Trang 24 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 141819202122232425262728293034 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 461 tới 480 trên 1408
  1. #461

    Mặc định

    Phù ! hú hồn ! cứ tưởng thế nào Thầy giáo cũng mắng vì tội đưa tranh ảnh lên trong khi chưa được sự đồng ý của Thầy cơ...may quá, thế là thoát rồi, hok bị mắng rồi !

    Quoccuong ơi ! người ta đã đưa lên định sửa lại thì bạn lại QUOTE bài, thế là hok sửa được nữa, may mà Thầy hiền chứ hok thì chít !!! mà thú thật nhé : Bức ảnh đó nói về Thiên Vương, nhưng mà chữ bên trong KC chưa dịch được, hok biết có mạo phạm gì Thầy hok nhỉ ?

    Huynh Atoanmt ơi ! "Heo mi...heo mi..." Huynh dịch giúp KC cái chữ trong bức tranh "Thiên Vương" với nào ??? Then kiu Huynh nhìu nhìu ...:D
    心燈

  2. #462

    Mặc định Thầy mình sao nhỉ????

    Kiến chụp trộm ảnh thầy ở đâu đấy...
    Thầy đẹp trai nhỉ, mê quá.
    Hì Kiến, tài sản quốc gia đó nhá. Đừng có mà hấp háy. Từ hanoi vẫn nhin thấy mắt Kiến hấp háy , hấp háy đấy. Liệu nhá.....hi hi hi
    Last edited by ngoisaobiec; 28-05-2008 at 04:06 PM.

  3. #463

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Thầy đẹp trai nhỉ, mê quá.
    Hì Kiến, tài sản quốc gia đó nhá. Đừng có mà hấp háy. Từ hanoi vẫn nhin thấy mắt Kiến hấp háy , hấp háy đấy. Liệu nhá.....hi hi hi
    Tỷ Tỷ ! đừng có mà suy bụng Biếc ra bụng Kiến nhá ! em hấp háy là tại em đang dò sóng chứ... !

    Ah thôi thôi ! em hok cãi chuyện này nữa, Tỷ đã nói vậy thì em nói luôn nè ! về việc Thầy thì em xin thua nhưng Tỷ đừng có mà tranh giành Huynh Atoanmt với em đó nhé ? sau này đừng có mà bảo em hok nói trước Huynh Atoanmt cũng OK lắm đó nhen !!! (mỗi cái tội tóc nhiều muối hơn tiêu :D)
    Last edited by KIENCANGHP; 28-05-2008 at 03:10 PM.
    心燈

  4. #464

    Mặc định

    Chuyến này đi có nhiều cao thủ, hy vọng được nghe nhiều chuyện ly kỳ huynh đệ tỉ muội ơi

  5. #465

    Mặc định

    Khổ lắm cơ. Thầy vừa vắng mặt là lớp mất trật tự rồi.Thưa thầy em có ới kiến ạ:

    Em nhìn thấy kiến mắt hấp háy nhìn thầy,còn Sao thì mắt lóe sáng khi nhìn thầy.Mỗi em là đoan trang,mắt em chỉ trợn ngược nhìn thầy thôi:icon_rolleyes:.Tại QuocCuong chớp được hình lúc thầy đang trong tư thế SẴN SÀNG VUNG ĐAO. Em lười học nên sợ quá thầy ơi !:icon_evil::icon_evil::icon_evil:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  6. #466

    Mặc định

    Thầy ơi chữa bài tập cho em với ạ:
    Bài tập
    Khoan hồng độ lượng, khoan dung, khoan đãi, khoan đại, khoan xá, khoan thứ.
    Tính tình, tính cách, cá tính, tính mạng, tính nết
    Hoài niệm, hoài cổ, hoài cảm, hoài nghi, hoài tưởng, hoài bão,
    Qua cầu rút ván, qua sông dỡ cầu,
    Phương kỷ, trà kỷ
    PhamBangLinh

  7. #467

    Mặc định

    Oh, kỳ này chắc là thầy đang phải chuẩn bị nhiều thú quá nên không lên lớp được rồi. Mà các anh/ chi không được sốt ruột nhé, thầy cung vì chúng ta cả thôi, nào là:
    1. Đi spa tý để hội ngộ anh chị em cho nó đoàn chuẩn này, các quí chị quí cô cũng vui này.
    2. Đi mua quà tặng mọi người này.
    3. Thiết kế và đặt làm giấy khen để biểu dương thành tích một số cá nhân và nhất là tập thể lớp nè ...
    .....
    Đề nghị các anh chị bổ sung thêm nhé! hiiihiii
    Cuối cùng là phần của Cuoi rồi hihi, chắc là mấy cái roi nhỉ (nhưng mà cũng may là mình được nợ hihiih.)
    Thân ái, CC

  8. #468

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Tỷ Biếc ơi ! thế ...thế ...ăn chay có ăn mặn hok hử Tỷ ? để em còn mang đặc sản biển nhà em lên ? Tỷ oi ! nếu ở Hạ Long áh ! em bố trí được nhiều chương trình lắm, nhưng ở Thủ Đô thì em chịu... Tỷ lo hết nhá ?

    Chờ đến mùa Đông cả lớp về "Tổ " của em thì em sẽ bố trí du lịch hợp lý...mà Hạ Long của em áh ! lẹp lém áh ! có Vịnh Hạ Long đẹp đến nỗi ngỡ ngàng (đó là du khách nói ) nè ! có Đền Cửa Ông: thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, nổi tiếng linh thiêng nè ! có Chùa Yên Tử :

    "...Tục truyền xưa kia vua Trần Nhân Tông nhường ngôi lại cho con trai là Trần Anh Tông rồi tìm đến cõi Phật. Vua Anh Tông có rất nhiều cung tần và mỹ nữ. Họ đã khuyên ông trở về cung gấm, nhưng không được nên họ lao mình xuống suối tự vận . Vua Nhân Tông thương cảm cho họ nên lập một ngôi chùa siêu độ để giải oan, từ đó Chùa và con suối mang tên là là Giải Oan Cốc. Chùa được trùng tu nhiều lần, ẩn mình trong những lùm cây soi bóng xuống suối trong uốn quanh trước mặt ..."

    Mà Yên Tử là chốn non thiêng, cũng đáng cho mình du lịch lắm ! Đó Tỷ thấy chưa ? cả lớp mình thấy chưa ? toàn là nơi du lịch hấp dẫn lắm đó nhen :p

    Khi đến Hạ Long, buổi sáng đi thăm quan Chùa Yên Tử, chiều về đi thăm Vịnh, tối thả neo tàu ngoài Vịnh để ăn tối và ngắm biển đêm...sáng hôm sau đi viếng Đền Cửa Ông, quay về tham quan chợ hải sản nổi tiếng của Hạ Long...đến khoảng 4 giờ chiều là có thể về nhà được rồi... hì...hì...:p

    Bạn nào ở HN hay các tỉnh thành phố lân cận có thể đi ô tô. Từ HN đến Hạ Long thời gian mất chừng khoảng 3 tiếng rưỡi...

    Nếu bạn nào ở TP HCM có thể đi bằng tàu du lịch Hoa Sen theo đường biển : Xin đọc ở trang này để tham khảo :

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...&ChannelID=100

    Hì ...hì... vẽ đường rõ ràng như vậy ...để tiện cho việc du lịch của cả lớp và tỏ lòng hiếu khách đó nhe nhe nhe !!!

    Welcome every body to Ha Long City !!!
    Nghe Kiến ...kể thôi mà đã thấy ...hấp dẫn quá! Cứ như là lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh vậy! :-) Nhưng mà nói thật lòng thì TV đã có dự định về Hạ Long làm một chuyến cắm trại đó! Hy vọng khi đó có thể triệu tập các bạn thêm một lần nữa để cùng nhau du sơn, ngoạn thủy nhé! :-)

    Về phần ...chay, mặn...thì TV có ý kiến thế này. Ăn chay và ăn mặn thực chất thì không khác nhau, bởi lẽ chay mặn gì cũng là ...đất-nước-gió-lửa...tạo thành mà thôi. Hơn nữa, mỗi người mỗi duyên, có người ăn mặn vào thì ói ngay, nhưng cũng có người thấy đồ ăn chay thôi là đã ...buông đũa rồi! :-)

    Do vậy, ta nên kết hợp cả hai, sao cho ai cũng có được sự thoải mái. Phần chay thì chính vì có ...bếp trưởng Liên Hoa phụ trách. Phần mặn thì nên mua ít chả giò, jambon, nem, ...v...v...cho vừa tiện lợi, khỏi nấu nướng, vừa đơn giản, nhanh lẹ, gọn gàng. Cuối ngày còn có thể đưa cho các bạn ở xa mang theo mà lót bụng trên đường về. Các bạn thấy có tốt không?

    Riêng Kiến thì nếu có lòng ...sắm mồi...thì cũng đừng mua chi cho tốn tiền, lại cực công mang theo. Có Kiến về tham dự là đã quá vui rồi! Tuy nhiên, Kiến vẫn có thể mang theo ít niềm vui cho buổi họp mặt thêm sinh động và nhiều ý nghĩa. Cụ thể như thế nào thì TV sẽ bàn riêng ha! Giữ bí mật thì mới có sự bất ngờ, và như vậy thì mới tăng thêm cảm hứng cho mọi người. Nhớ kiểm tra tin nhắn nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  9. #469

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuoi_chu Xem Bài Gởi
    Oh, kỳ này chắc là thầy đang phải chuẩn bị nhiều thú quá nên không lên lớp được rồi. Mà các anh/ chi không được sốt ruột nhé, thầy cung vì chúng ta cả thôi, nào là:
    1. Đi spa tý để hội ngộ anh chị em cho nó đoàn chuẩn này, các quí chị quí cô cũng vui này.
    2. Đi mua quà tặng mọi người này.
    3. Thiết kế và đặt làm giấy khen để biểu dương thành tích một số cá nhân và nhất là tập thể lớp nè ...
    .....
    Đề nghị các anh chị bổ sung thêm nhé! hiiihiii
    Cuối cùng là phần của Cuoi rồi hihi, chắc là mấy cái roi nhỉ (nhưng mà cũng may là mình được nợ hihiih.)
    Thân ái, CC
    Chết thật ! Đọc chữ của Cuoi_Chu viết ...KC lại nhầm nhọt, đã giật mình nghĩ : Sao mà Thầy nhanh thế nhỉ ? :icon_rolleyes: đã ra đến Sa pa rồi... đến khi đọc lại mới thấy Spa hjx...hjx... "ra là thệ" Thầy đi làm đẹp... thì phen này Tỷ Biếc hời rồi, sao mình lại rút lui sớm thế nhỉ, tự nhiên thì lại nhận phần Huynh Atoanmt (mà Huynh này tóc muối tiêu lắm rồi cơ ! :icon_rolleyes:)

    Ngày còn nhỏ, KC nghe vở :"Khi rừng mới sang thu" thấy anh Gù yêu nữ chúa có đoạn hát :"...Nữ Chúa ơi ! việc của tôi làm chỉ có mình tôi biết... có những loài hoa chỉ nở giữa canh thâu, có nhừng tình yêu chỉ ấp ủ âm thầm, thì cũng có những hy sinh mà hok ai hay biết..."

    Bi giờ KC đang hy sinh cho Tỷ Biếc đó nhen :04: hôm nào gặp mau hối lộ đi...hok thì KC hok nhường nữa đâu đóa !!!
    心燈

  10. #470

    Mặc định

    Chị Kiến chỉ được cái khôn, chọn như chị ai mà chẳng chọn được:
    1. Anh ở bển về thì gọi là bố tướng rồi này. lại còn thêm:
    2. Muối tiêu, bây giờ là nhứt đó, thành đạt rồi, KT ổn, nghiêm túc ko như các bạn teen ...
    3. Thêm vào đólaf bụng đầy chữ, tay đầy hoa ...
    .....
    Thế ai mà chẳng xí được nhỉ,
    (Em út nó nhăng cuội tý Anh Toàn và Chị Kiến đừng giận nhé!)

  11. #471

    Mặc định

    Xí iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! nhất cự ly em ơi ! tại Tỷ Biếc Tỷ ấy soi kỹ quá làm... KC hốt mà "lói" liều vậy chứ ! hjx...hjx... mà Huynh Atoanmt xa như vậy chắc là chờ kiếp sau rồi...

    Thôi ! KC về kiếm anh nào gần nhà để :"Trên đồng cạn, dưới đồng sâu... chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa" vậy. Hok dám "Cành cao" nữa, lỡ ngã thì bể đầu...hjx...hjx...:ciao:
    心燈

  12. #472

    Mặc định

    Hình như thầy đang kiểm tra đó chị ơi, chị em mình chịu khó trật tự tý nhé, ko thầy lại mời ra ngoài thì hihii TÈO.

  13. #473

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    GỬI CÁC BẠN
    Tất cả các bạn đăng ký xong , nsb sẽ gủi các bạn địa chỉ và số điện thoại cho các bạn vào hộp thư trên diễn đàn này( Số đt, Nsb đã gửi rồi còn gì, Còn bạn nào Nsb chưa gửi Nsb sẽ gửi tiếp)
    Chờ mong các bạn lắm

    Danh sách bổ xung:
    -Duonghoainam
    -Thuyduong06
    -Phambanglinh
    Kính.
    Nsb

    (Để đăng ký các bạn thank cho cái vào chương trình ở trang 43 , hoặc viết lên đây nhé)
    _ Thùy dương 06 nhắn tin vào máy dd của NsB đi, Cả thầy TV nữa, cho Nsb số đi chứ. Nsb liên lạc vào tất cả các số rồi. Chỉ có 2 người này chưa nhắn tin cho Nsb để Nsb có số mà liên lạc chứ.
    _ Dienbatn đã liên lạc được nhưng huynh ấy đang ở rất xa.
    ************************************************** **
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
    Độc lập tự do hạnh phúc

    ***GIẤY MỜI***

    Lớp chữ hán chúng tôi trân trọng kính mời:
    -Huynh Bin 571
    _Huynh Saigon42
    _Huynh Anhtoanmt
    _huynh XUÂNDIEN70
    Xin mời quí vị đến dự buổi họp mặt của lớp Vui học chữ Hán của chúng tôi
    được tổ chức tại Hà nội .
    Thời gian : 10h sáng chủ nhật 1/6/2008
    ( Xin mời xem cụ thể ở trang 43 . Mong quí vị thank cho 1 cái vào đó)
    Sự có mặt của quí vị là niềm hãnh diện của chúng tôi)
    Trân trọng.
    Thay mặt thày TV của chúng tôi : -Nsb-
    ************************************************** **


    Sơ xuất quên ai, xin viết lên đây để Nsb gửi giấy mời, rất xin lỗi.( Ngày mai Nsb sẽ gửi địa chỉ của mình cho tất cả các bạn qua hộp thư của diễn đàn--Và lên thực đơn cho buổi họp mặt. Bạn nào có chế độ ăn uống riêng cũng thông báo cho Nsb chuẩn bị nhé. )
    À, ai muốn nhìn dung nhan Duonghoainam , sang mục VĂN HÓA-PHONG TỤC-LỄ HỘI vào bài ĐỀN MẪU QUỐC ÂU CƠ, Có 2 ảnh của Duonghoainam đầu tiên đấy, đẹp trai nhỉ ,và bài báo ở trên hình như của huynh ấy đấy.
    Mong chờ các bạn vô cùng!!! Hồi hộp quá...
    Last edited by ngoisaobiec; 29-05-2008 at 12:04 AM.

  14. #474

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Tỷ Biếc ơi ! bài hát Tỷ yêu cầu em tìm thấy rồi đây ! nhưng em nhớ ra là Thầy giáo đã nhắc em rồi : chỉ đăng đường link thôi ! nên em đưa về box âm nhạc để nghe nhé ! em tặng cả lớp một cành hoa Phượng của Thành phố Hải Phòng ! chúc cả lớp vui vẻ nhen !

    Bạn không nên ngại nữa, đang vui mà, cho tới ...bến luôn đi! :-)

    Vì không khí thế này chắc không ai còn tinh thần học nữa đâu! Huống chi một số bạn phải tranh thủ làm việc để dành ngày Chủ Nhật cho buổi họp mặt. Một số khác thì lo phần chuẩn bị, nên cũng bù đầu, bù cổ, nếu bây giờ mà ...lên lớp thì sẽ thiệt thòi cho mấy người đó! Do vậy, TV dự định để họp mặt xong rồi sẽ học tiếp nhé!

    Các bạn nào học thì cứ học, làm bài thì cứ làm, TV đều xem, nhưng chưa sửa, đợi khi chỉnh lý lại toàn bộ bài vở rồi sẽ kết hợp với bài mới luôn một lúc. Mong các bạn thông cảm nhé!

    Cảm ơn Kiến đã gởi cành hoa Phượng cho lớp nhé! Cành hoa quá đẹp, khiến cho TV chợt nhớ đến bài hát Hoa Học Trò... Nhưng bài đó buồn quá, vì hoa phượng tượng trưng cho mùa hè, mùa chia tay, nên hầu như bài nào có hoa phượng cũng đều mang mác một nỗi buồn diệu vợi. Thôi thì để TV gởi một bài nhạc khác, đỡ buồn hơn một chút để minh họa cho cành hoa này nhé!


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
























    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by Thiên Vương; 29-05-2008 at 03:47 AM.

  15. #475

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoalantrang Xem Bài Gởi
    Còn về 2mẹ con chị Mùi, dạo gần Tết ngay khi có thông tin trên mạng VC e đã 2 lần đến tìm ở cầu và gầm cầu LB để mang áo rét và chăn đến giúp họ (VC e đọc thông tin mà thương cháu bé quá vì mùa đông năm nay trời rét đậm, con mình còn được nhà trường cho nghỉ học để tránh rét mà 2mẹ con chị ấy thì ko có một mái nhà để ngủ ) nhưng đều ko gặp được. Hỏi mọi người buôn bán gần đấy họ cũng bảo ko biết. VC e nghĩ chắc mẹ con c ấy rét quá cũng đi tránh rét ở đâu hoặc được người tốt nào đó giúp đỡ rồi nên ko quay lại tìm nữa.
    Nếu lần này lớp chúng ta tìm gặp được mẹ con chị Mùi, thật lòng e vẫn muốn liên lạc với một tổ chức từ thiện nào đó xin họ giúp đỡ rồi vận động mẹ con chị ấy về đó ở để có một chỗ nương thân (vì chúng ta chỉ có thể quyên góp giúp đỡ mẹ con chị ấy chút ít về vật chất, nhưng vẫn thấy 2mẹ con chị ấy sống lang thang vất vưởng thì trong lòng vẫn chưa yên tâm). Ý kiến của e đưa ra mong các HDTM xem thế nào nhé, về ttin thì e thường là người cập nhật muộn nên mong mọi người thông cảm.
    Thật đúng là Hoa Lan Trắng! Bạn khiến cho TV cảm thấy thật vinh hạnh khi có một học viên như bạn trong lớp. Lòng nhân ái của bạn thật là quảng đại. Thật không sai khi TV đã từng nói rằng...các bạn trong lớp muốn học tốt, để mở mang trí tuệ thì noi theo Quốc Cường, muốn làm người tốt mà khai mở tâm hồn thì hãy noi theo Hoa Lan Trắng... Cho TV nói lời cảm ơn bạn thật nhiều nhé!...

    Qua việc này, TV có ý như thế này, mong tất cả các bạn cùng suy nghĩ và cố gắng giúp giùm nhé! Đó là từ nay đến chậm lắm là thứ bảy, phải có ai đó tình nguyện làm ...thám tử ...mà điều tra về tung tích của mẹ con chị Mùi nhé! Đồng thời khi gặp được nhắn tiếng cho chị ấy biết mà đợi chúng ta vào ngày CN. Nếu không thì e sẽ không gặp được.

    Ngoài ra, khi đi xin thì chị ấy còn ăn mặc tương đối tề chỉnh. Còn khi về ...đất của mình thì chị ấy vẫn thường ...thiên nhiên hóa. Vì vậy, khi ta đến e sẽ có sự ...khó xử cho tất cả mọi người. Vì thế, khi tìm được chị ta thì các bạn phải nhắc luôn là ...xin chị cho vài phút ...trần tục như mọi người. Chứ đừng ...thiên nhiên hóa mà không ai dám lại gần đó! :-)

    Và để cho chu toàn thì phải có một người tình nguyện ...trực ở đó vào ngày CN. Khi mọi việc đâu đó đàng hoàng rồi thì ...gọi mọi người cùng đến nhé!

    Những ai có thể giúp giùm việc này, xin hoan hỷ ký tên xuống hoặc lên tiếng cho mọi người cùng biết mà thu xếp nhé! (Nói là những ai, vì cần phải có hơn 1 người. Phòng khi người này kẹt thì còn người khác đó!).

    Hy vọng sẽ nhận được sự nhiệt tình của các bạn nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  16. #476

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    @Quoccuong: Ai say thì về, ai không say thì ở lại .Hì...
    Hì hì ..QC nói đùa tý cho vui thôi , chứ một cốc Liên Xô ý thì ...có mà QC kềnh kếnh kang là kang kếnh kềnh . hì hì..
    Bạn Quốc Cường muốn ...nghiêng ngã...thì ít nhất phải vác vài ...lu rượu mới đủ đó! Vì có câu...Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu...mà! Một người làm 1...ngàn chén thì phải vài chục lu mới đủ, phải không bạn? :-)

    Đã uống thì phải cho say mà nằm yên một chỗ cho yên, còn không thì thôi, chứ uống rượu mà chỉ 1 vài chung thì uống chi cho mất công há bạn! Mất công nửa say, nửa tỉnh mà ...lạng quạng thì chỉ khiến gặp cho ta...tai nạn thôi, phải không bạn? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  17. #477

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Thật là tuyệt vời. HuuDuc tôi lại vỡ ra được nhiều điều trong chữ tượng hình.
    Ngày xưa chỉ với âm và dương mà người ta luận bàn cả vũ trụ. Hôm nọ xem bộ phim Náo loạn bến Thượng Hải hay đại loại như vầy. HuuDuc có thấy một vị chuyên bói chữ. Theo mình thì chắc chỉ có chữ tượng hình mới có thể có được. Vì vậy đề nghị lớp ta mở thêm bộ môn "Bói chữ" đi. Và không ai khác, thầy Thiên Vương sẽ là chủ nhiệm bộ môn Hán và kiêm chủ nhiệm môn Bói chữ Hán luôn..

    Tôi xin được mở hàng thầy Thiên Vương: xin Thầy giải giùm chữ "Tham Vọng" . HuuDuc tôi chưa biết nó như thế nào cả nên không upload lên được.

    Kính,
    HuuDuc

    Bạn lên ...chức cho TV mà không ...lên lương thì kẹt cho TV quá! :-)

    Nói đùa vậy, nhưng thực ra thì mấy cái chữ Hán ta nhìn ngắm, suy diễn cho vui thì được, còn bày ra bói toán để luận tương lai thì không xong rồi!

    Bởi vì ...bói chữ...không như bạn nghĩ là chỉ có chữ tượng hình như chữ Hán mới có thể, mà thực tế thì gần như chữ nào (ngôn ngữ nào) cũng có thể đó!

    Lý do là người ta chỉ dùng tài quan sát và suy luận khi ...bói mà thôi! Do vậy, tùy tâm trạng, tùy hoàn cảnh, tùy thời điểm ..v..v..mà người thân chủ viết một chữ bất kỳ (dĩ nhiên phải là chữ viết mà họ thường dùng). Dựa vào đó, thêm một chút...nhìn, ngó...mà người thầy bói có thể phán được ít nhiều.

    Vì vậy mà có bộ môn chuyên xem chữ ký đó bạn!

    Riêng chữ Hán thì vì đặc thù mỗi chữ được tạo bằng những tổ hợp nhỏ (thường được gọi là ...bộ), mà bản thân mỗi tổ hợp đó thông thường đều có ý nghĩa riêng. Vì thế mà khi dựa vào chữ Hán thì có nhiều cơ sở hơn để ...phán.

    Nhưng thực tế ra sao, thần kỳ hay bịp bợm, khi bạn xem phim Bao Công, chắc sẽ nhận ra. Vì trong đó, Công Tôn Sách thỉnh thoảng vẫn dùng ...3 tấc lưỡi để đi ...bói chữ, nhằm mục đích có cơ hội để đột nhập vào nhà người ta mà ...điều tra cho Bao Công đó! :-)

    Hy vọng, xem tới đây, bạn sẽ rút lại lời đề nghị cho TV nhé! Nếu không thì sớm muộn gì TV cũng bị người ta ...chửi đó! :-)

    Tuy vậy, để bạn không buồn vì ...Thất Vọng, nên TV nói thêm đôi chút Về 2 chữ Tham Vọng của bạn nhé!

    Theo tiếng Việt thì Vọng là nhìn ra xa, Tham là lòng tham, muốn. Do vậy mà người bình thường thì chỉ ...nhìn...trong phạm vi mình có thể với tới. Còn người tham vọng thì thường ...ngó ...tới những nơi xa xôi, viễn ảo... mà dân gian thường nói ...

    Con cóc ngồi dưới bờ ao
    Lăm le lại muốn đớp ...sao trên trời ...đó! :-)

    Về chữ Hán thì 2 chữ Tham Vọng được viết là -> 貪望

    Chữ Tham gồm có 2 phần, do chữ Kim và chữ Bối hợp lại mà thành.

    Chữ Kim nghĩa là hiện tại, đối lại với Cổ là ngày xưa.

    Chữ Bối nghĩa là cái lưng. Nhưng xưa kia nó có nghĩa là con sò. Mà vỏ sò thời đó được dùng làm ...tiền để trao đổi, mua bán. Do vậy, nói cách khác thì chữ Bối tượng trưng cho tiền tài.

    Người mà lúc nào cũng chỉ biết đến tiền thì gọi là...tham, phải không bạn? :-)

    Nhưng với TV thì có cái nhìn hơi khác một chút! Đó là khi nhìn thấy người có chữ ...Tham ...thì TV hình dung ra là ...chữ Kim nằm trên chữ Bối. Nói cách khác thì người Tham mỗi ngày đều phải ...Vác...trên lưng những gì mà mình ...muốn có. Vì thế mà càng lúc càng ...nặng! Khi nào biết bỏ xuống bớt thì mới mong nhẹ người một chút, phải không bạn? :-)

    Thông thường thì ta nghĩ rằng ...muốn nhiều, muốn quá đáng thì mới gọi là tham. Nhưng với đạo Phật thì hễ muốn là đã tham. Cho dù điều muốn kia nhỏ nhoi hay tốt đẹp gì đi nữa cũng vậy.

    Thử nghĩ xem, với người thường, nếu họ muốn có vợ ...hàng xóm, thì mới gọi là ...tham, phải không bạn? :-) Còn khi muốn cưới vợ, sinh con như mọi người thì đó là điều tốt cần phải ...chúc mừng.

    Tuy nhiên, cưới vợ là chất thêm một người vợ trên lưng, sinh con là chất thêm đứa con trên lưng....Vì thế cưới vợ thôi thì tiền bạc đã gần cạn, thời gian cũng hạn hẹp nhiều. Khiến cho ta lúc nào cũng phải bận tâm, đi đâu cũng không được thoải mái vì sợ ...vợ trông :-)

    Đi một mình thì sợ vợ trông, còn đi chung thì lại lo lắng để...trông vợ, kẻo người ta ...đoạt mất...

    Đến khi có con thì càng đầu tắt, mặt tối hơn. Hổng chừng còn phải đi mượn gạo về nấu cơm cho vợ con ăn. Vui vẻ thì thôi, có chuyện thì vợ nhiếc, con la, điếc tai không chịu nổi.

    Mà vợ còn nhiếc, con còn la thì coi như là ...còn tốt. Chứ nếu vợ bệnh, con đau, mà hết la nổi thì mới càng khổ, phải không bạn? :-)

    Nói sơ cho vui đã là như vậy, khi nghiêm túc nhìn mọi việc trong đời thì chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sao mình ...mạnh quá! Vì trên lưng đã chất không biết bao nhiêu thứ rồi. Vậy mà ngó lên trời thì ...tam tinh vẫn còn động :-) (nói theo tấm hình của bạn đó!)

    Chữ Vọng thì có 3 phần, do chữ Vong , chữ Nguyệt , và chữ Vương hợp lại mà thành.

    Nguyệt là mặt trăng

    Vương là vua

    Vong là mất

    Tượng hình thì ông vua lấy tay che mắt (亡) mà ngắm trăng nên gọi là ...vọng (nguyệt).

    Nhưng TV thì lại nhìn theo kiểu khác, đó là người nào có lòng ...vọng tưởng...thì lúc nào cũng muốn làm ...vua, làm chủ người ta mới chịu. Đã vậy còn chưa hài lòng, còn muốn có cả mặt trăng nữa thì mới chịu. Khi có mặt trăng rồi thì lại muốn có những thứ khác ...mãi mãi chạy theo vọng tưởng của mình thì không bao giờ có thể dừng lại được. Vì thế mà sớm muộn gì cũng ...mất tất cả mà thôi!

    Nói theo Nguyễn Du thì ...Chữ Vọng đi với chữ ...Vong một vần ...mà! Phải không bạn? :-)

    Bản thân mỗi chữ đã khiến cho ta khổ sở biết bao nhiêu rồi. Khi kết hợp lại mà đi chung với nhau thành ...Tham Vọng...thì thật không khác nào một người vác bao nhiêu thứ nặng nề trên người mà những thứ khác cứ tiếp tục chồng chất lên, không bao giờ có thể ngưng lại được....

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  18. #478

    Mặc định

    Xin chào mọi người

    Rất vui thấy lớp học chữ Hán phát triển rất mạnh mẽ góp phần nâng cao kiến thức hữu ích cho mọi người. Cám ơn sự nhiệt tâm của Huynh Thiên Vương .

    Thấy mọi người tự tập cũng rất hay, tuy nhiên BIN phải xin lỗi chị NSB và mọi người không tham dự được vì hôm đó cũng có việc gia đình.

    Rất cám ơn đã mời BIN, quả thật là không tham dự được, chúc cho cuộc gặp mặt của mọi người thật vui vẻ và ấm cúng. BIN chỉ xin là cầu nối, còn các việc sinh hoạt thì phải là sở trường của các Tỉ LHDH, NSB .... đây mới là môi trường phát triển thực sự của các Tỉ mà.

    Chúc cả nhà vui vẻ nhé, xin thứ lỗi.

    Thân ái
    BIN
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  19. #479

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    ...Thôi thì để TV gởi một bài nhạc khác, đỡ buồn hơn một chút để minh họa cho cành hoa này nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Chết thật ! KC có cảm giác Thầy giáo mình như là Cha Ran De Bricassart trong bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" ấy nhỉ ? :icon_rolleyes:

    Thầy vừa nghiêm trang lại vừa "loãng moạn" thế vầy thì ...

    Tỷ Biếc ới ời ời !!! đi đâu rồi... Tỷ lo chu đáo chuẩn bị đón "Tài sản quốc gia" nhé !!! :D
    心燈

  20. #480

    Mặc định

    [B[I]]Thưa thầy và bạn.
    Được sự phát động của thầy Thiên Vương và sự ủng hộ của các bạn Nsb vô cùng vui được sắp xếp chương trình như sau mong các bạn ủng hộ và có ý kiến thêm. Ai không đến được vì lý do nào đó thì báo lên đây. Ai đến được cũng báo để Nsb lo liệu.( Tốt nhất là các bạn cố thu xếp đến thì thầy vui, bọn mình vui , thêm bạn . Và mình cam đoan với các bạn là thầy TV cũng có mặt! ). Ai có vợ,chồng con cái thì nên mời cùng đi.

    CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT LỚP MÌNH
    Thời gian họp mặt :10h sáng chủ nhật 1/6/2008
    Địa điểm họp mặt : Nhà Nsb
    Nội dung họp mặt:
    - 10h gặp gỡ trò chuyện .
    - 11h30 Nsb mời các bạn và thầy ăn bữa cơm do Nsb tự tay nấu ( Tất nhiên do chị Liên hoa là chính, Nsb vụng lắm hì)
    -Ăn cơm xong, mời các bạn nghỉ trưa 1 chút. Hoặc sang Lễ phật , vãn cảnh 1 ngôi chùa rất to ở gần nhà NSB. đi bộ cũng được.
    -14h 30 đi chơi cầu Long biên, tìm hiểu gặp gỡ mẹ con chị Mùi .

    - Xong mời các bạn về Nhà Nsb uống trà hoặc cà phê. Rồi tạm biệt nhau. Nsb ở lại.
    -Thời gian biểu bố trí
    như trên, và nội dung họp mặt có thể tùy cơ ứng biến khi chúng ta
    gặp mặt.
    - DANH SÁCH ĐẾN GIỜ NÀY:
    1- Ngoiaobiec
    2-Kiencanghp
    3-Quôccuong
    4- Thoanguyen
    5-Lienhoadieuhi
    6-Huuduc
    7-Hoalantrang
    8-Vungoctu
    9-Header
    10- Tiêu phong
    11-thùy dương
    12-Phạmbanglinh
    13- Duonghoainam và 1 người bạn
    14- Một người bạn của thầy Thiên Vương


    Tâm sự với mọi người 1 chút:
    Nsb thực sự quí mến, tin cậy ở các bạn. Thực ra vào lớp Hán (trừ NSB ra), ai cũng giỏi giang ,trí tuệ. Ai cũng là người tốt, tuy có lúc hiểu lầm ngữ nghĩa mà cãi cọ, có lúc tự gây ra cãi cọ cho vui... Nhưng Nsb vẫn hiểu là vui...Nsb vụng về học dốt, đó là thật. Nhưng tấm lòng quí mến và hâm mộ thầy và bạn cũng rất thật.
    Bởi vậy NSB rất mong các bạn thu xếp thời gian đến hội họp.Có câu thơ của Bùi Minh Quốc:
    " Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau..."

    Bởi hôm nay sẽ là kỷ niệm của ngày mai. Nsb muốn buổi gặp gỡ này sẽ là một kỷ niệm đẹp trong ký ức mỗi người chung ta.Nếu mọi người ko đến Nsb sẽ rất buồn và tủi thân. Và sẽ tự trách mình rằng hay là mình học dốt mà mọi người coi thường ko đến. Nsb nhà của chật chội, nhưng tấm lòng thì bao la rộng mở....
    Mong các bạn thank cho cái coi như đăng ký rồi
    Trong này hôm nay Nsb sẽ gửi địa chỉ nhà đến những bạn tham dự vào tin nhắn riêng của từng người ở dđ này.
    @Quoccuong: Ai say thì về, ai không say thì ở lại .Hì...
    @Kiến : Vui quá , không ngờ Kiến cũng đến. Nhớ nhé...Kiến cho 1 cành hoa phượng vĩ và bài hát gì có câu: " Tu hú kêu ...hoa phượng nở...đầy ước mơ hy vọng..."
    @Header: Nhớ đến đấy nhé, nhớ nhé...
    @ HuuDuc: Nsb rất vui khi HD đã nhận lời đến. Cái điều muốn hỏi lần trước còn chưa hỏi đấy nhé.
    @Cười chứ: Em có việc gia đình ko có mặt, nhưng nếu hôm đó ko bận cố thu xếp nhé...
    @ Duonghoainam: Chào chuyên gia nhầm lẫn. Nhớ đem người vô hình nhé. Đến đây sẽ hết stress ngay.
    @ Tiêu phong : Cám ơn cháu đã gọi điện. Đến cho vui cháu nhé.
    @Thỏa nguyện: Cám ơn em đã thu xếp được công việc để đến dự.
    @ Cam ơn Thuyduong đã liên lạc. Và chắc chắn đến dự.

    ************************************************** *
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
    Độc lập tự do hạnh phúc

    ***GIẤY MỜI***

    Lớp Vui họcchữ Hán chúng tôi trân trọng kính mời:
    -Huynh Bin 571
    _ Huynh Dienbatn
    _Huynh Saigon42
    _huynh HoanNguyen
    _Huynh Anhtoanmt
    _huynh XUÂNDIEN70
    _ Anh Bảo, người đến đóng góp cho các cháu chùa Bồ đề ở HQVH
    Xin mời quí vị đến dự buổi họp mặt của lớp Vui học chữ Hán của chúng tôi
    được tổ chức tại Hà nội .
    Thời gian : 10h sáng chủ nhật 1/6/2008
    ( Xin mời xem cụ thể ở trang này . Mong quí vị thank cho 1 cái vào đó)
    Sự có mặt của quí vị là niềm hãnh diện của chúng tôi)
    Trân trọng.
    Thay mặt thày TV của chúng tôi
    và tập thể lớp : -Nsb-
    ************************************************** *


    Sơ xuất quên ai, xin viết lên đây để Nsb gửi giấy mời, rất xin lỗi.( Ngày mai Nsb sẽ gửi địa chỉ của mình cho tất cả các bạn qua hộp thư của diễn đàn--Và lên thực đơn cho buổi họp mặt. Bạn nào có chế độ ăn uống riêng cũng thông báo cho Nsb chuẩn bị nhé. )
    À, ai muốn nhìn dung nhan Duonghoainam , sang mục VĂN HÓA-PHONG TỤC-LỄ HỘI vào bài ĐỀN MẪU QUỐC ÂU CƠ, Có 2 ảnh của Duonghoainam đầu tiên đấy, đẹp trai nhỉ ,và bài báo ở trên hình như của huynh ấy đấy.
    Đến giờ này khách mời đã có 2 vị Dienbatn và Bin571 ở xa có việc không tham dự được.
    Mong chờ các bạn vô cùng!!! Hồi hộp quá

    *THỰC ĐƠN*
    -Lẩu gà ( Header đảm nhiệm)
    - Khoai tây chiên(header đảm nhận)
    -Món nấm chiên (chay , Diệu hỉ đảm nhận)
    - Ốc xào hành xả ( chay, Dieu Hỉ đảm nhận)
    - Cơm, canh mồng tơi, cà pháo, rượu, bia, nước uống( nsb đảm nhận- cũng chay)
    - Và còn vài món nữa
    ( Ai có chế độ ăn riêng, ăn kiêng xin báo cho Nsb để Nsb lo liệu)
    [/COLOR.
    Last edited by ngoisaobiec; 29-05-2008 at 07:42 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •