Tôi xin xác nhận lần nữa: tôi post bài lên đây là để mọi người ai có tâm , chia sẽ nỗi buồn với Mr Thịnh, chứ không phải kêu gọi đóng góp tiền bạc gì ở đây, Jenny đừng có suy nghĩ lệch lạc vấn đề mà ảnh hưởng tới nhân phẩm của người khác, vì bạn bè của Mr Thịnh rất nhiều, tôi mấy ngày nay ở Sg ngày nào cũng uống cafe với Thịnh hết, tôi nghĩ cũng có rất nhiều người chia sẽ cùng Thịnh như tôi, còn chuyện Mr Thịnh giàu hay nghèo k quan trọng ở đây, chủ yếu là người có tình người hay không mà thôi. Còn chuyện ai giàu ai nghèo tự lương tâm mọi người hiểu rỏ, không cần nổ ở diển đàn này, các bạn nên nhớ diển đàn này là trau dồi học thuật, tâm linh , không phải là diển đàn nói xấu nhau hay là nổ ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, Thân chào
voluongtamphap
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks