chưa kiếm đủ tiền trả tiền trà cho lão, giờ lão đóng quán rồi, lời phán của lão có đúng có sai nhưng tấm lòng của lão thì huynh đệ tỉ muội đã từng ghé quán lão đều biết và để trong lòng, thôi cũng không thể nài nỉ lão được, chỉ biết chúc lão vạn sự như ý, thỉnh thoảng em sẽ ghé xem chừng lúc nào lão vui vẻ mở quán lại để xin chén nước nhưng lúc khát nước
lão ơi! con hok thể mời thầy phong thủy được đâu ah. mẹ con còn lâu mới cho làm điều này! hix
Sau đây là một số thông tin con kiểm tra lại:
- Âm trạch:Mồ mả tổ tiên không yên. Bên nội có mất một ngôi mộ; một ngôi ở dưới chân đồi bị đường đi xung thẳng vào phát động ảnh hưởng con cháu. Khu vực nghĩa trang này đất sỏi đá. Để con về hỏi lại
- Dương trạch: Lấp giếng làm nền nhà (thậm chí đào giếng trên mộ); đường đi thẳng vào giếng hoặc bếp; hướng cửa chính không tốt; làm hao tổn tiền tài và bệnh tật nan y. Nên quay bếp về thiên y để chữa bệnh.
cái này đúng là có thật 100% muốn đi vào nhà phải đi ngay trên miệng giếng.
Khu vực nhà ở có vong thiếu nam quấy nhiễu, nên lập bàn thờ ở đông bắc hoặc trên sơn thìn (đông nam) để hương khói vào mồng một và rằm hàng tháng sẽ cơ bản hóa giải vong, nếu muốn trục vong lão sẽ bày cách cho mà tự làm chẳng phải nhờ ai cả, Tuy nhiên phải xác định đúng vị trí có vong.
lão cho bày cho con cách trục vong, con biết vong ở đâu. cửa sổ phòng con ngủ đó lão. người nam này tự giận chết, treo cỗ tự vẫn, ngày xưa có yêu con tha thiết muốn lấy con làm vợ, nhưng lúc đó con mới có 18 tuổi ah, nên con từ chối, mà lạ là 2 anh em ruột đều muốn yêu 1 mình con, thế nên con trả lời học chưa thành tài .
Tháng 3 nguy hiểm (tuần nữa là bắt đầu tốn tiền); từ tháng 5 tới tháng 7 tiền ra như nước; Tuy nhiên tháng 5 cũng có lộc và tháng 9,12 thu nhập khá.
Đường công danh thuận lợi, công việc phù hợp tuy chưa phải là tốt lắm, nhưng tính tình bất thường cương trực thẳng thắn chưa đúng lúc, hầu hết là cứng quá, xử lý chưa khéo léo nên thường bị thiệt thòi. - đúng 100%
Hình như nhà nhiều tầng nhưng hẹp và đông người, khó thoát khí. - nhà trọ phải hok lão?
Nguyên nhân của Bệnh là thận suy, sau biến chứng sang cả tim; tuy nhiên nếu cải tạo phong thủy thì chắc chắn tháng7 có quý nhân giúp đỡ, tháng 12 sẽ gặp thần y, đừng lo lắng.
Chúc may Mắn![/QUOTE]
lão ơi! bao nhiêu người cần lão, lão đừng đi nha lão.
LÃo đi ocn biết tìm ai giúp con đây!
Có 1 tấm lòng để yêu thương,
Có 1 trái tim để chia sẻ
Có 1 tâm hồn để mở rộng
Có 1 thân thể để kiện toàn
Đừng "sống thử" như thế chứ...! E rằng cuối năm con sẽ là nô lệ của cô gái xinh xắn (là con trưởng) thanh tú, giỏi giang nhưng mạnh mẽ, tay luôn giữ chặt vòng kim cô...
Qua đây cũng nhắc các bạn trẻ một điều: các bạn sẽ phải đau khổ suốt đời nếu có một đứa con được sinh ra trước khi hai vợ chồng làm lễ yết cáo tổ tiên! Bởi vì các bạn sẽ không bao giờ dạy được nó, Đó là điều chắc chắn! khi các bạn biết được điều lão nói là đúng thì đã quá muộn!!!...
Riêng con, đường đi chưa thông thoáng, còn khó khăn cản trở nhiều, nhưng nếu biết tự diều chỉnh, mềm mỏng và xử lý mọi việc phù hợp thì sẽ có quý nhân giúp đỡ, thậm chí gặp lại những người bạn cũ và không ngờ họ là người nâng đỡ mình.
Chúc may mắn!
Lão thả hồn về nơi non xanh nước biếc rồi thì làm sao mở lớp được đây? Tuy nhiên trên nhiều diễn đàn cũng như nhiều thành phố có nhiều lớp dịch học đã khai trương, họ sẽ cung cấp cho con những kiến thức cơ bản để bắt đầu đi vào tìm hiểu quy luật vận động của vũ trụ.
Còn đây là kinh nghiệm của lão: Đầu tiên phải nhuần nhuyễn TƯỢNG - dự đoán theo Tượng số; sau đó mới đến HÀO - dự đoán theo hào quẻ; kết hợp dự đoán TƯỢNG và HÀO. Việc dự đoán theo tượng và hào đều phải phối hợp nhuần nhuyễn với âm dương ngũ hành...kiến thức về triết học đông phương. Học đi đôi với hành; Tích cực thực hành và kiểm nghiệm trong cuộc sống, chớ lý thuyết suông!
Khi học dịch và triết học phương đông có điều gì khó hoặc chưa hiểu thì quay lại nghiên cứu HÀ ĐỒ - LẠC THƯ sẽ rõ tất cả.
Chúc con vui vẻ nhé!
Last edited by lão hà tiện; 06-04-2011 at 03:21 PM.
Ui con chẳng sống thử đâu lão ơi, gì thì gì chứ chặng đường đầu gian nan phía trước con chưa đi xong về công danh sự nghiệp thì vợ con là quá sức tưởng tượng.
Nhưng dù sao như một lời cảnh tỉnh cho con, có cách nào hóa giải không vậy lão, đột nhiên lão nói 1 chuyện về sống thử, thứ mà con chưa bao giờ dám nghĩ đến vì con đã quá hiểu sự tình sau việc ấy thông qua báo đài truyền thông cũng như chính bạn bè con
Con sinh lúc 5 giờ 15 sáng ngày 20/12/1989. Lão nói con có 2 nơi để nhắm đến, 1 gần 1 xa thì bây giờ con mới thấy, đó là nơi làm việc của ông bác họ với những mức luơng khá hấp dẫn khoảng 500$ và làm ở ngân hàng mức lưong thế nào con chưa hỏi. Còn một nơi là mái trường to bự gần nhà như lão nói và cháu đang suy nghĩ, chuẩn bị nhiều thứ.
Chuyện trai gái đúng là làm cháu buồn nhiều (mối tình cũ từ năm trước) nhưng bây giờ thì chưa quen ai cả
Cầm chén về mà đi lên xe hoa rồi chồng nó pha trà cho mà uống nhé! :wave:
Chồng tuy hơi đen và chậm chạp một tý nhưng là người tốt tính, lại cao ráo đẹp trai, hai đứa lại hợp tuổi còn gì mà đứng khóc? :oh_go_on: lấy chồng thì cẩn thận khi có thai, nếu ham việc thì hư mất đứa con trai hối không kịp.
Tháng 5 vẫn còn lộc, tháng 7 quý nhân ra tay giúp đỡ nhưng chớ chủ quan vì mọi việc có thể đảo ngược bất ngờ trái với sự tính toán từ trước. Mọi việc cũng chưa thực sự thông suốt đâu nên phải kiên nhẫn, đừng đốt cháy giai đoạn...thì mới thành công.
Chiều thứ 7 (7/3) cẩn thận mất tiền vô lý.
Chúc may mắn.
Con có đến nỗi khó khăn lắm đâu?! sinh con ra thì đã có nhà cửa an cư lạc nghiệp rồi, chỉ có đều nó con trai nhưng lại kén ăn, sức khỏe kém nên lo lắng phải không? yên tâm đi, qua đốt thì sẽ khá hơn, tuy nhiên nó bướng bỉnh (giống mẹ) nên hơi khó dạy bảo đấy! Mẹ thì nên bớt ăn hiếp bố đi thì mọi chuyện mới yên ổn được, đừng ỷ thế mình quản lý mọi việc trong nhà thì mọi người phải tôn trọng ý kiến của mình, từ đó sinh ra mỗi người một ý...chẳng ai chịu nghe ai.
Nói vậy thôi, chồng con cũng không vừa, nóng tính, mạnh mẽ, cứng nhắc và bảo thủ rất khó thuyết phục; đối lại thì con được nết ăn ở, từ bi, nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng bảo thủ (thường gọi là lập trường kiên định) không kém nên...Mỗi người cần tự điều chỉnh hài hòa thì cuộc sống mới hạnh phúc.
Kiểm tra nhà ở nếu bị thấm dột trên bàn thờ thì xử lý. thứ 7, cn này giữ gìn con cháu cẩn thận, đặc biệt đừng để nó chạy ra dường một mình.
Chúc may mắn
Chủ quán ơi cho con xin một chén trà :)
Last edited by Ivan_vanbinh; 06-04-2011 at 07:00 PM.
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
Con thích uống trà nhưng tiếc là chưa thử mà quán của lão đã đóng cửa rồi.
Cho mấy chai bia ướp lạnh đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Im lặng cho tau với lão hà nhậu chút coi bayyyyyyyyyyyyyyyyy
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
sư phụ có mồi chưa vậy kà................
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks