kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Mình thường xuyện bị mỏi vai trái, xin giúp mình

  1. #1

    Mặc định Mình thường xuyện bị mỏi vai trái, xin giúp mình

    Mình là thành viên mới, và cũng mới biết diễn đàn TGVH này, thật sự khi vào đây đọc và tìm hiểu mình cảm thấy như được mở rộng thêm về kiến thức hạn hữu của mình. Xin cám ơn ban quản trị, các bậc cao nhân và các thành viên của diễn đàn.

    Mình có một vấn đề này, xin các bậc cao nhân có ai biết thì chỉ giáo giùm mình nhé.

    Mình hay bị mỏi và buốt vai bên trái, cũng xin nói thêm là mình thường bị bệnh khớp, cứ khi nào trời trở là các khớp xương của mình mỏi và nhức lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng mới bị như vậy thôi, nghĩa là mình nhận biết được cảm giác đau khớp và mỏi vai này khác nhau. Có thời gian mấy ngày liền như vậy vai trái của mình cứ buốt lên khó chịu lắm, cứ phải lấy tay xoa xoa vai cho đỡ mỏi, và mình nói với mẹ là "mỏi cứ như có ai leo lên vai ngồi vậy". Mẹ mình bảo "nói tầm bậy".
    Mình có đến BV để khám và chụp phim nhưng Bs bảo là không có gì hết.
    Chỉ đến khi vào diễn đàn này, theo dõi những bài viết của các mem trong này, mình mới hiểu và nghi ngờ lắm.

    Cách đây 7 năm mình có thai được 3 tháng thì bị tử trong bụng, nên phải lấy ra.
    Một điều nữa là mình hay gặp ma lắm, 2 vc nhưng chỉ có mình thấy nhưng ox lại không thấy gì

    Các bậc cao nhân, xin cho mình hỏi liệu đây có phải là mình có người âm theo không? hay là em bé đó theo mình?
    Xin cám ơn nhiều

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Anh Xem Bài Gởi
    Mình là thành viên mới, và cũng mới biết diễn đàn TGVH này, thật sự khi vào đây đọc và tìm hiểu mình cảm thấy như được mở rộng thêm về kiến thức hạn hữu của mình. Xin cám ơn ban quản trị, các bậc cao nhân và các thành viên của diễn đàn.

    Mình có một vấn đề này, xin các bậc cao nhân có ai biết thì chỉ giáo giùm mình nhé.

    Mình hay bị mỏi và buốt vai bên trái, cũng xin nói thêm là mình thường bị bệnh khớp, cứ khi nào trời trở là các khớp xương của mình mỏi và nhức lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng mới bị như vậy thôi, nghĩa là mình nhận biết được cảm giác đau khớp và mỏi vai này khác nhau. Có thời gian mấy ngày liền như vậy vai trái của mình cứ buốt lên khó chịu lắm, cứ phải lấy tay xoa xoa vai cho đỡ mỏi, và mình nói với mẹ là "mỏi cứ như có ai leo lên vai ngồi vậy". Mẹ mình bảo "nói tầm bậy".
    Mình có đến BV để khám và chụp phim nhưng Bs bảo là không có gì hết.
    Chỉ đến khi vào diễn đàn này, theo dõi những bài viết của các mem trong này, mình mới hiểu và nghi ngờ lắm.

    Cách đây 7 năm mình có thai được 3 tháng thì bị tử trong bụng, nên phải lấy ra.
    Một điều nữa là mình hay gặp ma lắm, 2 vc nhưng chỉ có mình thấy nhưng ox lại không thấy gì

    Các bậc cao nhân, xin cho mình hỏi liệu đây có phải là mình có người âm theo không? hay là em bé đó theo mình?
    Xin cám ơn nhiều
    KHÔNG CÓ CHUYỆN EM BÉ LÀM VẬY ĐÂU ĐỪNG TIN ĐỒNG BÓNG...

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Anh Xem Bài Gởi
    Mình là thành viên mới, và cũng mới biết diễn đàn TGVH này, thật sự khi vào đây đọc và tìm hiểu mình cảm thấy như được mở rộng thêm về kiến thức hạn hữu của mình. Xin cám ơn ban quản trị, các bậc cao nhân và các thành viên của diễn đàn.

    Mình có một vấn đề này, xin các bậc cao nhân có ai biết thì chỉ giáo giùm mình nhé.

    Mình hay bị mỏi và buốt vai bên trái, cũng xin nói thêm là mình thường bị bệnh khớp, cứ khi nào trời trở là các khớp xương của mình mỏi và nhức lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng mới bị như vậy thôi, nghĩa là mình nhận biết được cảm giác đau khớp và mỏi vai này khác nhau. Có thời gian mấy ngày liền như vậy vai trái của mình cứ buốt lên khó chịu lắm, cứ phải lấy tay xoa xoa vai cho đỡ mỏi, và mình nói với mẹ là "mỏi cứ như có ai leo lên vai ngồi vậy". Mẹ mình bảo "nói tầm bậy".
    Mình có đến BV để khám và chụp phim nhưng Bs bảo là không có gì hết.
    Chỉ đến khi vào diễn đàn này, theo dõi những bài viết của các mem trong này, mình mới hiểu và nghi ngờ lắm.

    Cách đây 7 năm mình có thai được 3 tháng thì bị tử trong bụng, nên phải lấy ra.
    Một điều nữa là mình hay gặp ma lắm, 2 vc nhưng chỉ có mình thấy nhưng ox lại không thấy gì

    Các bậc cao nhân, xin cho mình hỏi liệu đây có phải là mình có người âm theo không? hay là em bé đó theo mình?
    Xin cám ơn nhiều
    Nếu là bệnh tà còn ở vai thì trị còn nhanh và đỡ tốn thời gian.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Anh Xem Bài Gởi
    Mình là thành viên mới, và cũng mới biết diễn đàn TGVH này, thật sự khi vào đây đọc và tìm hiểu mình cảm thấy như được mở rộng thêm về kiến thức hạn hữu của mình. Xin cám ơn ban quản trị, các bậc cao nhân và các thành viên của diễn đàn.

    Mình có một vấn đề này, xin các bậc cao nhân có ai biết thì chỉ giáo giùm mình nhé.

    Mình hay bị mỏi và buốt vai bên trái, cũng xin nói thêm là mình thường bị bệnh khớp, cứ khi nào trời trở là các khớp xương của mình mỏi và nhức lắm, nhưng cũng thỉnh thoảng mới bị như vậy thôi, nghĩa là mình nhận biết được cảm giác đau khớp và mỏi vai này khác nhau. Có thời gian mấy ngày liền như vậy vai trái của mình cứ buốt lên khó chịu lắm, cứ phải lấy tay xoa xoa vai cho đỡ mỏi, và mình nói với mẹ là "mỏi cứ như có ai leo lên vai ngồi vậy". Mẹ mình bảo "nói tầm bậy".
    Mình có đến BV để khám và chụp phim nhưng Bs bảo là không có gì hết.
    Chỉ đến khi vào diễn đàn này, theo dõi những bài viết của các mem trong này, mình mới hiểu và nghi ngờ lắm.

    Cách đây 7 năm mình có thai được 3 tháng thì bị tử trong bụng, nên phải lấy ra.
    Một điều nữa là mình hay gặp ma lắm, 2 vc nhưng chỉ có mình thấy nhưng ox lại không thấy gì

    Các bậc cao nhân, xin cho mình hỏi liệu đây có phải là mình có người âm theo không? hay là em bé đó theo mình?
    Xin cám ơn nhiều
    Đạo hữu bị con súc theo,đa số những người hay bị hư thai thì sau này sẽ có hiện tượng đó,vong đứa con nít đó theo,làm nặng vai,có cảm giác có người đè lên,nếu sau này đạo hữu có con,thì cái bào thai trước kia bị hư,nó sẽ theo phá đứa con sau này,nếu như không có ơn trên cho đi học,thường thường có trường hợp thai nhi chết lưu,sau này thì nó hộ cho mẹ của nó,có đứa thì phá phách.CÁI này gọi là con súc,con são.Mấy trường hợp này cũng nhẹ,thầy ở ngoài người ta làm hết.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Bạn Kim Anh thương...

    Bạn nên cầu nguyện cho họ đc đi tu tập tái kiếp hoặc trở về khối sáng ...cầu trong tâm với thành ý an ủi và thông cảm họ...vì chết như thế nào thì trong cỏi âm cũng mang tư tưởng ấy... họ cô đơn ,họ muốn sống ..họ chờ đợi ...

    Vài dòng chia sẽ

    Love all

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    Đạo hữu bị con súc theo,đa số những người hay bị hư thai thì sau này sẽ có hiện tượng đó,vong đứa con nít đó theo,làm nặng vai,có cảm giác có người đè lên,nếu sau này đạo hữu có con,thì cái bào thai trước kia bị hư,nó sẽ theo phá đứa con sau này,nếu như không có ơn trên cho đi học,thường thường có trường hợp thai nhi chết lưu,sau này thì nó hộ cho mẹ của nó,có đứa thì phá phách.CÁI này gọi là con súc,con são.Mấy trường hợp này cũng nhẹ,thầy ở ngoài người ta làm hết.
    Xin cám ơn huynh đã chỉ bày. Hiện nay mình đã có 1 con trai 5 tuổi.
    Theo như lời huynh nói thì đây chính là con súc, con são phải không ạ. Nếu như vậy thì mình đỡ sợ hơn, vì mình chỉ sợ là có người âm lạ theo mình thôi. Còn nếu đúng là con súc, con são, có lẽ mình nên cầu nguyện và tụng kinh nhiều để nó được sớm đầu thai kiếp khác, như vậy có được không ạ.

    Cám ơn những lời chia sẻ của mọi người

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Anh Xem Bài Gởi
    Xin cám ơn huynh đã chỉ bày. Hiện nay mình đã có 1 con trai 5 tuổi.
    Theo như lời huynh nói thì đây chính là con súc, con são phải không ạ. Nếu như vậy thì mình đỡ sợ hơn, vì mình chỉ sợ là có người âm lạ theo mình thôi. Còn nếu đúng là con súc, con são, có lẽ mình nên cầu nguyện và tụng kinh nhiều để nó được sớm đầu thai kiếp khác, như vậy có được không ạ.

    Cám ơn những lời chia sẻ của mọi người
    Khi nhận thức ra việc làm của mình là sai thì mình phải có lời sám hối với Trời Phật Thánh Thần, Ông Bà ( Cửu Huyền Thất Tổ ) Tổ Cô Tổ cậu.
    Xin lỗi vong linh vì lý do hoàn cảnh nào đó mà phải làm việc đó, không biết việc làm đó phạm luật nhân quả. Nay xin lỗi và phát nguyện đọc kinh niệm Phật hồi hướng công đức ấy cho vong linh. Về mặt từ ngữ có thể dùng từ gọi mình là Chị sinh ( mẹ ), Anh sinh ( bố), còn vong linh là bé Đỏ. Sau này có thể gọi là cô bé cậu bé tại gia. cầu cho ....được tới các cảnh giới tốt đẹp theo nguyện vọng.
    Thực tế sau này thăng thoát các cô bé cậu bé tại gia ấy hay giúp đỡ gia đinh của anh sinh, Chị sinh.
    Là một thành viện không rời bỏ gia đình nên mình phải tin tưởng và có thái độ thân thiện và chân thành với nhau rồi sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp sau đó.
    Nơi thờ gia tiên: trên bàn thờ thỉnh thoảng mua chút kẹo, hộp sữa để lên vào một cái đĩa và nói là mời các cô bẻ cậu bé tại gia về thưởng thực. Có thể một đĩa gần nơi thờ ông Tài ông Địa cũng được, nhớ là đĩa đó không để lên bàn thờ Ông Tài Ông Địa mà là ở cạnh phía dưới.
    Chúc bạn nhanh chóng hóa giải xong vụ này. Không cần Thầy đâu. Tự mình làm được đấy. Vì Thầy nói bằng Tâm của Thầy, Mình nói bằng tâm của mình. Miễn là chân thực, chân thành là thành công. Bạn có thể tự nhiên chảy nước mắt khi sám hối, xin lỗi. Đừng ngăn cản dòng nước mắt sám hối, cứ cho nó chảy và sụt sịt cho đến khi hết thì thôi.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Anh Xem Bài Gởi
    Xin cám ơn huynh đã chỉ bày. Hiện nay mình đã có 1 con trai 5 tuổi.
    Theo như lời huynh nói thì đây chính là con súc, con são phải không ạ. Nếu như vậy thì mình đỡ sợ hơn, vì mình chỉ sợ là có người âm lạ theo mình thôi. Còn nếu đúng là con súc, con são, có lẽ mình nên cầu nguyện và tụng kinh nhiều để nó được sớm đầu thai kiếp khác, như vậy có được không ạ.

    Cám ơn những lời chia sẻ của mọi người
    cứ cúng kiến cho nó,nói ngọt cho nó,vì có những đứa nó dễ chịu thì nó theo nó hộ,chỉ sơ những đứa lì lợm,bướng bỉnh,thì phải đi tới thầy,bây giờ đứa con đó là 1 người khác chứ không phải là con của bạn.
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  9. #9

    Mặc định

    chị nên đi chụp đốt sống, thường 30t trở lên l à hay bị thoái hóa xương, nếu thoái hóa vùng cổ hay làm mỏi 1 bên tay và vai, lâu dần vả giác bị bại nữa, k làm đc việc gì.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuduong Xem Bài Gởi
    Khi nhận thức ra việc làm của mình là sai thì mình phải có lời sám hối với Trời Phật Thánh Thần, Ông Bà ( Cửu Huyền Thất Tổ ) Tổ Cô Tổ cậu.
    Xin lỗi vong linh vì lý do hoàn cảnh nào đó mà phải làm việc đó, không biết việc làm đó phạm luật nhân quả. Nay xin lỗi và phát nguyện đọc kinh niệm Phật hồi hướng công đức ấy cho vong linh. Về mặt từ ngữ có thể dùng từ gọi mình là Chị sinh ( mẹ ), Anh sinh ( bố), còn vong linh là bé Đỏ. Sau này có thể gọi là cô bé cậu bé tại gia. cầu cho ....được tới các cảnh giới tốt đẹp theo nguyện vọng.
    .
    cám ơn Tuduong đã chỉ cho mình, nhưng em bé ấy không phải mình bỏ mà nó tự ngưng không phát triển nữa, tử trong bụng, nghĩa là em bé bỏ mình. Mình nghĩ có lẽ không hợp nghiệp với mình nên đi.

    Hôm qua khi post bài xong thì mình lại bị mỏi nhiều hơn nữa, buốt không chịu được. Tối mình đọc chú đại bi thì thấy đỡ hơn.

    Mình chỉ sợ một điều đó không phải là em bé kia, mà là một người khác thôi.

  11. #11

    Mặc định

    Chuyện của mình thì đơn giản hơn rất nhiều
    Đau vai bên phải 1 thời gian.
    Cũng nghĩ nhiều chuyện lắm. Cuối cùng phát hiện là hay nằm đọc sách nghiêng về bên phải. Tay phải cũng cầm sách nữa lúc nằm.
    Bỏ thói quen đó, vậy là hết.

  12. #12

    Mặc định

    Thời gian đầu khi phát nguyện trì niệm kinh kệ và hồi hướng cho các vong linh vong hồn, tôi cũng bị trường hợp này mà bị nặng cả hai vai luôn (cảm giác như đang cõng người vậy) phải hơn 10 ngày mới hết (không uống thuốc, không thoa dầu cạo gió gì cả) nhớ lại cảm giác đó mà hơi sờ sợ vì tôi linh cảm được có "ai đó" đang đu đeo trên vai mình, mà đặc biệt là chỉ bị trong khoảng thời gian trì niệm và hồi hướng cho vong linh vong hồn mà thôi.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làm sao để biết mình bị vong theo
    By yatafa in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 23-10-2012, 03:00 PM
  2. Trả lời: 67
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 05:19 PM
  3. Mong các bạn vào giúp mình!!!!
    By phale.tim in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 24-03-2011, 11:32 AM
  4. Nhờ mọi người xem giúp sơ đồ nhà mình
    By vanthudz in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-01-2011, 10:21 PM
  5. Danh họa Dương Bích Liên: Xin thu mình nhỏ lại
    By Bin571 in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-12-2010, 08:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •