kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Tặng người nơi xa lắm...!

  1. #1

    Mặc định Tặng người nơi xa lắm...!

    Như Xuân Diệu tôi trao tình thứ nhất
    Gửi cho em tha thiết những vần thơ
    Em không nhận tình tôi như đã mất
    Niềm đau kia góp nhặt đến bây giờ

    Em trao tôi dịu dàng phong thư nhỏ
    Hẹn một ngày ta sánh bước cùng nhau
    Nhưng lời em sao giờ như cánh gió
    Vội phôi pha nên cỏ nát hoa nhàu

    Tôi cứ đợi trong âm thầm lặng lẽ
    Tình thứ hai không dám nói thành lời
    Câu thơ cũ mong cùng ai chia sẽ
    Lại rụt rè nay viết tặng riêng tôi

    Ôm khoảng trống cô đơn tình thứ nhất
    Mơ người xưa nơi phố trẻ tình yêu
    Có phải chăng nửa hồn như đã mất
    Hồn ra đi không biết có vui nhiều...!
    Lấp không đầy là vực sâu thương nhớ
    Phá không vỡ là thành cổ u sầu
    Hãy cho qua những điều còn lưu luyến
    Giữ trong mình một chút đó an vui...!

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi U Minh Giáo Chủ Xem Bài Gởi
    Như Xuân Diệu tôi trao tình thứ nhất
    Gửi cho em tha thiết những vần thơ
    Em không nhận tình tôi như đã mất
    Niềm đau kia góp nhặt đến bây giờ

    Em trao tôi dịu dàng phong thư nhỏ
    Hẹn một ngày ta sánh bước cùng nhau
    Nhưng lời em sao giờ như cánh gió
    Vội phôi pha nên cỏ nát hoa nhàu

    Tôi cứ đợi trong âm thầm lặng lẽ
    Tình thứ hai không dám nói thành lời
    Câu thơ cũ mong cùng ai chia sẽ
    Lại rụt rè nay viết tặng riêng tôi

    Ôm khoảng trống cô đơn tình thứ nhất
    Mơ người xưa nơi phố trẻ tình yêu
    Có phải chăng nửa hồn như đã mất
    Hồn ra đi không biết có vui nhiều...!
    hôm qua tình đã chết
    anh vội chôn nó rồi
    anh khóc vì chôn nó
    là chôn cà một đời

    nhưng anh ko đào huyệt
    ko vùi dất như ai
    cũng ko mua vài liệm
    củng ko mua quan tài

    anh chỉ đem chôn nó
    với nỗi niềm chua cay
    từng mãnh từng mãnh một
    TRONG MẤY VẦN THƠ ĐâY
    bài này hình như là của tác giả ....bùi giáng ..hay vủ hoàng chưong....thì mình quên mất ...nay thấy tâm sự cũa bạn .....gần giống mình chia sẽ cho vui
    thân

  3. #3

    Mặc định

    Khóe mắt người xưa lại ướt rồi
    Buồn chi em hỡi biệt ly thôi
    Tiếc chăng hò hẹn xuân nay lỡ
    Đường về cô lẻ mãi xa xôi.

    Đêm nay, cô đơn nhất đêm nay
    Bóng em rời xa khuất chốn này
    Ta sầu ta hận ta quên tất
    Quên cả nhân gian quên tháng ngày...!
    Lấp không đầy là vực sâu thương nhớ
    Phá không vỡ là thành cổ u sầu
    Hãy cho qua những điều còn lưu luyến
    Giữ trong mình một chút đó an vui...!

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Người về phương ấy xa xôi
    Bỏ lại tình tôi dang dở rồi
    Tha thiết mỏi mong ngày hội ngộ
    Ngờ đâu biệt ly cả một đời

    Kỉ niệm xưa cũ tan trong gió
    Khói mờ sương lạnh buốt hồn ai
    Vỡ tan tình đẹp-buồn vạn kiếp
    Thủy chung chôn vùi đến ngàn thu
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #5

    Mặc định

    Quay về một thoáng giấc mơ xưa
    Cõi lòng nhung nhớ nói sao vừa
    Từng câu từng chữ anh còn nhớ
    Khắc đậm vao tim chút duyên thừa

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 08:16 AM
  2. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  3. Đức Dalai Lama 14 Hạnh phúc, Nghiệp và Tâm thức
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:32 PM
  4. Người tu Tịnh Độ nên xem (3)
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 04:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •