Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: Mây ngũ sắc báo điềm

  1. #1
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định Mây ngũ sắc báo điềm

    Tích xưa ghi lại khi mây ngũ sắc xuất hiện thường báo điềm...Gần đây NK đã có mấy lần nhìn thấy mây ngũ sắc rất đẹp nhưng tiếc là không chụp được ảnh lại. Đặc biệt có lần NK thấy mây ngũ sắc đổi mầu liên tục sáng rực rỡ một góc trời xuất hiện trên không trung khoảng 45 phút rồi hoàn toàn tan biến. Xin tặng các bạn mấy hình ảnh mây ngũ sắc:

    Mây ngũ sắc xuất hiện trước cơn động đất thương tâm tại china ...
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Đám mây ngủ sắc xuất hiện: Nhấn vào đây để xem

    (ST)
    ngockhanh198
    Last edited by ngoc.khanh198; 25-05-2008 at 11:16 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  2. #2

    Mặc định

    nói thẳng ko thù ghét hay thiên về chính trị nhưng động đất trung quốc tôi nghĩ là do trả nghiệt và long mạch chỉ tội người hứng chịu là người dân vô tội thôi
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  3. #3

    Mặc định

    chắc mấy người dân ấy là do cộng nghiệp mà thành
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  4. #4

    Mặc định

    nhưng chẳng lẽ đám mây đẹp và thơ mộng thế mà lại báo điềm dữ sao ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  5. #5
    chanthiennhan
    Guest

    Mặc định

    Năm nay những hiện tượng như thế này nhiều lắm. Đang yên bình thì trời ko báo điềm làm gì. Mọi người hãy lên website minhhue.net để tìm hiểu những gì đang xảy ra ở TQ. Kẻ ác đang lộng hành và muốn hủy diệt loài người, hãy góp một tiếng nói để vạch trần kẻ ác, Thần Phật sẽ cứu độ cho các bạn.

  6. #6
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    nhưng chẳng lẽ đám mây đẹp và thơ mộng thế mà lại báo điềm dữ sao ?
    Chào bạn nhoc_salad

    Đám mây ngũ sắc xuất hiện trước động đất ở China thì NK cũng không rõ có liên quan gì không :)

    Trong các tích xưa nói là mây ngũ sắc xuất hiện thường báo điềm lành.

    Trong Kinh Phật khi có mây ngũ sắc xuất hiện cũng báo điềm lành (VD: Kinh Niệm Phật Ba La Mật)

    Tặng bạn một đoạn Kinh - Trưởng giả Diệu Nguyệt bạch Phật:

    Trưởng-giả Diệu Nguyệt từ trong đại chúng bước ra, đi nhiễu quanh đức Phật ba vòng. Rồi đến trước Như-Lai, chấp tay quì xuống, gối bên hữu chấm sát đất, cung kính bạch với đức Phật rằng:
    .................................................. .................................................. .................................................. .....
    .................................................. .................................................. .................................................. .....
    .................................................. .................................................. .................................................. .....
    Sau khi Như Lai diệt độ khoảng một ngàn năm trở đi, đó là thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, các kinh điển dần dần ẩn mất, chúng sanh căn cơ hạ liệt, ám độn, ngã chấp sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà kiến lan tràn, say sưa làm các nghiệp ác để tự vui.

    Do đó tự nhiên chiêu cảm động đất, đói kém, tật dịch, binh đao, bão lụt, mất mùa, gió bão, thời tiết viêm nhiệt bức não. Thánh nhân lại không xuất hiện. Tuổi thọ giảm dần. Nếu ai phát khởi tâm chí tu hành, cũng không thể tu tập các môn Giới luật, Thiền định, Trí tuệ, Giải thoát vô lậu. Không thể tu tập Tứ-niệm-xứ, Bát-chánh-đạo, Tứ-chánh-cần. Không thể tu tập Tứ-vô-lượng-tâm, không thể tu tập Sáu-ba-la-mật, hoặc là Bố-thí ba-la mật, nhẫn đến Trí-huệ ba-la-mật, không thể tu tập bằng các phương tiện của Quán Trí để ngộ nhập Phật Tri Kiến. Không thể chứng đắc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Không thể chứng nhập Sơ-thiền nhẫn đến Tứ-thiền. Không thể chứng nhập Niết-bàn Diệu-tâm. Không thể vào sâu vô lượng Tam-muội, Thần-thông Du-hí của chư Bồ-Tát, nhẫn đến không thể thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư Phật, hoặc rải cỏ nơi đạo tràng, đánh rền trống pháp hàng phục ma quân.

    Vì lý do như vậy, mà đệ tử chúng con xét nghĩ nên phát khởi Vô-thượng Bồ-đề-tâm. Khẩn cầu đức Thế-Tôn chỉ dạy giáo pháp nhiệm mầu, mong lợi lạc hết thảy tội khổ chúng sanh ở thời kỳ cuối cùng của Chánh pháp".

    Trưởng-giả Diệu-Nguyệt vừa dứt lời thưa thỉnh, thì bỗng đại địa chấn động mãnh liệt. Khắp hư không, hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la, hoa mạn-thù-sa, hoa ma-ha mạn-thù-sa, tuôn rắc như mưa. Từ phương Tây, xuất hiện vô lượng vô số hằng hà sa đám mây ngũ sắc, mây chiên đàn hương, mây y phục cõi trời, mây âm nhạc cõi trời, mây hoa sen báu trắng bạch v.v... Trong những đám mây ấy phát ra tiếng sấm lớn, đồng một lúc chầm chậm bay về, nhóm lại phía trên đỉnh núi Kỳ-Xà-Quật. Tất cả đại chúng đều vui mừng, hớn hở, tự biết ấy là điềm lành chưa từng có.

    Trích Kinh Niệm Phật Ba La Mật
    Last edited by ngoc.khanh198; 29-05-2008 at 12:23 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  7. #7
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanthiennhan Xem Bài Gởi
    Năm nay những hiện tượng như thế này nhiều lắm. Đang yên bình thì trời ko báo điềm làm gì. Mọi người hãy lên website minhhue.net để tìm hiểu những gì đang xảy ra ở TQ. Kẻ ác đang lộng hành và muốn hủy diệt loài người, hãy góp một tiếng nói để vạch trần kẻ ác, Thần Phật sẽ cứu độ cho các bạn.
    Chào bạn chanthiennhan
    Nếu có thể làm gì đó thì chúng ta hãy tụng Kinh, niệm Phật hồi hướng cho những người xấu số.
    NK không dính dáng gì đến Pháp Luân Công đâu.
    Chúc bạn thân tâm an lạc!
    Last edited by ngoc.khanh198; 29-05-2008 at 12:56 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  8. #8
    chanthiennhan
    Guest

    Mặc định

    Chỉ cần bạn nhận thức ra ai tốt ai xấu là sẽ được cứu độ rồi. Ko cần bạn phải làm gì cho Pháp Luân Công đâu. Chúng tôi là người tu luyện, ko mong cầu gì ở người thường, trái lại điều chúng tôi làm là vì mục đích mong cầu những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoc.khanh198 Xem Bài Gởi
    Chào bạn chanthiennhan
    Nếu có thể làm gì đó thì chúng ta hãy tụng Kinh, niệm Phật hồi hướng cho những người xấu số.
    NK không dính dáng gì đến Pháp Luân Công đâu.
    Chúc bạn thân tâm an lạc!

  9. #9

    Mặc định

    Mô phật-sao ở đâu cũng gặp bọn này, đúng là sắp có kiếp nạn thật rồi
    :ciao:

  10. #10

    Mặc định

    phap luan cong la mon phai ji ma thay moi nguoi chui ghe the ??
    :yb663: Đời là bể khổ !!

  11. #11

    Mặc định

    Chào bạn tunbeo87!
    Nếu bạn chưa biết về PLC, mời bạn tìm hiểu thêm thông tin trên trang web sau: http://www.phapluan.org/
    Nếu bạn muốn trao đổi thêm với những người đang tập luyện thì bạn có thể trao đổi trên diễn đàn sau: http://www.phapluan.org/
    Mình có theo dõi các bài viết của nick arixtot thì thấy chủ yếu là chê bai PLC là chính.

  12. #12

    Mặc định

    Vì: Đang yên đang lành nó bảo mình sắp chết.
    :ciao:

  13. #13
    chanthiennhan
    Guest

    Mặc định

    Ai bảo bạn sắp chết nhỉ. Đệ tử PLC bảo bạn tu dưỡng tâm tính thì có vấn đề gì nhỉ. Nếu bạn ko thích nghe cũng ko cần 5 lần 7 lượt phỉ báng PLC như thế.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi arixtot Xem Bài Gởi
    Vì: Đang yên đang lành nó bảo mình sắp chết.

  14. #14

    Mặc định

    Ai bảo bạn sắp chết nhỉ. Đệ tử PLC bảo bạn tu dưỡng tâm tính thì có vấn đề gì nhỉ. Nếu bạn ko thích nghe cũng ko cần 5 lần 7 lượt phỉ báng PLC như thế.
    chanthiennhan ơi nhẫn tí nữa đi, phỉ báng kệ họ, nhiều lần càng tốt.

    Mây ngũ sắc thì tôi không thấy nhưng tôi thấy dạo này vào lúc hoàng hôn, ở phương tây ráng chiều xanh đỏ tím vàng rất nhiều màu, khá là kì lạ, rất tiếc là tôi không có máy ảnh. Các bạn thử quan sát mà xem.
    Last edited by catdang; 05-06-2008 at 07:21 AM. Lý do: thêm thông tin

  15. #15
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi galaxy89 Xem Bài Gởi
    Chào bạn tunbeo87!
    Nếu bạn chưa biết về PLC, mời bạn tìm hiểu thêm thông tin trên trang web sau: http://www.phapluan.org/
    Nếu bạn muốn trao đổi thêm với những người đang tập luyện thì bạn có thể trao đổi trên diễn đàn sau: http://www.phapluan.org/
    Mình có theo dõi các bài viết của nick arixtot thì thấy chủ yếu là chê bai PLC là chính.
    Lại thấy quảng cáo nhầm đề tài.... thế này bảo sao toàn gây phản cảm cho người khác :confused:
    Last edited by ngoc.khanh198; 07-06-2008 at 09:22 AM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  16. #16

    Mặc định

    Chào ngoc.khanh198! Cảm ơn vì góp ý của bạn, vì có bạn hỏi nên tôi mới giới thiệu cho bạn đó để bạn ý tự tìm hiểu thêm thôi. Quan điểm của mình là giúp gì được ai thì giúp, nếu có bị mang tiếng thì cũng chịu vậy, mong các bạn thông cảm.
    Các bạn xem dưới đây có phải là mây ngũ sắc không nhỉ?

  17. #17
    chanthiennhan
    Guest

    Mặc định

    Galaxy chụp được à? Sao mình ko để ý có may ngũ sắc nhỉ?

  18. #18
    chanthiennhan
    Guest

    Mặc định

    Nhật ký tu luyện: Những người đang bị tà ác điều khiển, Xin Tỉnh thức!

    Jin Gang Xiao

    [Chánh Kiến] Tôi tình cờ gặp một vài người đang đi theo các đệ tử Đại Pháp hôm nay. Ah, có chừng hai ba người, rất trẻ. Các bạn tôi và tôi nhận ra họ ngay lập tức vì không có ai đi cái kiểu đáng nghi ngờ như thế. Khi tôi chắc rằng họ có những hành vi bất thiện, tôi quyết định gặp mặt họ. Sau khi tạm biệt các bạn của tôi, tôi đi chậm rải lại các chàng thanh niên này.

    Tâm tôi phát ra những làn sóng mạnh mẽ bằng từ bi và trang trọng. Những chàng thanh niên này không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ quay trở lại để gặp trực tiếp họ trong một tinh thần rất trang trọng. Họ quá sợ hãi và bỏ chạy. Có một anh, khi đôi mắt của tôi nhìn thẳng trong một giây lát, tôi nhìn rất kỹ. Tôi tin rằng đôi mắt tôi tràn đầy lòng từ bi và chánh niệm. Khi tôi đứng một cách yên lặng trên con đường trong một lát, tất cả họ đều biến mất.

    Trên con đường trở về nhà, tôi có nhiều cảm nghĩ lộn xộn, và không thể cầm được nước mắt. Những con người đáng thương đó! Họ bị bọn tà ác điều khiển và không biết họ đang trong nguy hiểm. Tôi rất buồn vì ý nghĩ rằng những cuộc đời như thế sẽ bị tiêu hủy ngay tức khắc trong giai đoạn tiêu trừ. Tôi quyết định tôi sẽ gặp họ lại, và tôi sẽ cố gắng hết sức để gần guĩ họ và cho cái phần giác ngộ của họ thức tỉnh và cứu lấy họ.

    Tôi đã thấy nhiều lần với thiên nhãn của tôi rằng rất thảm thương cho một cuộc đời bị hoàn toàn tiêu diệt. Thật ra, không thể tưởng tượng nổi. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ biết rằng tôi không thể chịu được cái cảnh một cuộc đời bị tiêu diệt như thế. Hôm nay, một đời sống quý báu sinh ra trong thế gian này để đắc Pháp. Sau nhiều năm bị mê lầm trong u minh, tuy nhiên, con người không thể thấy được chính họ, đặc biệt là những người đang bị tà ác điều khiển. Khi tôi gặp lại những người như thế , tôi sẽ không bỏ cuộc chỉ cần họ còn giữ lại chút lòng từ tâm. Vâng, cưú độ họ rất là khó, và bỏ mặc họ thì rất dễ. Tôi tin rằng một đệ tử Đại Pháp không nên theo đúng như người thường để hoàn thành một sứ mạng vinh quang nhưng đầy thử thách này, trừ phi phải xử dụng lòng từ bi và chánh niệm đã được Đại Pháp trao cho.


    Dịch từ:
    http://big5.zhengjian.org/articles/2008/4/30/52607.html
    http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5344

    Friday, 6th June 2008 3:35PM

  19. #19

    Mặc định

    Ảnh này bạn nhansu bên chinhphap giới thiệu, nguồn đây các bạn tham khảo, tác giả luna chụp:
    http://vietastro.org/forum/showthread.php?t=1189

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi arixtot Xem Bài Gởi
    Vì: Đang yên đang lành nó bảo mình sắp chết.

    Khổ, không biết có bác PLC nào làm di chúc chưa nhỉ.
    Không những bảo sắp chết mà còn chết thảm nữa chứ. Bó tay.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •