Trang 10 trong 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567891011121314151620 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 181 tới 200 trên 608

Ðề tài: 你怎麼捨得我難過-Sao Anh nỡ làm Em buồn..

  1. #181
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông
    Sông lạnh căm giống như lòng anh
    Em ngồi đây đếm ngày tháng qua
    Chờ anh nơi cuối chân trời xa...

    Bạn ơi bạn à. Mất bạn rùi tiếc ơi là tiếc. Đau ơi là đau.
    Nhớ bạn hoài luôn. Làm sao đây!!!!!!!!!
    Tội nghiệp mình ghê.=))
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  2. #182
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    hình như cô em của mình hôm nay hok được ổn............
    đợi chị khám bệnh về sẽ alo cho em :)
    nãy đi mà bs 5h30 mới khám...phải chạy ngược về nhà :(
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #183
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    ...........Anh dang cánh tay đón lấy Em vào lòng.......................Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào.................em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng......................
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  4. #184
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Nguyện đi với anh suốt con đường đời. Dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước
    Vì em vững tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương...

    @Chị 2: lâu lâu spam nhảm á. Nãy ngủ trưa thấy chị em mình tránh đại hồng thuỷ mí ghê chứ. Hehe. Nghĩ lại ớn thiệt. Chắc em sắp bị cuốn đi đâu đó trong vài ngày tới.:sleepy:
    Last edited by camap_anchay; 30-03-2011 at 05:38 PM.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  5. #185
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Ay yo. Cứ muốn thu âm vs chị 1 bài hát. Nhưng mà mãi chưa đi đc. Vs lại mặc cảm về giọng hát quá. :(
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  6. #186
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    á...........xỉu........
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  7. #187
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    á...........xỉu........
    ………………………Là sao ta??????:i_dont_know::at_wits_end::not_worthy:
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #188

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Ay yo. Cứ muốn thu âm vs chị 1 bài hát.
    Tới luôn đi :votay:

    (Nếu có dịp, tớ sẽ múa phụ họa cho 2 chị em hát :D )
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

  9. #189
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    @ em ngoan : dạo này chị em mình hay gặp ác mộng quá :( hok biết có điềm chi hok nữa..hĩ hĩ hum nào đem máy thu âm xuống chị vs em thu 1 bài nhé ^___^ hát hay quá trùi mừh tự ti cái chi áh em???
    @ DMT : cũng mong có 1 dịp như thế ... :)
    ===================
    Và Em vẫn tin khi có Anh dẫn đường...đặt vào tay Anh con tim Em cùng cuộc đời...để Anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  10. #190
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Theo bao nhiêu kí ức chứa trong bông tuyết kia
    Sao ta phải chia lìa khi 2 ta vẫn còn yêu
    Anh vẫn nhớ một điều mà em đã từng nói yêu anh mãi mãi

    Nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm,
    Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối
    Bao đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi
    Tuyết không vui, tuyết chia phôi người đã đi rồi
    Đôi tay ai một lần đã hứa xoá tan đi
    Tuyết chia ly, ướt đôi mi người đã như thế
    Trong cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường
    Biết yêu thương, sẽ không vương tựa tuyết thiên đường



    Nghe lại bài này, nhớ lại kỉ niệm mà thấy lòng ấm ấm, vui vui. 2 đứa song ca vs nhau. Hát xong có người cho ly nước trà nóng, ít ra con trai cũng phải ga lăng cỡ đó. ;)) Thấy bạn dễ thương quá.
    Giờ ngồi nhớ lại cũng chẳng đc gì. Bó tay. Xa cũng đã xa rùi còn đâu... :))
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  11. #191

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    @ DMT : cũng mong có 1 dịp như thế ... :)
    Nhưng đi với 2 chị em nhà cô mà không hát thì cũng buồn

    Lúc trước khoái bài này lắm
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Nhưng h già rồi,
    đang kiếm bà không chồng nào khoảng 40-50 để song ca bài 60 năm cuộc đời :D
    Last edited by DMT; 31-03-2011 at 09:07 AM.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

  12. #192
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Theo bao nhiêu kí ức chứa trong bông tuyết kia
    Sao ta phải chia lìa khi 2 ta vẫn còn yêu
    Anh vẫn nhớ một điều mà em đã từng nói yêu anh mãi mãi

    Nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm,
    Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối
    Bao đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi
    Tuyết không vui, tuyết chia phôi người đã đi rồi
    Đôi tay ai một lần đã hứa xoá tan đi
    Tuyết chia ly, ướt đôi mi người đã như thế
    Trong cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường
    Biết yêu thương, sẽ không vương tựa tuyết thiên đường

    Nghe lại bài này, nhớ lại kỉ niệm mà thấy lòng ấm ấm, vui vui. 2 đứa song ca vs nhau. Hát xong có người cho ly nước trà nóng, ít ra con trai cũng phải ga lăng cỡ đó. ;)) Thấy bạn dễ thương quá.
    Giờ ngồi nhớ lại cũng chẳng đc gì. Bó tay. Xa cũng đã xa rùi còn đâu... :))
    Anh chàng đó lại "lên cơn" hả em?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  13. #193
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Em ơi ! Hình như chúng mình
    Đã hết yêu nhau mất rồi
    Tại vì sao Em hãy nói đi
    Hay vì Anh vô tâm hững hờ
    Nên vô tình đánh mất hai ta

    Rất khó để đến với nhau
    Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
    Mình đã hứa với nhau những gì...
    Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
    Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa....

    Mình tạm chia tay nhau nhé Em
    Để ta biết được có yêu nhau không?
    Mình tự cho nhau hai lối đi
    Để xem quãng đường của ai xa hơn...
    Thời gian sẽ nói lên tất cả
    Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về...
    Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim...
    Và cùng cho nhau....
    Yêu lại từ đầu
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #194
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    hé hé
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  15. #195
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu.
    Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong Em rất nhiều điều.
    Những suy nghĩ trong Em, cứ lớn lên từng phút,cứ lớn theo từng ngày khi Em được ấm áp bên Anh
    Những suy nghĩ trong Em giờ đã chia làm hai.
    Một nửa trong Em từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.
    Nhưng nếu lỡ một ngày, Anh nói lời chia tay.
    Em sẽ thế nào đây, Em sống thế nào đây.
    Hãy để cho Em được yêu, yêu Anh trong từng suy nghĩ.
    Dù là tương tư thôi nhưng Em cũng thấy vui rồi.
    Đừng nói chi Anh ơi, tình yêu ko cần nói.
    Chỉ cần cảm nhận thôi, Em nghĩ cũng đủ rồi.
    Nhiều khi Em từng mơ, ngồi 1 mình cười ngẩn ngơ.
    Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ.
    Có khó không Anh ơi, nếu giấc mơ này xa xôi.
    Thì Em xin được giữ giấc mơ đó, ở trong suy nghĩ ...... Em mà thôi.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #196
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Anh chàng đó lại "lên cơn" hả em?
    Hình như em mến bạn ấy mất rồi. :sadbroken_heart:
    Last edited by camap_anchay; 31-03-2011 at 07:20 PM.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  17. #197
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    If only you could see the tears in the world you left behind. If only you could heal my heart, just one more time.
    Even when I close my eyes, there's an image of your face. And once again I come I'll realise. You're a loss I can't replace...:love_struck:
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #198
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Anh... chẳng thể thấy những nỗi nhớ của em
    Chẳng thể biết bao ngày em đã đợi
    Đợi một hôm anh sẽ trông thấy... mắt em nhìn về anh

    Anh yêu em hay ko em vẫn sẽ đợi anh
    Anh yêu em hay ko em chỉ muốn bên anh
    Cùng nhau ngắm những áng mây trời
    Và cùng hát dưới những tán cây
    Và em chỉ đợi anh mà thôi

    Chỉ 1 mình em lặng im ngắm nhìn
    Người người sải bước từng đôi trên đường
    Bởi vì em vẫn đợi chờ, bởi vì em sẽ đợi chờ
    Chờ cho anh sẽ nhận ra em là tình yêu của anh...
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  19. #199
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    soledad........ :)
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #200
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Anh... chẳng thể thấy những nỗi nhớ của em
    Chẳng thể biết bao ngày em đã đợi
    Đợi một hôm anh sẽ trông thấy... mắt em nhìn về anh

    Anh yêu em hay ko em vẫn sẽ đợi anh
    Anh yêu em hay ko em chỉ muốn bên anh
    Cùng nhau ngắm những áng mây trời
    Và cùng hát dưới những tán cây
    Và em chỉ đợi anh mà thôi

    Chỉ 1 mình em lặng im ngắm nhìn
    Người người sải bước từng đôi trên đường
    Bởi vì em vẫn đợi chờ, bởi vì em sẽ đợi chờ
    Chờ cho anh sẽ nhận ra em là tình yêu của anh...
    Chỉ 1 mình Em lặng im ngắm nhìn...Người người sải bước từng đôi trên đường..Bởi vì Em vẫn đợi chờ, bởi vì Em sẽ đợi chờ
    Chờ cho Anh sẽ nhận ra Em là tình yêu của Anh..
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. Hạnh phúc và nước mắt
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 11:08 AM
  3. Cảm ơn anh đã lừa dối
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 10:54 AM
  4. Tầng thượng
    By silicon11 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 05:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •