hôm nay giỗ Tổ có khác! Các ông, bà, cô, gì, chú, bác, anh, chị trong diễn đàn đi lễ hết rồi cho nên thấy ít người lên dđ quá nhỉ!
hôm nay giỗ Tổ có khác! Các ông, bà, cô, gì, chú, bác, anh, chị trong diễn đàn đi lễ hết rồi cho nên thấy ít người lên dđ quá nhỉ!
Hữu Duyên là một chữ Duyên
Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
Chữ Duyên nó ở đâu ta?
Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!
Lại béo dân móc túi và dân bán hàng cắt cổ rồi . Chuyến này về nghe lại chắc lắm chuyện bi hài lắm à nha.
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
sao title cả nội dung chẳng ăn nhập gì cả
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
hình như em đọc thấy mấy bài của chị dieungoc2552 viết cũng nói như vậy ah`? Mà ban dc_bac nói đúng đấy! Nhưng đến giờ chưa thấy ai nói gì cả! Chắc là những người đó để trong lòng thôi ko nói ra đâu.
Hữu Duyên là một chữ Duyên
Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
Chữ Duyên nó ở đâu ta?
Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!
cái topic này đang nói về cái gì vậy????
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
vậy thì bác hcthinh choáng chưa ạ! Để cháu gửi cho Bác 1 lọ vitamin C !
Hữu Duyên là một chữ Duyên
Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
Chữ Duyên nó ở đâu ta?
Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!
ủa! Thế bác ko cho địa chỉ thì sao cháu gửi đc?
Hữu Duyên là một chữ Duyên
Vô Duyên xét thấy cũng Duyên đấy mà!
Chữ Duyên nó ở đâu ta?
Tìm kiếm trăm ngả hóa ra trong lòng!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks