mình muốn tìm chỗ gọi vong ở tphcm.nhưng không nhâp vô mình nha.có ai biết chỉ mình với.
mình muốn tìm chỗ gọi vong ở tphcm.nhưng không nhâp vô mình nha.có ai biết chỉ mình với.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Một câu nhịn chín câu lành
Nam mô A Di Đà Phật
bạn thật đúng với cái nick của bạn, đang yên đang lành thì tìm chỗ gọi vong làm gì?Mà người ta đã khuất rồi để cho người ta yên đi, gọi lên làm chi nữa?
cô hai bon ở Thủ Đức đó bạn
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
đợt đó mình đi tìm nhà cô hai bon,hàng xóm cô chọc là gọi công an đến bắt mình bây giờ,bó taycc,^_^
cô hai chỉ áp vong thôi mà chứ đâu có ngồi cho vong nhập vô đâu mình thì lại sợ vong nhập vào mình nên mới muốn tìm chỗ nào có người ngồi cho vong nhập luôn đó
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Một câu nhịn chín câu lành
Nam mô A Di Đà Phật
@ @ Tieuthu soma làm vật hi sinh đi,tui cho vong nhập vào TTSM.
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
bạn gọi hồn có mục đích j vậy. nếu muốn tôi có thể giúp nếu mục đích chính đáng
Vũ Dũng Thành:big_hug:
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
chị mình muốn gọi vong mẹ lên để hỏi việc trong gia đình và bạn của chị mới mất (tự tử) nên chị mình muốn biết lý do nào mà bạn chỉ phải tìm đến cái chết khi lấy chồng chưa được năm nữa.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Một câu nhịn chín câu lành
Nam mô A Di Đà Phật
ủa sao tự nhiên pháp sư biến đâu mất tiêu rồi , đòi lý do chính đáng giúp mà mình nói lý do rồi im hơi lặng tiếng luôn ( buồn ghê gớm )
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
pháp sư trốn đâu rồi
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Một câu nhịn chín câu lành
Nam mô A Di Đà Phật
Người chết rồi thì để họ yên nghĩ đi. Người dương lo việc người dương, người âm lo việc người âm. Nếu cứ phải lo nghĩ, không an tâm chuyện gia đình, thì linh hồn không thể nào siêu thoát và đầu thai được đâu, cứ phải làm hồn ma vất vơ vất vưởng.
mình trình bày rồi đó , người chết nhưng mà mất xác , không biết mồ mã , không biết ngày giờ để con cháu cúng kiến , thì mình nghĩ củng nên gọi lên để hỏi mà biết đúng không bạn ? đó là môt lý do chính đáng rồi chứ
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
Chuyện Tiểu thư mình hok có ý kiến.:big_grin:
Bạn nào biết vui lòng chỉ, vị gia đình tôi có người chú mất năm 48 tuổi và đã 12 năm rồi vẫn còn hiện về nhà trên bàn thờ mỗi khi thắp nhang cầu khẩn - thường hiện bằng con bướm thật to về đậu trên ban thờ - dù nhà ở phố làm sao có bướm!
Tôi đã mang hình vào chùa nhờ sư làm phép gửi vào học tu để đầu thai hoặc tinh tấn ... nhưng xem bói ai cũng bảo chú theo phò hộ tôi rất nhiều duy có một điều là ông ấy không thích tôi có chồng - duy nhất một điều này - vì vợ chồng xung khắc kinh khủng luôn.
Mong bạn nào có biết ai xem vong linh tôi sẽ cùng gia đình đến xem chú tôi thế nào, cả ông Nội và Bà Nội - thỉnh thảong hay về nhà trong giấc mơ của mẹ / ba tôi.
Cảm ơn nhiều
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks