kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Câu chuyện của tôi.

  1. #1

    Mặc định Câu chuyện của tôi.

    Giờ cảm giác của mình rất khó tả. Mình xin chia sẽ nổi niềm của mình tại toppic này và xin được người có duyên giúp đở.
    Chuyện là thế này:
    Mình và L (nam) chơi với nhau rất thân. Chơi thân với nhau cũng được 4 - 5 năm rồi xem nhau như anh em. Chuyện bắt đầu khi mình cặp bồ với một người con gái têb T. Chuyện trùng hợp là T lại là bạn gái cũ của L. Lúc đầu mình quen và có hỏi ý kiến của L, L nói: " ừ mầy quen thì mầy quen đi". Mình cứ tưởng là L ủng hộ mình. Cho đến khi mình quen với T thì mọi chuyện đã khác. L và bạn gái mới của L rất ghét T rồi sao đó ghét luôn cả mình lúc nào cũng kiếm chuyện để moi móc mình và bạn gái mình. Mình biết điều đó nhưng mình vẫn nhịn vì nghĩ dù sao L cũng là "người trước" của bạn gái mình nên mổi lân L nói shock mình đều mỉm cười cho qua. Có lần L xúc phạm bạn gái mình, nói là nếu mình không làm "chuyện ấy" với T thì T cũng kiếm chó để mà thỏa mãn, mình hiểu là L đang nói shock và kiếm chuyện với mình nên mình cũng hết sức bình tỉnh mà cho qua chuyện. Cứ nhịn nhục như thế từ tháng 9 đến tháng 3 năm nay (2011) tức là 6 tháng.
    Gần đây. L và bạn gái của L cứ moi móc đời tư của mình và bạn gái mình ra nói xấu. Các bạn cũng biết cái gì cũng có giới hạn chiệu đựng của nó. Mình chịu đựng vì tình bạn 4 năm và vì L là người yêu trước của T. Mình cũng có lòng tụ trọng của mình nên mình đã lên tiếng và gây nhau với L và bạn gái L.
    Trong nội dung của sự gây nhau đó L dùng nhiều từ mà mình không thể tả nổi đối với tình bạn 4 năm của L và mình.
    L sĩ nhục bạn gái mình thậm tệ mình xin trích một số ý mà làm cho mình suy nghĩ rất nhiều:
    " haha, trên cái hột le của con đĩ đó có cái mục ruồi "
    " Mầy sài đồ của tao bỏ đi thì cứ mà lo sài đừng có đụng đến tao "
    " Mầy tưởng con ghệ mầy thuơng mây thiệt hã? Chẳng qua là nó muốn tiếp cận để xem tao sống ra sao thôi thằng ngu"
    Còn nhiều câu xúc phạm khác mình không tiện nêu lên.
    Sao ngày cãi nhau đó tinh thần mính sa súc hẳn. Đối diện với người yêu mình cũng có một khoảng cách và nghi ngờ. Nhưng mình tin người yêu mình không làm "chuyện đó" với L. Đến hôm nai mình mạnh dạn hỏi người yêu mình và người yêu mình cũng trã lời là có cho L xem "vùng kín" nhưng không quan hệ tình dục với L. Giờ thì chuyện đó cũng là sự thật, không nghi ngờ gì nửa. Tinh thần mình thật sự sa sút. Giờ thì L và bạn gái L luôn moi móc chuyện tình cảm của mình ra mà đánh vào. Thật sự Mình không biết nên làm thế nào. Có lúc mình nghĩ tới việc phạm pháp để cho L một bài học. Nhưng mình tự nhủ không nên như thế. Giờ mình phải sống nhẫn nhục tiếp. Thật sự mình rất muốn cho L một bài học và mong L và bạn gái L sẽ không còn làm phiền đến hạnh phúc của mình. Mình khẩn xin mọi người chỉ dạy mình nên làm thế nào đi giờ mình rối lắm chỉ mong được hạnh phúc nhưng mà L và bạn gái của L cứ cố gắn phá vở hạnh phúc của mình. Mình mong gặp được người có duyên để giúp mình bước tiếp đến cuộc sống bình thường. Nếu không tiện liên lạc tại diển đàn xin hãy liên lạc qua nick yahoo: dqa_dark@yahoo.com Mình tin sẽ còn công lý. Cảm ơn các bạn đã đọc những nổi niềm của mình. Mình có sử dụng những từ ngữ nào không thích hợp mình xin thành thật xin lổi các bạn. Mình mong gặp được người sẽ giúp mình.

  2. #2

    Mặc định

    Chào bạn,

    Bạn có thể làm vài cách sau đây:
    - Không thèm nói chuyện với những người đó nữa. Họ không phải là bạn của mình nữa mà là kẻ thù đó.
    - Vẫn giử quan hệ tốt với bạn gái, thậm chí thân mật với bạn gái trước mặt "tụi nó" cho tụi nó tức, mà hể tức nhiều tụi nó sẽ tổn thọ luôn.
    - Vì là ganh ghét, vì việc bạn gái của bạn từng cho hắn "nhìn" nhưng không được "quan hệ" làm hắn tức điên lên, nay thấy bạn quen với cô bạn này càng làm hắn tức hơn vì hắn sẽ nghỉ là bạn là người sẽ được gần gủi với cô bạn gái này. Nên tin lời bạn gái mình để giữ vững tình cảm. Trong tình cảm nếu bạn có nghi ngờ thì sẽ dể đổ vỡ lắm. Coi hằn như 1 thằng hèn và đê tiện vì chỉ thích những chuyện tình dục bậy bạ và ích kỷ, không phải là đàn ông...
    - Hãy chứng minh bạn là một người đàn ông mạnh mẽ, hẹn hắn ra ngoài và đập cho hắn 1 trận để chừa cái tật nói bậy.
    - Tốt nhất là không tiếp xúc, không nghe đt, không nói chuyện, không gặp tụi nó nữa.

  3. #3

    Mặc định

    =) Ko thích thì ko chơi ko tiếp xúc ko trò chuyện.Về tình cảm thì hãy suy nghĩ thông minh để biết người ta có thật lòng ko.Ko ai là trong sáng trong trắng hoàn toàn bạn à.

  4. #4

    Mặc định

    Làm thế nào khi tụi nó cứ moi móc chuyện đó ra để đánh vào tâm lý mình bây giờ.

  5. #5

    Mặc định

    Mình không trách bạn gái mình. Chỉ muốn được sống hạnh phúc nhưng "tụi nó" cứ phá cái hạnh phúc ấy.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jump Xem Bài Gởi
    Mình không trách bạn gái mình. Chỉ muốn được sống hạnh phúc nhưng "tụi nó" cứ phá cái hạnh phúc ấy.
    Rất hiểu tâm trạng của bạn.
    Tuy nhiên bạn cũng nên coi là may vì qua dịp này bạn gái của bạn đã thấy rõ sự đê tiện của người cũ và sự tôn trọng và yêu thương thật lòng mà bạn dành cho cô ấy. Bạn là kẻ chiến thắng rồi, sau này k còn sợ tình cũ lôi thôi gì nữa.
    cách tốt nhất bây giờ là cách ly hoàn toàn với cặp kia (dặn bạn gái cũng làm như vậy). Bạn k phản ứng gì hết tự động nó nản sẽ hết phá bạn, còn nếu bạn vẫn còn tức giận hay quan tâm thì nó sẽ có hứng để phá bạn tiếp.

    All the best to you two
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  7. #7

    Mặc định

    mình nghĩ b nên noí chuyện nghiêm túc với b m, hỏi xem sao nó ghét ng yêu b vậy, chuyện gì cũng nên nghe 2 tai, tuy cách cư xử của b b thô lỗ, nhg chưa chắc đã có ý xấu

    Còn lời giải thích của b gái b,nói thật nhé,khó tin lắm, nên đi tìm hiểu thêm đi.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zen Xem Bài Gởi
    Rất hiểu tâm trạng của bạn.
    Tuy nhiên bạn cũng nên coi là may vì qua dịp này bạn gái của bạn đã thấy rõ sự đê tiện của người cũ và sự tôn trọng và yêu thương thật lòng mà bạn dành cho cô ấy. Bạn là kẻ chiến thắng rồi, sau này k còn sợ tình cũ lôi thôi gì nữa.
    cách tốt nhất bây giờ là cách ly hoàn toàn với cặp kia (dặn bạn gái cũng làm như vậy). Bạn k phản ứng gì hết tự động nó nản sẽ hết phá bạn, còn nếu bạn vẫn còn tức giận hay quan tâm thì nó sẽ có hứng để phá bạn tiếp.

    All the best to you two
    Cách ly không được bạn ơi.
    Thứ 1: Nhà của bạn gái mình gần với nhà của L mổi lần qua rước bạn gái mình đi chơi đều gặp nó.
    Thứ 2: Mình và L đều là thành viên của đội bóng. Đội bóng đó được thành lập cũng được 3 năm rồi nên mình không thể bỏ đội bóng đó. Còn bỏ đá bóng thì mình không làm được bởi vì nó là đam mê của mình. Vì thế mổi lần có trận đấu mình đều gặp L nhưng không nói chuyện với nó nửa. Còn nó thì lúc vào ngồi giải lao giửa hiệp đều xúm lại chỉ trích mình ở mổi pha bóng mình thể hiện không tốt.
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ cùng mình.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jump Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ cùng mình.
    ờ mình hiểu tâm trạng của bạn, cái vụ ... cho coi... mà không ...làm gì đó. Có điều mình may mắn hơn là người cũ của bạn mình ra đi dứt dạt, không có phá phách gì...

    Không cách ly đựoc thì giờ chỉ trông chờ vô ý chí của bạn thôi. Mình cũng hiểu cái gì cũng có giới hạn của nó....Nhưng mong bạn cố gắng, đừng làm gì mà thiếu suy nghĩ đến hậu quả...
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  10. #10

    Mặc định

    Nếu có thể , thì nên gặp người bạn 1 lần để nói chuyện cho rõ ràng tìm hiểu rõ nguyên nhân , mong người đó đừng quấy rối mình nữa .Còn nếu ko được nữa thì cứ lặng thinh mà làm ngơ đi bạn à . Quân tử ko chấp hàng tiểu nhân mà , phải ko nào :)
    Bạn hãy mừng là nhờ chuyện này mà bạn mới hiểu đc con người mà bạn đã từng 4,5 năm xem là bạn thân , rốt cuộc chỉ là một người thiển cận ko ra gi , không đáng đề bận tâm phải ko bạn . Cái gì đã qua thì cứ cho nó qua .Cứ xem nó như chướng ngại bên đường nhưng mình cứ làm ngơ mà bước tới . Chó sủa là chó ko cắn mà bạn , tai ai gần miệng thì người ấy nghe . Bạn đừng nên vì vậy mà ôm buồn bực vào mình . Cứ sống sao cho thật tốt trước đã , đừng nóng giận hay tính chuyện trả thù làm gì , vì như vậy mình tự đem bản thân mình đánh đồng với hạng ngưới đó rồi .Còn người yêu của bạn , nếu đã yêu nhau thật lòng , thì ko có chuyện gì có thể chia cắt được 2 người đâu :)

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jump Xem Bài Gởi
    Làm thế nào khi tụi nó cứ moi móc chuyện đó ra để đánh vào tâm lý mình bây giờ.
    quan trong cậu và bạn gái cậu. chứ quan trọng gì kẻ phản bạn. trừ khi bạn gái cậu không đáng tin cây. dâm đãng thực sự và không yêu cậu thật lòng, vẫn còn muốn quan hệ với thằng bạn cậu. lúc đó nên cẩn thận vì bạn gái cậu sẽ phản cậu ngay. con gái mà dễ tin và cũng dễ lừa mà.

  12. #12
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Bạn bè gì mất dạy...........ếm bùa chết dịch nó đi............đọc xong mà phát tức......
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mộng_tìm_đạo Xem Bài Gởi
    Bạn bè gì mất dạy...........ếm bùa chết dịch nó đi............đọc xong mà phát tức......
    =) Em đang dạy đây.
    Mùa hè ve kêu..veeeeee ....veeeeeee
    Hết hè ve ......hết kêu !!!

  14. #14

    Mặc định

    Chuyện chỉ có vậy thui ah???quá bình thường...Ngta nói j kệ ngta.quan trọng là 2 ng có yêu nhau?thông cảm?chia se cùng vượt qua?Không ai mà rảnh đi làm chuyện tào lao hoài đau bạn!Xã hội bây h cũg khó biết cái gi thật cái gì giả,ai là bạn,ai ghét mih, ai hại mih. Sống theo cách mà cho là đúng!
    Chuyện đời khó lường trước được lắm!"không có a không biết đời e sẽ ra sao" vậy mà quay lưng lại "Thằng chó ra khỏi nhà tao,mày tưởng mày ngon lắm hả?chẳng qua ngày trước tao thấy mày học giỏi,nhà cửa khá giả,nhiều người thích,quen vậy thôi".Lời nói thốt ra từ miệng của 1 sv đại học đó ạ.vmtruong đã mất hết 1 năm mới có thể ngủ được 1 giấc 6 tiếng.Còn "chuyện ấy" vmt đã chấp nhận bỏ qua tất cả,không màng gi đến quá khứ của cô ta, luôn tôn trọng và không bao h nhắc đến qk("cho" mà vmt không "nhận" vì chưa phải lúc.Tin hay không tùy bạn :)),giúp cô ta có niềm tin thêm cuộc sống,vượt qua bệnh tật(bệnh hạ canxi,1 ngày xỉu 3 4 lần) lấy được lòng tin của bạn bè,...thậm chí xếp loại giỏi, đậu ĐH.Rùi tìm nhà trọ,chỗ làm thêm,đưa đi học, đi làm, rước về, dạy vi tính,giúp làm bài,...Và kết cục thì cô ta đối xử với vmt như thế.Tất cả chỉ vì...Tiền.khi nào rảnh sẽ kêt lại cho mọi ng nghe.Chuyện như phim,ly kỳ hấp dẫn lắm!Trên đời này có nhân quả không????

  15. #15

    Mặc định

    nếu đã là hạnh phúc của bạn tại sao phải dựa trên những người ngoài bạn ? nếu như vậy, thứ hạnh phúc bạn đang theo đuổi đó có ảo vọng quá ko ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  16. #16

    Mặc định

    Trước khi đến với bạn gái bạn,bạn biết mình là người dến sau thì bạn phải chấp nhận và tin vào bạn gái mình chứ tôi nghĩ bạn chưa tin và yeu thật lòng với bạn gái bạn.Nếu mình đã đến sau thì mình phải chấp nhận thôi cho dù bạn gái bạn đã quan hệ với thằng kia rồi.Nếu bạ quan trọng chuyện đó thì bạn nên chia tay với bạn gái bạn vì đến với nhau mà có sự nghi ngờ khong có niềm tin thì sớm muộn cũng chia tay thôi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  2. TRuyện về bùa lỗ ban(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 05:49 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM
  4. ÐỜI NÀY AI DẠI, AI KHÔN ?
    By dc_bac in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-03-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •