Trang 2 trong 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 122

Ðề tài: Phép Thần Thông trong đời thường

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    CRISS ANGEL: SỰ THẬT HAY GIẢ DỐI?

    Trên trang Diễn Đàn www.answerbag.com tại nước Mỹ, có tổ chức thảo luận trực tuyến xoay quanh chủ đề Sự Thật hay Giả Dối trong các tiết mục biểu diễn của Criss Angel.

    Dưới đây là các ý kiến phản hồi được ghi nhận như sau:

    1. Hoàn toàn là sự thật, bởi vì Criss Angel là một mẫu người đứng đắn, đáng kính. Các tiết mục của anh ta ngoài sức tưởng tượng và phi thường. Rất nhiều nhà ảo thuật mong biểu diễn được giống như Criss Angel. Theo ý kiến cá nhân tôi cho rằng các tiết mục của Criss Angel là tuyệt vời.

    2. Anh ấy không giả tạo gì cả. Anh ấy thay đổi cảm nhận của chúng ta. Anh ấy không làm ảo thuật. Nên anh ấy hoàn toàn tự nhiên như sự thật vậy.

    3. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng quả quyết rằng anh ấy rất tốt. Tôi thực sự yêu thích những tiết mục biểu diễn của anh ấy, và cứ thắc mắc mãi về những tiết mục ấy.

    4. Criss Angel đã làm được những điều rất lạ thường, là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, anh có thể biến hóa trên đồ vật hoặc con người, không ai có thể giải thích được. Tất nhiên mọi người đều có quyền bàn cãi về chuyện thật hay không thật trong các màn biểu diễn của Criss Angel.

    5. Tôi không rành vụ này lắm, tôi nghĩ có thủ thuật gì trong đó, tuy nhiên, Criss Angel là con người đáng kính trọng.

    6. Thật hay Giả ư! Điều này hoàn toàn tùy thuộc ở bạn. Có người cho rằng anh ấy tạo ra ảo giác cho chúng ta. Có người cho rằng anh ấy là một nhà ảo thuật tài ba. Người thì cho rằng anh ấy giả tạo, và cũng có người cho rằng anh ấy có bùa thuật gì đó, đơn giản vì thấy anh ta đeo trang sức kỳ dị. Bản thân tôi tin rằng Criss Angel có phép thuật. Những màn biểu diễn rất đáng tin cậy, không sử sụng khói sương che phủ như David Copperfield, nên tất cả hoàn toàn tin đựơc. Bạn cũng có thể tự đánh giá, sau khi xem các video biểu diễn của Criss Angel. Chẳng có thể tìm thấy bằng chứng gì giả tạo cả.

    7. Tôi biết anh ta có cả thật và giả, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích anh ấy và chương trình truyền hình của anh ấy, nó giúp tôi có được những phút thư giãn qúy giá trong cuộc đời này, vì vậy tôi sẽ luôn là fan hâm mộ anh ấy, bất kể điều gì, bởi vì anh ấy đã lao động hết mình để cống hiến cho mọi người những tiết mục hấp dẫn.

    đọc thì vẫn chỉ thấy là kính trọng, nể phục. không có 1 bằng chứng hay lý giải cụ thể.

    mình đã xem hết, thấy rất hay, đặc biệt là đi xuyên qua kính. tuy nhiên, vẫn chưa tin lắm :)
    Bốn bể bao la

    Chân nhân ẩn dật

    Ai là Chân nhân

    thì làm thầy ta

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phan_ho_quan Xem Bài Gởi
    đọc thì vẫn chỉ thấy là kính trọng, nể phục. không có 1 bằng chứng hay lý giải cụ thể.
    Sau khi post các video, LTL sẽ dành phần cuối của topic này để chúng ta bàn luận về "phép" của Criss Angel.

  3. #23

    Mặc định

    ĐÂU LÀ GIỚI HẠN KHẢ NĂNG CON NGƯỜI ?

    Chúng ta đau đớn biết bao khi bị gai đâm chảy máu, hay là bị dao cắt vào tay, hoặc bị đạp mảnh chai vỡ... Thực ra khả năng chịu đưng của chúng ta cao hơn thế rất nhiều, hãy xem đây nè:

    1. Người biểu diễn ngậm đồng xu vào miệng. Sau đó nuốt vào bụng.
    Theo sự điều khiển của ngón tay, đồng xu rẽ ngang ra cánh tay.
    Người biểu diễn xăn tay áo, đồng xu hiện hình và di chuyển xuống.
    Một lưỡi dao rạch đứt da, đồng xu được lấy ra ngoài, kèm những giọt máu.

    http://www.4shared.com/file/48657049...uottienxu.html


    2. Tại một bãi đậu xe của khu nghỉ dưỡng Las Vegas.
    Chiếc xe lu 25 Tấn lăn bánh qua những trái dưa hấu, những lon bia, chai bia … Mọi thứ bị cán bẹp nát thành một mớ bầy nhầy.

    Cách đó vài mét, các mảnh vỡ thủy tinh trải dài trên sân.
    Người biểu diễn bắt đầu bước đi chân không trên các mảnh vỡ thủy tinh, nhảy nhót trên đó, và sau đó cởi hết áo, nằm sấp trên những mảnh thủy tinh đó, để chuẩn bị cho màn biểu diễn thứ hai khó khăn hơn...

    Phần biểu diễn tiếp theo, chiếc xe lu 25 Tấn lừ đừ tiến vào và cán lên người biểu diễn, 25 Tấn sắt bắt đầu nghiến lên bàn chân, bắp chân, đầu gối, phần đùi, và tiếp theo là cả phần bụng. Camera cho xem bàn chân của người biểu diễn đã nằm ở phía sau bánh xe lu.

    Người biểu diễn vẫn bình thản ngoảnh mặt lại nhìn và theo dõi chuyển động của chiếc xe lu.

    http://www.4shared.com/file/48656771/e084418d/xelu.html

  4. #24

    Mặc định

    NHỮNG BIẾN HÓA TRÊN CON NGƯỜI

    1. Nhiều người tin rằng cái bóng của mình cũng có liên quan đến các hoạt động mình. Tại sân khấu biểu diễn trong KS Aladdin, người biểu diễn ngồi trước chiếc bàn, có cái ly và một trái chanh trên cây ghim. Tất cả được in bóng trên màn ảnh rộng phía sau.

    Người biểu diễn chỉ tay lên cái bóng, lập tức trái chanh văng xuống đất, tiếp theo, đẩy vào bóng của cái ly, nó di chuyển theo và rơi xuống chân bàn.

    Hai cô gái chọn ngẫu nhiên trong những khách lưu trú tại KS lên sân khấu.
    Cô gái 1 nhắm mắt. Cô gái 2 chọn con số (số 3).

    Người biểu diễn chạm tay 3 lần vào cái bóng. Lặp lại 2 lần như vậy. Sau đó hỏi cô gái có cảm giác gì không, cô gái 1 trả lời rằng có người chạm vào sau lưng 3 lần và lặp lại như thế.
    Người biểu diễn cho cô gái 1 xem cách chạm tay như thế nào, và chạm tay lên cái bóng, lập tức chiếc ghế đổ sập theo.

    Cô gái 2 sau đó kể lại cho cô gái 1 nghe về tiết mục biểu diễn rằng chỉ chạm tay vào cái bóng thôi, nhưng cô gái 1 cảm giác được trên người thật.

    http://www.4shared.com/file/48659228.../cai_bong.html


    2. Trên đường phố, người biểu diễn mời một cô gái đang đi bộ trên đường tham gia biểu diễn. Người biểu diễn nói rằng chỉ cần mượn một sợi tóc, hoặc một chiếc nhẫn, thì con búpbê sẽ quan hệ mật thiết với cô gái.

    Người biểu diễn đốt tay búpbê, cô gái 1 thấy nóng bàn tay.
    Người biểu diễn đốt chân búpbê, cô gái 2 thấy nóng chân.
    Người biểu diễn đốt tay, người thanh niên nóng bàn tay.

    Sau đó các vị khách mời dùng kim chích vào búpbê, chích vào đâu, thì người biểu diễn chảy máu ở đó. Khi thấy máu chảy ra, các vị khách rất ân hận, và la Trời:

    - Oh! My God!

    http://www.4shared.com/file/48660261...2b/bup_be.html


    3. Trong một cửa hàng thời trang, một bé gái 8 tuổi đang mua quần áo với mẹ.
    Sau khi làm quen, bé gái muốn tham gia tiết mục biểu diễn.
    Người biểu diễn chọn một số thời trang người lớn rồi mặc cho bé gái.
    Họ đứng trên bàn, và 1…2…3… bé gái giờ đây biến thành một cô gái 20 tuổi xinh đẹp trước sự ngạc nhiên của bà mẹ cũng như chính bé gái đó.

    http://www.4shared.com/file/48661274...80/be_gai.html


    4. Tại một cửa hàng có những ô vách kính, làm bằng loại kính cường lực rất an toàn.
    Nhưng người biểu diễn nói với mọi người rằng đối với anh ta thì kính cũng giống như một chất lỏng mà thôi.
    Và đúng như vậy, người biểu diễn cùng với một nhân chứng đi vào trong cửa hàng, và chui qua ô kính dễ dàng.

    http://www.4shared.com/file/48660893...e/quakinh.html

  5. #25

    Mặc định

    NGƯỜI MỸ NHẬN XÉT GÌ VỀ CRISS ANGEL?

    Trong lúc đi tìm những lời bình luận và những lời giải thích về các buổi biểu diễn của Criss Angel, LTL đã gặp được rất nhiều ý kiến nhận xét của những người Mỹ sau khi xem những màn trình diễn thần kỳ của Criss Angel.

    Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, cũng không khác mấy so với những ý kiến mọi người chúng ta ở TGVH. Xin giới thiệu để các bạn tham khảo.

    LÀM SAO CRISS ANGEL BAY LÊN ĐƯỢC?

    1. Cũng giống như các màn ảo thuật trước đây, có thể giải thích hiện tượng bay lên của Criss Angel theo 2 cách như sau: 1. Anh ta thực sự là một người có phép thuật; hoặc (theo cách phù hợp với khoa học hơn) 2. Đã có một dây cáp bằng sợi thủy tinh trong suốt dùng để treo lơ lửng Criss Angel trên không.

    2. Điều then chốt nhất để hiểu các màn trình diễn bay lên của Criss Angel là tại sao phần vai và phần thân của anh ấy dường như cố định, chỉ thấy bàn chân của anh ấy lắc lư tới lui trong khi bay. Điều này làm tôi nghĩ rằng anh ấy được treo lên bởi phần ngang lưng hoặc phần nách.

    3. Chắc chắn phải có dây cáp treo Criss Angel trong khi bay. Nam châm điện cũng có thể sử dụng nhưng không phổ biến lắm. Anh ấy có vẻ khó khăn trong việc điều khiển hướng chuyển động trong khi treo, tôi quan sát thấy điều này qua điệu bộ của phần thân.

    Anh ta đã bay từ toà nhà này sang tòa nhà khác, chứng tỏ chỉ bay theo lộ trình định sẵn, chứ Criss Angel không bay mọi nơi theo ý mình muốn.

    Nhưng dù sao đây cũng là một tiết mục rất hấp dẫn. Cám ơn Criss.

    4. Đáng lẽ tôi sẽ “giải thích” điều này, nhưng e rằng sau khi nói với các bạn về những chuyện tâm linh có nguồn gốc Á Đông này thì mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một người khùng điên hoặc đại loại như vậy!

    5. Chắc là có gắn đôi cánh mà chúng ta không nhìn thấy.

    6. Criss Angel mơ những giấc mơ hạnh phúc… Giống như cảnh thiên đường vậy.

    7. Không có nhiều cách lắm đâu để thực hiện điều này. Chắc là phải có dây cáp để nâng anh ta lên, và thành công lớn nhất của anh ấy là đã biết cách không cho chúng ta nhìn thấy dây cáp đó.

    8. Anh ấy đã có phép tiên.

    9. Rất nhiều người đoán rằng tất cả chỉ là kỹ xảo phim ảnh. Ngay cả Criss Angel cũng nói rằng chỉ là trò giải trí thôi, nhưng nhiều người vẫn thích thổi phồng lên quá mức. Tuy nhiên phải thừa nhận một sự thật không cần phóng đại, đó là sự nổi tiếng của Criss Angel! Đúng như vậy.


    CRISS ANGEL CẮT NGƯỜI PHỤ NỮ LÀM HAI ?

    1. Không hiểu nổi, nhưng có thể nói màn diễn rất ấn tượng.

    2. Phim ảnh mà, cái gì mà chẳng làm được!

    3. Người phụ nữ ấy vốn là người khuyết tật, không có hai chân, chỉ đi bằng chân giả, sau đó chỉ đơn giản là tháo hai chân giả ra.

    4. Ồ tiết mục cắt người làm hai ấy hả, tôi thì cho rằng họ ghép hai người lùn với nhau, người thứ nhất có hai chân khoẻ mạnh, cúi người xuống và cõng người lùn thứ hai trên lưng. Khi biểu diễn chỉ việc tách hai người ra.


    CRISS ANGEL CẮT ĐÔI THÂN THỂ MÌNH?

    1. Câu trả lời đơn giản là có một ảnh ảo được chiếu lên, làm chúng ta tưởng là thật, nhưng thực ra hai chân của anh ấy gập ra sau lưng.

    2. Tôi đã chiếu video ở tốc độ thật chậm và xem kỹ, thấy Criss Angel dùng tay phải rút cái chốt để tách rời hai tấm gỗ, và lưỡi cưa không cắt đôi tấm gỗ. Nếu lưỡi cưa cắt tấm gỗ làm hai thì phần thân của Criss Angel phải sát mép tấm gỗ, ở đây chúng ta thấy phần chân sát mép gỗ, còn phần thân cách mép gỗ vài centimét.

    Nhưng Criss Angel làm cách nào để dấu đôi chân thật của mình thì tôi chưa giải thích được. Tôi tin chắc rằng đây chỉ là màn ảo thuật khéo léo mà thôi.

    3. Thật là thần kỳ.

    4. Thật không hiểu nổi.

  6. #26

    Mặc định

    TIỂU SỬ CRISS ANGEL

    Bắt đầu từ khi 6 tuối, Criss Angel đã ham thích rất nhiều môn nghệ thuật, diễn kịch, ca hát, ảo thuật và biểu diễn ảo thuật. Criss Angel tham gia các khóa học về thần học, âm nhạc, võ thuật, khiêu vũ, và đã nhận chứng chỉ của tiểu bang New York cấp năm 18 tuổi, sau đó nhận chứng chỉ toàn liên bang cấp năm 21 tuổi. Từ đó, niềm đam mê cộng với tài năng, sự khéo léo, và ngoại hình phù hợp, Criss Angel đã thành công và nổi tiếng như ngày nay.

    Năm 1994, Criss Angel tham gia chương trình truyền hình đầu tiên cho kênh ABC, tựa đề Những điều Bí mật (Secrets), thời lượng 1 giờ.

    Năm 1998, thực hiện chủ đề Thế giới Ma thuật nhân dịp lễ Halloween, trong 12 ngày biểu diễn với số lượng khán giả 80.000 người.

    Tháng 2/2002, Criss Angel lập kỷ lục thế giới với 8 lưỡi câu móc vào thân thể, treo lơ lửng trong 5 tiếng 40 phút trên quảng trường Times, trước 75.000 người xem.

    Tháng 8/2002, Criss Angel biểu diễn thành công chìm trong nước liên tục 24 tiếng, trong trạng thái bị khóa tay dây xích và cùm chân, nhưng anh đã tự tháo và thoát được. Màn trình diễn được nhiều tờ báo tại Mỹ đăng trên trang nhất, trong đó có Thời báo New York. Sau đó còn được phát sóng trực tiếp trong 2 ngày trên kênh truyền hình quốc gia, trong chương trình Chào buổi sáng (Good Morning America).

    Tháng 10/2002, Criss Angel chính thức thực hiện chuỗi chương trình truyền hình nổi tiếng Criss Angel Biểu diễn Thần thông (Criss Angel Mindfreak) cho kênh truyền hình ABC, mỗi buổi có thời lượng 1 giờ.



    Kể từ tháng 7/2005, chương trình Criss Angel Mindfreak được chiếu cố định trên kênh truyền hình A&E Network. Criss Angel vừa là tác giả kịch bản, nhà sản xuất, vừa là giám đốc điều hành chương trình truyền hình Criss Angel Mindfreak, đánh giá là ăn khách hàng đầu của Kênh truyền hình A&E Network.

    Criss Angel đã được giới thiệu trên nhiều đài truyền hình nổi tiếng khác như: CNN, FOX News Channel, NBC, ABC, CBS, MTV, Metro TV, Warner Brothers, Discovery.

    Hai tờ tạp chí chính thức của ngành ảo thuật thế giới đã đăng ảnh Criss Angel trên trang bìa, là tạp chí Magic (10/2003) và Genii (12/2003).

    Trong hoạt động biểu diễn, Criss Angel nhận được nhiều giải thưởng, được công nhận Nhà Ảo Thuật Của Năm vào các năm 2001, 2004, 2005, 2007 và 2008, trở thành người đầu tiên 5 lần giành được danh hiệu vinh dự này.

    Những đóng góp của Criss Angel cho nhiều chương trình biểu diễn truyền hình trực tiếp, những thành công trong lĩnh vực âm nhạc với các đĩa nhạc riêng, và nhiều hoạt động khác nữa, nên Criss Angel được bình chọn danh hiệu Nghệ sĩ của Thế kỷ.

    Một Criss Angel rocker


    Mới đây, Criss Angel xuất bản cuốn sách đầu tiên Criss Angel: Khám phá Bí mật (Criss Angel: Secret Revelations). Cuốn sách giúp cho những fan hâm mộ có cơ hội tìm hiểu những điều thần kỳ đã xem trên màn ảnh, bên cạnh đó Criss Angel còn giới thiệu chi tiết, và hướng dẫn từng bước thực hiện 40 màn biểu diễn để các fan có thể tự thực hiện.

    (crissangel.com, A&E TV)

  7. #27

    Mặc định

    Criss Angel được rất nhiều fan trên thế giới ái mộ những màn biểu diễn thần kỳ, và được giới chuyên môn công nhận đẳng cấp nhà nghề.

    Thế nhưng Criss Angel bị tẩy chay, và bị chỉ trích rất nặng nề bởi Đạo Cơ đốc Chính thống. Tại sao vậy, chúng ta hãy xem bài viết dưới đây, trên trang web Chúa Cứu Rỗi (Jesus-Is-Savior)

    HÃY NHẬN DIỆN CRISS ANGEL !

    “Criss Angel là người nối gót quỷ Satăng (Satan) phô diễn sức mạnh, vẻ bề ngoài và cả phép thuật nữa, nhằm mục đích lừa gạt con người. Những người làm điều trái đạo lý đương nhiên sẽ bị trừng phạt, bởi vì họ không biết tình thương và lẽ phải nên không được cứu rỗi” (Thessalonians 2:9, 10)

    Kinh thánh (Bible) dạy chúng ta rằng những người phản bội Chúa (Antichrist) lừa gạt dân chúng bằng cách dùng sức mạnh, dấu chỉ, và phép thuật. Chỉ có qủy sứ dám xâm phạm thân thể người khác, lấy con người làm trò ma thuật. Những màn ảo thuật của Criss Angel như: thuật khinh công, đọc suy nghĩ, biến hóa, và đeo hình thập tự giá cùng với chiếc còng số 8, tất cả đã thức tỉnh chúng ta! Anh ta biểu diễn thần thông để cả thế giới thán phục và sùng kính anh ta.

    Criss Angel biểu diễn đi trên mặt nước để mọi người tin rằng anh ta có phép lạ của Chúa tái thế. Thật là một chuyện hoang đường! Bạn nên nhớ rằng, quỷ Satan luôn chờ cơ hội để học theo Chúa Toàn Năng. Thực sự không ai có phép thần thông như Chúa, thế nhưng quỷ Satang luôn cố bắt chước phép màu của Chúa để gạt con người. Chúng ta hiểu rõ rằng những trò điên rồ này có từ thời Mose, khi Pharaoh dùng phép thần thông để bắt chước quyền năng mà Thượng đế đã trao cho Mose (Exodus 7:11, 22; 8:7, 18). Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời. Những người theo gót quỷ Satan ngày nay vẫn cố tình bắt chước quyền năng của Chúa, với dụng ý giảm uy danh những lời răn dạy của Chúa.

    Quỷ sứ là kẻ lừa gạt, là một tên trộm (John 10:10). Bất cứ ai không được cứu rỗi sẽ trở thành đệ tử của quỷ sứ, bất kể nhận thức đuợc hay không nhận thức được điều đó (John 3:36, Ephesians 2:2, John 3:10). Criss Angel là một đệ tử trung thành của quỷ sứ, những màn biểu diễn của anh ta thực sự là việc làm của Satan. Trong sách kinh Thessalonians 2:9 nói rằng, kẻ phản bội (Chúa) sẽ lừa gạt dân chúng trên thế gian bằng những “phép thần thông”. Quỷ Satan chính là một nhà ảo thuật lão luyện.

    (jesus-is-savior.com)

  8. #28

    Mặc định

    SUY DIỄN CỦA LOVE_TAMLINH

    Theo LTL, càng bị chỉ trích, càng chứng minh cho khả năng phép thuật của Criss Angel là có thật. Nếu không thì sẽ chẳng ai quan tâm làm gì.

    Đối với Criss Angel, anh cũng nhận thức được rằng mình sẽ bị lên án về tội bắt chước phép màu của Chúa, vì vậy anh mới đặt tên nghệ danh cho mình là Criss Angel, nghĩa là Sứ giả của Chúa.

    Và LTL théc méc một điều, tại sao Phương Đông của chúng ta phát triển rất mạnh về tâm linh, mà chẳng có ai được trao phép thuật thần thông quảng đại, để biểu diễn cho bàn dân thiên hạ xem chơi và học tập như cái anh chàng Criss Angel kia. Mà tạo hóa lại ban tặng Criss Angel cho Phương Tây là nơi chẳng mấy ai tin phép thần thông.

    Thế nhưng suy đi nghĩ lại thấy rằng tạo hóa rất công bằng. Criss Angel phải xuất hiện ở Phương Tây, để mang phép thuật biểu diễn khắp nơi, và chứng minh cho dân chúng của nền khoa học hiện đại tiên tiến biết thêm rằng có phép thuật trên đời này đấy nhé.

    Còn Phương Đông thì ai cũng biết tâm linh, tín ngưỡng từ lâu rồi, chẳng cần biểu diễn làm chi.

    Nếu như Criss Angel có trở thành tỷ phú nhờ biểu diễn phép thuật thì cũng chẳng tội lỗi gì cả. Bởi vì anh ấy làm nhiệm vụ cao cả phổ biến kiến thức tâm linh cho toàn thế giới, cũng như là nhiệm vụ Pháp Thí mà thôi.

    Vài dòng thô thiển của người viết, kính mong nhận được cao kiến của mọi người.

  9. #29

    Mặc định

    Nonsense ! Nonsense ! Freaking website ! Freaking people ! If you want to accuse any little one of their crime ! You must have the so-called essential thing: "solid proof" - which must be logical and persuative ! No it isnt ! I saw nothing but words and words and words ! Oh my god ! Blaming some innocent victim is a crime ! is a crime ! is a crime too ! Conceited ! They are so full of themselves ! Gosh please save them ! And please protect over the light of that poor Criss !
    Last edited by WodenFreya; 27-05-2008 at 12:58 AM.

  10. #30

    Mặc định

    Chà tôi xin lỗi hồi chiều đọc xong cái trang web đó bức xúc quá nói hơi quá tay. hix hix .

    Trang web đó vu người quá đáng quá! Bây h cứ hễ ai có phép thần thông chia ra 2 trường hợp :

    1. sứ giả của nhà trời
    2. sứ giả của quỷ, yêu

    Chỉ qua một vài video, một vài kênh truyền hình, trong khi chưa tiếp xúc gặp mặt hay nói chuyện với chính người mà mình muốn phán xét, mà đã "nhân danh Chúa" khẳng định người ta là con của quỷ, hậu duệ của Satan rồi! thật là nực cười hahahahaha xD XD

  11. #31

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Chà tôi xin lỗi hồi chiều đọc xong cái trang web đó bức xúc quá nói hơi quá tay. hix hix .

    Trang web đó vu người quá đáng quá! Bây h cứ hễ ai có phép thần thông chia ra 2 trường hợp :

    1. sứ giả của nhà trời
    2. sứ giả của quỷ, yêu

    Chỉ qua một vài video, một vài kênh truyền hình, trong khi chưa tiếp xúc gặp mặt hay nói chuyện với chính người mà mình muốn phán xét, mà đã "nhân danh Chúa" khẳng định người ta là con của quỷ, hậu duệ của Satan rồi! thật là nực cười hahahahaha xD XD
    Tôi cũng thấy rằng, khi biểu diễn khinh công, anh ta "làm" giống như đi trên 1 lộ trình sắp đặt sẵn vậy. Đây là một câu hỏi lớn bởi vì có thể anh ta đã dùng một thủ thuật nào đó hơn là dùng phép thuật.

    Nếu thực sự anh ta dùng thủ thuật, thì chẳng phải những lời trên kia của những kẻ cho mình là có đức tin tu hành là quá nực cười sao?
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Nonsense ! Nonsense ! Freaking website ! Freaking people ! If you want to accuse any little one of their crime ! You must have the so-called essential thing: "solid proof" - which must be logical and persuative ! No it isnt ! I saw nothing but words and words and words ! Oh my god ! Blaming some innocent victim is a crime ! is a crime ! is a crime too ! Conceited ! They are so full of themselves ! Gosh please save them ! And please protect over the light of that poor Criss !
    Cảm kích cho nỗi bức xúc của bạn WodenFreya, LTL xin dịch sang tiếng Việt để mọi người cùng chia sẻ:

    Phi lý! Phi lý quá! Một trang web kỳ cục! Những con người kỳ cục! Nếu ai đó muốn kết tội người khác thì phải đưa ra bằng chứng xác đáng, hợp tình hợp lý! Đàng này chẳng có gì! Tôi chẳng thấy gì cả, ngoài lời nói, lời nói, và lời nói suông! Trời đất ơi! Lên án một người vô tội cũng là có tội! có tội! và sẽ có tội! Họ thật là quá đáng! Xin Chúa thương xót cho họ! Và xin Chúa ban chút hồng ân cho anh chàng Criss tội nghiệp kia!

  13. #33

    Mặc định

    Có gì đâu, nếu các bạn đi tìm, tất sẽ gặp.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
    Có gì đâu, nếu các bạn đi tìm, tất sẽ gặp.
    LTL rất tán đồng quan điểm này của bạn MinhSonNgocLy, đây gần như là chân lý trong thực hành tâm linh.

    LTL đã gặp và biết có những nhà thực hành tâm linh có một trong số 6 phép thần thông như đã nêu ở bài đầu.

    Trong thực tế thì rất hiếm gặp người nào đạt cả Ngũ thông, chỉ nghe nói trong sách vở hoặc trong giai thoại mà thôi.

    Càng rất hiếm hiếm gặp trường hợp nào đạt Ngũ thông rồi mang Ngũ thông đi biểu diễn cho mọi người xem chơi như là anh chàng Criss Angel.

    Tất nhiên LTL luôn nghĩ rằng Không Có Gì Là Không Thể (Nothing Is Impossible), biết rằng điều gì cũng có trên đời, trường hợp của Criss Angel là một ví dụ, và cũng đem lại nhiều lý thú, và nhiều điều đáng phải suy nghĩ.

    Cám ơn ý kiến của bạn.

  15. #35

    Mặc định

    Impossible = I'm possible :) :) :)

    LTL dịch chữ freaking hơi bị nhẹ :) :) :) cám ơn bạn nhé :-*

    anh Criss này chắc là thiên bẩm rồi.

    Nguyên văn bởi Minhsonngocly
    Có gì đâu, nếu các bạn đi tìm, tất sẽ gặp.
    Tôi cũng muốn đi tìm đây :) Làm sao để gặp được đây? :) :-/ Nói thì dễ, làm mới khó bạn ạ :-< :D :D :D

  16. #36

    Mặc định

    Criss là 1 nhà ảo thuật thiên tài không ngoại trừ cũng đã áp dụng 1 số phép Huyền thuật. Ta vào youtube cũng có 1 số màn biểu diễn được Criss tiết lộ bí mật. Ví dụ như: lơ lửng trên không, làm hoa mắt , đánh lừa mắt mọi người , đi trên nước...

    Trước đây BIN cũng dự định làm 1 mục clips về các nhà Ảo thuật chuyên về Ảo thuật ( chứ k phải là HT) ( mà Magic cũng có nghĩa là Ảo thuật, cũng có nghĩa là Huyền thuật ) . Tuy nhiên sợ bị hiểu lẫn lộn giữa Ảo Thuật và Huyền Thuật thực sự của các bậc Đạo Sư. Rât may Huynh LTL đăng lên để tham khảo

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by Bin571; 28-05-2008 at 10:16 AM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  17. #37

    Mặc định

    nếu giải thích vậy thì các màn biểu diễn này đều mua người để giúp :) Theo mình thì giải th1ich của màn đầu tiên tương đối hợp tình hợp lý nhất . Giải thích của màn thứ hai - đi trên nước tương đối k chuẩn xác. Như đã thấy nếu như theo lập luận của tác giả thì khoảng cách giữa các glasses là khá sít sao, thân hình cô gái k thể nào fit vào một cách smoothly như thế dc, khi bơi qua khe hở giữa hai glasses. Còn cô gái ở đoạn sau thì chẳng chứng minh được điều gì cả. Tiếc 1 cái là k có ai bơi XUÔI theo chiều mà theo tác giả, là đường đặt những cái glasses. Tôi có để ý thấy từng bước chân của anh này bước khá chậm rãi và khá cách đều nhau. Nhưng vì để biểu diễn nên diện tích cách khoảng giữa cái glasses va diện tích bề mặt của glasses làm sao phải vừa hợp với chân của criss, vừa hợp với màn biểu diễn. Ta có thể thấy criss k có bước nào bướt hụt hay phải chỉnh bước chân lại cho đúng. Nếu như lập luận của tác giả đúng thì có lẽ, màn này phải được tập đi tập lại rất rất rất nhiều lần. Chưa kể đến việc bê cái khối thủy tinh đó xuống đặt xuống dưới bể bơi =)) rãnh hơi :")

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Criss là 1 nhà ảo thuật thiên tài không ngoại trừ cũng đã áp dụng 1 số phép Huyền thuật. Ta vào youtube cũng có 1 số màn biểu diễn được Criss tiết lộ bí mật. Ví dụ như: lơ lửng trên không, làm hoa mắt , đánh lừa mắt mọi người , đi trên nước...

    Trước đây BIN cũng dự định làm 1 mục clips về các nhà Ảo thuật chuyên về Ảo thuật ( chứ k phải là HT) ( mà Magic cũng có nghĩa là Ảo thuật, cũng có nghĩa là Huyền thuật ) . Tuy nhiên sợ bị hiểu lẫn lộn giữa Ảo Thuật và Huyền Thuật thực sự của các bậc Đạo Sư. Rât may Huynh LTL đăng lên để tham khảo
    Cám ơn huynh Bin cung cấp thêm những video nhé.

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Impossible = I'm possible :) :) :)
    Hay hem!
    Đơn giản như sự thật vậy!

  20. #40

    Mặc định

    ĐI TÌM LỜI GIẢI THÍCH PHÉP THẦN THÔNG

    Vật chất trên thế gian mà chúng ta thường gặp, tồn tại dưới 3 dạng cơ bản là: rắn, lỏng hoặc khí. Mọi vật chất đều cấu tạo từ những phần tử nhỏ nhất gọi là những nguyên tử.

    CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

    Ngày nay chúng ta đã biết mô hình cấu tạo nguyên tử bao gồm hạt nhân và các điện tử:
    + Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, các điện tử chuyển động xung quanh hạt nhân.
    + Hạt nhân có các hạt proton mang điện tích dương và các hạt neutron không mang điện. Số lượng proton sẽ quyết định tên gọi nguyên tố hóa học khác nhau.
    + Điện tử mang điện tích âm, có kích thước rất nhỏ bé so với kích thước nguyên tử.

    Hạt nhân nguyên tử là vật chất đậm đặc, có mật độ cực lớn, đạt đến 100 triệu tấn trên một centimet khối, chiếm khối lượng gần như là toàn bộ của nguyên tử.

    Tham khảo:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD

    VẬT CHẤT TRỐNG RỖNG

    Bởi vì các điện tử có kích thước vô cùng nhỏ bé, và bay trên những quỹ đạo cách xa hạt nhân, tạo nên một khoảng trống rỗng rất lớn bên trong các nguyên tử.




    Để có thể tưởng tượng sự trống rỗng của nguyên tử, nếu so sánh hạt nhân như một quả cam thì điện tử chỉ bằng một hạt cát, và cách xa hạt nhân đến 10 cây số.

    PHÉP BIẾN HÓA TRÊN VẬT CHẤT

    Với cách thông thường, chúng ta nhìn thấy mọi vật với hình dáng, màu sắc như bình thường vẫn thấy. Thế nhưng nhìn dưới con mắt khác, ta lại thấy vật chất hoàn toàn trống rỗng, có thể dễ dàng đi xuyên qua mọi vật theo những khoảng trống rỗng của nó.

    Nếu bằng một phép thần thông nào đó, bỏ đi khoảng trống rỗng của nguyên tử, thì kích thước của nguyên tử sẽ giảm đáng kể. Trong so sánh nói trên, mỗi nguyên tử sẽ giảm được khoảng cách 10 cây số, giả sử trái cam đường kính 10cm, có nghĩa là giảm được kích thước 100.000 lần.

    Cơ thể con người nếu phân tích các thành phần sẽ bao gồm nước, canxi, một số kim loại (sắt, đồng, mangan, magiê…) và một vài á kim (cacbon, phốtpho, lưu huỳnh…).

    Nếu giảm kích thước 100.000 lần, thì một con người chúng ta chỉ còn chiều cao khoảng 17 micron, tức chỉ bằng 1/1000 một sợi tóc. Khi đó chúng ta có thể xuyên qua mọi vật chất dễ dàng.

    Từ đây, chúng ta nhớ lại trong Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân đã biết điều này, và cây thiết bảng đã được rút nhỏ lại như một cây kim, để Tôn Ngộ Không dễ dàng cài trên tai, và sẽ hiện nguyên hình khi cần sử dụng.

    Criss Angel cũng đã vận dụng nguyên lý này, để biến hóa một vật này xuyên qua một vật khác thật dễ dàng như đếm 1, 2, 3…

    Và cũng bằng cách này, Criss Angel đã làm biến mất một người, hoặc bản thân anh tự nhiên biến mất. Rồi bằng khả năng Tâm Năng Điều Khiển (Telekinesis), có thể di chuyển mọi vật, chẳng hạn một cô gái, một con voi từ nơi khác đến, nhanh chóng chỉ trong vài giây.

    Như vậy, “phép thần thông” không phải là những gì quá xa vời so với những kiến thức mà khoa học đã biết đến, vấn đề quan trọng là ai đó biết cách vận dụng như thế nào trong cuộc sống mà thôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 12 users browsing this thread. (0 members and 12 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •