Trang 6 trong 31 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910111216 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 608

Ðề tài: 你怎麼捨得我難過-Sao Anh nỡ làm Em buồn..

  1. #101
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Vầng trăng đêm trôi xa sương trắng ôm trăng phai dần em ngồi đây,
    Giọt lệ rơi trên sông ôi gió yêu thương dâng tràn khắp tim này
    Còn rơi niềm đau theo trăng hoài chờ mong,
    lặng nghe cô đơn trong tim em anh đã xa rồi,
    còn mình em nơi đây ngắm mãi ánh trăng đêm nào ...

    Vầng trăng xưa anh ơi còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao,
    và nụ hôn trao nhau ngây ngất men say trong lòng hỡi hoa hồng.
    Vòng tay mình trao cho nhau tình còn đây,
    lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm,
    giờ tình xa nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi ...

    Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa,
    như trăng xưa biết sẽ trôi hoài,
    tìm lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu dấu ...
    Còn đâu ngày tháng dĩ vãng vẫn mãi yêu nhau,
    ta xa nhau biết đến bao giờ,
    còn lại đây trên sông,
    mình đã mất nhau muôn đời ...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  2. #102
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, nhưng con đường vắng sương mờ.
    Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm.Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ
    Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lanh, giật mình nhớ tới anh.Hãy chờ em anh nhé!
    Và hãy cho nhau sát lại, nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa.
    Một phút anh ngẩn ngơ.
    Một phút em thầm mơ.
    Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em.
    Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau triền miên.
    Từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi uớt mềm.
    Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau.
    Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu
    Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi!
    Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên, rạng ngời
    Mưa xa dần hàng cây, hạt mưa mơn man giây phút này.Ánh sao đưa ta về bên nhau.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #103
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài
    Lòng xao xuyến khi anh nhìn thấy em
    Mắt nhìn theo bóng hình em trong nắng mai

    Đến một ngày nhìn anh em hé cười
    Nụ cười xinh cho anh ngàn ước mơ
    Bao nhiêu ngỡ ngàng, bên nhau quãng đường
    Bối rối khi chợt yêu

    Gần bên em, nhận ra em
    Miền đồng xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng
    Anh hoang mang đang đi tìm
    Và may mắn đã cho gặp em

    Tình em gieo ở trong anh
    Một mùa hoa tên em đang toả ngát hương
    Anh mang theo trên đường đời hình em trong trái tim
    Và anh mong suốt đời yêu em.

    Nhớ năm nào học chung dưới mái trường
    Tuôỉ thơ lớn bên nhau nào có hay
    Đến một ngày bỗng nhận ra em lớn xinh

    Anh ra trường còn vương nỗi nhớ đầy
    Tìm về đây đi theo tà áo bay
    Bao nhiêu ngỡ ngàng, bên nhau quãng đường
    Bối rối khi chợt yêu

    Gần bên em, nhận ra em
    Miền đồng xanh hương hoa đang ngập tràn nắng vàng
    Anh hoang mang đang đi tìm
    Và may mắn đã cho gặp em

    Tình em gieo ở trong anh
    Một mùa hoa tên em đang toả ngát hương
    Anh mang theo trên đường đời hình em trong trái tim
    Và anh mong suốt đời yêu em
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  4. #104
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định biển và ánh trăng

    Nghe biển xanh dịu dàng ru êm
    Ru từng con sóng xô bờ
    Ru lời yêu thương nồng nàn
    Ru bờ môi ngọt hương đêm
    Em vầng trăng dịu huyền lung linh
    Như ngàn sao sáng đêm dịu kì
    Như ngàn mây vờn trên sóng biếc
    Để cuốn em về gọi ánh trăng về cùng ai

    Biển anh xanh lắm
    biển mênh mông lắm
    như tình anh ấm áp
    như ngàn con sóng cuốn vẫn mãi yêu em

    Nhẹ nâng câu hát
    dịu dàng êm ái
    em vầng trăng trên cao
    mang tình yêu theo mây và gió

    Biển anh xanh màu mắt em dịu dàng
    Biển mênh mông biển hát lời yêu thương nồng nàn
    Vẫn mãi yêu em...
    Câu hát em nhẹ vút cao cùng ánh trăng vàng
    Gửi đến anh tình yêu, tình yêu đầu
    Theo mây và gió
    Tình ta mãi mãi
    Dài theo năm tháng
    Như biển xanh sóng cuốn xô bờ yêu mãi ánh trăng...
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  5. #105
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Con như được tỉnh giấc sau một giấc mộng dài...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  6. #106
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Nằm mộng mà tỉnh lại vẫn còn tốt hơn mộng như không chịu tỉnh, không muốn tỉnh, u mê suốt kiếp mà ko hay.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  7. #107
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau
    Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu,
    suốt đời tình thắm sâu
    Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười,
    Làn môi xinh tuyệt vời
    Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó,
    và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ

    Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời,
    Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi
    Đôi khi gặp nhau, muốn khơi nhưng rồi lại thôi,
    Nói ra e lệ, hồn theo gió trôi

    Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường,
    Gửi thư trao cho người yêu, vài câu luyến thương
    Hân hoan hồn như nở hoa, trông chờ hồi âm,
    Đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng

    Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về,
    buồn nghe day dứt tim
    Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ,
    Pháo hồng vui tiễn đưa
    Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về.
    Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy,
    Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  8. #108
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Theo năm tháng hoài mong
    thư gởi đi mấy lần
    đợi hồi âm chưa thấy
    em ơi nhớ rằng đây
    còn có anh đêm ngày
    hằng thương nhớ vơi đầy

    Ngày đi mình đã hứa
    toàn những lời chan chứa
    còn hơn gió hơn mây
    mỗi tuần một lần thư
    kể nghe chuyện sương gió
    kể nghe niềm ước mơ

    Nhưng em vắng hồi thư
    thế là em hững hờ
    hoặc là em không nhớ
    anh đâu khác người xưa
    ngày lẫn đêm mong chờ
    tình yêu nói sao vừa

    Từ lâu đành xa vắng
    đời trăm ngàn cay đắng
    hỏi em có hay không
    chỉ cần một hồi âm
    là anh mừng vui lắm
    cớ sao em phụ lòng ...

    Ngày xưa em còn nhớ
    nàng Tô Thị bồng con ngóng trông
    thời gian đã hoài công
    nàng thành đá ngàn kiếp yêu thương chồng

    Ngày nay anh nào thấy
    lòng chân thành của thế nhân
    tìm đâu trong tình yêu
    được bền lâu để kiếp sau không sầu

    Anh mơ ước làm sao
    cho trọn mối duyên đầu
    đẹp lòng em yêu dấu
    xưa Chức Nữ chàng Ngưu
    từng đắng cay dãi dầu
    chờ Ô Thước bắt cầu

    Còn em từ xa cách
    làm anh hờn anh trách
    hỏi em có hay không
    mỏi mòn đợi hồi âm
    thềm xưa giờ vắng bóng
    nhớ thương ai ngập lòng ...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #109

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

    Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người

    Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
    Từng lời tà dương là lời mộ địa
    Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
    Nhạc Trịnh Công Sơn thật lạ
    Lúc đau đầu nghe thì hết mệt mỏi
    Lúc bình thường nghe thì lại thấy đau đầu :D

  10. #110
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định Tuyết rơi mùa hè

    Nếu anh gặp em từ đầu
    Có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu
    Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu

    Nếu mai rời xa nhìn lại
    Trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè, rạng ngời trong màu áo trắng phau

    Nếu em rồi sẽ ở lại
    Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần
    Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ

    Và nếu thời gian trở lại
    Thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em

    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay
    Và dù anh có trẻ lại, vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài, là hoa tuyết không tan
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  11. #111

    Mặc định Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ.

    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấp lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua.


    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường.

    Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta.

    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua.

  12. #112
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Nếu anh gặp em từ đầu
    Có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu
    Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu

    Nếu mai rời xa nhìn lại
    Trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè, rạng ngời trong màu áo trắng phau

    Nếu em rồi sẽ ở lại
    Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần
    Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ

    Và nếu thời gian trở lại
    Thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em

    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay
    Và dù anh có trẻ lại, vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài, là hoa tuyết không tan
    chị rất thiz bài này :)

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  13. #113
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ.

    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấp lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua.


    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường.

    Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta.

    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua.
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #114
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trong lòng tâm trạng ngổn ngang
    Liệu rằng sự thật rõ ràng được chăng
    Mây mờ ảo ảnh còn giăng
    Khi nào mây tán để trăng sáng vàng???
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  15. #115
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Giữa bóng tối tĩnh mịch..nơi phía cuối trời le lói chút ánh sáng..
    càng đến gần ánh sáng càng lúc càng rõ ràng hơn..cứ thế..
    xua tan bóng tối
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #116
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Từ lúc quen anh chưa nói được lời gì...tỏ tình ta mến nhau....Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên tình mình suốt đời tình thắm sâu....

    Nhớ thương đầy vơi mộng thấy ai tìm về....làn môi xinh tuyệt vời....

    Để rồi buồn ơi....ánh trăng soi còn đó....và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ....

    Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời.....
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  17. #117
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe day dứt tim
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  18. #118
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy,
    Sầu dâng lên tím biết bao giờ cho khuây?
    --------------------------------------------------------------

    Ai cho tôi tình yêu....để làm duyên nụ cười....Tôi xin dần vòng tay trọn đời.....
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

  19. #119
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Một phút Anh ngẩn ngơ..một phút Em thầm mơ...đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng Em..Thổn thức ta nhình nhau..nguyện cầu mình bên nhau đi nhé Anh-Tình Yêu..vì chỉ Anh mà thôi...vì yêu Anh mất rồiiiiiiiiiii
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  20. #120
    Đai Đen Avatar của Mộng_tìm_đạo
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Ni Tự
    Bài gởi
    589

    Mặc định

    Suốt 1 đời không thể quên, tiếng yêu đầu đã trao dưới đêm trăng thề.
    Suốt 1 đời anh vẫn yêu, mãi 1 người dẫu mai sẽ không gặp nhau.
    Suốt một đời, em ước mơ, ước một lần sống trong phút giây năm nào.
    Suốt 1 đời anh nhớ em, nhớ một người trái tim khắc sâu tình yêu.
    Có khi nào em nhớ anh, nhớ một người ngày xưa cùng em hẹn ước?
    Có khi nào em nhớ anh, nhớ một người vẫn luôn chúc anh bình yên?
    Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
    Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. Hạnh phúc và nước mắt
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 11:08 AM
  3. Cảm ơn anh đã lừa dối
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 10:54 AM
  4. Tầng thượng
    By silicon11 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 05:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •