu đang tung tăng chạy thì đụng ngay anh Heo rừng đang lui cui với ống chích và muỗng nước chuẩn bị " Phóng" 1 liều Heroin...Thấy vậy, Thỏ liền nói : Anh Heo ơi, sao anh lại tìm vui vùi chôn tương lai với 3 cái thứ ấy.,,, anh xem trời xanh, nắng ấm..., anh theo em và chị Hươu chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
Nghe xong, Anh Heo chợt nghĩ lai rồi quăng ống chích chạy theo Thỏ và Hươu.
Thỏ, Hươu và Heo đang tung tăng chạy thì đụng ngay anh Sư tử đang loay hoay với tấm kiếng, dao lam và ống hít chuẩn bị hít 1 hơi Cocain...Thấy vậy, Thỏ liền nói : Anh Sư tử ơi, sao anh lại tìm vui vùi chôn tương lai với 3 cái thứ ấy. Anh xem trời xanh, nắng ấm..., Anh theo em, chị Hươu và anh Heo chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
Nghe xong, Anh Sư Tử nhẹ nhàng để tấm kiếng nhỏ, dao lam , ống hít xuống rồi bất chợt giơ tay trái ra thộp cổ Thỏ giơ lên cao..tay phải nắm lai, cong cùi chỏ chuẩn bị cho Thỏ 1 quả trời giáng thì Chị Hươu vội lên tiếng can ngăn :
Anh Sư tư - Thỏ tốt.... - cho mình lời khuyên phải...., sao anh nỡ lòng nào ra tay định...đánh thỏ . Anh Heo ghóp lời : Ừa, Chị Hươu đúng đó, anh Sư tử... anh tha cho Thỏ.
Sư tử xoay qua trợn mắt nhìn Hươu và Heo : Tổ cha tụi bây không có biết.. ...Ðây đâu phải là lần thứ nhất ..tao bị nó lừa hết 1 lần rồi .. nó rủ.. tao cũng chạy theo nó vòng vòng như thằng khùng...mệt bỏ mẹ..!!!!..Cứ mỗi lần nó phê thuốc lắc..thì gặp ai mà nó không rủ!!!!
Đời vẽ tôi tên mục đồng..
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó ... lên đường... phiêu linh...:051::051:
Anh ngọc hay quá!
tại một góc tầng 3 anh Ngọc rất hùng hổ nói: "Các chú học nhiều nên làm gì cũng loạn hết làm cái j cung phải từ thô đến tinh" Thương thay cho chị em nao phải dịch văn bản nếu theo lý thuyết của anh Ngọc thì trước hết Phải thô dịch sau đó mơi ... dịch à :d
Đời vẽ tôi tên mục đồng..
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó ... lên đường... phiêu linh...:051::051:
Mọi người có biết lông lợn rừng chữa dc bệnh hen suyễn chưa.
Có một anh nọ ở Mỹ viết e mail về cho vợ ở Việt Nam, e mail viết như sau:
" Em oi, em biet ma benh suyen cua anh kho chua lam. Bac si noi phai dung long lon rung dot roi bo vao nuoc uong moi het duoc, nhung em biet ma o My lam gi co long lon rung"
Vài tháng sau anh chàng nhận một gói quà và một lá thư kèm theo:
" Anh yêu, nghe anh nói em thương anh nhiều. Em đã đợi lông rụng nhưng hơi lâu nên em và má quyết định cạo sạch gửi qua cho anh dùng nè".
Không hiểu cạo cái j đây
- Từ từ đã nào ......em !!! nắm lấy tay anh .....nè ! -Em .......không nhìn thấy gì hết anh à !! -Ừ ....anh ......cũng thế !! - Rồi ... xích lên chút nữa ... ấy ấy , vướng rồi..... bỏ cái chân qua một bên đi .... nào ..tiếp ...tiếp - Em .....rờ chỗ đó nhé !! - Ờ !! Vẫn .........chưa được à anh !! Nhanh ...lên .......đi !! - Thì ......anh vẫn đang cố ......đây nè !! - Em đã bảo... anh rồi !! Những ngày này...... chừa ra đi . Cứ nài người ta cho bằng được . - Ừ !! ..Ghét ....thiệt !! Đang .....có hứng . - Á ...!.!.!. E.m. .t.ìm thấy chỗ ngồi rồi !!! - Ôi vậy là may quá có chỗ ngồi xem phim rồi !!! Hic thứ 7 đúng là đông thiệt !!
Last edited by phongtran86; 30-05-2008 at 06:57 PM.
Đời vẽ tôi tên mục đồng..
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó ... lên đường... phiêu linh...:051::051:
@ vodanhkhach hieu nhầm rồi, chi la 1 tý tieu xảo IT thoai + hai hước thôi chứ hok co ri` đâu hihihi :)
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Đọc truyện của phongtran86 thiệt là mắc cười ghê vậy đó:023:
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Cái này em học được của anh gấu đen. (chính em cũng bị dính 1 phát trong topic chúc mừng forum).
Hum nọ mang ra xài thử lần đầu nào ngở có kết quả bất ngờ.
Nếu ai bức xúc quá thì cho em xin .
Lúc làm em chỉ có ý tốt mà thôi.
Nhân tiện em xin lỗi admin vì đã biến topic chuyện cười thành nơi 888.
Thiên Ma Giải Thể
bạn vodanhkhach a đây là một trò đùa vô hại mà. Ai vao đây đọc cũng thấy tên mình mà
Đời vẽ tôi tên mục đồng..
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó ... lên đường... phiêu linh...:051::051:
Nuôi lợn kiểu mới
Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:
- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
Người kia giận dữ:
- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.
Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:
- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...
Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:
- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn! :023:
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi MaTam Xem Bài Gởi
Cái này em học được của anh gấu đen. (chính em cũng bị dính 1 phát trong topic chúc mừng forum).(Nói cách khác thì câu này nghĩa là có ý kiến gì thì tìm anh gấu đen mờ :yb663::yb663::yb663::yb663::yb663::yb663:)
Hum nọ mang ra xài thử lần đầu nào ngở có kết quả bất ngờ.
Nếu ai bức xúc quá thì cho em xin.
Lúc làm em chỉ có ý tốt mà thôi.
Nhân tiện em xin lỗi admin vì đã biến topic chuyện cười thành nơi 888.
Thiên Ma Giải Thể
uhm, co gang phat huy nhe Matam hehehe có gi gauden se bảo ke cho bạn
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Éc ! Té ra là hiểu lầm . Xin lỗi mọi người và Matam nhé :D . Hix , vậy mà mấy hôm này nóng máy ngồi luyện ngũ lôi quá trời... hi hi :) .
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
Thư gửi em yêu của anh!
Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
Em thương mến!
Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...
Yêu em nhiều...XXX
Last edited by gauden85ct; 01-06-2008 at 07:34 PM.
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks