kết quả từ 1 tới 16 trên 16
  1. #1

    Mặc định Đại gia đình kính !

    Tôi biết đến diễn đàn TGVH 1 cách rất tình cờ... Nhưng thiết nghĩ vạn sự hữu duyên đều khởi đầu từ những việc mang tính chất "may rủi" như thế này ! Bấy giờ đây tôi vẫn còn đang là một học sinh lớp 12, sắp "thoát khỏi" những năm tháng "mài đũng quần" trên ghế nhà trường để bắt đầu một hành trang khác, bắt đầu một cuộc sống của một con người sắp hết độ non nớt, một con chim phải tự mình bắt đầu vỗ cánh bay mà kiếm kế sinh nhai hằng ngày ! Khi ấy tôi đang phải làm một đề án (project) về chủ đề tự chọn. Lúc đầu tôi chọn chủ đề "The Science of Ghost" nhưng sau khi suy đi tính lại tôi đổi đề tài của mình thành "Reincarnation" (Sự Luân Hồi). Tôi bắt đầu đi dạo vòng vòng các website để thu thập những ý kiến phản hồi khác nhau về Luân Hồi. Có ý kiến phản biện và ý kiến nương theo. Tôi vốn từ xưa rất ưa... tranh cãi (debate) cho nên search những từ khóa như "Chứng minh luân hồi là không có thật"... và ... Ngạc nhiên chưa? :D Trang TGVH hiện ra và tôi lập tức bị cuốn vào một ... thế giới mới, thế giới đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn, một thế giới ở một chiều khác của xã hội, của sự sống mà ít khi, trong cuộc đời tất bật đương đại, ta ít khi để ý, chú ý tới, hoặc phớt lờ, hoặc chẳng tin vào cho yên chuyện... Tôi tự nhủ rằng, có lẽ ta đã tìm ra "chốn nương thân" mới, hợp tình, hợp duyên, hợp sở thích, hợp bản chất, và hợp cảnh hơn cho mình!

    [xin lỗi vì lý do cá nhân tôi xin del đi đoạn sau] 11 người nào đã đọc rồi thì đành chệu vậy :")
    Last edited by WodenFreya; 27-05-2008 at 10:14 AM.

  2. #2

    Smile

    Quả là bên đó học hay thật, không như kiểu dùi mài kinh sử bên mình ... Học như thế thì rất chất lượng. Tôi cũng thấy suy luận của bạn có logic và đa dạng phong phú hơn các học sinh năm cuối phổ thông ở nước ta.

    Bao giờ thì cái sự học nước ta mới được như vậy nhỉ?
    CHÂN - THIỆN - NHẪN

  3. #3

    Mặc định

    nói hay lắm :D , hoan nghênh bạn tham gia đại gia đình TGVH :)
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Tôi biết đến diễn đàn TGVH 1 cách rất tình cờ... Nhưng thiết nghĩ vạn sự hữu duyên đều khởi đầu từ những việc mang tính chất "may rủi" như thế này ! Bấy giờ đây tôi vẫn còn đang là một học sinh lớp 12, sắp "thoát khỏi" những năm tháng "mài đũng quần" trên ghế nhà trường để bắt đầu một hành trang khác, bắt đầu một cuộc sống của một con người sắp hết độ non nớt, một con chim phải tự mình bắt đầu vỗ cánh bay mà kiếm kế sinh nhai hằng ngày ! Khi ấy tôi đang phải làm một đề án (project) về chủ đề tự chọn. Lúc đầu tôi chọn chủ đề "The Science of Ghost" nhưng sau khi suy đi tính lại tôi đổi đề tài của mình thành "Reincarnation" (Sự Luân Hồi). Tôi bắt đầu đi dạo vòng vòng các website để thu thập những ý kiến phản hồi khác nhau về Luân Hồi. Có ý kiến phản biện và ý kiến nương theo. Tôi vốn từ xưa rất ưa... tranh cãi (debate) cho nên search những từ khóa như "Chứng minh luân hồi là không có thật"... và ... Ngạc nhiên chưa? :D Trang TGVH hiện ra và tôi lập tức bị cuốn vào một ... thế giới mới, thế giới đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn, một thế giới ở một chiều khác của xã hội, của sự sống mà ít khi, trong cuộc đời tất bật đương đại, ta ít khi để ý, chú ý tới, hoặc phớt lờ, hoặc chẳng tin vào cho yên chuyện... Tôi tự nhủ rằng, có lẽ ta đã tìm ra "chốn nương thân" mới, hợp tình, hợp duyên, hợp sở thích, hợp bản chất, và hợp cảnh hơn cho mình!

    [xin lỗi vì lý do cá nhân tôi xin del đi đoạn sau] 11 người nào đã đọc rồi thì đành chệu vậy :")
    Chúc mừng bạn đến với TGVH:ciao::ciao::023::).
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #5

    Mặc định

    Cám ơn mọi người nhé :D :D :D

    @bác proxy : cám ơn bác vì lời khen tặng. Tôi cũng thuộc dạng "thường thường bậc trung" so với những bạn khác trong trường Phổ Thông cũ và ở khắp nơi trên thế giới mà thôi :icon_redface::icon_redface::icon_redface:

    Nói đến cái "sự học" ở Việt Nam lại thấy bức xúc haha, mà chả làm được gì... Ngay cả trường cấp 3 cũ của tôi... nổi tiếng về sự tự do và cách học bao nhiêu, giờ lại đang "cải cách" thành như những trường cấp 3 bình thường khác... Thật đáng buồn thay. Hình như cái gì cũng đang theo chiều hướng đi xuống thì phải...
    Last edited by WodenFreya; 28-05-2008 at 03:08 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Ấy nói nhiều vô quên nói tên trường :D hồi đó mình học trường Phổ Thông Năng Khiếu (Sài Gòn) ;; ) k biết có gặp đồng hương trong diễn đàn này k :D :D :D

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Tôi biết đến diễn đàn TGVH 1 cách rất tình cờ... một con người sắp hết độ non nớt, một con chim phải tự mình bắt đầu vỗ cánh bay mà kiếm kế sinh nhai hằng ngày ! Khi ấy tôi đang phải làm một đề án (project) về chủ đề tự chọn. Lúc đầu tôi chọn chủ đề "The Science of Ghost" nhưng sau khi suy đi tính lại tôi đổi đề tài của mình thành "Reincarnation" (Sự Luân Hồi). Tôi bắt đầu đi dạo vòng vòng các website để thu thập những ý kiến phản hồi khác nhau về Luân Hồi. Có ý kiến phản biện và ý kiến nương theo. Tôi vốn từ xưa rất ưa... tranh cãi (debate) cho nên search những từ khóa như "Chứng minh luân hồi là không có thật"... và ... Ngạc nhiên chưa? :D Trang TGVH hiện ra và tôi lập tức bị cuốn vào một ... thế giới mới, thế giới đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn, một thế giới ở một chiều khác của xã hội, của sự sống mà ít khi, trong cuộc đời tất bật đương đại, ta ít khi để ý, chú ý tới, hoặc phớt lờ, hoặc chẳng tin vào cho yên chuyện... Tôi tự nhủ rằng, có lẽ ta đã tìm ra "chốn nương thân" mới, hợp tình, hợp duyên, hợp sở thích, hợp bản chất, và hợp cảnh hơn cho mình!

    [xin lỗi vì lý do cá nhân tôi xin del đi đoạn sau] 11 người nào đã đọc rồi thì đành chệu vậy :")
    Chúc bạn tham gia TGVH thêm trang trọng.
    470525.:ciao:

  8. #8

    Mặc định

    thêm trang trọng? :D :D :D

    cám ơn bác Nghị nhé. :D :D :D
    "Imagination is better than knowledge"
    :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes: Albert Einstein :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes:

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    thêm trang trọng? :D :D :D

    cám ơn bác Nghị nhé. :D :D :D
    Đúng vậy có các thêm nhiều bạn thêm trang trọng như Mạnh thường quân đó.
    Chúc bạn vui vẻ.
    470525.:ciao:

  10. #10
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WodenFreya Xem Bài Gởi
    Tôi biết đến diễn đàn TGVH 1 cách rất tình cờ... Nhưng thiết nghĩ vạn sự hữu duyên đều khởi đầu từ những việc mang tính chất "may rủi" như thế này ! Bấy giờ đây tôi vẫn còn đang là một học sinh lớp 12, sắp "thoát khỏi" những năm tháng "mài đũng quần" trên ghế nhà trường để bắt đầu một hành trang khác, bắt đầu một cuộc sống của một con người sắp hết độ non nớt, một con chim phải tự mình bắt đầu vỗ cánh bay mà kiếm kế sinh nhai hằng ngày ! Khi ấy tôi đang phải làm một đề án (project) về chủ đề tự chọn. Lúc đầu tôi chọn chủ đề "The Science of Ghost" nhưng sau khi suy đi tính lại tôi đổi đề tài của mình thành "Reincarnation" (Sự Luân Hồi). Tôi bắt đầu đi dạo vòng vòng các website để thu thập những ý kiến phản hồi khác nhau về Luân Hồi. Có ý kiến phản biện và ý kiến nương theo. Tôi vốn từ xưa rất ưa... tranh cãi (debate) cho nên search những từ khóa như "Chứng minh luân hồi là không có thật"... và ... Ngạc nhiên chưa? :D Trang TGVH hiện ra và tôi lập tức bị cuốn vào một ... thế giới mới, thế giới đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn, một thế giới ở một chiều khác của xã hội, của sự sống mà ít khi, trong cuộc đời tất bật đương đại, ta ít khi để ý, chú ý tới, hoặc phớt lờ, hoặc chẳng tin vào cho yên chuyện... Tôi tự nhủ rằng, có lẽ ta đã tìm ra "chốn nương thân" mới, hợp tình, hợp duyên, hợp sở thích, hợp bản chất, và hợp cảnh hơn cho mình!

    [xin lỗi vì lý do cá nhân tôi xin del đi đoạn sau] 11 người nào đã đọc rồi thì đành chệu vậy :")
    Hay thay. :votay: Chúc bạn an lạc và vui vẻ ở TGVH :votay: :ciao:
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Đúng vậy có các thêm nhiều bạn thêm trang trọng như Mạnh thường quân đó.
    Chúc bạn vui vẻ.
    470525.:ciao:
    Bạn có thấy trang trọng và vui vẻ không ?

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Bạn có thấy trang trọng và vui vẻ không ?
    Hix... cháu đang thi cử như ...chạy giặc đây bác ơi... vui hổng nổi... :matcuoi::matcuoi::(:(:(
    "Imagination is better than knowledge"
    :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes: Albert Einstein :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes:

  13. #13

    Mặc định

    Chào mọi người:ciao:
    Tôi là người mới tham gia diễn đàn có gì xin chỉ giáo:yb663:


    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  14. #14
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khang Xem Bài Gởi
    Chào mọi người:ciao:
    Tôi là người mới tham gia diễn đàn có gì xin chỉ giáo:yb663:


    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Xin chào đạo hữu Khang. Chúc đạo hữu vui vẻ ở TGVH :ciao: :ciao: :ciao:
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  15. #15

    Mặc định

    Chào bạn khang ! chúc bạn mọi sự tốt lành trong thế giới vô hình.
    470525.:votay::votay::votay:

  16. #16

    Mặc định

    Chúc bạn tham gia TGVH thêm hoành tráng :votay::votay::votay:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •