Trang 4 trong 43 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891014 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 859

Ðề tài: GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG

  1. #61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Các Tăng, Ni bây giờ phá giới, phạm giới, còn dùng lý lẽ suông để bào chữa cho hành động của mình. Trong kinh điển Nikaya, Đức Phật không dạy cầu an, cầu siêu, cầu tha lực, xem quẻ, bói toán, dâng sao giải hạn,... vậy mà bạn coi coi, bây giời, hầu như chùa nào cũng làm những nghi lễ này. Các vị Tăng, Ni thì thích nằm giường cao rộng lớn, mặc áo quần phải xịn, cất giữ tiền bạc, thích chùa to Phật lớn, xe cộ đủ loại, tham tiền cúng dường, ăn uống phi thời, sát sinh, thích thọ dụng mâm cao cỗ đầy... Như vậy thì thử hỏi tu hành để làm gì? Có lợi ích gì thiết thực không, hay chỉ đội lốt tu sĩ để diệt Phật Giáo?
    họ có diệt hay không khoan hãy nói, kẻ có tu thì có an lạc, phật dạy trong giới luật rất rõ ràng, không được nói lỗi của người. Nay đạo hữu làm ngược lại lời phật trong giới liệu có phạm chăng.
    Phật giáo ngày nay hòa nhập cùng thế giới, với sự phát triển của xã hội, thì những tiện nghi sinh hoạt tối thiểu cũng phải có. ví dụ như một vị thầy được thỉnh từ sài gòn, về sóc trăng giảng kinh cho tăng ni phật tử, nếu đi bộ thì chừng nào tới.
    Chùa to phật lớn, cũng là của đàn na tín thí. Vị thầy có đức độ thì phật tử cúng dường nhiều, người ta cúng cả tỉ đồng để xây một cái chùa người ta không tiếc, chả lẽ bạn đi tiếc của giùm người ta à, vô lý quá. xin nhắc cho bạn nhớ, các vị cúng dường xây chùa to phật lớn cũng là các vị thương gia, doanh nhân, họ kỹ càng tiền bạc hơn chúng ta, tại sao họ dám bỏ cả tỉ đồng ra để cất chùa. vì họ hiểu được họ nhận lại được cái gì từ việc làm của họ, không ai ngu mà bỏ tiền ra mà không thu lại được gì. chùa to phật lớn, vị thầy trụ trì đâu có ở một mình, cũng là nơi để chúng tăng cùng nhau trú ngụ và tu tập, phật tử đến chùa cũng có nơi học tập. thừ hỏi bây giờ, ông thích thông lạc, bây giờ đồ chúng của ổng không nhiều thì có thể cất cái am đơn sơ, mai này tín đồ của ổng lên đến vài ngàn người thì chui vào cái am tranh của ổng có lọt không, hay ổng phải cất to ra rộng ra, lúc đó ổng có tham chùa to phật lớn không. chùa dù có to cũng phải truyền lại cho người kế nhiệm. vị thầy trụ trì nào có đức xây được chùa to cho hậu thế tu tập thì phước đức lớn lao vô cùng.
    ngày xưa trưởng giả cấp cô độc đã không tiếc tiền của, dát vàng đầy trên đất trong khu vườn của thái từ Kỳ đà để mua miếng vườn đó cúng phật. ngài đã xây dựng kỳ viên tịnh xá làm nơi trú xứ cho phật. vậy khi phật vào đó ở có gọi là phật tham chùa to, giường cao rộng không.
    Lí luận của đạo hữu thật là quái gỡ

  2. #62

    Mặc định

    Đức Phật phản bác về Tiền Định Kiến , Tạo Hóa Kiến và Vô Nhân Kiến .
    Vậy có phải ngài nói về lỗi người không?
    Đức Phật không nói về lỗi người , mà chỉ nói về kiến chấp sai lầm .

  3. #63
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    giải thoát sẽ không khó nếu mình thích thú,đam mê điều đó !
    haiz...........................

  4. #64

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Các Tăng, Ni bây giờ phá giới, phạm giới, còn dùng lý lẽ suông để bào chữa cho hành động của mình. Trong kinh điển Nikaya, Đức Phật không dạy cầu an, cầu siêu, cầu tha lực, xem quẻ, bói toán, dâng sao giải hạn,... vậy mà bạn coi coi, bây giời, hầu như chùa nào cũng làm những nghi lễ này. Các vị Tăng, Ni thì thích nằm giường cao rộng lớn, mặc áo quần phải xịn, cất giữ tiền bạc, thích chùa to Phật lớn, xe cộ đủ loại, tham tiền cúng dường, ăn uống phi thời, sát sinh, thích thọ dụng mâm cao cỗ đầy... Như vậy thì thử hỏi tu hành để làm gì? Có lợi ích gì thiết thực không, hay chỉ đội lốt tu sĩ để diệt Phật Giáo?
    sư tữ trùng ..sư tữ nhục
    đây là lời huyền ký cũa bổn sư
    cái gì đến sẽ đến
    bạn yên tâm đi
    chúng ta có lòng
    mà xưa nay vẩn thoừng có câu ]
    trời ko phụ lõng người
    thân

  5. #65

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    giải thoát sẽ không khó nếu mình thích thú,đam mê điều đó !
    quá hay ...ko còn lời khen nào hơn thế nửa
    đâY CHÍNH LÀ CÁI MÌNH MONG ĐỢI TỪ NƠI BẠN
    CÁM ƠN RẤT NHIỀU
    CÁM ƠN CŨNG CHƯA ĐŨ
    PHÃI TÁN THÁN LÀ
    CÔNG ĐỨC VÔ LỰONG
    THÂN

  6. #66

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    giải thoát sẽ không khó nếu mình thích thú,đam mê điều đó !
    câu này có ý nghĩa

  7. #67

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    giải thoát sẽ không khó nếu mình thích thú,đam mê điều đó !
    còn tôi tôi lại suy nghĩ khác. Giải thoát sẽ không khó nếu mình quên đi tất cả, kể cả ước muốn được giải thoát.
    và tôi xin tặng các bạn 1 bài thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, người khai sáng dòng thiền Yên Tử:
    thùy phược cánh tương cầu giải thoát?
    bất phàm hà tất mịch thần tiên
    Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
    Y cựu vân trang nhất tháp thiền.
    bản dịch:
    ai trói buộc mà mong giải thoát
    bất phàm hà tất kiếm thần tiên
    vượn nhàn, ngựa mệt người cũng lão
    như trước vân trang một chõng thiền.
    khi tứ tổ Đạo Tín đến tham vấn tam tổ Tăng Xán: Đạo Tín hỏi: xin thầy hãy chỉ cho con pháp môn giải thoát. Tam tổ trả lời: cái gì trói buộc ông ? Đạo Tín liền tỏ ngộ.
    Last edited by bhagavad gita; 04-04-2011 at 03:36 PM.

  8. #68
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    cái nào cũng có cái giá của nó ! vì thế giải thoát cũng không ngoại lệ,đó là lí do giải thoát được xem là khó...
    ví như anh muốn mua 1 chiếc xe đẹp,vậy anh phải làm lụng,anh phải bớt ăn bớt xài...đổi lại bao nhiêu khoái lạc thì mới có chiếc xe đẹp !
    Thì giải thoát cũng vậy ! anh sẽ đổi bằng cuộc đời hồng hoa của mình,anh phải từ bỏ những cơn say của bia rượu,phải từ bỏ chuyện tình duyên,có khi bỏ cả mẹ cha nữa đấy chứ...
    Một cái giá quá đắt phải không?
    haiz...........................

  9. #69

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    cái nào cũng có cái giá của nó ! vì thế giải thoát cũng không ngoại lệ,đó là lí do giải thoát được xem là khó...
    ví như anh muốn mua 1 chiếc xe đẹp,vậy anh phải làm lụng,anh phải bớt ăn bớt xài...đổi lại bao nhiêu khoái lạc thì mới có chiếc xe đẹp !
    Thì giải thoát cũng vậy ! anh sẽ đổi bằng cuộc đời hồng hoa của mình,anh phải từ bỏ những cơn say của bia rượu,phải từ bỏ chuyện tình duyên,có khi bỏ cả mẹ cha nữa đấy chứ...
    Một cái giá quá đắt phải không?
    khi một người ném viên đá cuội đang cầm trong tay để cầm viên kim cương trong vạt áo, thử hỏi cái giá đó có đắt hay không?
    theo tôi không quan trọng cái giá nào là đắt hay rẻ, chỉ quan trọng 1 điều có thể phân biệt được cái nào là kim cương, cái nào là đá cuội thôi

  10. #70
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bhagavad gita Xem Bài Gởi
    khi một người ném viên đá cuội đang cầm trong tay để cầm viên kim cương trong vạt áo, thử hỏi cái giá đó có đắt hay không?
    theo tôi không quan trọng cái giá nào là đắt hay rẻ, chỉ quan trọng 1 điều có thể phân biệt được cái nào là kim cương, cái nào là đá cuội thôi
    cái đó thì ai cũng biết !
    nhưng tùy người quan niệm thôi đạo hữu à ! vậy đạo hữu đã chắc chắn mình ném viên đá cuội chưa?
    haiz...........................

  11. #71
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Các Tăng, Ni bây giờ phá giới, phạm giới, còn dùng lý lẽ suông để bào chữa cho hành động của mình. Trong kinh điển Nikaya, Đức Phật không dạy cầu an, cầu siêu, cầu tha lực, xem quẻ, bói toán, dâng sao giải hạn,... vậy mà bạn coi coi, bây giời, hầu như chùa nào cũng làm những nghi lễ này. Các vị Tăng, Ni thì thích nằm giường cao rộng lớn, mặc áo quần phải xịn, cất giữ tiền bạc, thích chùa to Phật lớn, xe cộ đủ loại, tham tiền cúng dường, ăn uống phi thời, sát sinh, thích thọ dụng mâm cao cỗ đầy... Như vậy thì thử hỏi tu hành để làm gì? Có lợi ích gì thiết thực không, hay chỉ đội lốt tu sĩ để diệt Phật Giáo?
    Chấp rồi đấy! đừng nói thế, cái số tu sĩ bạn nói chỉ là nhỏ thôi, ai bảo tất cả đều thế. chúng ta nên biết chúng ta sống trong nước nào, chế độ gì, rồi hãy bàn luận. Tu sĩ cũng phân thành nhiều loại lắm lắm, nhưng ko phải ai ai cũng xấu. chúng ta ko thể bắt các thầy sống như thời đức phật được, đạo phật phải nhập thế, hòa nhập với đời chứ!

  12. #72

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    quá hay ...ko còn lời khen nào hơn thế nửa
    đâY CHÍNH LÀ CÁI MÌNH MONG ĐỢI TỪ NƠI BẠN
    CÁM ƠN RẤT NHIỀU
    CÁM ƠN CŨNG CHƯA ĐŨ
    PHÃI TÁN THÁN LÀ
    CÔNG ĐỨC VÔ LỰONG
    THÂN
    Cái này ông bà mình gọi là "Đen vỏ - Đỏ lòng " chỉ có cái là KML đôi khi đóng vai cương quá thôi, nên lâu cũng bị nhắc nhở và Đt thấy gương đi trước cũng tự gò cương lại !

  13. #73

    Mặc định

    cho em hỏi người bình thường rất thông minh nhưng trong phật đạo có thể gọi la người có trí huệ ko vậy ?

  14. #74

    Mặc định

    và theo phật đạo thì như thế nào mới được gọi là người có trí huệ??????????

  15. #75

    Mặc định

    người theo đạo Phật có trí huệ là người khi bị bệnh thì sẽ uống thuốc cho hết bịnh chứ ko phải sợ chết vi trùng nên ko dám uống
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NGOCTOAN123 Xem Bài Gởi
    cho em hỏi người bình thường rất thông minh nhưng trong phật đạo có thể gọi la người có trí huệ ko vậy ?
    Chẳng thể gọi trí tuệ, trí tuệ là tuệ giác nhận biết rõ các pháp, nên Xá Lợi Phất tôn giả được xưng là trí tuệ đệ nhất, ANan nghe 10 nhớ 10 không sai một chữ, thì gọi là đa văn hay thông minh đệ nhất, bạn thông minh thì dễ sanh tâm kiêu mạng cho mình là hơn người, cống cao ngã mạn, người thông minh rất khó tin đạo vì sao vậy..vì họ còn đắn đo suy nghĩ, ông không thông minh hơn tôi thì lấy gì mà dạy tôi, bạn xem thực tế người đời có phải vậy không? nhưng trí tuệ thì khác có trí tuệ bạn sẽ biện biệt được thế nào là đúng thế nào là sai,...học cái gì bỏ cái gì...có trí tuệ thì tới đâu cũng được nhưng thông minh thì chưa chắc..
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Các Tăng, Ni bây giờ phá giới, phạm giới, còn dùng lý lẽ suông để bào chữa cho hành động của mình. Trong kinh điển Nikaya, Đức Phật không dạy cầu an, cầu siêu, cầu tha lực, xem quẻ, bói toán, dâng sao giải hạn,... vậy mà bạn coi coi, bây giời, hầu như chùa nào cũng làm những nghi lễ này. Các vị Tăng, Ni thì thích nằm giường cao rộng lớn, mặc áo quần phải xịn, cất giữ tiền bạc, thích chùa to Phật lớn, xe cộ đủ loại, tham tiền cúng dường, ăn uống phi thời, sát sinh, thích thọ dụng mâm cao cỗ đầy... Như vậy thì thử hỏi tu hành để làm gì? Có lợi ích gì thiết thực không, hay chỉ đội lốt tu sĩ để diệt Phật Giáo?
    bạn nói rất đúng ..nhưng bạn đã tự chứng minh rằng ...bạn chưa hiễu rõ về phưong tiện độ
    như thế này nha
    nếu tu mà nghèo xác nghèo sơ ,,thì có mấy ai dám bứoc vào đừong tu ..
    cái này là thuận duyên
    tại sao
    còn xả bõ tất cã sẵn sàng trên con đừong giải thoát thì khác
    cũng còn tùy nơi thuận duyên hay nghịch duyên mà hành giã phãi đối mặt với nó
    theo hiễu biết cũa mình thì ngừoi mà gặp thuận duyên khó chứng ngộ hơn ngừoi gặp nghịch cãnh [nghịch duyên] nhưng cũng có ngừoi gặp nghịch duyên thì rớt cái bịch ...
    trên con đừong cầu đạo giãi thoát ...có rất nhiều chông gai ..cạm bẫy ..
    nào tiền tài ..nào danh vọng ..nào sắc đẹp ....có rất nhiều thứ khiến cho ngừoi tu vấp ngã giữa đừong
    nhưng quan trọng là
    ta sẽ làm gì khi vấp ngã
    thân chào bạn

  18. #78

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiemducmanh Xem Bài Gởi
    Đạo hữu mới chính là người không hiểu giới luật của Phật. Tôi nói là các vị Tăng, Ni THÍCH chùa to, Phật lớn chớ tôi không nói là cũng dường cho chùa là sai. Tôi thấy chả có gì là quái gở cả. Đức Phật dạy là không ăn uống phi thời, nằm giường cao ghế đẹp, thoa ướp hương hoa, nghe ca hát, mặc vải thô xấu, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.. vậy mà bây giời các Tăng, Ni tu trong chùa đều đi ngược lại với giới luật Phật dạy. Như vậy không gọi là diệt Phật Giáo thì gọi là gì?
    bạn rấT DÚNG NHƯNG KHÔNG PHÃI SƯ NÀO CỦNG THẾ. CHĨ LÀ PHẦN NHÕ NÀO ĐÓ THÔI
    KHI XƯA ĐứC BỔN SƯ CÒN TẠI THẾ VẨN CÓ NHỬNG VỊ TĂNG NHƯ THẾ MÀ
    NHƯNG ...
    HƠN 2500 NĂM NAY ..PHẬT PHÁP VẪN THỪONG HẰNG MÀ
    BẠN YÊN TÂM ĐI ..ĐỪNG BỨT XỨC QUÁ .......
    RÁNG LO TU MAI NÀY GIÁC NGỘ TỰ LỢI LỢI THA
    THÂN CHÀO BẠN

  19. #79

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bhagavad gita Xem Bài Gởi
    còn tôi tôi lại suy nghĩ khác. Giải thoát sẽ không khó nếu mình quên đi tất cả, kể cả ước muốn được giải thoát.
    và tôi xin tặng các bạn 1 bài thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, người khai sáng dòng thiền Yên Tử:
    thùy phược cánh tương cầu giải thoát?
    bất phàm hà tất mịch thần tiên
    Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
    Y cựu vân trang nhất tháp thiền.
    bản dịch:
    ai trói buộc mà mong giải thoát
    bất phàm hà tất kiếm thần tiên
    vượn nhàn, ngựa mệt người cũng lão
    như trước vân trang một chõng thiền.
    khi tứ tổ Đạo Tín đến tham vấn tam tổ Tăng Xán: Đạo Tín hỏi: xin thầy hãy chỉ cho con pháp môn giải thoát. Tam tổ trả lời: cái gì trói buộc ông ? Đạo Tín liền tỏ ngộ.
    CÁI NÀY THUỘC VỀ ĐỐN NGỘ BẠN À
    TU MUÔN KIẾP NGỘ NHẤT THỜI
    KO PHÃI AI NGHE CÂU NÀY XONG LÀ CŨNG NGỘ NHƯ NGÀI ĐẠO TÍN
    BẰNG CHỨNG CỤ THỂ WEB NÀY HẰNG TRĂM NGẢN NGỪOI ĐỢC ....Đó LÀ CHƯA TÍNH ĐếN NGOÀI ĐỜI KO BIẾT CÓ BAO NHIÊU HÀNH GIẢ BIẾT CÂU NÀY ....MÀ NGỪOI NGỘ ĐÂU CHẴNG THẤY ..CHĨ THẤY DÙNG KINH SÁCH ..LỊCH SỮ ...MÀ TRANH LUẬN
    MONG RẰNG BẠN HIỂU Ý MÌNH
    THÂN

  20. #80

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    cái nào cũng có cái giá của nó ! vì thế giải thoát cũng không ngoại lệ,đó là lí do giải thoát được xem là khó...
    ví như anh muốn mua 1 chiếc xe đẹp,vậy anh phải làm lụng,anh phải bớt ăn bớt xài...đổi lại bao nhiêu khoái lạc thì mới có chiếc xe đẹp !
    Thì giải thoát cũng vậy ! anh sẽ đổi bằng cuộc đời hồng hoa của mình,anh phải từ bỏ những cơn say của bia rượu,phải từ bỏ chuyện tình duyên,có khi bỏ cả mẹ cha nữa đấy chứ...
    Một cái giá quá đắt phải không?
    VỚI 1 NGỪOI KO BẾT CHƠI Đồ CỔ ..THÌ CÁI ẤM SỨT CHO KO THÈM LẤY
    NHƯNG NGỪOI BIẾT THÌ GIÁ NÀO HỌ CŨNG MUA ĐẤY BẠN À
    TRÊN BẠN ĐÃ NÓI RỒI .....ĐAM MÊ VÀ THÍCH THÚ PHÃI KO
    THÂN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
  4. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •