hiểu rồi thì đừng nên nói, nói nhiều mất hay
hiểu rồi thì đừng nên nói, nói nhiều mất hay
Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.
Đi ị có khó lắm không? nhưng với người bị táo bón, đi ị rất là khó đó nhe hehehe :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Chim khôn hót tiếng rộn ràng
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
đúng là chưa thông ..tu cho lắm vào.. chĩ có cái di wc mà ko làm dc thì đòi chuyện gì nửa đây đúng là thân mình chưa giúp dc nói nó còn ko nghe
mà cái gi dc đây
có thể bạn ko tin ...nhưng tôi có thể ra lĩnh cho thân mình theo ý muốn cũa tôi ...như nhịp tim nhanh hay chậm ......chĩ là chuyện nhõ hơn con thõ
ko hoàn toàn đâu ...với 1 ngừoi hàng phục dc thân rồi ...thì dù dùng vật thực chi ....cũng chẵng có quan trong ....và tùy theo ..nếu đã lên cao ..hay nói rõ ra là đắc đạo thì việc uống cã acid cũng ko hề gì nhưng cái này mình chưa tới à nha ...bão uống ....dám chít liền ...hihihihihihihihi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks