Trang 25 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 151920212223242526272829303135 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 481 tới 500 trên 1408
  1. #481
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Ngôi Sao Biếc ơi ! xem hàng trước đi này ..hì hì..
    http://i294.photobucket.com/albums/m...g_organ055.jpg
    Thế nào ,? nhìn hàng có ổn không ? hì hì..vợ chồng QC đấy !
    Nắng sài gòn em đi trời chợt mát... bởi vì em mặc sư tử Hà Đông , à quên ! mặc áo lụa Hà Đông ...hi hi
    Như vậy liệu đã yên tâm được một ghế ngồi tham dự ,lớp Vui Học Chữ Hán, Giao Lưu Gặp Gỡ với thầy Thiên Vương ! tổ chức ở nhà Ngôi Sao Biếc chưa nhỉ ? nhớ để dành cho QC một ghế đấy ! nếu không là không công bằng đâu .
    Last edited by quoccuong; 29-05-2008 at 02:50 PM.
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  2. #482

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Ngôi Sao Biếc ơi ! xem hàng trước đi này ..hì hì..
    http://i294.photobucket.com/albums/m...g_organ055.jpg
    Thế nào ,? nhìn hàng có ổn không ? hì hì..vợ chồng QC đấy !
    Nắng sài gòn em đi trời chợt mát... bởi vì em mặc sư tử Hà Đông , à quên ! mặc áo lụa Hà Đông ...hi hi
    Như vậy liệu đã yên tâm được một ghế ngồi tham dự ,lớp Vui Học Chữ Hán, Giao Lưu Gặp Gỡ với thầy Thiên Vương ! tổ chức ở nhà Ngôi Sao Biếc chưa nhỉ ? nhớ để dành cho QC một ghế đấy ! nếu không là không công bằng đâu .
    Ồ tốt quá. QC còn tô cả son nữa à ??? hì hì.. đẹp nhỉ. Cả vợ cũng xuống chứ? Rất mong cả hai vợ chồng đấy nhé. Trông QC tướng mạo nhỉ.

    Mong các bạn xem chương trinh cụ thể ở cuối trang 48
    Last edited by ngoisaobiec; 29-05-2008 at 03:26 PM.

  3. #483
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Ô ,tốt ,tốt, tốt hì hì ..chịu NSB rồi ,son mới xiếc cái gì cơ chứ ,hôm ấy vội tươi tươi quá .hì..thế là mấy chị ,mấy em xúm vào mỗi người tô điểm cho QC một tý thành ra trông nó hơi tươi tươi phải không hả NSB ? à quên 2 đệ tử ruột của vợ chồng QC đây nghịch lắm ạ !:
    http://i294.photobucket.com/albums/m...g_organ048.jpg
    Kể các bạn ở lớp ai cũng gửi hàng lên để khởi động làm quen nhau trước thì tốt quá nhỉ ?
    ngại cái gì cơ chứ ? như QC đây nè ,cứ cởi toang ..thế phải không ạ ? may ra đến hôm này xuống THỦ ĐÔ còn được ai bắt cho thì tốt quá . hì hì ..
    Mong cả lớp hoan hỷ nhé ! QC đùa tý cho vui mà .
    Last edited by quoccuong; 29-05-2008 at 10:25 PM.
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  4. #484

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi

    Bi giờ KC đang hy sinh cho Tỷ Biếc đó nhen :04: hôm nào gặp mau hối lộ đi...hok thì KC hok nhường nữa đâu đóa !!!

    Hi Kiến bảo nhường gì cơ? Chưa chi mắt Kiến đã hấp háy ,hấp háy...
    Kiểu làm thơ Bút tre ấy à? Hì Hì Hì
    Mà thầy tóc trắng như cước ấy. Khó tính lắm đấy, lại cao huyết áp đấy, nói năng cẩn thận ko thầy ko đến thì ai chịu trách nhiệm đây...

    Mong các bạn xem chương trinh cụ thể ở cuối trang 48
    Last edited by ngoisaobiec; 29-05-2008 at 08:37 PM.

  5. #485

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Hi Kiến bảo nhường gì cơ? Chưa chi mắt Kiến đã hấp háy ,hấp háy...
    Kiểu làm thơ Bút tre ấy à? Hì Hì Hì
    Mà thầy tóc trắng như cước ấy. Khó tính lắm đấy, lại cao huyết áp đấy, nói năng cẩn thận ko thầy ko đến thì ai chịu trách nhiệm đây...
    Tỷ Tỷ ! cứ bảo làm sao mà em hok ghét Tỷ :icon_rolleyes: hôm trước cứ "Supper soi " em, làm em hốt quá em nói bừa...

    Tại ... hôm em "sợt" được tấm hình Thiên Vương... em đưa lên sau nhìn lại thấy hok giống với suy nghĩ của em về Thầy giáo, em định edit lại thì Quoccuong QUOTE bài...làm em hok sửa được nữa.

    Thế...Tỷ nghĩ Thầy tóc trắng như cước hả ? hay quá nghĩ giống y như em, em đã định đưa tấm hình em tưởng tượng về Thầy giáo mấy lần rồi mà chưa có dịp...may bi giờ Tỷ nói thì em đưa lên Tỷ ngắm kỷ lưởng xem có giống Tỷ nghĩ hok nhá !

    Nếu đúng thì trả lời trước 12 tiếng, hok thì để em còn edit lại nhé ! :D

    Hình Thầy giáo Thiên Vương trong mắt học sinh lớp "Vui học chữ Hán"

    Last edited by KIENCANGHP; 29-05-2008 at 09:34 PM.
    心燈

  6. #486

    Mặc định

    Các chị nhầm hết rồi, chả trách các chị cứ nãi tranh nhau anh DHN với cả anh AMT, thầy của chúng ta phong độ hơn nhiều nhé, tuổi cũng mới chỉ trong tầm 50 năm vẫn chạy tốt nhé!

  7. #487

    Mặc định

    Các bạn yêu quí.
    NSB đã viết cho từng người thông báo địa chỉ và số điện thoại rồi. Nhưng Nsb cũng như các bạn, nếu không tiện có máy tính ở bên cạnh ,xin các bạn liên lạc trực tiếp với Nsb qua số di động cũng được. Chờ mong các bạn lắm .



    Mong các bạn xem chương trinh cụ thể ở cuối trang 48

  8. #488

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Các chị nhầm hết rồi, chả trách các chị cứ nãi tranh nhau anh DHN với cả anh AMT, thầy của chúng ta phong độ hơn nhiều nhé, tuổi cũng mới chỉ trong tầm 50 năm vẫn chạy tốt nhé!
    Chắc chắn thầy rất già, cao huyết áp, giống như ảnh cụ trên kia, nhưng trông hiền hơn thôi...
    Nsb trẻ hơn cụ trên một chút.... hì hì...

    Mong các bạn xem chương trinh cụ thể ở cuối trang 48
    Last edited by ngoisaobiec; 30-05-2008 at 11:35 AM.

  9. #489

    Mặc định

    風 月
    Chuyện kể rằng. Khi Mạc đĩnh Chi dự buổi khánh thành công viên, Vua tầu muốn xin chữ đại tự treo ở cổng, các trạng nguyên các nước :Đại hòa viên, rồng bay..... đến trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi ông viết Trùng nhị vua tàu lôi ra chém Mạc Đĩnh chi có nói Bệ hạ chưa thấy cái hay của 2 chữ Trùng nhị. Thực ra đấy là 2 chữ Phong nguyệt vô biên. Quả nhiên viền vào 2 chữ Trùng nhị thành ra phong nguyệt . Tôi không biết chữ hán vậy đưa ra câu chuyện này hỏi các thày chữ hán giai thoại này có đúng không.
    470525.
    Last edited by 470525; 30-05-2008 at 12:19 PM.

  10. #490

    Mặc định

    Thầy ThienVuong còn trẻ và phong độ lắm.Ảnh của thầy đây cơ mà:


    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  11. #491

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Thầy ThienVuong còn trẻ và phong độ lắm.Ảnh của thầy đây cơ mà
    Thế Diệu Hỉ thấy cụ trên không phong độ à ? Nsb thấy cụ trên mới giống thầy mình. Và phong độ hơn anh chàng đầu trọc của DH đó hi hi hi....


    Các bạn yêu quí.
    NSB đã viết cho từng người thông báo địa chỉ và số điện thoại rồi. Nhưng Nsb cũng như các bạn, nếu không tiện có máy tính ở bên cạnh ,xin các bạn liên lạc trực tiếp với Nsb qua số di động cũng được. Chờ mong các bạn lắm.


    Mong các bạn xem chương trinh cụ thể ở cuối trang 48
    Last edited by ngoisaobiec; 30-05-2008 at 01:08 PM.

  12. #492
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của duonghoainam61
    Gia nhập
    Nov 2007
    Bài gởi
    738

    Mặc định

    Tớ không phải là học trò của lớp,mà tham dự thấy ngài ngại,tính tớ hay xấu hổ ,e thẹn như con gái,ngày xưa lấy vợ là do cha mẹ đặt đâu tớ ngồi đó - các bạn ạ ,tớ chỉ mến mộ các bạn mà tự đăng ký đó chứ "đùa tí tẹo vui xả tress mà thành sự thật".
    Tớ đính chính,bài ĐỀN QUỐC MẪU ÂU CƠ
    (Đệ nhất tiên thiên công chúa)
    Không phải là tớ viết ,thấy BIN571 viết hay quá tham gia một chút đó chứ,
    Ảnh trên đó là DHN thật,nhưng có điều là chụp nghiêng,nên các bạn không thây rõ hết đấy chứ,tớ đã dấu được một nửa tâm hồn ,bên kia rồi,người ta bảo đẹp phô ra xấu xa che lại,
    các bạn có biết không ...DHN tôi ,mũi to hơn Quang Thắng nhiều (vì chuyên bị muỗi đốt vào mũi) ,đi theo kiểu chân vẽ chân xóa,miệng hơi méo do trúng gió,nói hơi ngọng -ví dụ : tay chống gậy-miệng móm mém-phệt không phệt-phình phường phôi...
    Và xin bạn ngôisaobiêc thông cảm,người bạn vô hình của chúng ta bận đã cáo lỗi,và tớ có báo với ngôisaobiêc rồi.
    Tức là anh bạn vohinh có nhờ duonghoainam đăng ký tham dự giúp,nhưng anh bạn lại mắc công chuyện không tham dự đựoc nữa,đành phải thất hẹn ,chứ còn Duonghoainam hiện giờ đã và đang ở cửa nhà ngôisaobieecs rồi các bạn ạ,đã theo dõi mọi "nhất cử nhất động "của chị ngôisaobiếc ,nhỏ nhắn xinh xắn của chúng ta rồi.
    EM CHÀO CHỊ NGÔISAOBIÊC ạ,chị đó đang ra cửa làm chi kìa,còn có cụ già nữa các bạn ạ.
    Last edited by duonghoainam61; 30-05-2008 at 08:56 PM.
    GIADINHVOHINH
    ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG

  13. #493

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    風 月
    Chuyện kể rằng. Khi Mạc đĩnh Chi dự buổi khánh thành công viên, Vua tầu muốn xin chữ đại tự treo ở cổng, các trạng nguyên các nước :Đại hòa viên, rồng bay..... đến trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi ông viết Trùng nhị vua tàu lôi ra chém Mạc Đĩnh chi có nói Bệ hạ chưa thấy cái hay của 2 chữ Trùng nhị. Thực ra đấy là 2 chữ Phong nguyệt vô biên. Quả nhiên viền vào 2 chữ Trùng nhị thành ra phong nguyệt . Tôi không biết chữ hán vậy đưa ra câu chuyện này hỏi các thày chữ hán giai thoại này có đúng không.
    470525.
    Chào Bác Bốn bảy không năm hai năm !

    KC thấy Bác hỏi trong khi Thầy giáo Thiên Vương chưa trả lời Bác, thì KC mời Bác xem qua điển tích này...cũng nói về chữ Trùng Nhị và Phong Nguyệt của Bác, nhưng người viết lên chữ đó hok phải là Mạc Đĩnh Chi...:p

    Thời Lê Trung Hưng, có Nguyễn Ðăng Cảo là một người nổi tiếng trong việc ứng đối. Ông quê ở làng Hoài Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; không rõ năm sinh và mất, chỉ biết ông đậu Thám hoa vào khoảng Lê Hi Tông (1676- 1705).

    Tục truyền Nguyễn Ðăng Cảo tính nết bừa bãi, phóng túng, ngông ngạo, không coi ai vào đâu cả; ngoài thịt chó và rượu ngon không còn ham thích gì nữa.

    Ngày ông vào điện thí, đáng lẽ đỗ đầu, nhưng vì tính ông như thế, triều đình mới đánh xuống hàng thứ ba (Thám hoa). Ông cũng biết vậy, nên khi con giai ông là Nguyễn Ðăng Tuân sinh con đầu lòng là Nguyễn Ðăng Ðạo, mỗi lần bế cháu, ông thường nựng rằng:

    "Triều đình ghét tao cứng cổ không cho đỗ Trạng nguyên, nhưng thằng bé này mà không cho đỗ Trạng thì không được đâu!"

    Thường ngày ở trong triều, ông nói năng không kiêng sợ gì cả, do đó đã mấy lần bị biếm truất.

    Khi sứ nhà Thanh sang sách phong, đi đến trạm Xương Giang thì dừng lại, đưa cho Chúa Trịnh một vuông gấm, viết một chữ càn thật to. Cả triều không ai giải đoán được, Chúa Trịnh phải đặc chỉ triệu ông vào để hỏi. Ông thưa rằng:
    - Cái trò đánh đố nhỏ nhặt ấy, bõ bèn gì mà chúa thượng phải bận lòng suy nghĩ.
    Rồi ông cầm bút quệt đẫm mực viết một nét xổ để trả lời. Chúa hỏi duyên cớ, ông nói:
    - Tượng của quẻ "càn" có 3 nét ngang thêm vào một nét xổ thì thành chữ "vương", có thế thôi!.

    Thời gian ông làm chánh sứ sang cống nhà Thanh, một bữa đi qua một cái chùa rường cột hết sức lộng lẫy, viên sứ Thanh đi cùng theo mời ông đề cho mấy chữ "biển ngạch" (bức hoành phi), ông liền viết ngay hai chữ "trùng nhị". Cả phái bộ nhà Thanh đều phân vân không hiểu ý sứ giả Việt nam muốn nói gì. Cuối cùng, Nguyễn Ðăng Cảo mới cười mà giải thích rằng:


    - Ðây là bốn chữ "Phong nguyệt vô biên", viết giản lược

    Phong nguyệt vô biên là chữ sẵn trong sách, có nghĩa là: Gió trăng vô tận không có bến bờ nào. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa thứ hai là: Chữ phong chữ nguyệt mà không có nét ngoài biên. Bởi thế, ở đây, Nguyễn Ðăng Cảo chỉ cần viết một phần của hai chữ ấy, tức là chỉ cần viết hai chữ trùng nhị là đã nói lên ý niệm cả câu Phong nguyệt vô biên.

    Thật là thông minh và dí dỏm, sứ nhà Thanh và những người đi cùng đều hết sức kính phục tài mẫn tiệp tuyệt vời của Nguyễn Ðăng Cảo..."


    Chúc Bác tìm được nhiều điều bổ ích trong lớp "Vui học..." nhé Bác !!!
    心燈

  14. #494

    Mặc định Thank you Vua Trời ( Bị

    Chính vì vậy mà HuuDuc tôi mới bỏ bói chữ trong " ". Còn ai chửi ư ? Tai ai gần miệng chửi nhất thì nghe rõ nhất mà ! :-)


    "Bản thân mỗi chữ đã khiến cho ta khổ sở biết bao nhiêu rồi. Khi kết hợp lại mà đi chung với nhau thành ...Tham Vọng...thì thật không khác nào một người vác bao nhiêu thứ nặng nề trên người mà những thứ khác cứ tiếp tục chồng chất lên, không bao giờ có thể ngưng lại được.."

    ...........Sau một ngày đầy rãy những lo toan, xoay sở và có thể một chút gì đó tham vọng chỉ để duy trì cái cuộc sống tội lỗi trần thế.
    Thật là tuyệt vời vào buổi chạng vạng tối, được đọc luận của Thầy Thiên Vương về THAM VỌNG.

    Hay hay ! Đa tạ TV ! Thật là dễ nhớ mà viết chữ Hán.

    Tham vọng đó là cõng trên Lưng cả một gánh Vàng vô nghĩa. Mà lưu Vong suốt đêm Trăng cùng Vua mà luồn mà cúi mà xu nịnh mà thăng quan tiến chức.

  15. #495

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuyduong06 Xem Bài Gởi
    Đệ xin phép làm chân phó nháy cho toàn lớp học nha.
    Nhớ dẫn theo bé Thùy Dương cho mọi người được diện kiến ...công chúa nhé! :-)

    Về việc xin phép của bạn, TV ưu tiên cho bạn làm ....trưởng nháy luôn đó! :-) Nhưng nếu hình thiếu người hoặc thiếu ...đầu thì coi chừng đó nha! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  16. #496

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Khổ lắm cơ. Thầy vừa vắng mặt là lớp mất trật tự rồi.Thưa thầy em có ới kiến ạ:

    Em nhìn thấy kiến mắt hấp háy nhìn thầy,còn Sao thì mắt lóe sáng khi nhìn thầy.Mỗi em là đoan trang,mắt em chỉ trợn ngược nhìn thầy thôi:icon_rolleyes:.Tại QuocCuong chớp được hình lúc thầy đang trong tư thế SẴN SÀNG VUNG ĐAO. Em lười học nên sợ quá thầy ơi !:icon_evil::icon_evil::icon_evil:
    Nhìn TV thì mắt của bạn muốn ...trợn sao cũng được, nhưng hy vọng là khi nhìn ...đồ ăn trong lúc nấu nướng, mắt bạn sẽ không ...trợn ngược nhé! Nếu không thì khi ăn vào, mọi người sẽ giống bạn mà ...trợn tròng hết thì khổ đó! :-)

    Rất cảm ơn sự chân thành, nhiệt tâm và tình nghĩa của bạn. Đúng là Liên Hoa Diệu Hỷ, như bông hoa sen kia, luôn âm thầm mang lại niềm vui cho cuộc sống!...Hy vọng rằng cuộc sống của bạn cũng tràn đầy niềm vui như vậy nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  17. #497

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Ngôi Sao Biếc ơi ! xem hàng trước đi này ..hì hì..
    http://i294.photobucket.com/albums/m...g_organ055.jpg
    Thế nào ,? nhìn hàng có ổn không ? hì hì..vợ chồng QC đấy !
    Nắng sài gòn em đi trời chợt mát... bởi vì em mặc sư tử Hà Đông , à quên ! mặc áo lụa Hà Đông ...hi hiNhư vậy liệu đã yên tâm được một ghế ngồi tham dự ,lớp Vui Học Chữ Hán, Giao Lưu Gặp Gỡ với thầy Thiên Vương ! tổ chức ở nhà Ngôi Sao Biếc chưa nhỉ ? nhớ để dành cho QC một ghế đấy ! nếu không là không công bằng đâu .
    Vợ chồng với nhau ngoài Tình thì còn Nghĩa, ngoài Nghĩa thì còn Ân, ngoài Ân thì còn Ái...Vừa là vợ/chồng, vừa là bạn của nhau, vừa là khách của nhau...chính vì vậy mà ngày xưa người ta thường dạy phải biết...

    - Tương kính như tân 相敬如賓: nghĩa là kính trọng nhau như khách.

    Do vậy, ta có thể đùa với "khách" cho vui, nhưng nếu đem "khách" ra làm trò đùa thì thật là không nên, không nên đâu nhé bạn!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  18. #498

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Ô ,tốt ,tốt, tốt hì hì ..chịu NSB rồi ,son mới xiếc cái gì cơ chứ ,hôm ấy vội tươi tươi quá .hì..thế là mấy chị ,mấy em xúm vào mỗi người tô điểm cho QC một tý thành ra trông nó hơi tươi tươi phải không hả NSB ? à quên 2 đệ tử ruột của vợ chồng QC đây nghịch lắm ạ !:
    http://i294.photobucket.com/albums/m...g_organ048.jpg
    Kể các bạn ở lớp ai cũng gửi hàng lên để khởi động làm quen nhau trước thì tốt quá nhỉ ?
    ngại cái gì cơ chứ ? như QC đây nè ,cứ cởi toang ..thế phải không ạ ? may ra đến hôm này xuống THỦ ĐÔ còn được ai bắt cho thì tốt quá . hì hì ..
    Mong cả lớp hoan hỷ nhé ! QC đùa tý cho vui mà .
    Hai cháu trông dễ thương quá! Một trai, một gái thật là vừa vặn và đầy đủ, đó cũng là niềm mong muốn của biết bao nhiêu gia đình. Xin chân thành chúc phúc bạn. Và mong bạn hãy luôn nghĩ đến sự hạnh phúc này của mình mà cố gắng vun bồi thêm nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  19. #499

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Các chị nhầm hết rồi, chả trách các chị cứ nãi tranh nhau anh DHN với cả anh AMT, thầy của chúng ta phong độ hơn nhiều nhé, tuổi cũng mới chỉ trong tầm 50 năm vẫn chạy tốt nhé!
    Ai bảo bạn là ...Củ Chuối thì thật là sai lầm! Vì chỉ có bạn nói là ...chính xác! Vì nghe còn giống ...con người! :-)

    Còn nghe những bạn khác nói, tự nhiên TV cảm thấy mình như là trái ...cầu lông...vậy! Vì vậy mà người ta cứ ...thản nhiên mà ...đánh qua, đánh lại...khiến cho TV cũng điên cái đầu luôn rồi! Thật là ...:-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 30-05-2008 at 11:01 PM.

  20. #500
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    NgôiSaoBiếc:
    “Kinh huynh Anhtoanmt.
    Mời huynh mua vé về ngay. Hôm nào Nsb đi qua ngôi nhà 37 Bà Triệu dừng lại ngắm ngôi nhà mà huynh được sinh ra ở đấy, rồi về tả lại huynh nghe.”
    AToanmt:

    “Cám ơn NSB rất nhìu, Mình mua vé về không kịp rồi. Nhưng sau này, nếu có về Hà Nội, nhất định phải đến thăm Bạn đó. Còn bây giờ, hôm nào Bạn có đi ngang nhà 37 Bà Triệu, xin Bạn chụp cho 1 tấm ảnh trước cửa rồi gởi cho mình nhé. Được vậy thì quý hóa lắm...Bảo đảm bạn sẽ có...quà thưởng của mình đó.” :023:
    QuốcCường:
    “ATOA tánh khí rôm ghê
    Thành ra lại nghĩ mọi người giống huynh
    Đây là lớp học Hán Vương !
    chữ Đạo lớn lắm phải không huynh nhì ???..Hì hì...”

    AToanmt::
    Quốc Cường này thật là bậy-bạ quá, dám viết câu:
    Thành ra lại nghĩ mọi người giống huynh”
    Như vậy nà “Tiết nộ thiên cơ” của mình ra hết rồi !
    Nàm thao mà mình nàm ăn nữa ??? :confused:
    KIENCANGHP:
    Huynh Atoanmt cũng OK lắm đó nhen !!! (mỗi cái tội tóc nhiều muối hơn tiêu !!!)
    AToanmt::
    Chắc Kiến Càng xem lộn ảnh ở đâu đó, chứ mình hiện thì tóc ngang ngang với
    “Bạch Phát Sơn Dương Lão Nhân”白髮山羊老 rồi, chỉ toàn là Muối thôi. !!! không còn tí Tiêu gì nữa ...:(

    Last edited by atoanmt; 30-05-2008 at 11:19 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •