Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 63

Ðề tài: Ung thư của bố xuất phát từ linh hồn thai nhi bị phá.

  1. #1

    Mặc định Ung thư của bố xuất phát từ linh hồn thai nhi bị phá.

    Chào các bạn,
    Tôi vẫn thường xuyên lên diễn đàn này và có một câu chuyện để các bạn hiểu thêm về hậu quả của việc nạo phá thai.
    Cách đây 1 tuần, tôi đến chơi nhà chị vợ. Ông anh rể có đưa người em trai của mình từ miền Nam ra chữa bệnh ung thư đang ở đó. Ông anh rể cũng biết tôi có thể xem được nên nhờ tôi xem hộ cho người em trai, tôi xin gọi là anh A, xem có vấn đề gì mà bị ung thư như vậy.
    Sau khi thiền định và bắt đầu tiếp xúc với thế giới vô hình, tôi được biết là năm 1981, anh A có yêu và có quan hệ với 1 cô gái. Sau đó cả hai chia tay nhau và cô gái đó lại có thai mà anh A không biết. Cô gái đó đã phá thai và linh hồn thai nhi này đã trải qua một thời gian trầm luân vì không có nơi để về. Sau đó linh hồn thai nhi đã tu luyện và có khả năng nên đã tìm lại cha mình, chui vào bụng anh A và tạo nên khối u ác tính mà các bác sĩ đã chẩn đoán là ung thư.
    Sau khi tiếp xúc xong, tôi đã xác nhận lại với anh A về câu chuyện này. Anh A xác nhận đúng trong khoảng thời gian đó có yêu 1 cô gái và có quan hệ duy nhất 1 lần với cô gái, ngay sau đó thì chia tay nhau nên cũng ko biết là cô gái có thai hay không.
    Anh A là một người từ trước đến nay không hề tin vào thế giới tâm linh cũng như các vấn đề liên quan. Tuy nhiên khi thấy tôi biết được câu chuyện tình giữa anh ta và cô gái, cũng như việc cả 2 đã có quan hệ sâu sắc và sau đó chia tay vào đúng khoảng thời gian trên, nên anh cũng bắt đầu có chút tin vào việc này. Anh A bèn nhờ tôi xem hộ làm cách nào để giải quyết chuyện này.
    Tôi lại thiền định và bắt đầu tìm cách tiếp xúc với linh hồn thai nhi. Lúc đầu linh hồn này không muốn tiếp xúc, sau đó tôi phải cố gắng tìm cách giải thích cho linh hồn hiểu là tôi muốn biết linh hồn muốn gì, và nếu có thể làm gì để giúp cho linh hồn thì tôi sẽ cố gắng, và tôi cũng khẳng định là sẽ không cố làm gì làm hại đến linh hồn. Lúc đó thì linh hồn mới bắt đầu tiết lộ câu chuyện.
    Sau một thời gian dài trải qua trầm luân, linh hồn muốn tìm lại cha mình để trả thù vì chính anh A là người tạo nên sự trầm luân này. Linh hồn đã tu luyện và đã có một số khả năng nhất định. Linh hồn đã tìm mọi cách để tìm lại cha mình và sau 3 năm tìm kiếm thì mới năm ngoái linh hồn mới tìm thấy cha mình. Thế là linh hồn đã chui vào bụng anh A và dùng khả năng của mình tạo ra một khối u ác tính, với ý muốn là giết chết anh A, bắt linh hồn anh A phải trải qua những đau khổ như linh hồn thai nhi đã phải chịu.
    (còn tiếp...)
    Last edited by niceman0174; 06-04-2011 at 02:54 PM.

  2. #2

    Mặc định

    linh hồn này còn mất nhiều năm đấy, chứ t biết 1 trg hợp đôi vợ chồng trẻ giàu có, kiếm đc tiền mà nhà lại có quyền lực, 2 ng đã có 1 dứa con, sau đó 1n lại thấy có thai, họ liền quyết định đem phá, vì k muón có đứa t2, sau khi phá 1 t/g thì đôi vợ chồng này bỗng dưng cầm dao chém nhau, họ rất yêu nhau, yêu rất lâu sau đó mới cưới , ng chồng sâu đó xa đọa, từ 1 công chức kiếm tiền khủng hàng tháng chàng ta tự nhiên bị cho thôi việc, lạ là gd có quyền lực lại rất nhiều nhà mặt đg luôn nhg chàng ta k thể tự mở kd, hay đi xin việc đc ở chỗ khác, dù chàng trai này có nghề hẳn hoi , chuyên về phần mềm máy tính và các game cho dt... tay nghề cũng rất giỏi thế mà giờ cầu bơ cầu bất , trc k biết 1 tí lô đề nào, nhg đúng như các cụ đã nói : nhàn cư vi bất thiện, chàng talaij xa thêm chân vào lô đề.

    Ng bố thì bị vậy đó, còn vè ng mẹ sau khi nạo thai 1 t/g ngắn do k duy tâm nên cũng k quan tâm đặt tên hay làm lễ cho bé , nạo xong là thôi về vợ chồng hú hí đi du lịch luôn, ng vợ khỏe mạnh bỗng chốc thì thấy đau ê ẩm , đi xét nghiệm phát hiện mình bị ung thư... đi xem duy tâm hơn 1 chút về lễ bấi , cúng cho đứa trẻ, sau đó đi mổ, kết quả phẫu thuataj là dùng thuốc trg kỳ, nhg k thể chữa khỏi đc, phải phẫu thuật vài lần nữa mới có thể kết luận chính xấc.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #3

    Mặc định

    Salad cũng từng gặp việc này... người bị ung thư Phổi được một vị Thầy cho là có oan hồn thai nhi còn nhỏ đang đeo ở trên lưng
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  4. #4

    Mặc định

    Sau khi được tôi thuyết phục rằng anh A không hề biết được cô gái có thai, nên việc phá thai hoàn toàn không do lỗi anh A. Với cô gái, có thể việc phá thai là việc bất khả kháng. Do đó việc linh hồn không thể đến với cuộc đời này chỉ có thể coi là số phận. Việc trả thù anh A hay cô gái là điều không đúng chút nào.
    Sau khi linh hồn đã hiểu vấn đề, việc tiếp theo là tôi tìm cách giúp cho linh hồn siêu thoát. Đây cũng là mong muốn của tôi để trong những trường hợp bất khả kháng, nếu phải phá thai thì cha mẹ thai nhi có cách để giúp cho linh hồn thai nhi siêu thoát, không gây ra những hậu quả sau này.
    Sau khi thiền định và xin hỏi cách giúp cho linh hồn siêu thoát, thì có 1 cách tuy không khó, nhưng cũng chẳng dễ chút nào.
    Người cha hoặc người mẹ ( trong trường hợp anh A thì phải chính anh A), vào 6h tối hàng ngày thắp hương hoa quả và cầu xin cho linh hồn thai nhi siêu thoát, thực hiên liên tiếp 49 ngày không được ngắt quãng ngày nào.
    Việc này nghe đơn giản, nhưng chẳng dễ chút nào.
    - Việc thắp hương phải ở bàn thờ nhà mình.
    Đối với người nam thì không vấn đề gì, nhưng với người nữ, nếu phá thai rồi làm dâu nhà khác thì không thực hiện được.
    - người cha / mẹ khi làm lễ phải thực sự ăn năn cho việc làm của mình và thành tâm hướng về việc mong muốn linh hồn thai nhi được siêu thoát chứ không chỉ làm cho có lệ.

    Ngoài ra một vấn đề khó khăn hơn cả, đó chính là phải thuyết phục được cho linh hồn tự nguyện siêu thoát. Nếu linh hồn vẫn muốn trả thù, không chịu siêu thoát thì việc làm lễ là hoàn toàn vô ích.

    Tôi viết bài này là muốn cảnh tỉnh cho các bạn trẻ cần phải cân nhắc trước quyết định nạo phá thai. Hậu quả của việc phá thai không chỉ xảy ra với người nữ mà người nam cũng sẽ phải chịu hậu quả, không trước thì sau.

  5. #5

    Mặc định

    Mình nghĩ làm con phải thương cha thương mẹ chứ sao lại về hành như vậy, cũng thấy vô lý kiểu gì ý, ông bà tổ tiên chẳng lẽ cho phép đứa bé làm điều đó ư, mình nó tu thôi à ông bà ko tu chắc. Đứa bạn mình cũng từng phá thai 1 lần đi xem thì bảo em bé đó muốn vào nhà lắm nhưng bà cô tổ ko cho vào nhà ko có chỗ ở lúc nào cũng đứng đầu ngõ nhìn mẹ thôi, còn bố thì ở chung cư tầng 9 mấy lần lên nhưng cũng ko vào được bị thang máy kẹp chân đau lắm...
    Trường hợp nữa là em gái mình chót dại 1 lần bố mẹ mình ko đồng ý vì bạn trai nó chưa công ăn việc làm gì mà còn trẻ tuổi... xin lỗi tổ tiên gd bắt bỏ=> em gái mình có đi gọi hồn bé đó thì bé lên khóc đòi uống sữa, đòi đặt tên và đòi mua quần áo giầy để đi chùa đi hầu ai đó dưới âm...
    Kỳ lạ nữa là đứa bạn nó là người gọi bé đó lên áp vong trực tiếp vào người em gái mình. Mình cũng ko hiểu sao con bạn nó có khả năng đó nữa nó bảo còn nhìn thấy cả đứa bé đó nữa mình thấy mơ hồ kiểu gì ý rồi cả đứa bé mà bạn nó cũng từng bỏ cũng về nhập vào và nói với em gái mình" cô yên tâm ko phải lo cho nó đâu cháu cho nó đi hầu cháu , cháu dưới này hầu phật, cháu mới cho nó bộ váy nó thích lắm đấy, mà con nghê của cô đâu cô đi tìm lại đi cháu thỉnh nghê về cho cô...."
    Hôm đó gồm 4 đứa chúng nó ngồi gọi hồn rồi vong kêu đói đòi đi ăn, em gái mình về bảo em ăn nhiều lắm ăn ko biết no luôn chúng nó vừa ăn vừa rung lắc người mà moi người ngồi ăn xung quanh nhìn chúng nó lạ kỳ ko hiểu sao lại như vậy...
    Hôm sau em gái mình mua quần áo giầy đốt cho đúa bé đó rồi lại gọi lên hỏi nhận được chưa nó khóc bảo " con nhận được váy " rồi đứa bé của đứa bạn nhẩy vào nói " cô đốt cho nó cái váy xấu thế đôi giầy bị bọn quỷ đói cướp mất may mà cháu lấy lại được đấy"...
    Em gái mình về kể mình cũng ko tin lắm hỏi nó có tin ko nó bảo tin chứ vì vong nhập vào người em mà, hỏi lúc vong nhập vào thấy sao nó bảo" thấy người nặng lắm"...

  6. #6

    Mặc định

    Chào bạn Adidaphat123,
    Bạn chưa đọc kỹ bài của tôi rồi. Linh hồn thai nhi mà tôi nói ở đây sinh ra từ năm 1981. Đến năm nay là 2011 đã 30 năm rồi. Chính vì có thời gian dài như vậy mà linh hồn này đã tu luyện và giờ đây có khả năng tìm lại cha mình, tạo ra khối ung thư của người cha. Anh A giờ đã 50 tuổi rồi bạn à, và bị bênh ung thư do việc phá thai nhi cách đây 30 năm.

  7. #7

    Mặc định

    Ờ ha.....ký tự...ký tự..........

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    CHào bạn niceman0174 ...thương

    Chúng tôi rất hân hoan và vui mừng khôn xiết khi bạn đã làm điều này cho anh A và linh hồn đứa bé...Và điều nữa là ai cũng cần cuộc sống ,cần trãi nghiệm bài học của mình...Bạn đã cảnh tỉnh việc "Phá Thai " là việc trái tự nhiên...và Nghiệp lực của nó có thể trầm luân nơi biển khổ...

    Mình xin ý thế này ...Nếu đc bạn nên cùng giúp họ tiếp ...hướng dẫn họ theo Pháp của bạn ...Vạn Pháp Quy Tâm mà....Thời điểm này là thế ..sẽ có những biến động ...làm cho người ta phải Quy về Pháp Tâm mà nảy sinh hạt giống Bồ Đề Tâm....Phá tan nghiệp lực...Trở về Tánh Phật....

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  9. #9

    Mặc định

    Híc, may mà mình chưa bảo vợ phá thai lần nào nhưng xảy thai thì -2 lần, thai trong tháng đầu cả không biết lúc đó có linh hồn nhập vào chưa các bác nhỉ? để em biết đường cúng cho cháu?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi niceman0174 Xem Bài Gởi
    Sau khi được tôi thuyết phục rằng anh A không hề biết được cô gái có thai, nên việc phá thai hoàn toàn không do lỗi anh A. Với cô gái, có thể việc phá thai là việc bất khả kháng. Do đó việc linh hồn không thể đến với cuộc đời này chỉ có thể coi là số phận. Việc trả thù anh A hay cô gái là điều không đúng chút nào.
    Sau khi linh hồn đã hiểu vấn đề, việc tiếp theo là tôi tìm cách giúp cho linh hồn siêu thoát. Đây cũng là mong muốn của tôi để trong những trường hợp bất khả kháng, nếu phải phá thai thì cha mẹ thai nhi có cách để giúp cho linh hồn thai nhi siêu thoát, không gây ra những hậu quả sau này.
    Sau khi thiền định và xin hỏi cách giúp cho linh hồn siêu thoát, thì có 1 cách tuy không khó, nhưng cũng chẳng dễ chút nào.
    Người cha hoặc người mẹ ( trong trường hợp anh A thì phải chính anh A), vào 6h tối hàng ngày thắp hương hoa quả và cầu xin cho linh hồn thai nhi siêu thoát, thực hiên liên tiếp 49 ngày không được ngắt quãng ngày nào.
    Việc này nghe đơn giản, nhưng chẳng dễ chút nào.
    - Việc thắp hương phải ở bàn thờ nhà mình.
    Đối với người nam thì không vấn đề gì, nhưng với người nữ, nếu phá thai rồi làm dâu nhà khác thì không thực hiện được.
    - người cha / mẹ khi làm lễ phải thực sự ăn năn cho việc làm của mình và thành tâm hướng về việc mong muốn linh hồn thai nhi được siêu thoát chứ không chỉ làm cho có lệ.

    Ngoài ra một vấn đề khó khăn hơn cả, đó chính là phải thuyết phục được cho linh hồn tự nguyện siêu thoát. Nếu linh hồn vẫn muốn trả thù, không chịu siêu thoát thì việc làm lễ là hoàn toàn vô ích.

    Tôi viết bài này là muốn cảnh tỉnh cho các bạn trẻ cần phải cân nhắc trước quyết định nạo phá thai. Hậu quả của việc phá thai không chỉ xảy ra với người nữ mà người nam cũng sẽ phải chịu hậu quả, không trước thì sau.
    đúng là chiều như chiều vong, dỗ như dỗ vong nhỉ
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chiencsb Xem Bài Gởi
    Híc, may mà mình chưa bảo vợ phá thai lần nào nhưng xảy thai thì -2 lần, thai trong tháng đầu cả không biết lúc đó có linh hồn nhập vào chưa các bác nhỉ? để em biết đường cúng cho cháu?
    Theo tôi tìm hiểu thì ngay khi thụ thai là linh hồn đã vào chiếm chỗ rồi.

  12. #12

    Mặc định

    Đọc truyện nì hãi quá! hic. Liệu bác có thể nêu vài nguyên nhân khiến linh hồn không được siêu thoát không?

  13. #13

    Mặc định

    Một số nguyên nhân linh hồn thai nhi không siêu thoát:
    1) Linh hồn thai nhi vì không được làm người, do đó quanh quẩn quanh cha mẹ mình để tìm cách quay trở lại bào thai ( với cha mẹ đã kết hôn, có nhà ở và nơi thờ cúng, linh hồn có nhà để về)
    2) Những trường hợp linh hồn thai nhi bị bỏ rơi (vì cha mẹ chưa kết hôn nên linh hồn ko có nơi để về), lang thang vất vưởng. Những linh hồn này dễ bị trầm luân nhất và rất dễ có khả năng trở thành những quả báo sau này cho cha mẹ.

  14. #14

    Mặc định

    Đây là nỗi trăn trở bao nhiêu năm nay của Nhân Ái!
    Xin hỏi các bác các anh chị: muốn đưa linh hồn thai nhi lên chùa cầu siêu thì ở HN làm ở chùa nào đc ạ?
    Cám ơn các bác, các anh chị nhiều!

  15. #15
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định


  16. #16

    Mặc định

    em Vinh giờ chuyển style rồi ah, giờ là hình ảnh, có lẽ hình ảnh tác động vào con ng tốt hơn, nhanh hơn...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi niceman0174 Xem Bài Gởi
    Người cha hoặc người mẹ ( trong trường hợp anh A thì phải chính anh A), vào 6h tối hàng ngày thắp hương hoa quả và cầu xin cho linh hồn thai nhi siêu thoát, thực hiên liên tiếp 49 ngày không được ngắt quãng ngày nào.
    Xin hỏi niceman0174 và ACE nào biết rỏ vài điều sau:

    1. Hoa quả phải mới mỗi ngày? hoa gì? quả gì ?
    2. Cầu xin và khấn như thế nào? làm sao linh hồn thai nhi đó biết?
    3. Làm lể đặt tên là làm sao ? nếu sảy thai 2, 3 lần trong vòng 5 năm làm sao biết đứa nào mà cúng và khấn.

    Cảm ơn.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phim9hi3n Xem Bài Gởi
    Xin hỏi niceman0174 và ACE nào biết rỏ vài điều sau:

    1. Hoa quả phải mới mỗi ngày? hoa gì? quả gì ?
    2. Cầu xin và khấn như thế nào? làm sao linh hồn thai nhi đó biết?
    3. Làm lể đặt tên là làm sao ? nếu sảy thai 2, 3 lần trong vòng 5 năm làm sao biết đứa nào mà cúng và khấn.

    Cảm ơn.
    Cái này mình nghĩ người thường không tự làm được, mới đầu phải mời thầy về làm cho đã, sau đó làm theo lời thày chỉ bảo!

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phim9hi3n Xem Bài Gởi
    Xin hỏi niceman0174 và ACE nào biết rỏ vài điều sau:

    1. Hoa quả phải mới mỗi ngày? hoa gì? quả gì ?
    2. Cầu xin và khấn như thế nào? làm sao linh hồn thai nhi đó biết?
    3. Làm lể đặt tên là làm sao ? nếu sảy thai 2, 3 lần trong vòng 5 năm làm sao biết đứa nào mà cúng và khấn.

    Cảm ơn.
    Chào bạn,
    1. Hoa quả hàng ngày phải mới, tùy bạn lựa chọn, không nhất thiết là phải loại nào.
    2. Việc làm lễ là thành tâm hướng về phía những linh hồn thai nhi, do đó không nhất thiết phải khấn theo bài nào cả. Bạn chỉ cần thành tâm khấn , ví dụ : "Cha, mẹ thắp hương cầu xin cho linh hồn con đỏ được siêu thoát, mong con đỏ tha lỗi cho cha mẹ vì việc phá bỏ thai ngày trước..."
    3. Việc làm lễ đặt tên cũng không nhất thiết phải làm. Khi bạn có 2, 3 lần bị sảy thai thì bạn có thể khấn xin đặt tên ngay trước khi khấn cầu siêu thoát như sau : Cha, mẹ xin đặt tên các con theo thứ tự tên là A, B, C... Và sau đó khấn cầu siêu thoát là khấn chung cầu xin cho linh hồn tất cả các con đỏ được siêu thoát.
    Chúc vui vẻ.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi niceman0174 Xem Bài Gởi
    Chào bạn,
    1. Hoa quả hàng ngày phải mới, tùy bạn lựa chọn, không nhất thiết là phải loại nào.
    2. Việc làm lễ là thành tâm hướng về phía những linh hồn thai nhi, do đó không nhất thiết phải khấn theo bài nào cả. Bạn chỉ cần thành tâm khấn , ví dụ : "Cha, mẹ thắp hương cầu xin cho linh hồn con đỏ được siêu thoát, mong con đỏ tha lỗi cho cha mẹ vì việc phá bỏ thai ngày trước..."
    3. Việc làm lễ đặt tên cũng không nhất thiết phải làm. Khi bạn có 2, 3 lần bị sảy thai thì bạn có thể khấn xin đặt tên ngay trước khi khấn cầu siêu thoát như sau : Cha, mẹ xin đặt tên các con theo thứ tự tên là A, B, C... Và sau đó khấn cầu siêu thoát là khấn chung cầu xin cho linh hồn tất cả các con đỏ được siêu thoát.
    Chúc vui vẻ.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    Thật tình cờ Hector biết được forum này, vào đọc topic này mới thấy được " TÂM ". Không biết phải xưng hô với niceman0174 và các mem khác nữa như thế nào? Thực sự rất kinh trọng những bài viết của các mem. Xin cho Hector hỏi về 1 việc này.

    Hector năm nay 30 tuổi, cũng đã trải qua gần đủ " hỉ, nộ, ái , ố ". thời còn chưa vợ con, Hector đã từng có 1 mối tình gần 3 năm sâu nặng với 1 người con gái, rất nhiều kỉ niệm, nhiều trai ngang và bất ngờ. Thực sự hồi trước với tính cách của nam nhi, tiếp cận nền văn hoá hiện đại, Hector không tin lắm về TÂM LINH. Nhưng từ khi yêu cô bạn gái này, mình thấy cảm nhận đựơc cuộc sống của THẾ GIỚI bên kia. Cô bạn gái mình là người có Căn. Ví dụ: 1 vài lần đi chơi xa tự dưng là 1 người khác và báo trước cho mình trước những điều trong tương lai gần, tai nạn, sự cố,...có nhiều đêm người nhắn tin, và gọi điện nói chuyện với mình không phải là bạn gái mình, đi đén nhà ai chơi thấy bạn gái có biểu hiện lạ là mình cũng cảm nhận được nhà người ta có vong,...những điều đó mình tin. Tình yêu càng gắn bó hơn, Hector và bạn gái đã từ bỏ 2 thai nhỉ ( khi đi siêu âm được khoảng 1 tháng ), Hector không thể mang lí do chưa có công việc ổn định, kinh tế chưa cho phép để khuyên bạn gái từ bỏ được, và bạn gái đã 2 lần đi hút. Hector thấy những việc làm đó của mình thực sự tội lỗi, đáng trách, khinh bỉ. Đấy là con người ác địa của mình khi từ bỏ những kết quả tình yêu của mình, Hector vẫn thương yêu bạn gái, an ủi động viên, mọi chuyện vẫn bình thường và có ý định cuối năm đó 2 bên thành thân.

    Nhưng chắc là do DUYÊN TRỜI định, 1 sự cố xảy ra khi còn mấy tháng nữa là Cưới, bạn gái mình đã rũ bỏ mình để đi với người khác, mới hôm qua còn đi với mình nhưng hôm sau,...và chuyện xảy ra to tát hơn khi 2 bên phái nam còn ẩu đả, thực ra mình bị chịu thiệt nhiều khi bị họ "đón lõng", chứng kiến cảnh người yêu đứng bên cạnh không phản ứng gì khi người đến sau cùng đồng bọn "hạ" mình thật đau đớn,... nhưng Hector biết mình đáng bị như vậy, vì dù sao mình cũng có lỗi với cô ấy. Và mọi chuyện đã qua, khi 2 bên chia tay. Giờ cô ấy đã có chồng và sắp sinh.

    Còn Hector cũng lấy vợ và cũng sắp sinh, nhưng mình biết cô ấy vẫn thường đau đớn và nhớ về TY chúng mình cũng như nhiều lúc mình như vậy.

    Thực bản thân mình, đã là người trưởng thành và có GĐ , mình luôn có trách nhiệm với người vợ hiện tại, thương yêu vợ, nhưng nhiều lúc vẫn ân hận về những bồng bột và sai lầm đã qua, về 2 đứa "con hụt". Luôn canh cánh trong lòng và tự nhủ mình phải làm những việc thiện, có ích cho XH, cho mọi người để chuộc lỗi.

    Vậy hỏi niceman0174: Hector sẽ làm thêm gì để "2 đứa con hụt" hãy hiểu cho "Bố Mẹ" nó, sớm siêu thoát và đừng trách, thực ra mình cũng phải trải qua ít nhiều đau đớn, tủi hổ để vui vẻ được đến bây giờ.

    Kính mong bạn hồi âm!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 39
    Bài mới gởi: 08-08-2016, 03:21 PM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. Đức Dalai Lama 14 Hạnh phúc, Nghiệp và Tâm thức
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:32 PM
  4. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •