kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Rượu và thơ

  1. #1
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định Rượu và thơ

    Nghe nói uống rượu ra thơ

    Nên tôi ráng uống để chờ thơ ra

    Tôi ngồi miệng há mắt hoa

    Thơ đâu không thấy,… cháo ra ào ào…

    Ruột gan tim phổi lộn nhào

    Bà vợ quét dọn bả gào, bả la:

    “Tránh giùm cho tôi lau nhà

    Rượu thơ kiểu ấy thì bà chẳng ưa!

    Suốt ngày toàn rượu với thơ

    Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào?”…

    Đến nay tôi rất tự hào

    Con tôi không có đứa nào giống cha.
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

  2. #2
    Đai Đen Avatar của thần lô thánh chủ
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Mạc Bắc Thảo Nguyên
    Bài gởi
    672

    Mặc định

    Mùa hoa đào nở


    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông chủ nhà
    Miệng tươi cười hớn hở
    “Tăng giá rồi đó nha !”

    Vừa mới ngày hôm qua
    Bảy trăm rưởi mỗi tháng
    Hôm nay nhận tin: choáng!
    (Đùng một phát: chín trăm!)

    Điện nước cũng lăm lăm
    “Từ hôm nay giá mới !”
    Nước Mười Ngàn một khối
    Điện ưu đãi “ba ka” (3k = 3.000 đồng/số)

    Đào vừa thò mặt ra
    Là gạo, mắm, dưa cà
    Là cơm trưa, bún, phở
    Trăm thứ cùng đua “nở”
    Đồng lương, nghĩ mà chua
    Buồn thân mình thiệt thua
    Phải chi đào đừng nở…

    Sau mỗi lần đào nở
    Lại thấy lòng chơi vơi…
    Anh Lạm, chị Trượt ơi (*)
    Chờ chúng em theo với !
    (*): “anh Lạm, chị Trượt” tức là anh Lạm Văn Phát và chị Trượt Thị Giá. Đây là hai vận động viên luôn về đích đầu tiên trong giải chạy Việt Dã hàng năm và người chạy chậm nhất, không bao giờ về đích là anh Lương Văn Tháng.
    Thành Viên Dễ Tính Nhất Diễn Đàn :big_grin:

  3. #3
    Đai Đen Avatar của thiệntâm 123
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    563

    Mặc định

    Trùi ơi chế thơ ah
    Phân thân hiện khắp cõi trần,

    Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.

    Đáp lời cầu nguyện ứng ngay

    Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.

    rose4rose4rose4rose4

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Rượu đưa ý hòa theo tiếng gió
    Men say tình vương trong nắng mai
    Say sưa hát khúc ca tình ái
    Tình gửi trao men rượu thơm nồng
    VCD
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  5. #5
    Đai Đen Avatar của thiệntâm 123
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    563

    Mặc định

    Rượu này và thơ hòa thành ý
    Theo dòng tâm trạng chuyển thành lời
    Last edited by thiệntâm 123; 10-07-2011 at 01:50 PM.
    Phân thân hiện khắp cõi trần,

    Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.

    Đáp lời cầu nguyện ứng ngay

    Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.

    rose4rose4rose4rose4

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thần lô thánh chủ Xem Bài Gởi
    Nghe nói uống rượu ra thơ

    Nên tôi ráng uống để chờ thơ ra

    Tôi ngồi miệng há mắt hoa

    Thơ đâu không thấy,… cháo ra ào ào…

    Ruột gan tim phổi lộn nhào

    Bà vợ quét dọn bả gào, bả la:

    “Tránh giùm cho tôi lau nhà

    Rượu thơ kiểu ấy thì bà chẳng ưa!

    Suốt ngày toàn rượu với thơ

    Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào?”…

    Đến nay tôi rất tự hào

    Con tôi không có đứa nào giống cha.
    rose4[/I][/B].
    ... hì hì ... Đánh lô đề rồi đi uống cà phê thôi ... :coffee: ...
    Last edited by phiy_; 11-07-2011 at 12:34 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thần lô thánh chủ Xem Bài Gởi
    Nghe nói uống rượu ra thơ

    Nên tôi ráng uống để chờ thơ ra

    Tôi ngồi miệng há mắt hoa

    Thơ đâu không thấy,… cháo ra ào ào…

    Ruột gan tim phổi lộn nhào

    Bà vợ quét dọn bả gào, bả la:

    “Tránh giùm cho tôi lau nhà

    Rượu thơ kiểu ấy thì bà chẳng ưa!

    Suốt ngày toàn rượu với thơ

    Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào?”…

    Đến nay tôi rất tự hào

    Con tôi không có đứa nào giống cha.

    Hihihhii con bác không có đứa nào giống bác ... hong biết bác nên vui hay nên buồn ạ :sigh: hì nói vui chứ bác đã bảo là tự hào mà lại :D
    Thơ vui bác
    Thanks

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  2. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM
  3. Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không
    By bachliencu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 05-04-2011, 09:12 PM
  4. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •