Trang 3 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
kết quả từ 41 tới 49 trên 49

Ðề tài: Bị điên khùng giống như tẩu hỏa nhập ma trong 2 tuần

  1. #41

    Mặc định

    namo avalokitesvara... mỗi hành giả bắt đầu vào Mật Tông đều mang trong mình một chút máu tham về thần thông...nên khi gặp Sư phụ, nếu vị Thầy ấy ko khéo hướng pháp tu để giải trừ tâm tham ấy đi... thì trong lúc thiền định hay quán tưởng, Thiên ma sẽ nương theo độc tham ấy hiện đến trước hành giả... và cuối cùng hành giả phải vào bệnh viện...
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Do tưởng uẩn hoạt động đây mà...
    biết thì thưa thì thốt
    không biết dựa cột mà nghe.
    Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.

  3. #43
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    thần thông thực sự là cản trở trên con đường tu phật! mà mình tu mấy năm rồi chẳng thấy ấn chứng, thần thông j, chắc tu trật rồi. hehe

  4. #44

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phúc minh Xem Bài Gởi
    thần thông thực sự là cản trở trên con đường tu phật! mà mình tu mấy năm rồi chẳng thấy ấn chứng, thần thông j, chắc tu trật rồi. hehe
    Phật tại tâm ,cầu chi xa xôi :P
    你爱我吗?

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    namo avalokitesvara... mỗi hành giả bắt đầu vào Mật Tông đều mang trong mình một chút máu tham về thần thông...nên khi gặp Sư phụ, nếu vị Thầy ấy ko khéo hướng pháp tu để giải trừ tâm tham ấy đi... thì trong lúc thiền định hay quán tưởng, Thiên ma sẽ nương theo độc tham ấy hiện đến trước hành giả... và cuối cùng hành giả phải vào bệnh viện...
    Nói sai dồi em giai!
    Thầy phải là đạo sư chính thống, Thầy phải truyền đầy đủ nghi quỹ thì không bị gì trở ngại trên đường tu, người tu mật trước mắt bản thân mình cần phải tu tập và giữ tròn giới hạnh đã thọ, nếu kg chư hộ pháp sẽ trừng trị bằng các nghịch chướng ma chướng.Trước khi tu mật pháp phải tu qua đại thừa hay tiểu thừa, các giáo lý giáo hạnh phải nắm rõ, tối thiểu phải hành trì thật tinh tấn một bộ kinh.
    Thầy truyền pháp tức truyền cho đệ tử một sợi dây vô hình nối kết với các thầy tỏ để nhờ lực gia trì của họ mà quản lý đệ tử , dây vô hình nầy còn gọi là dây samaya.
    Phải thuyết giảng cho đệ tử hiểu thật rõ về pháp, các ấn chứng....thần thông chỉ là phương tiện tất yếu khi thân tâm thanh tịnh, không nên xem là kết quả hay mục tiêu.
    Sự thanh tịnh chính là chủng tử bồ đề mà đệ tử phải quyết tâm gieo trồng để đi thẳng tới quả đạo vô thượng bồ đề là đích nhắm cuối cùng.
    Thầy giỏi là giúp đệ tử pháp tu mở đầu để giải trừ sự quấy rối của bất thiện nghiệp , và phải quán sát đệ tử từ siêu linh giới, đệ tử làm gì thầy cũng biết, đó mới là thầy cần tìm.

  6. #46

    Mặc định

    Một kinh nghiệm xương máu. "Dục tốc bất đạt"
    trên trang phapamthuongchuyen.com có rất nhiều bài giảng của các vị danh sư về các phép tu. Nếu chưa biết tu thế nào thì có thể học về đạo lý trước đã
    Nguyện đem công đức này,
    Hướng về khắp tất cả,
    Đệ tử và chúng sinh,
    Đều trọn thành Phật đạo,

  7. #47
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi catsamac Xem Bài Gởi
    Một kinh nghiệm xương máu. "Dục tốc bất đạt"
    trên trang phapamthuongchuyen.com có rất nhiều bài giảng của các vị danh sư về các phép tu. Nếu chưa biết tu thế nào thì có thể học về đạo lý trước đã
    đúng rồi. đối với một người phật tử, (tôi nghĩ) trước hết cần đọc các cuốn sách như Phật học Phổ thông, sau đó tìm hiểu thêm các giáo lý (bởi hệ thống giáo lý của nhà Phật quả vô cùng rộng lớn), kế đó, có thể niệm phật, học thiền, trì chú... sau một thời gian có thể chọn ra pháp môn thích hợp cho mình. Với hành giả kim cương thừa, thì không thể bỏ qua tiểu thừa, đại thừa được!

  8. #48

    Mặc định

    Lang thang trên mạng, đọc được topic này, xin có vài lời góp ý cho bạn:
    Đầu tiên xin chúc mừng bạn, với một người sơ học chưa có kinh nghiệm mà vướng phải nạn tai như bạn thật là quá nhẹ, chắc tâm & đức của bạn cũng đủ lớn nên mới dễ dàng vượt qua được nạn tai này.
    Đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt, mà rất nhiều sơ giả không có kinh nghiệm khi bắt đầu bước vào lĩnh vực thế giới vô hình này đã bị mắc phải và còn nặng nề hơn nhiều, có thể tử vong hoặc trầm luân.
    Nếu bạn chịu khó đọc kỹ thì sẽ thấy rằng ấn chú là một lĩnh vực cao cấp không dành cho người tự học, và tại sao khi thưc hành tụng chú phải có thầy ở cạnh bên.
    Ấn chú Mật tông có rất nhiều, từ những câu chú giản đơn đến cực kỳ phức tạp mà các thầy cao tăng vẫn còn đang nghiên cứu , học tập
    Nếu không thật sự hiểu được sâu sắc mà cứ tụng 1 cách ngây thơ, thường thì sẽ không đạt được hiệu quả gì, nhưng nếu ngẫu nhiên thành công mà trình độ của người tụng không đáp ứng được thì hậu quả là vô cùng tai hại
    Với những câu chú gọi hồn, khi vong linh, âm binh xuất hiện, chúng sẽ " giao lưu thân mật" với bạn. Nếu bạn đủ mạnh, bạn sẽ sở hữu, sử dụng, điều khiển chúng, nếu công lực tương đương, chúng sẽ chòng ghẹo, dụ dỗ, rủ rê bạn, nhưng nếu lực của bạn không có hoặc quá yếu,bạn sẽ trở thanh 1 món đồ chơi hoặc công cụ cho chúng tác quái, thậm chí trầm luân ( thường thì người đời gọi là bị nhập hoặc bị ám ), nếu may mắn gặp được thầy cao tay ấn có thể xử lý, trục chúng ra và tiễn về âm giới thì bạn mới có thể trở về cuộc sống bình thường.
    Trong khi học trì , tụng chú, các thầy sẽ cho bạn tụng các câu chú giản đơn, từ thấp đến cao dần, gọi về các thế lực nhỏ& yếu, đủ sức cho bạn luyện tâm trí, và thầy sẽ xử lý ngay nếu có tình huống ngoài ý muốn. Còn nếu tự luyện mà không có người hộ pháp thì.....hậu quả bạn đã nếm thử qua rồi.
    Với trường hợp sơ nhập như bạn, mà không có người trực tiếp hướng dẫn, tôi thành thật khuyên bạn nên tụng niệm kinh, kệ và không nên nghiên cứu thực hành bất kỳ câu chú hoặc bài chú nào. Thậm chí khi bạn gọi về mà không biết cách tiễn đi, cho dù bạn không bị hại nhưng các vong linh âm hồn đó đi quấy phá, gieo rắc tai hoạ cho người khác thì phần tội lỗi đó bạn cũng phải gánh chịu

  9. #49
    tamchanh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tgvh2011 Xem Bài Gởi
    Tôi tu học mật tông qua mạng với 1 người thầy mật tông, quán đảnh qua wc và học được hơn 1 tháng thì tự dưng tui bị điên điên khùng khùng không giống ai, nhìn người thân như gặp ác quỷ, có những hành động không giống người bình thường, nói lăng liên thiên. Sau đó, gia đình tôi cho vào bệnh viện tâm thần, uống thuốc trong vòng 2 tuần thì tôi khỏi (tôi bị nhiều tiếng nói trong đầu khoảng 6-7 người: trẻ con, người già, đàn ông, đàn bà trung tuổi...)khiến tôi rất sợ, k hông hiểu mình bị làm sao. Bây giờ tôi đã khỏi. Trở lại cuộc sống bình thường, không biết tu tập tiếp có bị sao không nữa. Tôi rất sợ vì trước học lực rất nhiều. Tôi k hông muốn học với vị Thầy đó nữa vì chúng tôi xảy ra 1 số chuyện khiến tôi không thể tiếp tục học. Nay muốn tu lại, học theo Ngũ bộ chú có bị sao không? Có đơn giản không??Có phải bắt ấn kiết giới hộ thân mỗi ngày không?....Muốn học và lòng vẫn sợ bị điên lại thì chết...Nhờ mọi người tư vấn giúp..tôi đang rất hoang mang :(
    sao bạn lại khờ vậy ta.tu học đạo phải có quan có thầy chứ,đâu phải là một bài văn đâu muốn học thuộc là học.tất cả các đạo hữu nào,lần đầu tiên nhập đạo tà hay chánh cũng đều bị ma quỷ đến phá,để cản trở con đường đến đắc đạo.tôi có thằng bạn nam xưa nó học đạo,bạn có biết ghê tỡn đến mức nào ko.khi nó luyện đạo thì có rất nhiêu yêu ma quỷ quái đến phá sít chút nữa là tẩu hỏa nhập ma.nhưng đám ma quỷ kia ko phá đc vì bạn tôi đã chũng bị bùa ngũ sắc mang hẳn trong người cho nên nó ko sâm nhập vào người mà chỉ ở xưng quanh tìm cách nhưng bất thành bởi uy luật của bùa ngũ sắc !!!!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. tẩu hỏa nhập ma!
    By phuocthien in forum Thiền Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 08:01 PM
  4. Ý nghĩa và Quan niệm về MA trong Phật Giáo
    By scorpio_89 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 10:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •