nhờ sư phụ mà có thêm mấy món lạ, điều này lão mà mở lại quán chắc sẽ đông khách lắm,vậy cho con xin một chân trong quán nha......con không cần thù lao chỉ cần được uống thử trà của chủ quán thôi....
nhờ sư phụ mà có thêm mấy món lạ, điều này lão mà mở lại quán chắc sẽ đông khách lắm,vậy cho con xin một chân trong quán nha......con không cần thù lao chỉ cần được uống thử trà của chủ quán thôi....
Hôm nay món mới, dê hcthinh xối xả và bò hcthinh trùm mền , mại dô ^^
Con xin mời Lão chén trà nóng nhé, cảm ơn lão nhiều nhiều, tranh thủ lúc nhâm nhi chén trà nóng, Lão xem năm nay con có mua được mảnh đất nào không, và công việc cũng như việc sinh nở của con năm nay thế nào ạ, con gái hay con trai, bởi vì con mới có bầu được 6 tuần thôi ạ. Chúc Lão uống trà ngon miệng.
Thôi để cháu mở 1 buổi tiệc buffet để mọi người cùng dzui dze, ai thích món nào chọn món đó vậy
![]()
Khách đã lấn quyền chủ rồi. Hì hì chúng con quên đây là quán trà lá.
Lão Hà ơi chúng con có điều gì đi quá mong Lão xá tội cho tụi con nhé.
Last edited by vangiang; 07-04-2011 at 04:19 PM.
Lão không ngờ mới vắng mặt một thời gian ngắn mà quán xá lại khang trang nhộn nhịp thế này...wellcome1
Bọn nhỏ này thật khéo nịnh nọt...ra tay mau lẹ ... để không cho lão đóng quán đây :laughing::laughing::laughing:
Mai là ngày thứ 63 mở quán, lão sẽ có lời sau...Hôm nay để lão dạo xem cái quán này ... sao mà được sửa sang nâng cấp nhanh đến thế...???:big_grin:
Con bé này...uống trà chưa trả tiền còn đòi uống nữa à...?!!!
Năm nay sinh con trai xong rồi mọi việc thuận buồn xuôi gió, lên như diều...nên hai mảnh đất còn ít nói chi một mảnh... nhưng đừng tham quá mà đứt dây...!
Sinh con thuận lợi, sau này nó giỏi lắm...giàu sang phú quý đến nơi...nhưng nhớ nếu chưa hư cái thai nào thì coi chừng...cẩn thận kẻo mất phúc...
Last edited by thienhung_wu; 08-04-2011 at 08:53 AM.
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
lão Rỉ mời lão Hà, lão Wu, lai rai chén rượu giang hồ, vừa mần thơ, vừa ngắm cái này:
![]()
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Bao nhiêu người mời trà, mời rượu mà Lão vẫn muốn ra đi. Haiz, Lão thật là nhẫn tâm quá mà... :(
Người ơi người ở đừng về...
Câu quan họ quê Kinh Bắc nghe vẫn thấm quá.
Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, không tàn không chia ly làm sao thấy được gia trị những lúc gần nhau...
Lại lan man miên man mất rồi. Kính chúc cả nhà sức khỏe bình yên hạnh phúc...
Sống trên đời cần có 1 chữ Tâm
Con cảm ơn Lão đã cho con uống trà, tiền trà con dồn lại sẽ trả đủ cho Lão ạ. Con xin Lão thêm 1 chén nữa, mời lão nhâm nhi thưởng thức vừa uống trà vừa cảnh và xem giúp cho chồng con và anh trai con ạ. Con sợ sớm mai Lão đóng quán con không có dịp nào uống trà với Lão và trả nợ cho Lão được nữa.
Chồng con: sinh giờ thân ngày 06/06/1977 AL
anh trai: sinh giờ thìn ngày 10/12/1979 AL.
Chúc Lão bách niên giai lão, quán trà của Lão ngày càng đông khách.
Last edited by thienhung_wu; 08-04-2011 at 08:54 AM.
Thần Chú
Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambud dhassa.
(Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs
Phải tôn trọng quyết định của lão, cũng giống như khi tiễn 1 người bạn đi nước ngoài không nên làm quá để người ta níu kéo bước chân 1 người
Mỗi người có 1 quan điểm cách nhìn riêng, chỉ mong khi lão có thời gian rỗi thì quay về diễn đàn này trò chuyện cùng thầy Thienhung và mọi người là dzui oy ^^
Sáng nay mới mở cửa đã thấy các bạn vào thăm nhộn nhịp làm lão hà cảm động vô cùng!
Lại không ngờ lão wu có một phát hiện cực kỳ lý thú và rất đúng hoàn cảnh của lão hiện nay... lão còn được tặng bài thơ với nhiều ý nghĩa sâu xa mà lão nghĩ có thể nói thay tấm chân tình của lão wu và các bạn đối với lão hà...tiện đâu nói đó này. Cũng tiện đây lão có mấy câu họa lại bài thơ và cũng là tâm sự của lão gửi các bạn:
Anh về trong kỷ niệm
Nhặt từng cánh hoa rơi
Dường như nghe hơi thở
Trên bàn tay mỉm cười
Thơ anh cánh chim trời
Vượt muôn trùng bão tố
Đem theo bao nỗi nhớ
Đến bên em ngọt ngào
Thơ anh là ánh sao
Thức cùng em không ngủ
Đôi vòng tay ấp ủ
Một tình yêu bao la
Thơ anh là tiếng ca
Có nốt trầm xao xuyến
Dù ngăn sông cách bến
Vẫn là của nhau thôi.
hic,con cám ơn lão đã tận tình rót cho con chén trà,con cám ơn lão nhiu thật nhìu,chúc lão gặp nhiều sức khỏe,an lành và hạnh phúc :)
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
Đây là thơ mà tất cả khách hàng tặng cho Lão Hà:
Một khoảng mênh mông giữa đất trời
Mây chiều xanh ngát lững lờ trôi
Chờ ai lặng lẽ trong hiu quạnh
Mòn mỏi từng mùa đếm lá rơi !
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks