kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: cười cũng dở , không cười cũng không được

  1. #1
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định cười cũng dở , không cười cũng không được

    Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo / Thất bát sông cũng lội, nhưng giao thông thế này em… “hổng dám đâu”!

    Anh đi anh nhớ quê nhà

    Nhớ ao, nhớ ruộng, nhớ gà, nhớ ngan…

    Khi về anh thấy ngỡ ngàng

    “Kara…” ca suốt xóm làng chẳng yên!

    *
    * *

    Anh Cả, anh Hai ấy ơi

    Đời đang còn đẹp, chán đời làm chi?

    Xe máy anh chạy như phi

    Lại còn lạng lách như đi cướp đường

    Hay anh vội đến nhà thương?

    *
    * *

    Ba cô diện “mốt” lên chùa

    Một cô váy ngắn muốn… mù mắt ai!

    Một cô “thiếu vải” hở vai

    Hở luôn “bồng đảo” cả hai “thập thò”!

    Một cô khoe có… mông to

    Nên diện quần kiểu “trên thò dưới nâng”!

    Ba cô mặt mũi câng câng

    Mặc cho thiên hạ chửi thầm: Hở… hang
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

  2. #2
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định

    Sống Thử


    Vẫn nghe họ bảo nhau là
    Cái trò sống thử thế mà lại hay
    Thích thì ở chán chia tay
    Người tình vứt bỏ như thay áo quần!
    Không tin hãy thử một lần
    Bỏ qua đăng ký, chả cần mối mai.
    Hợp nhau thì sống lâu dài
    Hoặc là có thể… chia tay tức thì!
    Mỗi người chọn một đường đi
    Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra
    Bàn giao trả lại căn nhà
    Chia đôi mọi thứ thế là xong tay
    Rồi thì sống chết mặc bay
    Hôm sau gặp bảo: “Người này không quen!”
    Nhiều đôi sống thử ngợi khen
    Cũng là tối lửa tắt đèn có nhau
    Không cần sính lễ trầu cau
    Chúng mình thầm hiểu với nhau đủ rồi
    Mặc cho thiên hạ nhiều lời
    Ý ta đã quyết thì giời bằng vung
    Cứ góp gạo thổi cơm chung
    Chia tay đỡ phải mất công ra tòa!
    Cuối cùng mình cũng ngộ ra
    Cái trò sống thử thế mà… hóa hay!
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

  3. #3
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định

    Ai Giỏi Hơn Ai

    Hỏi rằng ai giỏi hơn ai?
    Hỏi rằng ai trổ mánh tài khéo hơn?
    Cô kia má đỏ hồng hồng,
    Sao chẳng lấy chồng, đi dụ ”trai tơ”?

    Dụ luôn ông cụ cũng tơ,
    Tưởng ông cụ ngã, chẳng ngờ cô nghiêng!
    Bùa này ấy thế mà thiêng,
    Đồng tiền đi trước, tình riêng hưởng tràn!

    Hai hôm mặc sức thả giàn ,
    Tiền chưa trao, cháo đã múc dàn cung mây!
    Cụ ông ngất ngưởng phen này,
    Nàng vờ ngơ ngác như nai lạc đàn….

    Cụ ông móm mém, cười thầm:
    Nàng đau hơn…hoạn, trao lầm tơ duyên

    Bao lần mò mẫm đi đêm,
    Lần này tổ trác: gặp liền lão Ma.
    Kẻ cắp mà gặp bà già,
    Vỏ dưa tránh được, vỏ dừa ôm show!

    Bây chừ biết nói răng mô
    Gái ngồi phải cọc, tẽn tò kêu ai?
    Gặp già vừa dẻo vừa dai,
    Tưởng phen vớ bở… bị ngay lão già!
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  3. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  4. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •