em chỉ mong thấy cái bìa ....đã gọi là quí lém rồi . hic .hic .........
em chỉ mong thấy cái bìa ....đã gọi là quí lém rồi . hic .hic .........
để làm gì vậy....??? :D
Chu du Khách Mục tam lục niên
Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!
Bạn có thể cho mình xin 1 bản
email : namcumkhoimay@yahoo.com.vn
Xin được cảm ơn trước .
Xin huynh cũng gửi cho đệ 1 cuốn nhé, đệ tuy không phải đệ tử của huyền môn nhưng vẫn muốn đọc để tham khảo thôi.
e-mail: duytran199112@yahoo.com
Muội mới nhập gia, củng xin huynh 1 sự may mắn về cuốn sách bí truyền này, muội củng sắp khai căn rồi, nếu muội có duyên xin huynh chỉ giáo cho muội.
Tiền bối có thì làm ơn cho tiểu sinh xin được không?
email của tiểu sinh: armstrongthanh@gmail.com :star:
Thanks tiền bối.
Thân.
các bác quên rồi à :Có duyên thì được hưởng các vị ấy chào hàng câu khách thôi, không cho các bác đâu , xin xỏ mần chi. Không duyên chẳng nên tìm cầu. Mệt thân mà chẳng được gì.
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
Mình cũng thích nhưng có không cần cho bây lắm,cám ơn sự chia xẻ của bạn !
Huynh cho xin một bản nhé.
ntsoneq@gmail.com
Đa tạ Huynh nhiều di nang:praying:2
Rốt cuộc có ai nhận được sách chưa? sao không thấy cảm ơn gì hết?
Tôi nghĩ chắc chủ Topic này cũng chỉ có tên sách thôi. Chứ làm gì có nổi cái bìa sách nói gì đến cả quyển sách. Chắc là lập ra cái topic này để cho mọi người cao thêm được 1 chút í mà ( cổ dài thêm).
hiện vẫn chưa có ai nhận được sách hết,chắc cuốn này nó có ma lực ghê gớm lắm đây.^_^.
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
THẤY GHÊ... CON MẸ IO NẦY GIỞN CÓ DUYÊN CHẾT HẾT CUNG QUĂNG LIỀN
VÔ DUYÊN TỰ NHIÊN KHÔNG CẦN ĐI THẨM MỶ VIỆN SỬA THÊM
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
đại ca an lạc làm bộ muốn xem coi bao nhiêu người muô'n có quyển sách đó đặng copy ra bán thôi . Duyên với phận cái quái gì chẳng biết
cuốn 1: sách CỔ chỉ cách luyện 12 loại ngải.
sau khi tuyển chon : rất tiếc, không có đạo hữu nào được
cuốn 2: Lỗ Ban sát thần phù linh thuật.
sau khi tuyển chọn : rất tiếc, cũng không có đạo hữu nào được
Vẫn còn cuốn thứ ba , mang tựa đề " Hàng Dỏm "
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
k bik sách này có thật k ta,mà bác giới thiệu rầm rộ quá mà k thấy ai có duyên được sách hết hjhj
sách quý chắc phải học Lỗ Ban rồi mới học sách này được!chúc mau gặp được người hữu duyên.
P/s:các huynh cho em hỏi cái này.2 lòng bàn tay của em có 2 đường thẳng chạy ngang.em đi coi thầy thì mỗi người kêu mỗi kiểu,người thì kêu học lâu,người kêu trắc trở tình duyên,cuối cùng không biết là như thế nào,mong các huynh trên đây huynh nào thần thông coi giúp.hii.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks