Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 35 trên 35

Ðề tài: Giúp em với em cần gấp lắm lắm....

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi syntron Xem Bài Gởi
    Số là có nhỏ bạn...nó quen thằng này 2 năm rồi , nó sống lệ thuộc vào thằng này lắm . Mà k hiểu sao k có chuyện gì thằng lại đòi ct nó bảo là chán nó lắm rồi . Nó yếu đuối , uống thuốc ngủ tự tữ mà k chết đi súc ruột về , mà thằng này cũng ko thèm nhìn mặt nó nữa . Bây giờ nó cứ ngơ ngơ , nó nhờ giúp nó tìm bùa yêu kéo thằng đó về , khuyên bảo mãi nó cũng quyết chí như vậy nên chịu thôi , bạn bè k bỏ đc .
    Mấy "thầy" giúp dùm em nhé , đag cần gấp....
    Hi bạn!

    - Bạn khuyên bạn gái của bạn, chôn vùi tình yêu này đi, thằng họ sở đó lộ đuôi rồi, nó không yêu bạn của em , bạn em có tự tử trước mặt nó nó cũng như không mà thôi, mặt khác bạn của em làm vậy là phạm tội bất hiếu với cha mẹ ,anh chị em, những người yêu thương bạn ấy phải khổ đau vì bạn ấy, cha mẹ bạn ấy mà biết được bạn ấy như vậy thì đau lòng lắm, mình là con không báo hiếu được cho cha mẹ thì đã đành , lại còn dem gông gánh nặng cho cha mẹ nữa, tội đó nặng lắm.
    - Quay lại tình yêu của bạn ấy đối với bạn trai đó, tôi thiết nghĩ là mối tình đầu, cũng rất là thông cảm , coi như một lần từ tử rồi, chết đi sống lại, bạn khuyên bạn ấy nên thay đổi thoe chiều hướng tích cực , tốt nhất là tách xa bạn trai ấy đi, bạn bè nên chia sẽ với bạn ấy, bạn khuyên bạn ấy nên đi chùa nghe kinh phật, rồi trì chú đại bi hàng ngày, rồi bạn bạn sẽ thấy điều gì sảy ra, dĩ nhiên là cầu nguyện" chuyện gì tốt sẽ đến , còn chuyện xấu phải xa lìa ta", đừng nên cưởng cầu, vợ chồng là duyên số trời định, miễn cưởng sẽ không có hạnh phúc.
    - Còn dùng bùa yêu thì không nên bạn ạ, chỉ lấy được phần xác của bạn ấy không lấy được phần hồn đâu, lại mang nghiệp nữa, tốt nhất là để thời gian sẽ nói lên tất cả cho bạn ấy hiểu, tâm nên hướng thiện, cởi bỏ dục vọng, niệm chú đại bi, rồi bạn sẽ thấy khác. Vài lơi khuyên bạn của bạn, Thân chào và chúc cho bạn của bạn mau chóng tỉnh táo lại,mù quáng sẽ xa rời bạn ấy



    voluongtamphap

  2. #22

    Mặc định

    @@ há há..cái gì chứ cái này nghề mình...
    Mùa hè ve kêu..veeeeee ....veeeeeee
    Hết hè ve ......hết kêu !!!

  3. #23

    Mặc định

    AI CŨNG PHẢI ĐAU KHỔ NHƯNG THỜI GIAN SẼ LÀM VƠI ĐI TẤT CẢ KHI GẶP NGƯỜI KHÁC TỐT HƠN THÌ BẠN SẼ THẤY ĐIỀU MÌNH LÀM LÀ NGU NGỐC. ĐỜI CÒN CÓ RẤT NHIỀU VIỆC ĐỂ LÀM THAY VÌ CỨ LAO ĐẦU VÀO 1 NGƯỜI CHẲNG RA GÌ SAO KHÔNG DÀNH THỜI GIAN CHO BÀN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ.

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi syntron Xem Bài Gởi
    Số là có nhỏ bạn...nó quen thằng này 2 năm rồi , nó sống lệ thuộc vào thằng này lắm . Mà k hiểu sao k có chuyện gì thằng lại đòi ct nó bảo là chán nó lắm rồi . Nó yếu đuối , uống thuốc ngủ tự tữ mà k chết đi súc ruột về , mà thằng này cũng ko thèm nhìn mặt nó nữa . Bây giờ nó cứ ngơ ngơ , nó nhờ giúp nó tìm bùa yêu kéo thằng đó về , khuyên bảo mãi nó cũng quyết chí như vậy nên chịu thôi , bạn bè k bỏ đc .
    Mấy "thầy" giúp dùm em nhé , đag cần gấp....
    có mấy bạn nói đúng đó. giúp kẻ bất hiếu nầy hả trời phạt đó. dám uống thuốc ngủ để theo trai hả. loại này không chết là tội nghiệp gia đình đó nặng lắm. nếu sau này nó lấy chồng không hại chồng con thì nó cũng phá tan cửa nhà. hư hỏng quá. tưởng tụ tủ vì nhiệm vụ hay vì chữ hiếu chứ, tự tử vì trai thì bạn cũng nên tránh xa đi. không phải là "romeo và ruliet" đâu. mình không nhớ chũ nên viét đại.

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi voluongtamphap Xem Bài Gởi
    Hi bạn!

    - Bạn khuyên bạn gái của bạn, chôn vùi tình yêu này đi, thằng họ sở đó lộ đuôi rồi, nó không yêu bạn của em , bạn em có tự tử trước mặt nó nó cũng như không mà thôi, mặt khác bạn của em làm vậy là phạm tội bất hiếu với cha mẹ ,anh chị em, những người yêu thương bạn ấy phải khổ đau vì bạn ấy, cha mẹ bạn ấy mà biết được bạn ấy như vậy thì đau lòng lắm, mình là con không báo hiếu được cho cha mẹ thì đã đành , lại còn dem gông gánh nặng cho cha mẹ nữa, tội đó nặng lắm.
    - Quay lại tình yêu của bạn ấy đối với bạn trai đó, tôi thiết nghĩ là mối tình đầu, cũng rất là thông cảm , coi như một lần từ tử rồi, chết đi sống lại, bạn khuyên bạn ấy nên thay đổi thoe chiều hướng tích cực , tốt nhất là tách xa bạn trai ấy đi, bạn bè nên chia sẽ với bạn ấy, bạn khuyên bạn ấy nên đi chùa nghe kinh phật, rồi trì chú đại bi hàng ngày, rồi bạn bạn sẽ thấy điều gì sảy ra, dĩ nhiên là cầu nguyện" chuyện gì tốt sẽ đến , còn chuyện xấu phải xa lìa ta", đừng nên cưởng cầu, vợ chồng là duyên số trời định, miễn cưởng sẽ không có hạnh phúc.
    - Còn dùng bùa yêu thì không nên bạn ạ, chỉ lấy được phần xác của bạn ấy không lấy được phần hồn đâu, lại mang nghiệp nữa, tốt nhất là để thời gian sẽ nói lên tất cả cho bạn ấy hiểu, tâm nên hướng thiện, cởi bỏ dục vọng, niệm chú đại bi, rồi bạn sẽ thấy khác. Vài lơi khuyên bạn của bạn, Thân chào và chúc cho bạn của bạn mau chóng tỉnh táo lại,mù quáng sẽ xa rời bạn ấy



    voluongtamphap
    phật tâm năng quá

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
    phật tâm năng quá
    @@ Đúng vậy..hãy làm theo tà tâm..
    Mùa hè ve kêu..veeeeee ....veeeeeee
    Hết hè ve ......hết kêu !!!

  7. #27

    Mặc định

    Không nên tự tử và cũng không nên dùng bùa yêu.
    Nghe nói có nhiều loại thuốc ngăn chặn tự tử.

    Search thử thấy cái này trên mạng:

    Thuốc chữa động kinh làm giảm ý định tự tử

    Tạp chí Archives of General Psychiatry (Mỹ) số ra tháng 12/2009 có đăng tải nghiên cứu của các chuyên gia ở ĐH Illinois (UOI) cho biết, thuốc chữa bệnh động kinh không làm tăng tỷ lệ tự vẫn ở người mắc bệnh rối loạn đa cực. Nhóm thuốc này gồm 11 loại thuốc, kể cả gabapentin, pregabalin, topiramate và carbamazepine... Kết luận trên của UOI được dựa vào nghiên cứu 13.385 bệnh nhân sử dụng 1 trong 11 loại thuốc nói trên và nhóm khác gồm 25.432 người dùng thuốc chống động kinh hoặc thuốc lithium. Kết quả, sau khi dùng thuốc tỷ lệ người có ý định tự vẫn giống nhau (13/1.000 người) đối với nhóm dùng thuốc chống động kinh và ở nhóm dùng lithium là 18/1000, nhóm dùng giả dược (13/1.000 người). Riêng nhóm dùng thuốc chống động kinh tỷ lệ sau điều trị là 13/1.000 ca/năm so với trước khi dùng thuốc (72/1.000 ca/năm). Như vậy nếu tính tổng thể thì tỷ lệ tự vẫn trước khi dùng thuốc cao gấp 5 lần so với những bệnh nhân không điều trị bằng thuốc. Đặc biệt sau khi dùng thuốc chống động kinh thì tỷ lệ tự vẫn có chiều hướng giảm mạnh so với nhóm không dùng thuốc. Với kết quả này có thể khẳng định việc dùng thuốc chống động kinh không những giúp bệnh nhân giảm bệnh mà còn làm giảm tỷ lệ người có ý định tự vẫn, nhất là nhóm người mắc bệnh rối loạn đa cực (Bipolar Disorder).

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhy Xem Bài Gởi
    Không nên tự tử và cũng không nên dùng bùa yêu.
    Nghe nói có nhiều loại thuốc ngăn chặn tự tử.

    Search thử thấy cái này trên mạng:

    Thuốc chữa động kinh làm giảm ý định tự tử

    Tạp chí Archives of General Psychiatry (Mỹ) số ra tháng 12/2009 có đăng tải nghiên cứu của các chuyên gia ở ĐH Illinois (UOI) cho biết, thuốc chữa bệnh động kinh không làm tăng tỷ lệ tự vẫn ở người mắc bệnh rối loạn đa cực. Nhóm thuốc này gồm 11 loại thuốc, kể cả gabapentin, pregabalin, topiramate và carbamazepine... Kết luận trên của UOI được dựa vào nghiên cứu 13.385 bệnh nhân sử dụng 1 trong 11 loại thuốc nói trên và nhóm khác gồm 25.432 người dùng thuốc chống động kinh hoặc thuốc lithium. Kết quả, sau khi dùng thuốc tỷ lệ người có ý định tự vẫn giống nhau (13/1.000 người) đối với nhóm dùng thuốc chống động kinh và ở nhóm dùng lithium là 18/1000, nhóm dùng giả dược (13/1.000 người). Riêng nhóm dùng thuốc chống động kinh tỷ lệ sau điều trị là 13/1.000 ca/năm so với trước khi dùng thuốc (72/1.000 ca/năm). Như vậy nếu tính tổng thể thì tỷ lệ tự vẫn trước khi dùng thuốc cao gấp 5 lần so với những bệnh nhân không điều trị bằng thuốc. Đặc biệt sau khi dùng thuốc chống động kinh thì tỷ lệ tự vẫn có chiều hướng giảm mạnh so với nhóm không dùng thuốc. Với kết quả này có thể khẳng định việc dùng thuốc chống động kinh không những giúp bệnh nhân giảm bệnh mà còn làm giảm tỷ lệ người có ý định tự vẫn, nhất là nhóm người mắc bệnh rối loạn đa cực (Bipolar Disorder).
    hi hi em mừng quá, lâu lắm rồi em mới thấy được một bài viết thực sự khoa học và có ích, vậy là tương lai của VN vẫn còn có khả năng tươi sáng rồi.

  9. #29
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    nếu cần thì gặp cô tri tue đi
    haiz...........................

  10. #30
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Em ác lắm nè anh HĐ =))
    _ Trở lại vấn đề của bạn trên,
    Nói đại khái là con gái như vậy là hông được, nhục quá, vì trai mà phải tự tử, sao không thử vì ba mẹ mà tự tử đi, còn được cái tiếng thơm, nó làm thế khác nào tạt nước lên đầu mấy người con gái khác, chả khác nào con gái ko có con trai sống không dc
    => Nói quịch tẹt ra là ne vờ đi ne vờ nếu mình là bạn, mình khuyến khích nó đừng uống thuốc ngủ, uống thuốc sâu chết cho mau, đừng có chết đi sống lại rồi đày cha báu mẹ hại bạn bè

  11. #31

    Mặc định

    Đoạn đường ai qua cầu mới hay. Có dẫm chân vào rồi mới hiểu vì sao họ muốn tự tử. Nhưng tự tử có giải quyết được gì đâu. Chết làm ma cũng thất tình vậy, thằng nhỏ kia nó có yêu mình đâu. Còn bùa yêu ư ? Ở phương nào, chẳng qua là truyền thuyết. Chỉ có thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm nhất. Cái gì rồi cũng phai nhạt thôi.

  12. #32
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhminh2008 Xem Bài Gởi
    Đoạn đường ai qua cầu mới hay. Có dẫm chân vào rồi mới hiểu vì sao họ muốn tự tử. Nhưng tự tử có giải quyết được gì đâu. Chết làm ma cũng thất tình vậy, thằng nhỏ kia nó có yêu mình đâu. Còn bùa yêu ư ? Ở phương nào, chẳng qua là truyền thuyết. Chỉ có thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm nhất. Cái gì rồi cũng phai nhạt thôi.
    Chưa Thấy chưa rùng mình =))

  13. #33

    Mặc định

    đứng là nhân gian là bể khổ, nếu như mà dùng bùa thuật để mà người yêu của người bạn gái bạn quay về thì chẳng khác nào cải lại với luận nhân quả tuần hoàng, sao không tìm cách khác để giải quyết vấn đề, giai đoạn thất tình lúc đó tâm trí mê muội không suy nghĩ được gì ngoài việc muốn có được tình yêu của ngượi đó, lúc này tâm trí sẽ lầm vào ma đạo bởi thế mắc bệnh ở tâm thì lấy tâm dược mà trị, hy vọng thời gian sẽ là than thuốc hay cho bạn của bạn, chúc mọi người bình an
    Đệ tử bất tài có điều gì sai xót xin mấy thầy mấy anh chị lượng thứ bỏ qua

  14. #34

    Mặc định

    xàm quá tình yêu mệt nhỉ khỏi yêu
    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui

    sdt;01684190522 Thân Chào.

  15. #35

    Mặc định

    bảo con nhỏ đó lên đay mình cho 1 slot
    tiên ma ngự ấm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cứu em với !!!
    By trumsodo in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 07-10-2012, 11:51 PM
  2. Em cần giúp đỡ !!!!!!
    By spiritmoon in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 29-01-2012, 11:03 PM
  3. Cần các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em!!!!!!!!!!
    By daigiad2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 31-12-2010, 10:05 PM
  4. [KHẨN CẤP] MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI
    By x_men2511 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 28-12-2010, 01:27 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •