Trang 5 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 113

Ðề tài: Bàn về pháp môn Mật Tông của Thầy Già

  1. #81

    Mặc định

    Theo tôi thấy tốt nhất là các bạn không nên chê bai đã kích mà chưa có bằng chứng hay một sự thật được phơi bày là ngụy là giả.
    Tất cả các phương pháp đều có mục đích riêng của nó, cũng đều đi đến một mục đích chung là cùng cho sự phát triển tâm linh tiến hóa của mỗi người, Tùy vào cơ duyên vào trình độ nhận thức vào văn hóa.... mà mỗi người lựa chọn cho mình một phương pháp mà họ cảm thấy phù hợp với mình nhất.. một anh có tiền mua được xe hơi thì không nên ngồi trên xe hơi mà chê anh đi xe đạp là sao mày ngu đi gì bằng xe đạp vừa mệt vừa lâu được vì anh ta đâu biết hoàn cảnh và sở thích cụ thể của người đi xe đạp được.
    Hơn nữa có sự đa giạng lúc đó mới thú vị mới hay hơn là sự thiếu đa giạng, có người này người kia v v .Và sẻ không bao giờ có 1 phương pháp mà có thể giáo hóa tất cả mọi người, tất cả không gia địa điểm và mãi mãi được. nếu thế thì chúng ta đang sống trong một thế giới gọi là bị hạn hữu hạn chế, mà trong khi đó vũ trụ là bao la vô tận.
    Tất nhiên tôi rất ủng hộ việc tranh luận, thảo luận trên tinh thần xây dựng và học hỏi để cùng tiến bộ

  2. #82

    Mặc định

    Mình biết 1 bác đã đc học Mật tông từ nhỏ,có Mình Sư truyền dạy... thế nhg thầy k đi điểm đạo nhiều như những bây j mình thấy, có nhiều ng chỉ cần đc điểm đạo 1 t/g ngắn đã lạiddi tìm ng khác để điểm cho họ... Mình có hỏi bác học MT từ nhỏ này thì bấc ý nói, phải có duyên, k phải ai muốn cũng đc điểm đạo đâu.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #83

    Mặc định

    Nói huề vốn, đương nhiên là phải có duyên rồi, chẳng nhẻ lại đi ép điểm đạo. Buồn cười vải linh hồn, ai cũng bảo quen cao nhân hết hehehe

  4. #84
    Đai Nâu Avatar của soul_master
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sen Hồng Tám Cánh
    Bài gởi
    353

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ây chà, mình nói chẳng may có hơi quá đáng thì sám hối thui, còn chỉ trích á, lý do nào bạn kêu mình chỉ trích vậy ha ha, bạn đọc kinh sách của Phật nhiều đó thui....Như Lai....Như Lai là tên vị Phật nào đó hả hay là cái gọi cho những ai thấy được Như Lai....ha ha ha......bạn đừng nhầm giữa Như Lai và Phật Tổ Như Lai nhé hoặc là nhầm giữa Đức Đại Nhật Như Lai và các vị khác ^^...
    hix,đoc câu này thấy long tham,san sỉ mình lại dậy.Như Lai Dĩ nhiên chẳng phải danh hiệu 1 vị phật.tại sạo lại gọi là Phật Tổ Như Lai mà không hay goi là Phật Tổ Thích ca Mâu Ni,bởi vì Phật Tổ không muốn có sự phân biêt giữa các vị phật,lên xưng là Như Lai - tất cả các vị phật là như nhau.
    Nam Mô Mười phương chư Phật,
    mong các vị luôn soi sáng cho chúng sinh.
    Om Ah Hùm.
    Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
    Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
    Vít đời hỏi nhỏ một câu,
    mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.

  5. #85
    Đai Nâu Avatar của soul_master
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sen Hồng Tám Cánh
    Bài gởi
    353

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Mình biết 1 bác đã đc học Mật tông từ nhỏ,có Mình Sư truyền dạy... thế nhg thầy k đi điểm đạo nhiều như những bây j mình thấy, có nhiều ng chỉ cần đc điểm đạo 1 t/g ngắn đã lạiddi tìm ng khác để điểm cho họ... Mình có hỏi bác học MT từ nhỏ này thì bấc ý nói, phải có duyên, k phải ai muốn cũng đc điểm đạo đâu.
    Tu Tập Mật Tông cũng có mặt trái của nó,cái gì cũng tuy theo qui luật nhân quả thui.kẻ nào miệng khẩu tâm xà,niệm phật thì nhân quả sẽ đến sớm hơn,chẳng phải 1 mình mình trả mà người thân của mình cũng trả.đôi khi không chỉ cho người khác có khi lại tốt hơn cho họ..
    Đúng là không làm nhưng chảng phải không làm?
    Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
    Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
    Vít đời hỏi nhỏ một câu,
    mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.

  6. #86
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hungisu Xem Bài Gởi
    Trước khi biết đến hệ thống của thay gia, mình đã đọc cuốn Mật tông Phật giáo tinh hoa yếu lược, và rất ngưỡng mộ người đã soạn ra bộ sách này - Cư sỹ Triệu Phước. Và cuốn sách này chính là cuốn cẩm nang tu tập của các bạn theo hệ phái điểm đạo của thaygia. Vì vậy, mình nghĩ rằng bạn tieuquy đã đưa ra nhận xét hơi thiếu công bằng, nhưng mình cũng xin cám ơn sự quan tâm của bạn đến mọi người. Thân mến.
    tu trên kinh sách phật giáo chưa chắc đã phải là phật giáo đâu nhé!

  7. #87
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    tieuquy mình không biết bạn tu theo phái nào.Mình kể 1 câu chuyện thế này bạn hãy đọc và tư ngẫm nghĩ nha.
    Ngày nay con người chúng ta đa số sống vì tiền vì chức cao...1 đứa bé được sinh ra từ 1 gia đình giàu VD(Cường đô la) không cần học hành gì không cần ĐH nhưng vẫn giàu,vẫn được nhiều người muốn như anh ta.Chúng ta hoc rồi thi ĐH mục đích cuối cùng để làm gì???Kiếm tiền...Nói tóm lại có rất nhiều con đường để kiếm tiền nhưng cái quang trong là bạn kiếm tiền như thế nào(ắn cướp,buôn ma tý.giết người...)
    vậy học đạo cũng vậy có rất nhiều đường, nhiều cách tại sao bạn không là người nhận định vấn đề...Thầy già đã bảo mấy bạn làm gì điểm đạo và trì chú tránh điều dữ làm điều lành mà bản thân bạn không làm hại đến một ai(có phải bỏ tiền ra để được điểm đạo không,co phải làm những điều gì trái với lời phật không...)
    Mình chỉ nói bao nhiêu đó bạn cứ đọc và suy nghĩ
    Đạo nào cũng khuyên người ta làm điều tốt hết, nhưng đó chưa chắc phải là đạo giải thoát!

  8. #88
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongrose Xem Bài Gởi
    Bất cứ một cái gì đó muốn thu hút người khác thì phải có những lời hay, ý đẹp để mê hoặc lòng người. Thử hỏi nếu lấy tiền của bạn, khuyên bạn làm điều ác thì bạn có dám để người ta điểm đạo ko?
    Ai biết đâu được rằng đó chỉ là mồi nhử???
    Còn sau này thì..........?:confused:
    Bạn có dám chắc 100% những người đi điểm đạo hiện nay là người tốt theo đủ khía cạnh không? tôi tin rằng không thế đâu!

  9. #89
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rongrose Xem Bài Gởi
    Mà mấy ông Lạt ma ăn mặn cũng có sao đâu chứ. Mật tông đâu có giới cấm này.
    Người ta sống ở xứ lạnh, thực vật ít, mới phải ăn như thế (đạo phật nhập thế, thích nghi với hoàn cảnh). Bên cạnh đó, các ngài sống trong điều kiện khí hậu không tốt, hay đi nhiều để truyền đạo hay đi nhiễu, đi hành hương, thời gian tu tập vất vả, lễ lạy nhiều. Bạn thử lễ lạy kiểu tây tạng mỗi ngày 500 - 1000 lạy xem có thế không? Suy xét kĩ trước khi nói. Đức Phật không hề bảo là phải ăn chay, ngài chỉ dạy không sát sinh. Bản thân ngài cũng nhận vật phẩm cúng dường là động vật mà!

  10. #90
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphonngkiem77 Xem Bài Gởi
    Trong Mật tông không có chuyện việc trao quán đảnh qua Internet, trao quán đảnh từ xa theo cách như vậy đâu. Thêm đó, không phải ai Thầy trong Mật tông cũng trao quán đảnh nếu người được trao không đủ duyên. Vì nếu trao quán đảnh cho người chưa đủ duyên, họ không hiểu rõ, sẽ có lúc họ bị lạc vào ma đạo họ phỉ báng Phật pháp, vậy thì người Thầy kia có mang tội không ???

    ====> Pháp tu của Thầy già không phải là Mật tông. Như ở trên Thầy trao quán đảnh đã có sự suy xét trong việc trao, mà trong pp điểm đạo của Thầy già học trò của Thầy cũng có thể điểm luôn cho nhau :-S, rợn quá !!!!! Vọng ngữ vậy chúng ta nghĩ sao?????

    Chúng ta cũng cần nên biết việc tu đạo Phật không phải là tu thần thông, tu chứng, mà thần thông, chứng chỉ là hệ quả của quá trình tu hành. Việc thấy kỳ lạ (đối với người trần mắt thịt) có thể được tạo ra dễ dàng bởi các ma quỷ (Phật đã nói ma quỷ cũng có thể chứng tới ngũ thông).

    Do đó, mọi người nên cảnh giác, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Ta hãy “tự thắp đuốc mà đi”, không ai sẽ giúp ta giải thoát nếu ta không “muốn”.
    Không đó là mật tông, nhưng là mật tông của thầy già, không phải của phật giáo, hay nói nhẹ nhàng nên phân biệt mật tông thầy già và mật tông tây tạng!

  11. #91
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Điều huynh TieuQuy nói đó là chân lý.

    Tiếc rằng khi thời gian và không gian thay đổi, thì Chân Lý cũng thay đổi theo. Chắc là huynh TieuQuy chưa có duyên gặp các vị Phật sống hiện nay nhỉ!
    Vị Phật sống là để phân biệt với Phật chết ạ. Phật thì thoát khỏi sinh tử rồi chứ! Đùa thôi. Thế phật sống thời nay là ai vậy bạn?

  12. #92
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Chi Xem Bài Gởi
    Xin chào quí vị và các bạn, muốn biết thực hư thế nào, xin mời đọc www.vutruhuyenbi.com sẽ rõ :)
    Thân mến,
    DC
    làm sao biết thực hư thông qua một cái link như thế? Hãy tu tập theo những pháp mà phật đã dạy chứ không phải là những pháp xuất phát từ pháp phật đã dạy!

  13. #93
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhlinhpt Xem Bài Gởi
    Tiên tri về ngày tận thế có nói, thời mạt pháp là lúc các đạo giáo tranh đua xâu xé lẫn nhau. Chẳng phải hiện thực đang diễn ra trước mắt hay sao?
    Nếu mỗi người biết nhường nhịn nhau tí, ai tu theo đạo gì thì kệ người ta. Giới thiệu cho mình, mình không theo thì thôi chớ đừng nên phản bác, chê bai...
    Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Chân lí này mọi người nói hoài mà sao không thấy ai thực hiện hết vậy.
    "Chúng ta không thể thay đổi được người khác thì hãy thay đổi chính bản thân mình..."
    Thân
    Đạo phật là đạo từ bi mà. Tu đạo phật cũng nên "khuyên mọi người cùng làm như mình"

  14. #94
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phúc minh Xem Bài Gởi
    Đạo nào cũng khuyên người ta làm điều tốt hết, nhưng đó chưa chắc phải là đạo giải thoát!
    Thiên Chúa Giáo tin tắm cho người cùi... là giải thoát
    Đạo Gia tin tu hành,luyện khí công,làm thuốc trị bệnh...là giải thoát
    Còn Đạo Phật tin ...
    Nói ra người ta kêu mình kẻ ngu đấy anh bạn.
    haiz...........................

  15. #95

    Mặc định

    Cuộc tranh cãi không có hồi kết! càng tranh cãi càng mắc thêm khẩu nghiệp. Tất cả chỉ dựa vào suy đoán của cá nhân, không bằng, không chứng, không thước đo ==> Muôn sự tại nhân, hành sự tại thiên hy vọng quý vị đừng đả kích nhau nữa.

  16. #96
    Moderator Avatar của phúc minh
    Gia nhập
    Dec 2010
    Nơi cư ngụ
    thế giới Ta Bà
    Bài gởi
    1,646

    Mặc định

    RỒI SẼ CÓ HỒI KẾT THÔI, chẳng qua bạn chưa thấy nó. Ai theo đạo Phật thì cứ y lời Phật day mà theo. Ai theo Thầy già thì cứ theo. Tinh tấn tu tập chờ ngày giải thoát!

  17. #97

    Mặc định

    Dả man chưa, oánh nhau đi, ruồi ơi. :D

  18. #98
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phúc minh Xem Bài Gởi
    RỒI SẼ CÓ HỒI KẾT THÔI, chẳng qua bạn chưa thấy nó. Ai theo đạo Phật thì cứ y lời Phật day mà theo. Ai theo Thầy già thì cứ theo. Tinh tấn tu tập chờ ngày giải thoát!
    nói đạo phật không mê tín mà tức cười,nhân quả tuần hoàn là cái gì hả? có ai biết chắc có cái này k? toàn lừa gạt thôi
    haiz...........................

  19. #99

    Mặc định

    mình thấ theo MTTG cũng tốt vậy, chỉ cần làm lành tránh dữ, ko thẹn với lương tâm thì đạo nào cũng là đạo, tại sao phải tranh chấp hình và tướng của đạo làm gì? vạn pháp đều là tâm sanh cả mà

  20. #100

    Mặc định

    Bài viết đầu tiên của topic này : 19-12-2008, 04:13 AM
    đến bây giờ đã là: 25-03-2011, vị chi đã hơn 03 năm.
    Kết quả giả thật chánh tà ra sao dường như chẳng có gì ầm ĩ khủng hoảng như chủ topic TQ cảnh báo. Chỉ thấy là phận nào duyên nấy và mọi người vẫn sống vui sống khỏe và an tâm tĩnh trí tu tiến trước bao biến động thăng trầm của xã hội VN và thế giới chung quanh...

    Vài hàng xin được cảm nhận chia sẻ với các bạn.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •